1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    --> ixx: Tớ chẳng có hứng thú một tẹo nào về thể loại nhạc Trance của ấy, ai đó giúp bạn tớ với nhé ;)
    Umm, tớ sẽ tặng ấy một bài mà...tớ rất thích, nó gắn liền với một bộ phim rất nổi tiếng, Casablanca, một câu chuyện tình lãng mạn nhất trong mọi thời đại.
    ....A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sigh
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by ...

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 19/05/2005
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    --> ixx: Tớ chẳng có hứng thú một tẹo nào về thể loại nhạc Trance của ấy, ai đó giúp bạn tớ với nhé ;)
    Umm, tớ sẽ tặng ấy một bài mà...tớ rất thích, nó gắn liền với một bộ phim rất nổi tiếng, Casablanca, một câu chuyện tình lãng mạn nhất trong mọi thời đại.
    ....A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sigh
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by ...

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 19/05/2005
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn đập nát một cái gì đó. Tung hê mọi thứ hết cả lên. Giá có thể... Mà **** thật, mình ghét cái cụm từ "giá có thể...". Nó cho mình biết mình là đứa sẽ chả làm được cái cóc khô gì... Một ngày mệt mỏi, bực tức!
    @Teddi: anh đang định thực chiến kiểu "From the distance" với em và cậu bạn anh đấy ah? Anh phải bảo thế này này... "Nếu em đồng ý, anh sẽ bảo bạn anh đi làm quen với em". Em thế này mà phải đâm đầu đi làm quen trước á? Còn gì là kiêu của con gái nữa. Thèm vào!
    Em đâu có kết Imagine, lại càng không bao giờ "phê lòi mắt". Chỉ có "tức lòi mắt" và "phê lòi tai" thôi. Giờ anh có send Lisa Ono qua cho em không thì bẩu? Đang bực đấy nhá! Em uýnh cho bi giờ! Lại còn ra điều kiện với em nữa chứ! Em út không vòi vĩnh thì thôi, anh giai lại bày ra lắm chuyện! Ăn hiếp em! hu hu hu May ơi, Teddi xấu xí ăn hiếp em!
    @nhv20: đã bảo là 3 vái một lạy với miệng mồm của anh cơ mà. Hổng lẽ giờ không vái lạy lại phải đầu gấu, thành 3 đấm một đạp Dù gì người ta cũng là con gái, anh đừng biến một con mèo ngoan hiền như em thành một con sư tử Hà Đông hay là một con gấu mẹ vĩ đại chứ!
    Anh "hâm mộ" em cái giè? Không chọc ngoáy, không đá đểu, không "à ơi" kiểu anh đâu, nhá!
    @De-la-fere: có một đứa đầu độc tớ nghe UFO, nhưng nhất quyết là chết cũng không nghe. Thế là hắn cứ rỉ rả mãi "Nghe đi mà, năn nỉ!". Bản gì ah? High Flyer. Và Love to love. Hắn bảo gì ah? "Đó là một bản nhạc buồn, đẹp huyền ảo với tiếng đàn không dây lung linh" (<-- sến tè!)
    What it mounts up to I don''t want it at all
    Lost you and I want you today ...

    @May: hôm trước, em cũng đi thực chiến tiệm CD. Cái tiệm 79 nhẵn mặt vì em suốt ngày vào nghe chùa cả đống, mua 1 cd đem dzìa (để đỡ nghe chửi xéo sau lưng!). Hôm trước em đã gom được cái CD Earths Song, và của Delta Godrem (nghe vào những khi buồn điên cuồng!) (Lão Fere chê SG của chị em mình kìa! Đuổi cổ lão đi chị!)
    Nhắc đến Casablanca, em lại thích As time goes by hơn. Casablanca chỉ là bài ăn theo thôi.
    "Rồi thời gian trôi qua, chẳng có gì thay đổi, hành tinh này vẫn luôn cần có những cặp tình nhân"... Ui.. ui... ui...
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn đập nát một cái gì đó. Tung hê mọi thứ hết cả lên. Giá có thể... Mà **** thật, mình ghét cái cụm từ "giá có thể...". Nó cho mình biết mình là đứa sẽ chả làm được cái cóc khô gì... Một ngày mệt mỏi, bực tức!
