1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    còn tớ,tớ cũng thích cậu-TDA cực kì bởi vì ai thích tớ là tớ toàn thích lại .......hehe tênlửa và tớ suy nghĩ hiện đại là 1 cặp, Pi7 và DLF suy nghĩ kiểu cổ điển là 1 cặp.......cậu sắp xếp vậy là có í gì hả TDA ?????có 1 í kiến khác như thế này này : tại sao ta ko kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, biết đâu 1 sự kết hợp giữa 2 cái khác nhau hoàn toàn lại đem lại 1 kết quả rực rỡ . Tự nhận xét bản thân thấy thua kém anh chị em trong quán 1 bậc về âm nhạc ------------> kém cậu bạn bên Korea của TDA 2 bậc( 1 khoảng cách ko thể san bằng trong thời gian ngắn )------------------> tớ vái cậu 3 vái + 1 lạy mong cậu lờ tịt cái vụ cho em tên lửa làm quen với thằng cha giỏi giỏi đấy đi........ Tớ đang nghe khánh ly, sơn ca 7 .Có 2 bài trong đĩa này mà lẽ ra fải là 1 thì hay tuyệt đỉnh luôn .Lần đầu tiên nghe Ghế đá công viên và Đại bác ru đêm tớ tưởng 1 do có cảm nhận liền mạch .Kết thúc Ghế đá công viên là tiếng guitar dạo của ĐBRĐ và tiếp nối là Khánh Ly-giọng hát mà khi nghe về đêm có cái gì đó ma quái ..mai tớ sẽ post 2 bài này
    DLF: cái I''''m happy just to dance with you
    The Fab Four
    của cậu nghe như The Beatles í nhờ , hay đấy tớ thấy cũng giản dị nhưng nếu bài này để cậu đong hàng thì ko được trong sáng lắm.Bài thứ 2 BURN - Deep Purple nghe nhạt nhẽo chán fèo,ngay từ thửu mới nghe Rock tớ đã ko ưa bọn này rồi .Thực tế luôn luôn giản dị và trong sáng do đó việc chúng ta hi sinh tất cả cho cái đẹp thì quá là cao cả rồi còn gì .Ko biết cậu thế nào chứ tớ thì yêu cái sự Đẹp lắm ,tớ yêu chị em từ chân đến cổ , sợi tóc rụng cũng làm tớ xót xa , mồ hôi mà có chót rơi thì làm tớ đau đớn .Hôm nay tớ ko post nhạc vì sắp đá bóng chỉ buôn chút xíu thôi...... có 2 bài của trịnh tớ kể trên hay lắm,chắc cậu cũng thích chứ ?????????
    Tên lửa : anh ngoài đời dát lắm , anh cũng dốt toán lắm .,bài toán đó ko có kết luận thì mới hợp logic ......à wên anh cũng rất hâm mộ em nữa
    Pi7: Đừng sợ tớ tán ấy ,thực ra tớ nói thế nhưng tớ thích em tên lửa cơ,.........từ mai tớ sẽ post nhạc ko tán tỉnh và làm fiền topic của ấy nữa .Ấy có 2 topic rất hay .Topic về Phật tớ chót ngứa tay buông mấy câu làm mất mỹ quan nhưng rồi nhận ra mọi tranh luận đều vô nghĩa khi nó ko fù hợp ko khí lên tớ dừng .topic về Nhạc1 lần tớ đi ngang thấy ấy đang hăng say fục vụ quần chúng thấy vui vui cũng chen vào trêu ghẹo làm ấy chau mày nhăn mặt già đi mấy tuội quả tội nặng lắm lắm thay .,,,nhưng bây giờ thì khác ,tớ ngoan rồi .
