1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    1. Tomk đấy à, dạo này bận bịu hay có chuyện gì mà quên ghé quán chơi mỗi ngày hả em? Có chuyện gì thì cứ xả xupáp nhé, giữ lâu trong bụng là không tốt đâu đấy, nó sẽ căng ra như quả bóng và nổ tung lúc nào không biết đấy. ;) Ở HN đang nóng phát điên lên em ạ, càng điên hơn khi chẳng có ngày nào là không bị mất điện. Chị đang ngồi nghe tiếng máy nổ ầm ĩ bên tai, điều hoà không được bật, may mà còn có cái PC, không thì ngất ra đất mất...:( Đến đóng cửa quán để đi chơi mất thôi...Híc.
    2. Tedi "đại ngố" (haha!!!), Bản Giao hưởng số 9 của Beethoven được gọi là Bản giao hưởng niềm vui, tớ sẽ post một đoạn nào đó của bản Giao hưởng, nhưng không phải lúc này, khi mà điện thì mất và đầu tớ thì hơi quay quay. :(
    ....
    Chẳng biết viết gì nữa vì ...nóng quá
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    1. Tomk đấy à, dạo này bận bịu hay có chuyện gì mà quên ghé quán chơi mỗi ngày hả em? Có chuyện gì thì cứ xả xupáp nhé, giữ lâu trong bụng là không tốt đâu đấy, nó sẽ căng ra như quả bóng và nổ tung lúc nào không biết đấy. ;) Ở HN đang nóng phát điên lên em ạ, càng điên hơn khi chẳng có ngày nào là không bị mất điện. Chị đang ngồi nghe tiếng máy nổ ầm ĩ bên tai, điều hoà không được bật, may mà còn có cái PC, không thì ngất ra đất mất...:( Đến đóng cửa quán để đi chơi mất thôi...Híc.
    2. Tedi "đại ngố" (haha!!!), Bản Giao hưởng số 9 của Beethoven được gọi là Bản giao hưởng niềm vui, tớ sẽ post một đoạn nào đó của bản Giao hưởng, nhưng không phải lúc này, khi mà điện thì mất và đầu tớ thì hơi quay quay. :(
    ....
    Chẳng biết viết gì nữa vì ...nóng quá
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một chi tiết mà Tedi đã nói về Symphony số 9. Ngoài việc đây là bản giao hưởng được con người đưa vào vũ trụ, Symphony số 9 còn được lấy làm cảm hứng để sáng tác bài hát chính thức của Liên hiệp Châu Âu (EU), với cái tên Ode to Joy. Thay vì post Symphony số 9, tớ sẽ giới thiệu Ode to Joy nhé, tin chắc rằng nghe xong nhiều người sẽ nói rằng: À, hoá ra cái này gọi là Giao hưởng niềm vui à, nghe bao nhiêu lần rồi. :)
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một chi tiết mà Tedi đã nói về Symphony số 9. Ngoài việc đây là bản giao hưởng được con người đưa vào vũ trụ, Symphony số 9 còn được lấy làm cảm hứng để sáng tác bài hát chính thức của Liên hiệp Châu Âu (EU), với cái tên Ode to Joy. Thay vì post Symphony số 9, tớ sẽ giới thiệu Ode to Joy nhé, tin chắc rằng nghe xong nhiều người sẽ nói rằng: À, hoá ra cái này gọi là Giao hưởng niềm vui à, nghe bao nhiêu lần rồi. :)
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ được biết thì còn một bài của Chuck Berry cũng được gửi vào vũ trụ, bài Johnny B Goode.
    Có vài cái tớ thích nhưng có lẽ chỉ gửi được bằng đường email, mai chắc là sẽ có đủ thời gian để gửi cho mọi người.
    Metallica, gần 1/2 thanh niên nghe Rock ở HN khoái mấy thanh niên này. Cậu vẫn chưa post DIE DIE DARLING, nếu tiện thì làm luôn quả Hero Of The Day đi NHV.