    @Teddi: anh đang định thực chiến kiểu "From the distance" với em và cậu bạn anh đấy ah? Anh phải bảo thế này này... "Nếu em đồng ý, anh sẽ bảo bạn anh đi làm quen với em". Em thế này mà phải đâm đầu đi làm quen trước á? Còn gì là kiêu của con gái nữa. Thèm vào!
    Em đâu có kết Imagine, lại càng không bao giờ "phê lòi mắt". Chỉ có "tức lòi mắt" và "phê lòi tai" thôi. Giờ anh có send Lisa Ono qua cho em không thì bẩu? Đang bực đấy nhá! Em uýnh cho bi giờ! Lại còn ra điều kiện với em nữa chứ! Em út không vòi vĩnh thì thôi, anh giai lại bày ra lắm chuyện! Ăn hiếp em! hu hu hu May ơi, Teddi xấu xí ăn hiếp em!
    @nhv20: đã bảo là 3 vái một lạy với miệng mồm của anh cơ mà. Hổng lẽ giờ không vái lạy lại phải đầu gấu, thành 3 đấm một đạp Dù gì người ta cũng là con gái, anh đừng biến một con mèo ngoan hiền như em thành một con sư tử Hà Đông hay là một con gấu mẹ vĩ đại chứ!
    Anh "hâm mộ" em cái giè? Không chọc ngoáy, không đá đểu, không "à ơi" kiểu anh đâu, nhá!
    @De-la-fere: có một đứa đầu độc tớ nghe UFO, nhưng nhất quyết là chết cũng không nghe. Thế là hắn cứ rỉ rả mãi "Nghe đi mà, năn nỉ!". Bản gì ah? High Flyer. Và Love to love. Hắn bảo gì ah? "Đó là một bản nhạc buồn, đẹp huyền ảo với tiếng đàn không dây lung linh" (<-- sến tè!)
    What it mounts up to I don''t want it at all
    Lost you and I want you today ...

    @May: hôm trước, em cũng đi thực chiến tiệm CD. Cái tiệm 79 nhẵn mặt vì em suốt ngày vào nghe chùa cả đống, mua 1 cd đem dzìa (để đỡ nghe chửi xéo sau lưng!). Hôm trước em đã gom được cái CD Earths Song, và của Delta Godrem (nghe vào những khi buồn điên cuồng!) (Lão Fere chê SG của chị em mình kìa! Đuổi cổ lão đi chị!)
    Nhắc đến Casablanca, em lại thích As time goes by hơn. Casablanca chỉ là bài ăn theo thôi.
    "Rồi thời gian trôi qua, chẳng có gì thay đổi, hành tinh này vẫn luôn cần có những cặp tình nhân"... Ui.. ui... ui...
  5. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn đồng sở (...thích) tớ là người mới, cũng rất ...hâm ... mộ âm nhạc. tớ muốn chia sẻ với các bạn những điều mà tớ yêu thích và mong muốn được làm quen với các bạn. hihi
    Nhạc mà tớ nghe thì linh tinh lắm, nhưng tóm gọn lại thì cũng có thể nói là 3 thể loại chính.
    Đầu tiên phải nói đến những bài hát trữ tình việt nam những giai điệu và lời bài hát luôn cuốn hút những tâm hồn lãng mạn bay bổng, đúng không nhỉ
    Thể loại thứ 2 tức là nhạc pop, ở đây người ta thường hay nhầm tưởng pop là dành cho giới trẻ ...con mới lớn, nhưng thực tế pop ở đây là popular nhỉ có rất nhiều bài hát hay, trong đó tớ thích 1 số bài như là : back for good , I knew I love you, stay the same , hoặc fly without wing ... nhìu lắm hihi.
    Và đây rồi, thể loại thứ 3 mà tớ sắp nói đây, nghe có vẻ đối lập hoàn toàn so với những gì thuộc về lãng mạn & trữ tình.Một thể loại với một tâm hồn luôn rối loạn và cảm giác u mê ma quái những ám ảnh bao quanh, và đôi khi trong đó vang lên những tiếng nhạc như thánh ca được thổi ra từ những thiên thần trên thiên đường. Ở đó người ta cảm giác như mình đang đứng trên lằn ranh của sự tranh đấu giữa 3 cõi, thiên giới , trần gian và địa ngục.
