1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh hai 091 post Fur Elise thế này thì làm giảm mất 9/10 cái hay của bản nhạc. Chẹp chẹp, Grand Piano còn chẳng ăn ai nữa là chơi theo kiểu electrical như thế. Thôi, em mạn phép bác post lại kẻo hỏng tai các vị khách đáng kính của em
    Anhdungvn này, Goodbye to romance có rồi mà, chẳng chú ý gì cả. Bản tớ post lên hay hơn cái Live của Mr Rose. Tớ thấy thế đấy.
    Chú Nhv này, Chú bảo là Nếu nói là thích nhạc này nhạc kia, sao ko thử phân tích xem nó hay ở điểm nào, đặc biệt ở điểm nào. Chú còn nói là Hay là chỉ biết nghe theo trào lưu....Tôi nhớ đại khái là thế. Tôi chẳng thích tranh luận nhiều về cái gọi là gout âm nhạc đâu. Vì âm nhạc cũng như nghệ thuật là cái trừu tượng, mà ai lại cứ cố gắng định nghĩa cho những cái trừu tượng làm gì. Tôi cực ghét đi concert mà người ta cứ phải nhét vào tay mình cái tờ giới thiệu ý nghĩa của mỗi bản nhạc. Tại sao người ta cứ áp đặt ý kiến chủ quan của một người vào bản nhạc nhỉ? Với tôi, thích đơn giản vì giai điệu hay. Còn chẳng phải vì thích theo trào lưu như chú nói đâu. Tôi tôn trọng cái sở thích của chú đấy chứ. Tại sao chú lại có ý nghĩ như thế nhỉ. Hơi tự ái một tý
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh hai 091 post Fur Elise thế này thì làm giảm mất 9/10 cái hay của bản nhạc. Chẹp chẹp, Grand Piano còn chẳng ăn ai nữa là chơi theo kiểu electrical như thế. Thôi, em mạn phép bác post lại kẻo hỏng tai các vị khách đáng kính của em
    Anhdungvn này, Goodbye to romance có rồi mà, chẳng chú ý gì cả. Bản tớ post lên hay hơn cái Live của Mr Rose. Tớ thấy thế đấy.
    Chú Nhv này, Chú bảo là Nếu nói là thích nhạc này nhạc kia, sao ko thử phân tích xem nó hay ở điểm nào, đặc biệt ở điểm nào. Chú còn nói là Hay là chỉ biết nghe theo trào lưu....Tôi nhớ đại khái là thế. Tôi chẳng thích tranh luận nhiều về cái gọi là gout âm nhạc đâu. Vì âm nhạc cũng như nghệ thuật là cái trừu tượng, mà ai lại cứ cố gắng định nghĩa cho những cái trừu tượng làm gì. Tôi cực ghét đi concert mà người ta cứ phải nhét vào tay mình cái tờ giới thiệu ý nghĩa của mỗi bản nhạc. Tại sao người ta cứ áp đặt ý kiến chủ quan của một người vào bản nhạc nhỉ? Với tôi, thích đơn giản vì giai điệu hay. Còn chẳng phải vì thích theo trào lưu như chú nói đâu. Tôi tôn trọng cái sở thích của chú đấy chứ. Tại sao chú lại có ý nghĩ như thế nhỉ. Hơi tự ái một tý
  3. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tớ khen chứ không chê. Tính tớ hồi xưa hay khen đểu thật, giờ ko thích kiểu đấy nữa. Tớ nói thế tại thấy đồng chí có kiểu mở bài và kết luận theo phong cách các bậc thánh nhân bên Tàu hồi xưa, nghĩa là mức độ liên quan đến nhau là cực nhỏ song vẫn làm người đọc hiểu được mình dễ dàng .