    Johnny B GooD
    Rock And Roll
    As Tears Go By (Rolling Stones)
    But not for me ... I sit and watch as tears go by ....
    Tặng TDI mấy bài hát nhân chiến công vang dội của anh đóng góp cho nền âm nhạc của Tôi :)
    Dạo này toàn kiếm những cái cổ lỗ sĩ nghe, không biết có phải cát bụi nhắn tin gọi về không .....
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ được biết thì còn một bài của Chuck Berry cũng được gửi vào vũ trụ, bài Johnny B Goode.
    Có vài cái tớ thích nhưng có lẽ chỉ gửi được bằng đường email, mai chắc là sẽ có đủ thời gian để gửi cho mọi người.
    Metallica, gần 1/2 thanh niên nghe Rock ở HN khoái mấy thanh niên này. Cậu vẫn chưa post DIE DIE DARLING, nếu tiện thì làm luôn quả Hero Of The Day đi NHV.
    Johnny B GooD
    Rock And Roll
    As Tears Go By (Rolling Stones)
    But not for me ... I sit and watch as tears go by ....
    Tặng TDI mấy bài hát nhân chiến công vang dội của anh đóng góp cho nền âm nhạc của Tôi :)
    Dạo này toàn kiếm những cái cổ lỗ sĩ nghe, không biết có phải cát bụi nhắn tin gọi về không .....
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @May: hik, tối qua em nhận được mess của May, nhưng máy hết xèng nên không reply lại cho May được. Ui, nhớ May thật.
    Chẹp, thiếu em giúp việc, quán hết người lắm mồm, nhìn cũng buồn, May nhỉ? Có vẻ như lắm mồm đôi lúc lại được việc phết!
    Báo cáo May, em vẫn ổn. Giờ em đã turnback HCM City, nên khi nào May vào, cứ đến chỗ em mà ở. Nhường hẳn May tấm nệm, em nằm đất cũng no vấn đề. Còn trẻ muh! ^.^ Em cũng busy quá nên không reply or chui vào Quán được, được tí thời gian online thì ngồi trả lời mail miệt mài. Treo được cái nick lên, bao nhiêu người buzz, không thấy trả lời, bảo "Con này tính chảnh ngày càng cao"... Oan ức kinh khủng.
    Dạo này em đang nghe... Duy Mạnh, Tuấn Hưng, AXN (biết được tụi này là tụi nào em thắt cổ liền á!). Hehe... Hổng có ngày nào là không nghe. Lại còn "hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng... con em vẫn cần anh" nữa chứ! Cơ bản là fòng em bị nhét giữa 2 fòng khác, thế là cứ đến 12h đêm lại bị nã vào đầu. Có lẽ... mầm ca nghệ sĩ đang lớn dần trong người các chú, các cô ấy!
    @Teddi bro xấu xí: keo kiệt, dạo này không cho em nghe nhạc Live đêm nữa ah? check mail nhé! Chưa bội thực với Lisa Ono của bro đâu, vì còn chưa nghe muh. Ôi giời, thời gian, thiếu nhiều quá, mà cũng thừa nhiều quá! Bro share cho em bớt đi. <-- một cái. Muốn ôm, nhưng trời SG nóng quá, chỉ muốn đạp nhau ra.(T_T)
    Với lại cái tay gì mà bro thích ấy, nhìn chẳng đẹp giai gì cả. Mà em thích phải vừa đẹp giai vừa manly cơ. Hứ hứ...
    Gửi hộ em lời cám ơn đến lão bạn thân của bro. Hay để em làm cái mail cảm ơn nhỉ? Biết đâu đấy...