    Chắc các bạn cũng đang ngạc nhiên và tò mò xem nó là gì mà ghê thế đúng không? tớ sẽ nói ngay đây.
    Các bạn đã từng nghe đến Pink Floyd chứ? Và bắt đầu từ album đầu tiên nhé. The Wall là tất cả những tâm huyết của một nghệ sỹ "tâm thần không ổn định". Tớ xin nói qua về album này mà tớ sưu tầm được nhé:
    "The story about THEWALL is told simply with the music of Pink Floyd, images n'' natural effects. There is no conventional dialogue to progress the narrative. Our story is about Pink, a Rock n'' Roll perfomer, who sits locked in a hotel room, somewhere in Los Angeles. Too many shows, too much dope, to much applause: a burn out case. On the TV, an all too familiar war films flickers on screen. We shuffle time and place, reality and nightmare as we venture into Pink''''''''s painful memories, each one a "brick" in the wall he has gradually built around his felling. Slowly he withdraws from the real world and slip further into his nightmare as he imagines himself as unfeeling demagogue, from whom all that is left is the demonstration of power over his unthinking audience, the culmination of the odious excess of his own world and the world around him. His internal self trial follows, as the witnessses of his past life, the very people who have contribute to the building of the wall, come forward and testify against him"
    Lời cuối: anyway tớ nói hơi nhiều nhỉ, Nếu bạn nào có hứng thú với thể loại này thì cứ post lên chúng ta cùng thảo luận nhé.. dù sao thì tớ vẫn yêu thích âm nhạc , à suýt quên chúc các bạn luôn vui vẻ.
    Được rex_guns sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 19/05/2005
  6. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn đồng sở (...thích) tớ là người mới, cũng rất ...hâm ... mộ âm nhạc. tớ muốn chia sẻ với các bạn những điều mà tớ yêu thích và mong muốn được làm quen với các bạn. hihi
    Nhạc mà tớ nghe thì linh tinh lắm, nhưng tóm gọn lại thì cũng có thể nói là 3 thể loại chính.
    Đầu tiên phải nói đến những bài hát trữ tình việt nam những giai điệu và lời bài hát luôn cuốn hút những tâm hồn lãng mạn bay bổng, đúng không nhỉ
    Thể loại thứ 2 tức là nhạc pop, ở đây người ta thường hay nhầm tưởng pop là dành cho giới trẻ ...con mới lớn, nhưng thực tế pop ở đây là popular nhỉ có rất nhiều bài hát hay, trong đó tớ thích 1 số bài như là : back for good , I knew I love you, stay the same , hoặc fly without wing ... nhìu lắm hihi.
    Và đây rồi, thể loại thứ 3 mà tớ sắp nói đây, nghe có vẻ đối lập hoàn toàn so với những gì thuộc về lãng mạn & trữ tình.Một thể loại với một tâm hồn luôn rối loạn và cảm giác u mê ma quái những ám ảnh bao quanh, và đôi khi trong đó vang lên những tiếng nhạc như thánh ca được thổi ra từ những thiên thần trên thiên đường. Ở đó người ta cảm giác như mình đang đứng trên lằn ranh của sự tranh đấu giữa 3 cõi, thiên giới , trần gian và địa ngục.
    Chắc các bạn cũng đang ngạc nhiên và tò mò xem nó là gì mà ghê thế đúng không? tớ sẽ nói ngay đây.
    Các bạn đã từng nghe đến Pink Floyd chứ? Và bắt đầu từ album đầu tiên nhé. The Wall là tất cả những tâm huyết của một nghệ sỹ "tâm thần không ổn định". Tớ xin nói qua về album này mà tớ sưu tầm được nhé:
    "The story about THEWALL is told simply with the music of Pink Floyd, images n'' natural effects. There is no conventional dialogue to progress the narrative. Our story is about Pink, a Rock n'' Roll perfomer, who sits locked in a hotel room, somewhere in Los Angeles. Too many shows, too much dope, to much applause: a burn out case. On the TV, an all too familiar war films flickers on screen. We shuffle time and place, reality and nightmare as we venture into Pink''''''''s painful memories, each one a "brick" in the wall he has gradually built around his felling. Slowly he withdraws from the real world and slip further into his nightmare as he imagines himself as unfeeling demagogue, from whom all that is left is the demonstration of power over his unthinking audience, the culmination of the odious excess of his own world and the world around him. His internal self trial follows, as the witnessses of his past life, the very people who have contribute to the building of the wall, come forward and testify against him"
    Lời cuối: anyway tớ nói hơi nhiều nhỉ, Nếu bạn nào có hứng thú với thể loại này thì cứ post lên chúng ta cùng thảo luận nhé.. dù sao thì tớ vẫn yêu thích âm nhạc , à suýt quên chúc các bạn luôn vui vẻ.
