1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Ăn Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi haio, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ U chỉ mới ăn hai món đó là Biriyani gà+trứng luộc (ko biết gõ đúng tên ko) và chapaty thôi, thấy cũng được, nếu đừng cho các chén gia vị vào hết và ăn không thôi thì cũng ngon, đặc biệt hạt gạo rất to và ngon,dẻo. Chưa có điều kiện thử nhiều món ( giá cả mắc mỏ) nên chưa thẩm thấu được hết vị ngon của món Ấn. hìhì U nghe nói ở SG có một quán lẩu dê do gia đình người Ấn nấu ngon lắm lăm, cay xè lưõi luôn. U quên mất tên vàđịa chỉ ùi, trong này có ai ghé đó chưa?
  2. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    U muốn thẩm thấu cái ngon của món Ấn thì nên thử các món Veg của bác mod nói đó. Ăn Veg mới thấy cái tài chế biến của họ, chứ còn những món thịt thì...bản thân thịt đã ngon rồi, chế biến chỉ là phụ hợ thêm thôi, mà ng Ấn chính thống thường là ko ăn thịt nhiều, ăn tí cho có màu thôi hà
    Nhà Mít có hubby và em trai chồng là ăn thịt (vì đi làm ở nước ngoài sớm quá --->ko có đồ chay để ăn), Mẹ chồng, em gái chồng, em dâu toàn là ăn chay không đấy. Nếu họ có thể nấu ăn thì họ sẽ nấu món chay thay vì món mặn như mình.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hình như loanh quanh khúc quận 1 gần Bùi Viện đó U, VH cũng nghe nhiều người nói nhưng cũng quên mất tiêu địa chỉ, mà hồi đó VH đã đi ngang qua rồi chứ có phải không đâu, vậy mà giờ chả nhớ nó nằm góc nào luôn U có đi ăn thì làm cái review cho mọi người biết với nhé.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình đã thưởng thức qua nhiều món Ấn quá nhỉ! Nghe Lily nói về mấy món sweet bên topic Pakistan mà Tàma ngưỡng mộ quá chừng. Hix, Tàma thì chịu, chẳng nhớ nổi cái tên món ăn nữa là , mà đến khi nhớ được thấy cái tên món ăn quen quen rùi thì lại chẳng cón nhớ món đó nó như thía nào nữa..rõ chán
    Món Ấn thì Tàma mới ăn có mỗi curry gà và dê thôi. Mà anh chàng hết sức ngạc nhiên khi Tàma nói là món curry dê cũng ngon, hắn bảo curry mà ăn với dê thì có gì là ngon mai mốt hắn sẽ dẫn Tàma đi ăn nhiều món curry khác ngon hơn, chẳng hạn như ...curry chay
    Nhân tiện mọi người nói về món ăn chay, Tàma nhớ đến chuyện hôm qua lúc chat với hắn. Tàma thấy có nhiều bạn than thở về chuyện người í của các bạn ăn chay. Tàma thì đang mừng thầm vì hắn của Tàma ko ăn chay, chỉ ko ăn bò và chưa từng ăn heo thui, hắn còn nói là rất thích KFC nữa. Thế mà đùng 1 cái, trưa hôm qua trong lúc nói chuyện, Tàma giới thiệu với hắn món bún thịt nướng nhà mình (vì lúc đó Tàma đang xơi món này, món khoái khẩu í), cho hắn xem hình và nói sơ sơ về nguyên liệu. Đầu tiên, hắn nói được 1 câu nghe cũng mát lòng mát dạ là "it looks so tasty". Tàma đang hí hửng bảo khi nào có dịp sẽ dẫn hắn đi ăn, tư dưng hắn nổi hứng nói là hắn đang có ý định become a vegetarian Tàma nói dù gì hắn cũng đã ăn thịt mấy chục năm rùi, thì giờ ăn thịt luôn có sao đâu. Hắn bảo hắn ăn là vì bố mẹ, vì họ không muốn hắn bị suy dinh dưỡng, chứ thực ra hắn đã nghĩ đến chuyện ăn chay từ cái thời childhood cơ (trời ơi, ko thể tin được, chẳng lẽ tên này có căn tu sao ta?? ). Rồi nào là hắn cảm thấy áy náy khi ăn thịt mấy con đó, rồi hắn thấy ăn chay là tốt cho môi trường... Tàma đã hết lời nói với hắn, từ đe dọa, đến dụ dỗ , thuyết phục rồi năn nỉ mà cái tên cứng đầu cứng cổ ấy vẫn khăng khăng "i ll be a vegetarian when i live seperately my parents" , rồi lại còn nói là cho dù bố mẹ có ko cho thì hắn vẫn cứ ăn chay. Tàma bực mình hỏi, thế nếu em ko muốn thì anh vẫn cứ nhất quyết "quy y" như thế chứ gì? Hắn dõng dạc trả lời "of course"
    Hix, tức ơi là tức, thực ra Tàma ko phải là muốn ép hắn ko được ăn chay gì, mà chẳng qua là thấy cái tên này có suy nghĩ thật là ông cụ quá đi thôi. Chứ hắn muốn ăn chay, ăn mặn gì thì kệ hắn chứ Ít ra, Tàma chỉ cần hắn trả lời là ừ, có thể anh sẽ nghĩ lại chẳng hạn..thế mà lại nói "of course!!"