    hehe
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    còn tớ,tớ cũng thích cậu-TDA cực kì bởi vì ai thích tớ là tớ toàn thích lại .......hehe tênlửa và tớ suy nghĩ hiện đại là 1 cặp, Pi7 và DLF suy nghĩ kiểu cổ điển là 1 cặp.......cậu sắp xếp vậy là có í gì hả TDA ?????có 1 í kiến khác như thế này này : tại sao ta ko kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, biết đâu 1 sự kết hợp giữa 2 cái khác nhau hoàn toàn lại đem lại 1 kết quả rực rỡ . Tự nhận xét bản thân thấy thua kém anh chị em trong quán 1 bậc về âm nhạc ------------> kém cậu bạn bên Korea của TDA 2 bậc( 1 khoảng cách ko thể san bằng trong thời gian ngắn )------------------> tớ vái cậu 3 vái + 1 lạy mong cậu lờ tịt cái vụ cho em tên lửa làm quen với thằng cha giỏi giỏi đấy đi........ Tớ đang nghe khánh ly, sơn ca 7 .Có 2 bài trong đĩa này mà lẽ ra fải là 1 thì hay tuyệt đỉnh luôn .Lần đầu tiên nghe Ghế đá công viên và Đại bác ru đêm tớ tưởng 1 do có cảm nhận liền mạch .Kết thúc Ghế đá công viên là tiếng guitar dạo của ĐBRĐ và tiếp nối là Khánh Ly-giọng hát mà khi nghe về đêm có cái gì đó ma quái ..mai tớ sẽ post 2 bài này
    DLF: cái I''''m happy just to dance with you
    The Fab Four
    của cậu nghe như The Beatles í nhờ , hay đấy tớ thấy cũng giản dị nhưng nếu bài này để cậu đong hàng thì ko được trong sáng lắm.Bài thứ 2 BURN - Deep Purple nghe nhạt nhẽo chán fèo,ngay từ thửu mới nghe Rock tớ đã ko ưa bọn này rồi .Thực tế luôn luôn giản dị và trong sáng do đó việc chúng ta hi sinh tất cả cho cái đẹp thì quá là cao cả rồi còn gì .Ko biết cậu thế nào chứ tớ thì yêu cái sự Đẹp lắm ,tớ yêu chị em từ chân đến cổ , sợi tóc rụng cũng làm tớ xót xa , mồ hôi mà có chót rơi thì làm tớ đau đớn .Hôm nay tớ ko post nhạc vì sắp đá bóng chỉ buôn chút xíu thôi...... có 2 bài của trịnh tớ kể trên hay lắm,chắc cậu cũng thích chứ ?????????
    Tên lửa : anh ngoài đời dát lắm , anh cũng dốt toán lắm .,bài toán đó ko có kết luận thì mới hợp logic ......à wên anh cũng rất hâm mộ em nữa
    Pi7: Đừng sợ tớ tán ấy ,thực ra tớ nói thế nhưng tớ thích em tên lửa cơ,.........từ mai tớ sẽ post nhạc ko tán tỉnh và làm fiền topic của ấy nữa .Ấy có 2 topic rất hay .Topic về Phật tớ chót ngứa tay buông mấy câu làm mất mỹ quan nhưng rồi nhận ra mọi tranh luận đều vô nghĩa khi nó ko fù hợp ko khí lên tớ dừng .topic về Nhạc1 lần tớ đi ngang thấy ấy đang hăng say fục vụ quần chúng thấy vui vui cũng chen vào trêu ghẹo làm ấy chau mày nhăn mặt già đi mấy tuội quả tội nặng lắm lắm thay .,,,nhưng bây giờ thì khác ,tớ ngoan rồi .
    hehe
  3. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TDA chỉ điểm nhé! Tớ dốt về nhạc lắm, nhất là nhạc ngoại :). Thấy trong đây ai cũng hay cả, hâm mộ ghê cơ ;-).
    Àh, quên nói là "Through the Rain" Pi7 post hôm nọ nghe buồn da diết mà hay.
    "Hero" ngày xưa có một dạo cũng thích, lúc đấy thấy giọng Enrique nức nở rất ***y, bây giờ không hiểu sao lại thấy như thế là... nhão :-). Đúng là sở thích là cái thay đổi theo thời gian.
  4. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TDA chỉ điểm nhé! Tớ dốt về nhạc lắm, nhất là nhạc ngoại :). Thấy trong đây ai cũng hay cả, hâm mộ ghê cơ ;-).
    Àh, quên nói là "Through the Rain" Pi7 post hôm nọ nghe buồn da diết mà hay.
    "Hero" ngày xưa có một dạo cũng thích, lúc đấy thấy giọng Enrique nức nở rất ***y, bây giờ không hiểu sao lại thấy như thế là... nhão :-). Đúng là sở thích là cái thay đổi theo thời gian.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn Pi7,
    Manowar là một ban nhạc dòng Heavy Metal đến từ Auburn, New York, Mỹ, được thành lập năm 1980. Âm nhạc của họ mang âm hưởng của thiên sử ca với âm thanh rất lớn đến 129.5 decibels
    Các album của ban nhạc:
    Battle Hymns (1982)
    Into Glory Ride (1983)
    Hail To England (1984)
    Sign Of The Hammer (1984)
    Fighting The World (1987)
    Kings Of Metal (1988)
    The Triumph Of Steel (1992)
    Louder Than Hell (1996)
    Warriors Of The World (2002)
    Khi còn tuổi trẻ đây là ban nhạc tớ nghe mỗi khi thức dậy, mỗi lúc buồn... giờ tớ vẫn thỉnh thoảng tận hưởng những âm thanh hùng tráng của họ nhưng không còn là sở thích nữa. Dòng nhạc điện tử Trance, House,... giờ tớ thích hơn.