    Được rex_guns sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 19/05/2005
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cậu không khoái Deep àh....
    Khánh ly tớ nghe từ be bé, nhưng hình như tớ chỉ thích những bài tớ nghe từ bé. VD Này Em có nhớ hoặc là có một DS đã qua đời. Về Khánh Ly thì ko còn rì để nói.
    HIC, hình như cậu ít nghe The Beatles lắm. Nên mới ko bít Fab Four là Bộ tứ huyền riệu. Ồ mà cũng chả sao, tớ thấy cũng chả còn mấy người thích Beats. Ba band nhạc tớ khoái nhất là Queen, The Beats, Fink Ployd. Còn cậu?
    Ngày sinh viên cũng hay la cà các quán rock ở HN, quả thật quen một số cậu trong box rock mới được mở mang tầm mắt. Đến tầm này già già rồi thì có thể tự nghe nhạc, tớ khoái hát nhạc đỏ, tỏ tình nhạc vàng, lang thang nhạc rôck, bốc phét nhạc pop, đốp chát nhạc không lời. :). Cậu có biết chơi PS2 không hả NHV, nếu biết đánh Wining Elven 8 thì khi nào giao lưu nhỉ. Tớ chưa gặp ku nào ở đây cả. Con gái thì gặp em TÔMA và hãi hùng trước nhan sắc não nùng của cái A2D bùng nhùng của em ý rồi. Ngoài ra nghe giang hồ đồn đại nhan sắc của Pi A mỹ nữ cũng nghiêng ngả server lắm. Thảo nào cậu TDI đang định chơi chiêu toạ sơn quan khỉ đấu, sau khi anh em ta cắn xé nhau tả tơi rồi nhảy vào táp lô rồi rước cả 80F Đệ Nhất lẫn đệ Đặc Biệt Mỹ Nữ về dinh.
    Mách nước TDI: Cứ cho Pialô nghe tiếng mèo kêu là bạn ý iêu cậu ngay.
    Hề hề.
    Àh, cậu có cái nhạc nào của John Tesh không, hồi nọ nghe ai giới thiệu cái này hay lắm, mà chưa được nghe bài nào cả.
    TDE - Bác học - tớ thích cậu burn ra đĩa hơn. Nhưng nếu cậu có thời gian và đủ sự nhiệt tình thì tớ muốn cậu tuyển cho tớ khoảng độ 30 bài của ít nhất là 15 ca sĩ. Tớ chỉ cần khoảng đó thôi, ngoài ra phải tự tìm hiểu thêm mới sướng, nhỉ. Tự làm tự sướng. Miễn là được chỉ điểm. Mà cậu là nhạc trưởng, chắc phải giỏi cái khoản định hướng lắm. Nhạc thập kỷ 70-80 là tớ thích nhất. 60 cũng rất hay. Nhưng tớ muốn cậu tuỳ chọn, nhớ nhé, 30 bài của ít nhất 15 ca sĩ. Email của tớ hả, ti_mua@yahô.
    Cám ơn trước :).
    tự nhiên nói chuyện với mấy user còn tình cảm hơn nói chuyện với người yêu, thế mới đau. Hoá ra cái gì chưa biết vẫn là cái hấp dẫn nhất .....
    Hôm nay SN Bác Hồ, mà vẫn chưa thấy một bài nào đủ hay để tặng cả. :)). Ai đó thay mặt box tặng Cha Già một cái bài hát nhể?... Đại loại Todayisgooday todie :)))
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cậu không khoái Deep àh....
    Khánh ly tớ nghe từ be bé, nhưng hình như tớ chỉ thích những bài tớ nghe từ bé. VD Này Em có nhớ hoặc là có một DS đã qua đời. Về Khánh Ly thì ko còn rì để nói.