    Bài Changing partner này tớ down về nghe thấy cũng thú vị ra phết, một giai điệu quen thuộc, có phần hơi giống với "The Last Waltz". Điệu valse chậm, kiểu các couples tay trong tay cùng nhau xoay trong ánh nến . Lúc đầu nghe tên bài này tớ lại hình dung đến phim "Changing Parter" cơ , ngượng wá. Đồng chí này hoá ra là thích Classical dance, cứ tưởng là đồng chí thích nhạc dance dành cho dân "bay"
    @ Bà chủ: "tàu chậm" phục vụ bà chủ:
    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1W5TNE8AA58PF3I6HFDT7TPE68
    Thêm một bài tiếng Pháp nữa bonus cho các đồng chí ở đây, Destin (Celine Dion), một cái tên ấn tượng đến mức ko cần phải "Tàu nhanh" .
    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=33Z98XXMXPNEB10AHXC66W6D4U
    Tàu nhanh thì tiện thật, nhưng mất đi cảm giác tìm tòi, khám phá
    @ NHV: tớ nói chung ko đồng ý lắm với quan điểm "thò chân vào nghệ thuật" của bác. Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp ở tầm vĩ mô, lại rất dễ gây mất đoàn kết trên các diễn đàn nên... thôi. Kết luận: ai cũng có philosophy of music của riêng mình, thế nên cứ việc ta ta làm, phỏng ạ?
  4. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tớ khen chứ không chê. Tính tớ hồi xưa hay khen đểu thật, giờ ko thích kiểu đấy nữa. Tớ nói thế tại thấy đồng chí có kiểu mở bài và kết luận theo phong cách các bậc thánh nhân bên Tàu hồi xưa, nghĩa là mức độ liên quan đến nhau là cực nhỏ song vẫn làm người đọc hiểu được mình dễ dàng .
    Bài Changing partner này tớ down về nghe thấy cũng thú vị ra phết, một giai điệu quen thuộc, có phần hơi giống với "The Last Waltz". Điệu valse chậm, kiểu các couples tay trong tay cùng nhau xoay trong ánh nến . Lúc đầu nghe tên bài này tớ lại hình dung đến phim "Changing Parter" cơ , ngượng wá. Đồng chí này hoá ra là thích Classical dance, cứ tưởng là đồng chí thích nhạc dance dành cho dân "bay"
    @ Bà chủ: "tàu chậm" phục vụ bà chủ:
    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1W5TNE8AA58PF3I6HFDT7TPE68
    Thêm một bài tiếng Pháp nữa bonus cho các đồng chí ở đây, Destin (Celine Dion), một cái tên ấn tượng đến mức ko cần phải "Tàu nhanh" .
    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=33Z98XXMXPNEB10AHXC66W6D4U
    Tàu nhanh thì tiện thật, nhưng mất đi cảm giác tìm tòi, khám phá
    @ NHV: tớ nói chung ko đồng ý lắm với quan điểm "thò chân vào nghệ thuật" của bác. Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp ở tầm vĩ mô, lại rất dễ gây mất đoàn kết trên các diễn đàn nên... thôi. Kết luận: ai cũng có philosophy of music của riêng mình, thế nên cứ việc ta ta làm, phỏng ạ?
  5. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Bà chủ "hách" ghê !!!
    Hôm nào rủ "bà" đi nghe nhạc giao hưởng xem có buồn ngủ không !!! Nhớ nhé !!!
  6. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Bà chủ "hách" ghê !!!
    Hôm nào rủ "bà" đi nghe nhạc giao hưởng xem có buồn ngủ không !!! Nhớ nhé !!!
  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bài Changing partner này tớ down về nghe thấy cũng thú vị ra phết, một giai điệu quen thuộc, có phần hơi giống với "The Last Waltz". Điệu valse chậm, kiểu các couples tay trong tay cùng nhau xoay trong ánh nến . Lúc đầu nghe tên bài này tớ lại hình dung đến phim "Changing Parter" cơ , ngượng wá. Đồng chí này hoá ra là thích Classical dance, cứ tưởng là đồng chí thích nhạc dance dành cho dân "bay"
    Thấy chưa, tớ ko nói sai nhé, nhưng mà tớ lại ko biết cái bài the last waltz cậu nói, mà có khi nghe rồi nhưng ko biết là bài đó cũng nên...Ơ mà có phim changing partner ah? nó có nói về khiêu vũ ko?