    Nhân tiện bạn Pi7 tặng tớ bài Lonely của Akon được không?
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn Pi7,
    Manowar là một ban nhạc dòng Heavy Metal đến từ Auburn, New York, Mỹ, được thành lập năm 1980. Âm nhạc của họ mang âm hưởng của thiên sử ca với âm thanh rất lớn đến 129.5 decibels
    Các album của ban nhạc:
    Battle Hymns (1982)
    Into Glory Ride (1983)
    Hail To England (1984)
    Sign Of The Hammer (1984)
    Fighting The World (1987)
    Kings Of Metal (1988)
    The Triumph Of Steel (1992)
    Louder Than Hell (1996)
    Warriors Of The World (2002)
    Khi còn tuổi trẻ đây là ban nhạc tớ nghe mỗi khi thức dậy, mỗi lúc buồn... giờ tớ vẫn thỉnh thoảng tận hưởng những âm thanh hùng tráng của họ nhưng không còn là sở thích nữa. Dòng nhạc điện tử Trance, House,... giờ tớ thích hơn.
    Nhân tiện bạn Pi7 tặng tớ bài Lonely của Akon được không?
  7. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Với mình âm nhạc không có tuổi, không có thể loại. Nếu có nói đến thể loại chỉ là tham khảo đến cách phân loại thông thường thôi.
    Đơn giản vì mình thích nghe bất kể thứ âm nhạc nào nghe lọt tai. Tuồng cổ, chèo, quan họ, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc cách mạng, cổ điển, instrumental, rock .... luôn có những bài hay, vừa tai mình.
    Pian07 thực ra không thích Rock lắm đâu. Em giống như anh, chỉ thích nghe giai điệu êm ái thôi.
    Rock về cơ bản, ít theo giai điệu nhẹ nhàng, không dễ nghe.
    Với lại, lúc mình nghe một bản nhạc, mình cảm nhận không chỉ âm nhạc thuần tuý, mà mình đang ở tâm trạng riêng của mình, liên quan đến cuộc sống / tình yêu ... Thật lạ, nghe một bản nhạc vui mà có người bật khóc.
    Bài này mình được nghe từ hồi 14 - 15 tuổi. Lúc đó chẳng biết là của ai, thể loại gì.. nhưng mà thích. Lúc nghe lại, hình ảnh, tâm trạng hồi đó tự dưng nhảy vào tâm tưởng một cách vô thức. 15 năm rồi !!!
    LED ZEPPELIN
    Post lại link video bài When you came into my life - xem tại trang 24
    mms://the-scorpions.com/scorpions/wyciml.wmv
    Pian07: xem lại cái chỗ vàng vàng cái
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 19/05/2005
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Với mình âm nhạc không có tuổi, không có thể loại. Nếu có nói đến thể loại chỉ là tham khảo đến cách phân loại thông thường thôi.
    Đơn giản vì mình thích nghe bất kể thứ âm nhạc nào nghe lọt tai. Tuồng cổ, chèo, quan họ, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc cách mạng, cổ điển, instrumental, rock .... luôn có những bài hay, vừa tai mình.
    Pian07 thực ra không thích Rock lắm đâu. Em giống như anh, chỉ thích nghe giai điệu êm ái thôi.
    Rock về cơ bản, ít theo giai điệu nhẹ nhàng, không dễ nghe.
    Với lại, lúc mình nghe một bản nhạc, mình cảm nhận không chỉ âm nhạc thuần tuý, mà mình đang ở tâm trạng riêng của mình, liên quan đến cuộc sống / tình yêu ... Thật lạ, nghe một bản nhạc vui mà có người bật khóc.
    Bài này mình được nghe từ hồi 14 - 15 tuổi. Lúc đó chẳng biết là của ai, thể loại gì.. nhưng mà thích. Lúc nghe lại, hình ảnh, tâm trạng hồi đó tự dưng nhảy vào tâm tưởng một cách vô thức. 15 năm rồi !!!