    @Fere: Lần sau vào đây em cạo đầu. Em cho đi loăn quăn một mình, lúc đó đừng có nã đt bảo em ác nhá! Ca sĩ của hay ho của người ta lại bị biến dạng tên tuổi thế ah?(>_<) Mà... Liverpool của em ca khúc khải hoàn rồi, nên... đang âm ỉ vui. Muốn nghe You''ll never walk alone, để rồi gào lên "Chúng ta vô địch" như đêm qua. Một trận chiến ác liệt, và phe địch đã bị hạ gục. Giống hết trận chiến của anh với em. Cứ chờ rồi xem, bé ZhongShi không biến một đứa trẻ con thành đứa ngớ ngẩn đâu, nhá! Wait & See!
    @nhv20: Kaka gì ở đây? Nhiễm kiếm hiệp nữa mới đáng sợ chứ! Chỉ có cái tụi "tiểu thư mít ướt nhõng nhẽo" mới gọi mấy tay lớn tuổi bằng cái giọng ướt lẹp nhẹp "ka ka" thôi nhá! Em mà gọi bằng cái giọng đấy, có khi anh gai người bỏ cơm mấy ngày cũng nên.
    Hôm đấy định tặng cái gì đó rồi. Nhưng lại nghĩ tặng cái gì. Nghĩ hoài hổng ra, nên thôi đi dzìa. Mua một cây nến thắp lên, thổi phù, hét lên "Chúc nhật dzui dzẻ", nhưng tại vì vận tốc của gió kết hợp với âm thanh kém quá, nên anh mới không nhận được đấy thôi. Trách móc giè? Người ta tốt bụng muh!^.^
    Thôi, có số đt rồi, 0912 là số bắt buột 066084 = 06/6/1984 <-- chắc SN người iiuu, hôm nào rỗi rãi online, dùng mess free của tụi mobifone nã chơi. Đỡ phí!
    80G nhạc Vàng của anh chả có ý nghĩa gì hết. Em là đứa mù tịt về tin học, máy tính lại càng mù, nên... hí hí... Mí lị "thép đã tôi thế đấy", chẳng có vấn đề si nhê gì. Thích không có nghĩa là đam mê. Mà đã không đam mê thì nope. Chỉ thích nghe những bài mình thích. Anh... hù nhầm người rồi.
    But, anyway, giờ gào vào đây chứ không lại trách: "Sinh Nhật muộn nhiều điều đến muộn đầy ắp bất ngờ và thú vị". Xin hết ạ! (<- ngoan chưa?)
    @Sếp trợ lí: không thèm nói chuyện với "trẻ nhỡ" là em mới kinh chứ! Ứ thèm, không thèm cảm ơn, mặc dù được đáp ứng yêu cầu. Xì....
    Hiện tại... thì là mà... May cho em nghe Vulnerable của Roxette nhé! Cái giọng khàn khàn đấy sao mà quyến rũ lạ lùng
    Everywhere I look I see her smile
    Her absent-minded eyes


  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @May: hik, tối qua em nhận được mess của May, nhưng máy hết xèng nên không reply lại cho May được. Ui, nhớ May thật.
    Chẹp, thiếu em giúp việc, quán hết người lắm mồm, nhìn cũng buồn, May nhỉ? Có vẻ như lắm mồm đôi lúc lại được việc phết!
    Báo cáo May, em vẫn ổn. Giờ em đã turnback HCM City, nên khi nào May vào, cứ đến chỗ em mà ở. Nhường hẳn May tấm nệm, em nằm đất cũng no vấn đề. Còn trẻ muh! ^.^ Em cũng busy quá nên không reply or chui vào Quán được, được tí thời gian online thì ngồi trả lời mail miệt mài. Treo được cái nick lên, bao nhiêu người buzz, không thấy trả lời, bảo "Con này tính chảnh ngày càng cao"... Oan ức kinh khủng.
    Dạo này em đang nghe... Duy Mạnh, Tuấn Hưng, AXN (biết được tụi này là tụi nào em thắt cổ liền á!). Hehe... Hổng có ngày nào là không nghe. Lại còn "hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng... con em vẫn cần anh" nữa chứ! Cơ bản là fòng em bị nhét giữa 2 fòng khác, thế là cứ đến 12h đêm lại bị nã vào đầu. Có lẽ... mầm ca nghệ sĩ đang lớn dần trong người các chú, các cô ấy!