    Còn nhạc dance dành cho dân "bay" là nhạc ở vũ trường phỏng? cái đó thì tớ ko chịu được lâu, chỉ nghe được một vài bải thôi.
    Classical dance hay latin dance thì đều nghe được, nói chung tớ nghe nhưng chẳng mấy khi biết tên của nó là bài gì, chỉ những bài nào hay lắm mới mò mẫm đi tìm lời, đấy nói đén đây tớ lại nhớ còn một bài nữa tớ rất thích mà ko biết nó tên là bài gì vì nghe như lới tây ban nha chứ ko lời anh, để hôm nào tớ hỏi lại tên của bài đó lrồi sẽ có dịp nhờ các cậu tìm lời

    [
  8. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bài Changing partner này tớ down về nghe thấy cũng thú vị ra phết, một giai điệu quen thuộc, có phần hơi giống với "The Last Waltz". Điệu valse chậm, kiểu các couples tay trong tay cùng nhau xoay trong ánh nến . Lúc đầu nghe tên bài này tớ lại hình dung đến phim "Changing Parter" cơ , ngượng wá. Đồng chí này hoá ra là thích Classical dance, cứ tưởng là đồng chí thích nhạc dance dành cho dân "bay"
    Thấy chưa, tớ ko nói sai nhé, nhưng mà tớ lại ko biết cái bài the last waltz cậu nói, mà có khi nghe rồi nhưng ko biết là bài đó cũng nên...Ơ mà có phim changing partner ah? nó có nói về khiêu vũ ko?
    Còn nhạc dance dành cho dân "bay" là nhạc ở vũ trường phỏng? cái đó thì tớ ko chịu được lâu, chỉ nghe được một vài bải thôi.
    Classical dance hay latin dance thì đều nghe được, nói chung tớ nghe nhưng chẳng mấy khi biết tên của nó là bài gì, chỉ những bài nào hay lắm mới mò mẫm đi tìm lời, đấy nói đén đây tớ lại nhớ còn một bài nữa tớ rất thích mà ko biết nó tên là bài gì vì nghe như lới tây ban nha chứ ko lời anh, để hôm nào tớ hỏi lại tên của bài đó lrồi sẽ có dịp nhờ các cậu tìm lời

    [
  9. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi, ngồi nói chuyện cùng GRANDPA và GET được một cái INFORMATION như thế này:
    " Một trào lưu đang được khơi dậy rất mạnh mẽ trong tầng lớp thanh niên và trí thức MỸ, được LEAD bởi mấy cô gái với tuổi đời còn rất trẻ,...họ bỏ qua những gì đang được xem là rất thời thượng, rất MODEL, có đôi chút phá phách,...họ tìm về với giá trị nhân bản, với âm nhạc nhân bản,...là những gì dễ đi vào lòng người, và nó giúp con người ta sống tốt hơn..."

    Tớ thấy vậy cũng hay hay...thường thì cái gì nó cũng đi theo một quỹ đạo nhất định...Thế mới có MUMMY RETURNS !!! ;0)
    ...
    Bài này đã được tớ trình bày ở đâu đó rồi,...bây giờ tớ xin được QUOTE lại một đoạn...Anh chị em mà mất đoàn kết là tớ lại buồn. ;0)
    ?o Khi nghe một bản nhạc, mỗi người đều sẽ có đôi chút cảm nhận khác nhau về đoạn nhạc đó.Và không có gì thú vị hơn là được chia sẻ cảm nhận của mình với những người bạn muốn lắng nghe.
    Một diễn đàn được thành lập đã đạt được tiêu chí là chia sẻ thông tin, sau đó là định hướng về thẩm mỹ cho mọi thành viên, vậy là rất thành công rồi.
