1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đợt tới tớ bận, có lẽ ko buôn chuyện được nhiều nữa, các bác cũng đỡ phải nhức mắt nhiều hơn . Thỉnh thoảng tớ sẽ ghé qua xem tình hình tồ píc nhà ta lớn mạnh thế nào.
    Bác nào trên này cần nhạc gì thì ới tớ (PM) nhé, sẽ cố gắng giúp mọi người. Giờ xoè váy cúi chào các bác thôi, rất vui được làm quen, nghe sáo tệ
    Theo đúng truyền thống, post 1 bài là kèm ít nhất link - một bản Jazz quyến rũ: Petite Fleur (tạm dịch: bông hoa nhỏ ) của Sidney Bechet : êm ả này, buồn này, giai điệu du dương này, các bác tha hồ mà thả hồn phiêu lãng
    http://s4.yousen***.com/d.aspx?id=3DU8YXUGZ760K21HTFRAOO9LVF
    @ bà chủ: xin lỗi đợt vừa rồi đập phá quán khiếp quá, hỏng khá nhiều bàn ghế, cốc chén, khách chạy như vịt cả . Đền bù thiệt hại thì cỡ như tớ chắc cũng chỉ mp3 là hết, bà chủ cần gì thì ới 1 câu, nhể. Giờ thì thanh bình rồi, chúc bà chủ làm ăn phát tài nhé
    @ chú TEDI: chú ở lại làm ăn ngon lành, be good
  2. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đợt tới tớ bận, có lẽ ko buôn chuyện được nhiều nữa, các bác cũng đỡ phải nhức mắt nhiều hơn . Thỉnh thoảng tớ sẽ ghé qua xem tình hình tồ píc nhà ta lớn mạnh thế nào.
    Bác nào trên này cần nhạc gì thì ới tớ (PM) nhé, sẽ cố gắng giúp mọi người. Giờ xoè váy cúi chào các bác thôi, rất vui được làm quen, nghe sáo tệ
    Theo đúng truyền thống, post 1 bài là kèm ít nhất link - một bản Jazz quyến rũ: Petite Fleur (tạm dịch: bông hoa nhỏ ) của Sidney Bechet : êm ả này, buồn này, giai điệu du dương này, các bác tha hồ mà thả hồn phiêu lãng
    http://s4.yousen***.com/d.aspx?id=3DU8YXUGZ760K21HTFRAOO9LVF
    @ bà chủ: xin lỗi đợt vừa rồi đập phá quán khiếp quá, hỏng khá nhiều bàn ghế, cốc chén, khách chạy như vịt cả . Đền bù thiệt hại thì cỡ như tớ chắc cũng chỉ mp3 là hết, bà chủ cần gì thì ới 1 câu, nhể. Giờ thì thanh bình rồi, chúc bà chủ làm ăn phát tài nhé
    @ chú TEDI: chú ở lại làm ăn ngon lành, be good
  3. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tiếc...!
    PI ngố !
    Vẫn còn tớ mà...
    Vả lại cũng biết chỗ để tán phét rồi phải không?
    WONDERFUL TONIGHT !!!
    LINK để DOWN nhạc COUNTRY cho các bạn này...
    http://www.rempes.com/matt/My%20Downloads/
  4. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tiếc...!
    PI ngố !
    Vẫn còn tớ mà...
    Vả lại cũng biết chỗ để tán phét rồi phải không?
    WONDERFUL TONIGHT !!!
    LINK để DOWN nhạc COUNTRY cho các bạn này...
    http://www.rempes.com/matt/My%20Downloads/
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Shiri, chúc sớm khoẻ mạnh ...
    Cái ngày anh gặp em em đâu có mít ướt thế nhể?. Cũng tiêm chích, nhưng mặc A2D đẹp hơn :). Nếu 44 rồi lại 40, hãy cho mình một con số khác, số 7 đi em ... Chị em thích số 7 lắm, nếu em lên được 7 rồi, thì chắc chắn chả bao giờ xuống được 7 nữa. Đây là topic hiếm hoi của box leo trèo lên được đầu 4... vậy đấy. Thấy mấy bạn ngại ngùng khi Shiri nói tớ lại nhớ hồi xưa đi chat, rất dễ tự ái .... Nhưng sau một số cái tự ái và hỉu nhầm nhau như zậy, tớ lại có thêm một số người bạn. Bây giờ già rồi thì thấy nó vui vui ....
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Shiri, chúc sớm khoẻ mạnh ...
