1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . Cảm ơn mấy bài nhạc của 2 bạn PI và FERE !
    ...Nói chung là những thông điệp từ TRÁI ĐẤT (CLASSIC, rồi POP, rồi ROCK & ROLL, đủ cả, mà cũng đều rất hay)...uhm...mà theo tớ biết là mấy bài đó được gửi cũng lâu rồi mà đâu thấy phản hồi gì đâu,...chắc tại cũng chưa được thuyết phục cho lắm...kiểu này lại phải đổi STYLE, đăng cai làm mấy bài đại loại như KIẾP ĐỎ ĐEN gì đó của anh DUY MẠNH rồi gửi vào vũ trụ có khi lại hiệu quả hơn... ;0)
    . PI ngố !
    Cậu thắc mắc với tớ là trong quán không có ai thích mấy cái nhạc "chế", với lại nhạc trẻ VIỆT NAM,...thì chắc cũng là vì lý do này thôi,...nhạc mọi người ở đây nghe hơi bị lạ tai nên ít người thích,...thôi thì cậu quay sang POST mấy bài của DUY MẠNH, ĐÀM VĨNH HƯNG hay TUẤN HƯNG, rồi HIP HOP HỒNG NGỌC thử xem,...đảm bảo quán cậu đông khách hơn nhiều nhiều... ;0)
    . SHIRI !
    Em thấy anh bạn VOLDERMORT đó có gì hay ho không?
    Đang "ngôi sao cô đơn" đấy,...phong cách này, nói chuyện có duyên + hiểu biết này...nhạc nhẽo thì khỏi nói rồi. ;0)
    Nó đang bắt anh nghe mấy cái SOUNDTRACK vừa ngứa tay UP lên hồi chiều...Thôi thì thích bài gì "khù khoằm" một chút mà chị PI không phục vụ được thì gặp anh METHOD_ROSE vậy. ;0)
    . NHV !
    Hôm qua bắt độ cho MILAN hay LIVERPOOL thế? Tớ hôm qua thức xem mà thấy cũng bõ công...hôm nay phải ngủ bù thôi. ;0)
    . Chú POND !
    Cu MINHFLAMENCO cũng ở đây hả? Hay nhỉ !
    Mà ở chỗ nào thế, anh có thấy đâu?
    Tuần này thì làm LEAD cho mọi người nghe thử SARAH BRIGHTMAN.
  2. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . Cảm ơn mấy bài nhạc của 2 bạn PI và FERE !
    ...Nói chung là những thông điệp từ TRÁI ĐẤT (CLASSIC, rồi POP, rồi ROCK & ROLL, đủ cả, mà cũng đều rất hay)...uhm...mà theo tớ biết là mấy bài đó được gửi cũng lâu rồi mà đâu thấy phản hồi gì đâu,...chắc tại cũng chưa được thuyết phục cho lắm...kiểu này lại phải đổi STYLE, đăng cai làm mấy bài đại loại như KIẾP ĐỎ ĐEN gì đó của anh DUY MẠNH rồi gửi vào vũ trụ có khi lại hiệu quả hơn... ;0)
    . PI ngố !
    Cậu thắc mắc với tớ là trong quán không có ai thích mấy cái nhạc "chế", với lại nhạc trẻ VIỆT NAM,...thì chắc cũng là vì lý do này thôi,...nhạc mọi người ở đây nghe hơi bị lạ tai nên ít người thích,...thôi thì cậu quay sang POST mấy bài của DUY MẠNH, ĐÀM VĨNH HƯNG hay TUẤN HƯNG, rồi HIP HOP HỒNG NGỌC thử xem,...đảm bảo quán cậu đông khách hơn nhiều nhiều... ;0)
    . SHIRI !
    Em thấy anh bạn VOLDERMORT đó có gì hay ho không?