    HIC, hình như cậu ít nghe The Beatles lắm. Nên mới ko bít Fab Four là Bộ tứ huyền riệu. Ồ mà cũng chả sao, tớ thấy cũng chả còn mấy người thích Beats. Ba band nhạc tớ khoái nhất là Queen, The Beats, Fink Ployd. Còn cậu?
    Ngày sinh viên cũng hay la cà các quán rock ở HN, quả thật quen một số cậu trong box rock mới được mở mang tầm mắt. Đến tầm này già già rồi thì có thể tự nghe nhạc, tớ khoái hát nhạc đỏ, tỏ tình nhạc vàng, lang thang nhạc rôck, bốc phét nhạc pop, đốp chát nhạc không lời. :). Cậu có biết chơi PS2 không hả NHV, nếu biết đánh Wining Elven 8 thì khi nào giao lưu nhỉ. Tớ chưa gặp ku nào ở đây cả. Con gái thì gặp em TÔMA và hãi hùng trước nhan sắc não nùng của cái A2D bùng nhùng của em ý rồi. Ngoài ra nghe giang hồ đồn đại nhan sắc của Pi A mỹ nữ cũng nghiêng ngả server lắm. Thảo nào cậu TDI đang định chơi chiêu toạ sơn quan khỉ đấu, sau khi anh em ta cắn xé nhau tả tơi rồi nhảy vào táp lô rồi rước cả 80F Đệ Nhất lẫn đệ Đặc Biệt Mỹ Nữ về dinh.
    Mách nước TDI: Cứ cho Pialô nghe tiếng mèo kêu là bạn ý iêu cậu ngay.
    Hề hề.
    Àh, cậu có cái nhạc nào của John Tesh không, hồi nọ nghe ai giới thiệu cái này hay lắm, mà chưa được nghe bài nào cả.
    TDE - Bác học - tớ thích cậu burn ra đĩa hơn. Nhưng nếu cậu có thời gian và đủ sự nhiệt tình thì tớ muốn cậu tuyển cho tớ khoảng độ 30 bài của ít nhất là 15 ca sĩ. Tớ chỉ cần khoảng đó thôi, ngoài ra phải tự tìm hiểu thêm mới sướng, nhỉ. Tự làm tự sướng. Miễn là được chỉ điểm. Mà cậu là nhạc trưởng, chắc phải giỏi cái khoản định hướng lắm. Nhạc thập kỷ 70-80 là tớ thích nhất. 60 cũng rất hay. Nhưng tớ muốn cậu tuỳ chọn, nhớ nhé, 30 bài của ít nhất 15 ca sĩ. Email của tớ hả, ti_mua@yahô.
    Cám ơn trước :).
    tự nhiên nói chuyện với mấy user còn tình cảm hơn nói chuyện với người yêu, thế mới đau. Hoá ra cái gì chưa biết vẫn là cái hấp dẫn nhất .....
    Hôm nay SN Bác Hồ, mà vẫn chưa thấy một bài nào đủ hay để tặng cả. :)). Ai đó thay mặt box tặng Cha Già một cái bài hát nhể?... Đại loại Todayisgooday todie :)))
  9. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . PI ngố !
    Đừng có "đánh đu" với tớ về COUNTRY làm gì, cậu sẽ thiệt thòi lắm lắm đấy.
    Nghe cậu kể lể về vụ mua đĩa COUNTRY ở CD 135 HÀNG BÔNG mà tớ suýt chết sặc..he..he...Với tớ thì 135 HÀNG BÔNG chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là địa điểm để "đong hàng" COUNTRY cả. Đó chỉ có thể là một địa điểm để dành cho những lão như FERE, NHV, ixx,...và thậm chí là cả tớ tầm ROCK thôi. Có thể là CLASSIC cho cậu nữa...còn lại là chấm hết..ha..ha...Ai đời COUNTRY ở cửa hàng này chỉ gói gọn trong cái túi ni lông với dòng chữ màu đỏ đã bám bụi bên ngoài - "ĐỒNG QUÊ" gồm mấy cái đĩa COLLECTION từ đời "cổ lai hy",...đấy đấy, kho tàng COUNTRY của CD 135 HÀNG BÔNG là vậy đó...Và thưa với ấy rằng nếu không có tớ phát hiện ra hộ cặp đĩa FUITAR vứt trong góc thì muôn đời, muôn kiếp nó vẫn nằm ở đó,..cô đơn,...và đợi chờ một thằng "hâm" khác như tớ "điểm mặt, gọi tên" thôi. ;0)
    ...Ông chú "cận lòi tói" + "ông lão khó tính" + "mấy cô phục vụ MÍT ĐẬC" hỏi gì cũng không biết...Được mỗi cô chủ quán luôn tươi cười mỗi khi mình có dở hơi tậu vài cái DVD phim ở đây...Đó là toàn cảnh của CD 135 HÀNG BÔNG.