    Tuy nhiên, chắc chắn mọi thành viên tham gia không phải ai cũng có STYLE giống nhau, người thích thể loại này, người thích thể loại kia, không thể bắt ép anh phải giống tôi. Khi họ đưa bài của mình lên không ngoài mục đích tìm được tiếng nói chung với một ai đó,đó là quyền được chia sẻ thông tin. Vậy cũng chẳng có lý do gì để mọi người quay ra chê bai lẫn nhau.
    Của tớ là PERFECT, của cậu là BANANA, cái đó thì cũng chưa biết được, để xem đã (mình nói ra điều này vì đa số chúng ta đều tương đối hiểu biết, nhận thức được cái gì là nên và không nên, không đến nỗi quá khích mà vượt quá giới hạn cho phép).
    Giả sử ở đâu đó có một CLUB về tôn giáo, những bác Thiên Chúa lại tẩy chay mấy bác Hồi Giáo:
    "Oh, không kết nạp chú mày vì chú mày là thằng khủng bố"
    OOPS,...như vậy thì hỏng to, vì ngay sau đó mấy bác Thiên Chúa này có thể lĩnh vài quả bom cảm tử không biết chừng.
    Vậy đó chính là tầm quan trọng của hội nhập, FOCUS là biết lắng nghe, thảo luận, đàm phán để tìm ra tiếng nói chung, tất nhiên những phần tử cực đoan thì phải loại ra khỏi vòng chiến ngay từ đầu. Mục đích cuối cùng là xây dựng chứ không phải phá hoại.
    Và đó chính là lý do chúng ta cần quan tâm. Rốt cuộc chẳng có lý do gì để quay ra hầm hè nhau cả, đúng không?
    ?
    Theo mình ROCK không hẳn là những gì thật dữ dội, thật khó nghe mà nó thật đời thường và nó cũng chỉ là một thể loại nhạc truyền tải đến người nghe những cảm xúc mà thôi. Vậy một người thích nghe BRYAN ADAMS nhưng rất có thể anh ta cũng hâm mộ NIRVANA lắm chứ. ROCKFAN cũng vậy, không hẳn chỉ là những tóc dài, ăn mặc hơi phủi một chút, kèm theo đó là rượu bia, thuốc lá,...mà đơn thuần họ cũng như bao người khác. Quan trọng là họ tìm thấy ở ROCK một sự đồng cảm nào đó, hoặc đơn giản chỉ là "gật gù" theo nhũng giai điệu ưa thích.
    Luôn vận động, sáng tạo, khám phá, nếu anh dừng lại có nghĩa là anh DIE. Nhưng trong chuyển động đó anh sẽ phải tuân theo một quy luật, một quỹ đạo nào đó. Trong một thời điểm, anh đi ngược lại với quy luật đó nghĩa là anh đã tự loại bỏ mình... ?o

    NHV có lý lẽ rất riêng, và quan trọng là dám nói lên suy nghĩ của mình,...có điều cái kiểu viết của cậu bạn này nó hơi đụng chạm một tí (thỉnh thoảng tớ cũng thế. ;0))...Anyway thì tớ vẫn thấy lão này rất đặc biệt, chứ ai mà cũng đều đều thì chán chết. ;o)
    FINALLY,..."Chú NHV sai rồi,...PI "ALO" xin lỗi NHV đê..he..he..."
    . PI ngố !
    Hóa ra cậu cũng quan tâm đến SARAH đấy chứ.
    Cái ALBUM tớ SEND được lấy từ cái CD tớ mua tặng MY MUM, ngoài ra còn một cái nữa nhưng lại bị đứa bạn nó thịt mất rùi....Làm thế nào bây giờ nhỉ ???
    Để tớ SEND cho vài cái khác hấp dẫn hơn vậy. ;0)
    OOPS,...hay cậu hỏi xin Mr.ROSE đi, gã đó thứ gì mà chẳng có...CVA 95-98, người một nhà cả mà. ;o)
    . Chú POND !