    Đang "ngôi sao cô đơn" đấy,...phong cách này, nói chuyện có duyên + hiểu biết này...nhạc nhẽo thì khỏi nói rồi. ;0)
    Nó đang bắt anh nghe mấy cái SOUNDTRACK vừa ngứa tay UP lên hồi chiều...Thôi thì thích bài gì "khù khoằm" một chút mà chị PI không phục vụ được thì gặp anh METHOD_ROSE vậy. ;0)
    . NHV !
    Hôm qua bắt độ cho MILAN hay LIVERPOOL thế? Tớ hôm qua thức xem mà thấy cũng bõ công...hôm nay phải ngủ bù thôi. ;0)
    . Chú POND !
    Cu MINHFLAMENCO cũng ở đây hả? Hay nhỉ !
    Mà ở chỗ nào thế, anh có thấy đâu?
    Tuần này thì làm LEAD cho mọi người nghe thử SARAH BRIGHTMAN.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ./.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/05/2005
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ./.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/05/2005
  5. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hik, lâu rồi mới lấy cái nick này chạy lung tung, nghịch một tí...
    Nghe được mỗi Sutter''s mill, còn lại 2 bài kia tịt ngóm, ứ download được. Cứ mỗi lần nghe đến bài đấy, lại nhớ đến cảnh 3 anh chàng cao bồi vác 3 cây đàn (vốn là súng) hiên ngang đi vào giữa con phố đầy bạo lực và giết chóc. Cái vẻ hoang dã cuốn hút đến chết người. Gam màu nâu trầm trầm còn tô đậm thêm sức mạnh của lòng dũng cảm... Anh chàng vai chính manly vật vã, tay ca sĩ Mỹ La Tinh (ứ nhớ được cái tên, khó viết quá) nhìn kool điên cuồng. Tay còn lại nhìn ngố ngố nhưng yêu... Cô vai chính Salma Hayek thì nóng bỏng và rực lửa, đến mình cũng khoái (hik, cái tật háo sắc quyết không chừa!)
    [​IMG]
    @Teddi: Tối qua cần có một người để buôn chuyện, ai dzè fone mãi có kẻ ứ thèm bắt máy. Kiêu điên đầu! Hoá ra là thức xem đá bóng nên mệt. Đáng đời!
    Chẳng quan tâm đến "em giai method-rose" - chính là cậu bạn thân của anh làm gì đâu. Tại vì lúc send mail thx lại thấy báo đang online, nên vào chào một tiếng. Có lẽ hơi lắm mồm, nhiều chuyện thật. Còn lại thì... nói chung, không thích lắm những kẻ cứ tưởng mình đang ở trên đầu của kẻ khác. Và cực ghét cái kiểu vênh váo, giọng điệu khó ưa. Đúng là có thể chấp nhận được rằng "kẻ biết mình giỏi thì phải kiêu" (em cũng thế!), nhưng điều đó không có nghĩa là cho mình cái quyền có giọng điệu "coi thường" người khác như thế!
    Gì chứ chỉ riêng câu "gái ttvnol xinh nhưng IQ thấp, dễ kưa hơn nơi khác" là đủ để cậu ta bị nhét giày vào mồm rồi. Trêu là một chuyện, nhưng trêu ở mức độ nào là chuyện khác.
    Gì chứ, em chỉ cần May là đủ rồi. Dù May không "uyên thâm" được như cậu ta, nhưng với em thế là đủ. Còn lại, em sẵn sàng đuổi thẳng cổ những "loại khách" kiểu thế! Tống cổ thẳng thừng. Nơi này luôn chào đón những người có IQ thấp nhưng thân thiện và hòa đồng, chứ không dám tiếp những kẻ IQ quá cao đến mức cứ tưởng mình đang ở trên mây như thế! Hoang tưởng!
    Over! Sorry bro vì có nơi nặng lời. Nhưng bro biết tính em mà. Thẳng thắn còn hơn là phải uốn cong lưỡi hay giả vờ vui vẻ để nói chuyện. Gượng gạo và giả tạo lắm, em không chịu được!