    LED ZEPPELIN
    Post lại link video bài When you came into my life - xem tại trang 24
    mms://the-scorpions.com/scorpions/wyciml.wmv
    Pian07: xem lại cái chỗ vàng vàng cái
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 19/05/2005
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Stairway to Heaven mà 091 vừa post đã có ở trang nào đó rồi mà. Mà lần sau mọi người chú ý khi post nhạc không để Autoplay nhé, làm tớ đành phải ...buôn dưa lê để nhanh chóng sang trang sau :P
    Nhv này, tớ thấy trí tưởng tượng của ấy phong phú thật đấy. Lúc say thì nghĩ ra cái quán rượu, bây giờ lại nghĩ đến mấy cái quán mối lái tình duyên. Buồn cười quá đi. Nhưng nghĩ cũng hay ho, cứ thường xuyên ké quán tớ chơi, có khi là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thì sao!!! Nhưng cho tớ làm bình vôi nhé ;)
    Em Tomk à, tối qua chị được nghỉ học, thế là lang thang mua CD, lại mất tiền một cách oan uổng em ạ. Chú chủ hàng CD 135 Hàng Bông giờ quen mặt chị mới chết chứ, vừa thấy đã giới thiệu mấy CD mới. Hôm qua mua toàn Country, đúng hơn là Classic Country. Tại vì chị ghen tỵ với ông anh Tedi của em. Hắn ta nhất định không share cho chị 40GB nhạc country mà chỉ ban phát mỗi lần vài bài. Đã thế hắn ta lại còn "mồi" toàn bài hay làm chị đứng ngồi không yên mấy ngày nay. Thôi thì tự thân vận động vậy em ạ. Giờ chị đổi ý rồi, phải 40GB thì mới lấy, còn 39,5GB cũng ...cám ơn :P
    091 nói là em không thích rock thì không đúng đâu nhé. Nhưng phải công nhận, mở quán ra, kiến thức về rock của mình phong phú hẳn, ngồi hóng chuyện về rock giữa mấy người kia mà chẳng hiều gì cả. Nhưng mà thôi, biết nhiều làm gì cho khổ, nhờ Tedi nhờ. Như mấy cái bài country của ấy làm tớ không biết phải sống thế nào đến cuối tháng, huhuhu...
    Chẳng biết đã sang trang chưa để còn post nhạc,
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 19/05/2005
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Stairway to Heaven mà 091 vừa post đã có ở trang nào đó rồi mà. Mà lần sau mọi người chú ý khi post nhạc không để Autoplay nhé, làm tớ đành phải ...buôn dưa lê để nhanh chóng sang trang sau :P
    Nhv này, tớ thấy trí tưởng tượng của ấy phong phú thật đấy. Lúc say thì nghĩ ra cái quán rượu, bây giờ lại nghĩ đến mấy cái quán mối lái tình duyên. Buồn cười quá đi. Nhưng nghĩ cũng hay ho, cứ thường xuyên ké quán tớ chơi, có khi là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thì sao!!! Nhưng cho tớ làm bình vôi nhé ;)
    Em Tomk à, tối qua chị được nghỉ học, thế là lang thang mua CD, lại mất tiền một cách oan uổng em ạ. Chú chủ hàng CD 135 Hàng Bông giờ quen mặt chị mới chết chứ, vừa thấy đã giới thiệu mấy CD mới. Hôm qua mua toàn Country, đúng hơn là Classic Country. Tại vì chị ghen tỵ với ông anh Tedi của em. Hắn ta nhất định không share cho chị 40GB nhạc country mà chỉ ban phát mỗi lần vài bài. Đã thế hắn ta lại còn "mồi" toàn bài hay làm chị đứng ngồi không yên mấy ngày nay. Thôi thì tự thân vận động vậy em ạ. Giờ chị đổi ý rồi, phải 40GB thì mới lấy, còn 39,5GB cũng ...cám ơn :P
    091 nói là em không thích rock thì không đúng đâu nhé. Nhưng phải công nhận, mở quán ra, kiến thức về rock của mình phong phú hẳn, ngồi hóng chuyện về rock giữa mấy người kia mà chẳng hiều gì cả. Nhưng mà thôi, biết nhiều làm gì cho khổ, nhờ Tedi nhờ. Như mấy cái bài country của ấy làm tớ không biết phải sống thế nào đến cuối tháng, huhuhu...
    Chẳng biết đã sang trang chưa để còn post nhạc,
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 19/05/2005

Chia sẻ trang này