    OOPS,...nói vậy không có nghĩa là ở đó không có những đĩa cậu muốn, mà FOCUS ở đây là...nếu muốn mua được đĩa COUNTRY ưng ý thì cậu sẽ phải là người LEAD cho người bán hàng..he...he....
    Cậu biết không? Về trình độ nhạc nhẽo, khi bán hàng hỏi gì cũng biết thì chỉ có mỗi anh chàng LEAD cái rạp chiếu phim "PHEN_LEN", con trai 2 bác bán hàng ở 79 QUANG TRUNG là ngon lành nhất thôi. Để lên đời cái vốn âm nhạc ít ỏi của mình khi đi mua đĩa mà không muốn mất thời gian thì chỉ có gặp ảnh là tiện nhất.
    ...Vả lại "nghiệp dư" như cậu thì chơi COLLECTION là hạnh phúc lắm rồi, còn "chuyên nghiệp" như tớ sẽ phải "bài bản" hơn là lẽ đương nhiên. ;0)
    Thế nhỉ !
    . Em gái SHIRI ngố !
    Anh thấy em đọc xong cái câu chuyện "ngớ ngẩn" của anh gửi cho mà "thế giới quan" của em vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Hay là bây giờ gọi em là SILLY lại hợp hơn đấy..he..he...
    Đùa em vậy thôi, cũng vì cô em gái mà ông anh này đã phải lặn lội đi kiếm bằng được một cái CD JAZZ phiêu phiêu để hôm tới UP qua cho em...Còn vụ LISA ONO thì đang còn phải qua vòng kiểm duyệt đã, hàng từ ngoại quốc về là phải CHECK cẩn thận, nếu đảm bảo tiêu chuẩn ISO thì sẽ gửi qua cho em liền. Chịu khó chờ nhá ! Mà anh đã cho em học bài PATIENCE bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thuộc bài nhỉ. Tệ quá đấy ! ;0)
    . NHV:
    Cứ mỗi lần đọc cái cảm xúc của cậu là tớ không có nhịn được cười, anh bạn này hài vãi..he..he...
    Cứ tưởng tượng cậu như một đứa trẻ, vứt cho tờ giấy trắng bảo vẽ đi, thế là cắm cũi vẽ, chằng quan tâm đến bất cứ cái gì nữa,...thế rồi bức tranh mà thằng bé đó vẽ không khéo lại được giải quốc tế không biết chừng. ;0)
    Tớ thấy FERE nhận xét về cậu rất đúng...càng đọc càng thấy đúng..he..he...
    Thế mà bây giờ cậu lại định "rửa tay, gác kiếm" thì có người lại tiếc hùi hụi đấy,...lại còn bày đặt "ngoan ngoãn" thì thôi cho tớ xin...NHV ơi, xin cậu vừa POST nhạc vừa viết cảm xúc đi, vì dù sao thì ít nhất vẫn còn có một thằng như tớ và có lẽ là cả FERE, rồi cả em TOM,...uhm,...rồi cả PI,...cả một số bạn nữa luôn ủng hộ cậu. ;0)
    .ĐỒ_LA_RÊ:
    Cậu có muốn "ăn trứng" của cái vụ PS2 hay không mà lại nói xấu tớ thế. ;0)
    Mà tớ đâu có mèo kêu đâu, đảm bảo nếu có KARAOKE thì sau khi hát xong khỏi phải tính tiền luôn,...vì chủ quán đâu có biết là tớ vừa hát, lại tưởng nhà hàng quên chưa ngắt lời..he..he...
    Tớ cũng xin TAKE cái yêu cầu của cậu, và sẽ cố gắng để giúp đỡ cậu đến mức tối đa khả năng của tớ, miễn cậu thấy hài lòng là được. Tớ được cái "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" mà.