    Cái ngày anh gặp em em đâu có mít ướt thế nhể?. Cũng tiêm chích, nhưng mặc A2D đẹp hơn :). Nếu 44 rồi lại 40, hãy cho mình một con số khác, số 7 đi em ... Chị em thích số 7 lắm, nếu em lên được 7 rồi, thì chắc chắn chả bao giờ xuống được 7 nữa. Đây là topic hiếm hoi của box leo trèo lên được đầu 4... vậy đấy. Thấy mấy bạn ngại ngùng khi Shiri nói tớ lại nhớ hồi xưa đi chat, rất dễ tự ái .... Nhưng sau một số cái tự ái và hỉu nhầm nhau như zậy, tớ lại có thêm một số người bạn. Bây giờ già rồi thì thấy nó vui vui ....
  7. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Nhờ Fere mà em đã khoẻ mà chạy lung tung cả rồi đây này. Lại bị đì xói trán, nhưng no vấn đề...
    Ặc, có vẻ như phởn chí quá mức rồi í, thế là có 2 kẻ vác cục tự ái to đùng đùng đi mất rồi. Khổ, đã bảo cho em chân giữ quán, thì mồm miệng của em không khéo lại đuổi khách đi mất. Topic mà không leo đến 70 pages thì chết vì buồn...
    Thôi, vì sự nghiệp cao cả, vì đến May yêu cũng bỏ quán mà đi, Teddi bro tụ tập theo bạn bè, nhv20 thì say trong men rượu không còn biết đường đến quán, sếp trợ lí cũng im hơi lặng tiếng --> em với Fere lại tiếp tục chiến đấu. Đi ra đi vào, đi ra đi vào thế nào cũng có người chóng mặt. Hí hí...
    Hik, đọc hộ em tị Fere, nhiều chữ quá, thấy có tên mình nhưng đọc đoạn giữa chẳng hiểu mô tê ất giáp chi cả. Mỗi cái tội lười và thiếu patience mà Teddi dạy mãi chưa được... Đúng là cứng đầu khó dạy bảo roài đây!
    Mà... May ơi, May à! Biết là làm May buồn lắm đấy. Nhưng muh, May hiểu tính em muh, May nhỉ? Yêu May muh. Nên đừng bỏ em mà đi nhé! May nhé!
  8. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Nhờ Fere mà em đã khoẻ mà chạy lung tung cả rồi đây này. Lại bị đì xói trán, nhưng no vấn đề...
    Ặc, có vẻ như phởn chí quá mức rồi í, thế là có 2 kẻ vác cục tự ái to đùng đùng đi mất rồi. Khổ, đã bảo cho em chân giữ quán, thì mồm miệng của em không khéo lại đuổi khách đi mất. Topic mà không leo đến 70 pages thì chết vì buồn...
    Thôi, vì sự nghiệp cao cả, vì đến May yêu cũng bỏ quán mà đi, Teddi bro tụ tập theo bạn bè, nhv20 thì say trong men rượu không còn biết đường đến quán, sếp trợ lí cũng im hơi lặng tiếng --> em với Fere lại tiếp tục chiến đấu. Đi ra đi vào, đi ra đi vào thế nào cũng có người chóng mặt. Hí hí...
    Hik, đọc hộ em tị Fere, nhiều chữ quá, thấy có tên mình nhưng đọc đoạn giữa chẳng hiểu mô tê ất giáp chi cả. Mỗi cái tội lười và thiếu patience mà Teddi dạy mãi chưa được... Đúng là cứng đầu khó dạy bảo roài đây!
    Mà... May ơi, May à! Biết là làm May buồn lắm đấy. Nhưng muh, May hiểu tính em muh, May nhỉ? Yêu May muh. Nên đừng bỏ em mà đi nhé! May nhé!
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cô bé đã lộ rõ nguyên hình là chỉ chọc ghẹo mấy chàng trai rồi nhé ....
    Biết đâu sau này bé lại yêu anh ND hoặc anh MR thì sao nhỉ TÔ MA HỐC.
    Cái gì cũng có thể xảy ra trừ những cái đã xảy ra.
    Đang nghe mấy Ballad của Đan Trường thời mới gia nhập làng R&R. Phê quá ....
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cô bé đã lộ rõ nguyên hình là chỉ chọc ghẹo mấy chàng trai rồi nhé ....
    Biết đâu sau này bé lại yêu anh ND hoặc anh MR thì sao nhỉ TÔ MA HỐC.
    Cái gì cũng có thể xảy ra trừ những cái đã xảy ra.
    Đang nghe mấy Ballad của Đan Trường thời mới gia nhập làng R&R. Phê quá ....

Chia sẻ trang này