    @May ơi! May bận lắm ah? Không thấy vào để chăm em gì cả. Sắp tủi thân rồi. SG lại mưa rồi, May ạ! Và những giấc mơ đã kết thúc rồi. May ơi!
  6. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hik, lâu rồi mới lấy cái nick này chạy lung tung, nghịch một tí...
    Nghe được mỗi Sutter''s mill, còn lại 2 bài kia tịt ngóm, ứ download được. Cứ mỗi lần nghe đến bài đấy, lại nhớ đến cảnh 3 anh chàng cao bồi vác 3 cây đàn (vốn là súng) hiên ngang đi vào giữa con phố đầy bạo lực và giết chóc. Cái vẻ hoang dã cuốn hút đến chết người. Gam màu nâu trầm trầm còn tô đậm thêm sức mạnh của lòng dũng cảm... Anh chàng vai chính manly vật vã, tay ca sĩ Mỹ La Tinh (ứ nhớ được cái tên, khó viết quá) nhìn kool điên cuồng. Tay còn lại nhìn ngố ngố nhưng yêu... Cô vai chính Salma Hayek thì nóng bỏng và rực lửa, đến mình cũng khoái (hik, cái tật háo sắc quyết không chừa!)
    [​IMG]
    @Teddi: Tối qua cần có một người để buôn chuyện, ai dzè fone mãi có kẻ ứ thèm bắt máy. Kiêu điên đầu! Hoá ra là thức xem đá bóng nên mệt. Đáng đời!
    Chẳng quan tâm đến "em giai method-rose" - chính là cậu bạn thân của anh làm gì đâu. Tại vì lúc send mail thx lại thấy báo đang online, nên vào chào một tiếng. Có lẽ hơi lắm mồm, nhiều chuyện thật. Còn lại thì... nói chung, không thích lắm những kẻ cứ tưởng mình đang ở trên đầu của kẻ khác. Và cực ghét cái kiểu vênh váo, giọng điệu khó ưa. Đúng là có thể chấp nhận được rằng "kẻ biết mình giỏi thì phải kiêu" (em cũng thế!), nhưng điều đó không có nghĩa là cho mình cái quyền có giọng điệu "coi thường" người khác như thế!
    Gì chứ chỉ riêng câu "gái ttvnol xinh nhưng IQ thấp, dễ kưa hơn nơi khác" là đủ để cậu ta bị nhét giày vào mồm rồi. Trêu là một chuyện, nhưng trêu ở mức độ nào là chuyện khác.
    Gì chứ, em chỉ cần May là đủ rồi. Dù May không "uyên thâm" được như cậu ta, nhưng với em thế là đủ. Còn lại, em sẵn sàng đuổi thẳng cổ những "loại khách" kiểu thế! Tống cổ thẳng thừng. Nơi này luôn chào đón những người có IQ thấp nhưng thân thiện và hòa đồng, chứ không dám tiếp những kẻ IQ quá cao đến mức cứ tưởng mình đang ở trên mây như thế! Hoang tưởng!
    Over! Sorry bro vì có nơi nặng lời. Nhưng bro biết tính em mà. Thẳng thắn còn hơn là phải uốn cong lưỡi hay giả vờ vui vẻ để nói chuyện. Gượng gạo và giả tạo lắm, em không chịu được!
    @May ơi! May bận lắm ah? Không thấy vào để chăm em gì cả. Sắp tủi thân rồi. SG lại mưa rồi, May ạ! Và những giấc mơ đã kết thúc rồi. May ơi!
  7. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ta nhận ra, những điều ta yêu thích hoá ra chỉ là thói quen ta có được từ nơi một ai đó. Khi bất ngờ nhận ra điều đó trong một buổi tối buồn, trái tim thảng thốt rơi xuống đất và vỡ tan. Những mảnh vỡ của tâm hồn không đồng điệu với bất cứ một tâm hồn nào khác. Đó là sự tuyệt vọng trong một khoảnh khắc.