    Nhưng tớ xin cậu đừng có gọi tớ là Bác học, mang tiếng nhưng chưa muốn chết. ;0)
    Mà FERE này, "lão" NHV nhà cậu đang đòi giải nghệ đấy, liệu mà khuyên nhủ ông bạn cậu đi. ;0)
    Tớ cũng nhận ra rằng cậu nói chuyện cũng có duyên, nhưng mà đừng có "luyên thuyên con bò điên"..."nói chuyện với USER còn tình cảm hơn nói chuyện với người yêu"...Không tin được ! Cha này "xạo" quá ! Ho..ho...
    .091!
    Anh trai cũng cảm xúc thật, vậy mà không chịu nói mấy...thể hiện một chút đi cho bọn đàn em còn học tập. Anyway, thì nhạc của anh cũng có thằng như em muốn nghe.
    . Nhũng bạn còn lại !
    Các cậu cứ "vô sờ tư" tham gia đê, đảm bảo gặp người cùng sở thích để chia sẻ. Vả lại QUÁN có đông vui thì PI "ngố" mới duy trì chứ không lại giải tán, chia cho mỗi người một ít, rồi ai về nhà nấy thì quá là chán.
    ....
    NOW thì tớ xin được phép LEAD cho PI, cho em gái, cho FERE, NHV,...một anh chàng ca sĩ rất tuyệt,...hiện tại tớ thần tượng anh ý lắm lắm.
    Đó chính là
    KEITH URBAN !!!
    Hãy thử cảm xúc với anh bạn này nhé !!! ;0)
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . PI ngố !
    Đừng có "đánh đu" với tớ về COUNTRY làm gì, cậu sẽ thiệt thòi lắm lắm đấy.
    Nghe cậu kể lể về vụ mua đĩa COUNTRY ở CD 135 HÀNG BÔNG mà tớ suýt chết sặc..he..he...Với tớ thì 135 HÀNG BÔNG chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là địa điểm để "đong hàng" COUNTRY cả. Đó chỉ có thể là một địa điểm để dành cho những lão như FERE, NHV, ixx,...và thậm chí là cả tớ tầm ROCK thôi. Có thể là CLASSIC cho cậu nữa...còn lại là chấm hết..ha..ha...Ai đời COUNTRY ở cửa hàng này chỉ gói gọn trong cái túi ni lông với dòng chữ màu đỏ đã bám bụi bên ngoài - "ĐỒNG QUÊ" gồm mấy cái đĩa COLLECTION từ đời "cổ lai hy",...đấy đấy, kho tàng COUNTRY của CD 135 HÀNG BÔNG là vậy đó...Và thưa với ấy rằng nếu không có tớ phát hiện ra hộ cặp đĩa FUITAR vứt trong góc thì muôn đời, muôn kiếp nó vẫn nằm ở đó,..cô đơn,...và đợi chờ một thằng "hâm" khác như tớ "điểm mặt, gọi tên" thôi. ;0)
    ...Ông chú "cận lòi tói" + "ông lão khó tính" + "mấy cô phục vụ MÍT ĐẬC" hỏi gì cũng không biết...Được mỗi cô chủ quán luôn tươi cười mỗi khi mình có dở hơi tậu vài cái DVD phim ở đây...Đó là toàn cảnh của CD 135 HÀNG BÔNG.
    OOPS,...nói vậy không có nghĩa là ở đó không có những đĩa cậu muốn, mà FOCUS ở đây là...nếu muốn mua được đĩa COUNTRY ưng ý thì cậu sẽ phải là người LEAD cho người bán hàng..he...he....
    Cậu biết không? Về trình độ nhạc nhẽo, khi bán hàng hỏi gì cũng biết thì chỉ có mỗi anh chàng LEAD cái rạp chiếu phim "PHEN_LEN", con trai 2 bác bán hàng ở 79 QUANG TRUNG là ngon lành nhất thôi. Để lên đời cái vốn âm nhạc ít ỏi của mình khi đi mua đĩa mà không muốn mất thời gian thì chỉ có gặp ảnh là tiện nhất.
    ...Vả lại "nghiệp dư" như cậu thì chơi COLLECTION là hạnh phúc lắm rồi, còn "chuyên nghiệp" như tớ sẽ phải "bài bản" hơn là lẽ đương nhiên. ;0)
    Thế nhỉ !