    Anh hâm mộ quả ALICE IN CHAINS của chú lắm và thêm cả em LESLIE nữa,...dạo này anh chơi mấy cái thể loại nhạc sến đó, chú thông cảm...Mà nhắc đến ALICE anh lại thấy hâm mộ chú hơn, trong khi bọn anh đang điên điên với OASIS, OVER KILL với chả MEGADETH thì chú vẫn ngon lành với PINK và ROSES...STYLE rất riêng, chẳng giống thằng nào, mà công nhận thời trai trẻ nhạc nhẽo nó máu me thật. Ôm nghèo kể khổ một tí cho đỡ nhớ...he..he...
    Anyway thì chú với anh giờ này vẫn cùng tư tưởng vụ HARD ROCK và NEW AGE. Chấm hết...
    Ah quên, cả vụ chung vốn mở quán "BIA ÔM - NHẠC CLASSIC" nữa nhỉ. ;o)
    Mà chú đong hàng khiếp thật...làm anh cứ mắt tròn mắt dẹt, hấp ha hấp háy như cái tắc te đèn tuýp...trình chú ngon thế mà còn kêu cái giề.
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi, ngồi nói chuyện cùng GRANDPA và GET được một cái INFORMATION như thế này:
    " Một trào lưu đang được khơi dậy rất mạnh mẽ trong tầng lớp thanh niên và trí thức MỸ, được LEAD bởi mấy cô gái với tuổi đời còn rất trẻ,...họ bỏ qua những gì đang được xem là rất thời thượng, rất MODEL, có đôi chút phá phách,...họ tìm về với giá trị nhân bản, với âm nhạc nhân bản,...là những gì dễ đi vào lòng người, và nó giúp con người ta sống tốt hơn..."

    Tớ thấy vậy cũng hay hay...thường thì cái gì nó cũng đi theo một quỹ đạo nhất định...Thế mới có MUMMY RETURNS !!! ;0)
    ...
    Bài này đã được tớ trình bày ở đâu đó rồi,...bây giờ tớ xin được QUOTE lại một đoạn...Anh chị em mà mất đoàn kết là tớ lại buồn. ;0)
    ?o Khi nghe một bản nhạc, mỗi người đều sẽ có đôi chút cảm nhận khác nhau về đoạn nhạc đó.Và không có gì thú vị hơn là được chia sẻ cảm nhận của mình với những người bạn muốn lắng nghe.
    Một diễn đàn được thành lập đã đạt được tiêu chí là chia sẻ thông tin, sau đó là định hướng về thẩm mỹ cho mọi thành viên, vậy là rất thành công rồi.
    Tuy nhiên, chắc chắn mọi thành viên tham gia không phải ai cũng có STYLE giống nhau, người thích thể loại này, người thích thể loại kia, không thể bắt ép anh phải giống tôi. Khi họ đưa bài của mình lên không ngoài mục đích tìm được tiếng nói chung với một ai đó,đó là quyền được chia sẻ thông tin. Vậy cũng chẳng có lý do gì để mọi người quay ra chê bai lẫn nhau.
    Của tớ là PERFECT, của cậu là BANANA, cái đó thì cũng chưa biết được, để xem đã (mình nói ra điều này vì đa số chúng ta đều tương đối hiểu biết, nhận thức được cái gì là nên và không nên, không đến nỗi quá khích mà vượt quá giới hạn cho phép).
    Giả sử ở đâu đó có một CLUB về tôn giáo, những bác Thiên Chúa lại tẩy chay mấy bác Hồi Giáo:
    "Oh, không kết nạp chú mày vì chú mày là thằng khủng bố"
    OOPS,...như vậy thì hỏng to, vì ngay sau đó mấy bác Thiên Chúa này có thể lĩnh vài quả bom cảm tử không biết chừng.