    Bạn đến với Ta bằng những ngón tay trắng, gầy, mảnh khảnh bấm phím đàn; bằng những buổi chiều có nắng và không có nắng, nhưng gió thì luôn vi vu qua chiều; bằng khuôn mặt thánh thiện và những nụ cười rất dịu dàng, chỉ dành riêng cho tôi; bằng lan can tầng hai chênh vênh, nghe tiếng đàn rơi giữa không gian vắng, giai điệu của Romance. Mỗi khi Ta buồn, Ta lại tìm đến bạn, đến với tiếng đàn guitar luôn dịu êm được mọi sóng gió trong cõi lòng và cái đầu vốn dĩ luôn suy nghĩ của Ta. Và thành thói quen. Kiến tạo nên một sở thích.
    Bạn đến với Ta bằng nụ cười sáng rỡ trên khuôn mặt rất đỗi trẻ con, và bàn tay luôn nhịp lên mặt bàn một giai điệu nào đó; bằng những đoạn trống Jazz ngẫu hứng bạn biến tấu tuỳ thích theo cảm xúc dâng lên của mình; bằng những lần Ta cần có một ai đó bên cạnh và bạn đến. Đến một mức Ta nghĩ bạn hiển nhiên sinh ra để làm bạn của Ta. Ta còn nhớ ta đã từng ngồi nghe bạn tung hứng với những tiếng trống rộn rã, đôi lúc ầm ào giận dữ, đôi lúc lại nhẹ nhàng như những nối buồn không tên Ta hay có. Lại thêm một thói quen. Và hiển nhiên, Ta nghĩ đó là một sở thích.
    Bạn đến với Ta bằng nụ cười nửa miệng, ánh nhìn thân thiện, chân thành và những ngón tay xương xương trên khuôn phím đen trắng; bằng những tiếng đàn Piano đi vào trong đêm thẫm đen huyền dịu; bằng nụ cười rất hiếm hoi mới xuất hiện khi ta vu vơ với một đoạn lyric nào đó; bằng sự dịu dàng của những tiếng mưa rơi trong bản nhạc bạn đàn xoa dịu những nỗi đau. Thói quen phải không? Và rồi thành sở thích...
    Ta không ngần ngại hát to giữa phố, cười khúc khích, tóc quấn rối tung lên trong gió. Ta, thi thoảng, bất chợt khựng lại trước cửa một ngôi nhà nào đó, giữa khuya, khi nghe một tiếng đàn. Ta nghe tim mình thắt lại bởi giai điệu Romance đi lạc... Ta với ta trong đêm, chỉ còn lại mình với cái bỏ bọc bên trong tâm hồn rỗng tuếch. Không thật sự yêu thích một điều gì, không thật sự đam mê một điều gì. Tất cả chỉ là thói quen...
    Rồi giấc mơ cũng rời bỏ người ta mà đi khi người ta lớn. Và ta cũng chẳng có gì ngoài một Ta bướng bỉnh và khờ khạo...
    Chợt một ngày thức giấc...
    So when you feel like hope is gone
    Look inside you and be strong
    And you''ll finally see the truth
    That a hero lies in you


  8. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ta nhận ra, những điều ta yêu thích hoá ra chỉ là thói quen ta có được từ nơi một ai đó. Khi bất ngờ nhận ra điều đó trong một buổi tối buồn, trái tim thảng thốt rơi xuống đất và vỡ tan. Những mảnh vỡ của tâm hồn không đồng điệu với bất cứ một tâm hồn nào khác. Đó là sự tuyệt vọng trong một khoảnh khắc.