    Bực wá là bực! thế là hôm qua 2 đứa tranh luận với nhau 1 hồi xém nảy lửa về cái lý do lý trấu mà hắn muốn làm vegetarian. Hix, cuối cùng thì Tàma cũng ko thể thay đổi nổi cái "đầu cứng" này (dĩ nhhiên rùi, vì con người ta đã ngâm cứu cái sự ăn chay này từ thời còn bú tí mẹ mà )
    Cuối cùng, chán như con gián + đuối như con suối, Tàma mới buông 1 câu "That means i ll have no chance to introduce u Vietnamese dishes, right? ". Đang nghĩ trong đầu là hắn sẽ lại of course hay sure thêm lần nữa, thì hắn nói 1 câu làm Tàma "sung sướng đến nghẹn ngào" "well, we can introduce that dishes few years until u r satisfied"
    Ôi chao ơi, ít ra cũng phải thế chứ, kể ra anh í của mình cũng không đến nỗi quá lì lơm nhỉ . hehe cái quan trọng ko phải là "few years" mà là "until u r satisfied" cơ , khà khà để rồi xem, thế thì mỗi năm ta sẽ chỉ introduce 1,2 món thôi, đợi đến lúc Tàma satisfied thì .. hahaha
    à mà chưa hết, tối hôm qua lại nói về chuyện nấu ăn, hắn đã "trót dại" nói là "i ll eat whatever u cook" rùi. hihi ..so let''s see
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    chàng của Linh vui quá nhỉ? Tự dưng lại thích ăn chay à? có lẽ thầm cầu nguyện sớm lấy được vợ chăng? Linh ơi có dịp thì thử món chay của Ấn đi, đậm đà ra phết đấy. Lâu lâu ăn cũng thấy ngon. Nhưng vẫn ước có thêm dĩa rau xào bên cạnh !
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    missakana ơi, nhìn ấy và em bé yêu quá, mục tiêu phấn đấu của nhà mình đấy
    hôm nọ tớ hỏi hắn thích son or daughter, hắn nói thích daughter coz she lovely as you chẳng biết có thiệt không
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hix hix bắt đền Miss đó, sao tự dưng đổi tên mình thành Linh thế này???
    Chàng của em đâu có tự dưng mà nổi hứng thích ăn chay đâu , chàng í đã chiêm nghiệm bao nhiêu năm nay, từ cái thời tóc còn để chỏm ấy , chỉ có điều là chưa có cơ hội thực hiện thui.
    Em cũng đâu có chê món veg dở, chẳng qua chỉ là vì bực mình cái anh chàng ngang hơn cua đó thôi à
    Tàma thì chưa ăn món chay của Ấn, bữa nào phải đi ăn mới được, trước giờ Tàma chỉ mới ăn món chay VN thui à, mà toàn là những món chay giả mặn thui, hix hix lòng dạ "bất chính" mừ
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nhiều Linh mà lị với lại tên "Linh " dễ thương mà , fải ko Missa nhỉ, hìhì
  9. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Rainy oi, hắn của U cũng nói y chang hắn của ấy vậy đó, dẻo mỏ thiệt,chắc chung 1 lò đào tạo ra rồi ấy ơi.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ mà là tàma tớ sẽ bảo hắn ta em thích ăn mặn anh thích ăn chay, vậy sau này cứ sẽ một bữa chay rồi lại một bữa mặn OK? Còn anh hông chịu thì anh nấu đường anh em nấu đường em Coi còn nói nữa không hehehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này