    Vậy đó chính là tầm quan trọng của hội nhập, FOCUS là biết lắng nghe, thảo luận, đàm phán để tìm ra tiếng nói chung, tất nhiên những phần tử cực đoan thì phải loại ra khỏi vòng chiến ngay từ đầu. Mục đích cuối cùng là xây dựng chứ không phải phá hoại.
    Và đó chính là lý do chúng ta cần quan tâm. Rốt cuộc chẳng có lý do gì để quay ra hầm hè nhau cả, đúng không?
    ?
    Theo mình ROCK không hẳn là những gì thật dữ dội, thật khó nghe mà nó thật đời thường và nó cũng chỉ là một thể loại nhạc truyền tải đến người nghe những cảm xúc mà thôi. Vậy một người thích nghe BRYAN ADAMS nhưng rất có thể anh ta cũng hâm mộ NIRVANA lắm chứ. ROCKFAN cũng vậy, không hẳn chỉ là những tóc dài, ăn mặc hơi phủi một chút, kèm theo đó là rượu bia, thuốc lá,...mà đơn thuần họ cũng như bao người khác. Quan trọng là họ tìm thấy ở ROCK một sự đồng cảm nào đó, hoặc đơn giản chỉ là "gật gù" theo nhũng giai điệu ưa thích.
    Luôn vận động, sáng tạo, khám phá, nếu anh dừng lại có nghĩa là anh DIE. Nhưng trong chuyển động đó anh sẽ phải tuân theo một quy luật, một quỹ đạo nào đó. Trong một thời điểm, anh đi ngược lại với quy luật đó nghĩa là anh đã tự loại bỏ mình... ?o

    NHV có lý lẽ rất riêng, và quan trọng là dám nói lên suy nghĩ của mình,...có điều cái kiểu viết của cậu bạn này nó hơi đụng chạm một tí (thỉnh thoảng tớ cũng thế. ;0))...Anyway thì tớ vẫn thấy lão này rất đặc biệt, chứ ai mà cũng đều đều thì chán chết. ;o)
    FINALLY,..."Chú NHV sai rồi,...PI "ALO" xin lỗi NHV đê..he..he..."
    . PI ngố !
    Hóa ra cậu cũng quan tâm đến SARAH đấy chứ.
    Cái ALBUM tớ SEND được lấy từ cái CD tớ mua tặng MY MUM, ngoài ra còn một cái nữa nhưng lại bị đứa bạn nó thịt mất rùi....Làm thế nào bây giờ nhỉ ???
    Để tớ SEND cho vài cái khác hấp dẫn hơn vậy. ;0)
    OOPS,...hay cậu hỏi xin Mr.ROSE đi, gã đó thứ gì mà chẳng có...CVA 95-98, người một nhà cả mà. ;o)
    . Chú POND !
    Anh hâm mộ quả ALICE IN CHAINS của chú lắm và thêm cả em LESLIE nữa,...dạo này anh chơi mấy cái thể loại nhạc sến đó, chú thông cảm...Mà nhắc đến ALICE anh lại thấy hâm mộ chú hơn, trong khi bọn anh đang điên điên với OASIS, OVER KILL với chả MEGADETH thì chú vẫn ngon lành với PINK và ROSES...STYLE rất riêng, chẳng giống thằng nào, mà công nhận thời trai trẻ nhạc nhẽo nó máu me thật. Ôm nghèo kể khổ một tí cho đỡ nhớ...he..he...
    Anyway thì chú với anh giờ này vẫn cùng tư tưởng vụ HARD ROCK và NEW AGE. Chấm hết...
    Ah quên, cả vụ chung vốn mở quán "BIA ÔM - NHẠC CLASSIC" nữa nhỉ. ;o)
    Mà chú đong hàng khiếp thật...làm anh cứ mắt tròn mắt dẹt, hấp ha hấp háy như cái tắc te đèn tuýp...trình chú ngon thế mà còn kêu cái giề.

Chia sẻ trang này