    Bạn đến với Ta bằng những ngón tay trắng, gầy, mảnh khảnh bấm phím đàn; bằng những buổi chiều có nắng và không có nắng, nhưng gió thì luôn vi vu qua chiều; bằng khuôn mặt thánh thiện và những nụ cười rất dịu dàng, chỉ dành riêng cho tôi; bằng lan can tầng hai chênh vênh, nghe tiếng đàn rơi giữa không gian vắng, giai điệu của Romance. Mỗi khi Ta buồn, Ta lại tìm đến bạn, đến với tiếng đàn guitar luôn dịu êm được mọi sóng gió trong cõi lòng và cái đầu vốn dĩ luôn suy nghĩ của Ta. Và thành thói quen. Kiến tạo nên một sở thích.
    Bạn đến với Ta bằng nụ cười sáng rỡ trên khuôn mặt rất đỗi trẻ con, và bàn tay luôn nhịp lên mặt bàn một giai điệu nào đó; bằng những đoạn trống Jazz ngẫu hứng bạn biến tấu tuỳ thích theo cảm xúc dâng lên của mình; bằng những lần Ta cần có một ai đó bên cạnh và bạn đến. Đến một mức Ta nghĩ bạn hiển nhiên sinh ra để làm bạn của Ta. Ta còn nhớ ta đã từng ngồi nghe bạn tung hứng với những tiếng trống rộn rã, đôi lúc ầm ào giận dữ, đôi lúc lại nhẹ nhàng như những nối buồn không tên Ta hay có. Lại thêm một thói quen. Và hiển nhiên, Ta nghĩ đó là một sở thích.
    Bạn đến với Ta bằng nụ cười nửa miệng, ánh nhìn thân thiện, chân thành và những ngón tay xương xương trên khuôn phím đen trắng; bằng những tiếng đàn Piano đi vào trong đêm thẫm đen huyền dịu; bằng nụ cười rất hiếm hoi mới xuất hiện khi ta vu vơ với một đoạn lyric nào đó; bằng sự dịu dàng của những tiếng mưa rơi trong bản nhạc bạn đàn xoa dịu những nỗi đau. Thói quen phải không? Và rồi thành sở thích...
    Ta không ngần ngại hát to giữa phố, cười khúc khích, tóc quấn rối tung lên trong gió. Ta, thi thoảng, bất chợt khựng lại trước cửa một ngôi nhà nào đó, giữa khuya, khi nghe một tiếng đàn. Ta nghe tim mình thắt lại bởi giai điệu Romance đi lạc... Ta với ta trong đêm, chỉ còn lại mình với cái bỏ bọc bên trong tâm hồn rỗng tuếch. Không thật sự yêu thích một điều gì, không thật sự đam mê một điều gì. Tất cả chỉ là thói quen...
    Rồi giấc mơ cũng rời bỏ người ta mà đi khi người ta lớn. Và ta cũng chẳng có gì ngoài một Ta bướng bỉnh và khờ khạo...
    Chợt một ngày thức giấc...
    So when you feel like hope is gone
    Look inside you and be strong
    And you''ll finally see the truth
    That a hero lies in you


  9. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Up lại phục vụ bà con, yousen*** đúng là có vấn đề thật, có lẽ phải kiếm host:
    OST Desperado 1: anh chàng diễn viên manly và cực kool là anh giai gốc Mễ Tây Cơ Antonio Banderras, hát bài này hay ra phết. Cu này đóng vai dẫn chuyện và hát vài bài trong phim Evita nghe cũng được
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=1B59HL6ML711U036MQWBYZBODL
    Deliver us (Prince Of Egypt)
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=2IZAJ51YPZJS21I20S2ZIP8M0D
  10. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Up lại phục vụ bà con, yousen*** đúng là có vấn đề thật, có lẽ phải kiếm host:
    OST Desperado 1: anh chàng diễn viên manly và cực kool là anh giai gốc Mễ Tây Cơ Antonio Banderras, hát bài này hay ra phết. Cu này đóng vai dẫn chuyện và hát vài bài trong phim Evita nghe cũng được
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=1B59HL6ML711U036MQWBYZBODL
    Deliver us (Prince Of Egypt)
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=2IZAJ51YPZJS21I20S2ZIP8M0D

Chia sẻ trang này