    @Teddi bro xấu xí: keo kiệt, dạo này không cho em nghe nhạc Live đêm nữa ah? check mail nhé! Chưa bội thực với Lisa Ono của bro đâu, vì còn chưa nghe muh. Ôi giời, thời gian, thiếu nhiều quá, mà cũng thừa nhiều quá! Bro share cho em bớt đi. <-- một cái. Muốn ôm, nhưng trời SG nóng quá, chỉ muốn đạp nhau ra.(T_T)
    Với lại cái tay gì mà bro thích ấy, nhìn chẳng đẹp giai gì cả. Mà em thích phải vừa đẹp giai vừa manly cơ. Hứ hứ...
    Gửi hộ em lời cám ơn đến lão bạn thân của bro. Hay để em làm cái mail cảm ơn nhỉ? Biết đâu đấy...
    @Fere: Lần sau vào đây em cạo đầu. Em cho đi loăn quăn một mình, lúc đó đừng có nã đt bảo em ác nhá! Ca sĩ của hay ho của người ta lại bị biến dạng tên tuổi thế ah?(>_<) Mà... Liverpool của em ca khúc khải hoàn rồi, nên... đang âm ỉ vui. Muốn nghe You''ll never walk alone, để rồi gào lên "Chúng ta vô địch" như đêm qua. Một trận chiến ác liệt, và phe địch đã bị hạ gục. Giống hết trận chiến của anh với em. Cứ chờ rồi xem, bé ZhongShi không biến một đứa trẻ con thành đứa ngớ ngẩn đâu, nhá! Wait & See!
    @nhv20: Kaka gì ở đây? Nhiễm kiếm hiệp nữa mới đáng sợ chứ! Chỉ có cái tụi "tiểu thư mít ướt nhõng nhẽo" mới gọi mấy tay lớn tuổi bằng cái giọng ướt lẹp nhẹp "ka ka" thôi nhá! Em mà gọi bằng cái giọng đấy, có khi anh gai người bỏ cơm mấy ngày cũng nên.
    Hôm đấy định tặng cái gì đó rồi. Nhưng lại nghĩ tặng cái gì. Nghĩ hoài hổng ra, nên thôi đi dzìa. Mua một cây nến thắp lên, thổi phù, hét lên "Chúc nhật dzui dzẻ", nhưng tại vì vận tốc của gió kết hợp với âm thanh kém quá, nên anh mới không nhận được đấy thôi. Trách móc giè? Người ta tốt bụng muh!^.^
    Thôi, có số đt rồi, 0912 là số bắt buột 066084 = 06/6/1984 <-- chắc SN người iiuu, hôm nào rỗi rãi online, dùng mess free của tụi mobifone nã chơi. Đỡ phí!
    80G nhạc Vàng của anh chả có ý nghĩa gì hết. Em là đứa mù tịt về tin học, máy tính lại càng mù, nên... hí hí... Mí lị "thép đã tôi thế đấy", chẳng có vấn đề si nhê gì. Thích không có nghĩa là đam mê. Mà đã không đam mê thì nope. Chỉ thích nghe những bài mình thích. Anh... hù nhầm người rồi.
    But, anyway, giờ gào vào đây chứ không lại trách: "Sinh Nhật muộn nhiều điều đến muộn đầy ắp bất ngờ và thú vị". Xin hết ạ! (<- ngoan chưa?)
    @Sếp trợ lí: không thèm nói chuyện với "trẻ nhỡ" là em mới kinh chứ! Ứ thèm, không thèm cảm ơn, mặc dù được đáp ứng yêu cầu. Xì....