    . Em gái SHIRI ngố !
    Anh thấy em đọc xong cái câu chuyện "ngớ ngẩn" của anh gửi cho mà "thế giới quan" của em vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Hay là bây giờ gọi em là SILLY lại hợp hơn đấy..he..he...
    Đùa em vậy thôi, cũng vì cô em gái mà ông anh này đã phải lặn lội đi kiếm bằng được một cái CD JAZZ phiêu phiêu để hôm tới UP qua cho em...Còn vụ LISA ONO thì đang còn phải qua vòng kiểm duyệt đã, hàng từ ngoại quốc về là phải CHECK cẩn thận, nếu đảm bảo tiêu chuẩn ISO thì sẽ gửi qua cho em liền. Chịu khó chờ nhá ! Mà anh đã cho em học bài PATIENCE bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thuộc bài nhỉ. Tệ quá đấy ! ;0)
    . NHV:
    Cứ mỗi lần đọc cái cảm xúc của cậu là tớ không có nhịn được cười, anh bạn này hài vãi..he..he...
    Cứ tưởng tượng cậu như một đứa trẻ, vứt cho tờ giấy trắng bảo vẽ đi, thế là cắm cũi vẽ, chằng quan tâm đến bất cứ cái gì nữa,...thế rồi bức tranh mà thằng bé đó vẽ không khéo lại được giải quốc tế không biết chừng. ;0)
    Tớ thấy FERE nhận xét về cậu rất đúng...càng đọc càng thấy đúng..he..he...
    Thế mà bây giờ cậu lại định "rửa tay, gác kiếm" thì có người lại tiếc hùi hụi đấy,...lại còn bày đặt "ngoan ngoãn" thì thôi cho tớ xin...NHV ơi, xin cậu vừa POST nhạc vừa viết cảm xúc đi, vì dù sao thì ít nhất vẫn còn có một thằng như tớ và có lẽ là cả FERE, rồi cả em TOM,...uhm,...rồi cả PI,...cả một số bạn nữa luôn ủng hộ cậu. ;0)
    .ĐỒ_LA_RÊ:
    Cậu có muốn "ăn trứng" của cái vụ PS2 hay không mà lại nói xấu tớ thế. ;0)
    Mà tớ đâu có mèo kêu đâu, đảm bảo nếu có KARAOKE thì sau khi hát xong khỏi phải tính tiền luôn,...vì chủ quán đâu có biết là tớ vừa hát, lại tưởng nhà hàng quên chưa ngắt lời..he..he...
    Tớ cũng xin TAKE cái yêu cầu của cậu, và sẽ cố gắng để giúp đỡ cậu đến mức tối đa khả năng của tớ, miễn cậu thấy hài lòng là được. Tớ được cái "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" mà.
    Nhưng tớ xin cậu đừng có gọi tớ là Bác học, mang tiếng nhưng chưa muốn chết. ;0)
    Mà FERE này, "lão" NHV nhà cậu đang đòi giải nghệ đấy, liệu mà khuyên nhủ ông bạn cậu đi. ;0)
    Tớ cũng nhận ra rằng cậu nói chuyện cũng có duyên, nhưng mà đừng có "luyên thuyên con bò điên"..."nói chuyện với USER còn tình cảm hơn nói chuyện với người yêu"...Không tin được ! Cha này "xạo" quá ! Ho..ho...
    .091!
    Anh trai cũng cảm xúc thật, vậy mà không chịu nói mấy...thể hiện một chút đi cho bọn đàn em còn học tập. Anyway, thì nhạc của anh cũng có thằng như em muốn nghe.
    . Nhũng bạn còn lại !
    Các cậu cứ "vô sờ tư" tham gia đê, đảm bảo gặp người cùng sở thích để chia sẻ. Vả lại QUÁN có đông vui thì PI "ngố" mới duy trì chứ không lại giải tán, chia cho mỗi người một ít, rồi ai về nhà nấy thì quá là chán.
    ....
    NOW thì tớ xin được phép LEAD cho PI, cho em gái, cho FERE, NHV,...một anh chàng ca sĩ rất tuyệt,...hiện tại tớ thần tượng anh ý lắm lắm.
    Đó chính là
    KEITH URBAN !!!
    Hãy thử cảm xúc với anh bạn này nhé !!! ;0)

Chia sẻ trang này