    Hiện tại... thì là mà... May cho em nghe Vulnerable của Roxette nhé! Cái giọng khàn khàn đấy sao mà quyến rũ lạ lùng
    Everywhere I look I see her smile
    Her absent-minded eyes


  9. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vào đây gặp chú Minh sao Hoả với lại chú Teddi, thật như vén đám mây mù mà trông thấy trời xanh. Hôm nọ chú Teddi gửi cho ít nhạc phim mời anh thưởng thức, nghe chuối vật. Để anh up lên mấy phát nhạc phim mà anh thích, tặng các chú nhân dịp lâu ngày tái ngộ:
    01. Antonio Banderras in Desperado 1 (1995 Sonny Music): ôn lại kỷ niệm hồi lớp 10, mấy country boys ngồi xem phim Desperado cứ mắt tròn mắt dẹt:
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=308CWKXPD3XTI0RKBF4DXBIA6U
    02. Dan Fogelberg in Desperado 2: cái này thì anh ko có hân hạnh ngồi xem cùng các chú. Thuộc thể loại Country mà chú Teddi hâm mộ đây. Tiện đây tán thêm tí: bài này là Sutter''s Mill, kể về nơi đầu tiên người ta tìm thấy vàng ở Bắc Mỹ thế kỷ 19, tức là xưởng cưa của ông Sutter, mở ra cho công cuộc săn tìm vàng đầy máu, nước mắt, tiền, thơ, nhạc và gái v.v. . Nhờ ông Sutter mà các chú mới có "Tiếng gọi nơi hoang dã" mà đọc đấy nhé
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=2BA4HJR9W3DTB2GUBPZ04H0O6F
    03. OST Prince Of Egypt (Dreamworks 1998): bài này là Deliver Us, là bài mở đầu của Prince Of Egypt, tất nhiên hay hơn When you Believe, nghe xong đảm bảo mê tít:
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=3GAHHC9UWEUB20G0RAENUD3K8Z
    Hôm nay tạm thế đã, các chú yêu cầu gì thêm thì anh cố gắng đáp ứng. Chúc ngon miệng
  10. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vào đây gặp chú Minh sao Hoả với lại chú Teddi, thật như vén đám mây mù mà trông thấy trời xanh. Hôm nọ chú Teddi gửi cho ít nhạc phim mời anh thưởng thức, nghe chuối vật. Để anh up lên mấy phát nhạc phim mà anh thích, tặng các chú nhân dịp lâu ngày tái ngộ:
    01. Antonio Banderras in Desperado 1 (1995 Sonny Music): ôn lại kỷ niệm hồi lớp 10, mấy country boys ngồi xem phim Desperado cứ mắt tròn mắt dẹt:
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=308CWKXPD3XTI0RKBF4DXBIA6U
    02. Dan Fogelberg in Desperado 2: cái này thì anh ko có hân hạnh ngồi xem cùng các chú. Thuộc thể loại Country mà chú Teddi hâm mộ đây. Tiện đây tán thêm tí: bài này là Sutter''s Mill, kể về nơi đầu tiên người ta tìm thấy vàng ở Bắc Mỹ thế kỷ 19, tức là xưởng cưa của ông Sutter, mở ra cho công cuộc săn tìm vàng đầy máu, nước mắt, tiền, thơ, nhạc và gái v.v. . Nhờ ông Sutter mà các chú mới có "Tiếng gọi nơi hoang dã" mà đọc đấy nhé
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=2BA4HJR9W3DTB2GUBPZ04H0O6F
    03. OST Prince Of Egypt (Dreamworks 1998): bài này là Deliver Us, là bài mở đầu của Prince Of Egypt, tất nhiên hay hơn When you Believe, nghe xong đảm bảo mê tít:
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=3GAHHC9UWEUB20G0RAENUD3K8Z
    Hôm nay tạm thế đã, các chú yêu cầu gì thêm thì anh cố gắng đáp ứng. Chúc ngon miệng

Chia sẻ trang này