1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoile28

    khoile28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    3.547
    Đã được thích:
    0
    Ông này đi xa nên không biết rồi, đấy là một ổ lừa đảo, ai ăn cũng chỉ dám ăn một lần thôi, lần trước tôi ăn một bát thêm tý thịt 55.000 ly trà đá 5.000, pó tay với phở Mai anh luôn.
  2. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tớ ăn phở Gà Mai Anh có thấy gì đâu nhỉ, cũng được đấy chứ. Bát phở có 20k thôi mà . Dạo này cái j cũng đắt nên cũng phải chịu thôi .
    Ăn cháo gà ở Lý Quốc Sư xem , riêng cái đùi đã 100k. Được cái chân gà ở đấy ngon, 6k một cái em nghiện chết lun:D
  3. khoile28

    khoile28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    3.547
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là em nhầm, thôi có gì mai hẹn nhau ra đấy ăn xong chụp ảnh về làm chứng nhé, giá 20k là giá của cách đây 2 năm roài
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Giá cả nhiều khi không quan trọng, Mai Anh bán phở lởm mà bác định quay lại để confirm mấy cái đó làm gì cho nó phí tiền.
  5. khoile28

    khoile28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    3.547
    Đã được thích:
    0
    nó tính đến 55.000 / bát mà không ra gì thì cũng bức xúc đấy bác ạ.
  6. traders

    traders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề không bao giờ vào đó nữa, bạn biết ở đâu ngon, sạch sẽ chỉ cho tớ với.
  7. sunf123

    sunf123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao e thấy các bác chê Quán Ngon - PBC khiếp thế nhỉ, hik, tuần nào e với nyêu cũng lên đó ăn ít nhất là 1 lần, đến mức mấy e phục vụ, lễ tân ở đó nhẵn cả mặt mà. Hay là do e dễ tính quá ???
    - E chưa bao giờ gặp tình trạng bát bẩn dính mỡ cả, bát lúc nào cũng sạch, khô cong ???
    - Kêu thêm đũa, thìa, khăn giấy, nước chấm...được phục vụ rất nhanh...đâu có chậm ??
    - Có một hai lần e bị mang nhầm món, nhưng khi mình từ chối thì họ xin lỗi và mang đúng món ra cho mình
    - Thái độ phục vụ lễ phép, nhẹ nhàng...hơi chậm tí thui, chắc cũng vì đông khách quá
    - Đồ ăn thì dĩ nhiên ko ngon đặc sắc lắm, nhưng cá nhân e thấy rất sạch sẽ và cũng ổn
    E nghĩ nếu nó tệ hại đến mức như các bác phản ánh thì cũng chả đông đến mức khách đợi vòng trong vòng ngoài đâu nhỉ
    Ah, note thêm là e chuyên gặp ca sĩ Mỹ Dung ăn ở đó, nhìn ở ngoài xinh ghê
  8. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    KFC ở Tôn Đức Thắng( ko biết nơi khác thế nào)
    Nói ra các bác đừng chửi bảo em này nọ, nhưng ở đó phải nói là ăn gà chán òm. Nghe chúng nó nói chỗ khác ngon hơn( KFC gì mà lạ thế). Gà chán, bánh chán, đắt, nước chán. Bên nước ngoài cái vị KFC nó có thế đâu... hay Vn đang phát triển nên tất cả đều quá " công nghiệp hoá"
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phở gà ăn buổi sáng thì bác ra phở gà Quán THánh ý, đối diện vườn hoa Hàng Đậu, em thích ăn người anh bán hơn, từ 12h trưa đổ ra là anh bán, buổi sáng sớm thì em bán. Còn buổi tối thì ở trên Lương Văn Can, ở đây có phở gà trộn ngon , bác lên Lương Văn Can thì thấy hàng phở gà nào trước mà nhỏ thì là quán đó ngon, còn quán kia là cafe kiêm bán phở nên ko ngon nhưng ưu điểm là sạch sẽ. Trước tết giá ở phở QUán Thánh là 12k/ bát thường, 15-20k/ bát đùi, còn ở Lương Văn Can là 15k/ bát phở nước, 20k/ bát phở trộn. Sau tết thì 20k/ bát phở thường bên Lương Văn can.
  10. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác ở Tây phục vụ chỉ có mỗi việc bưng thức ăn ra cười rồi đi vào? Cái gì cũng phải làm hết nhé, từ khâu chuẩn bị đến khâu bán hàng, phục vụ nhu cầu của khách, dọn dẹp, lau rửa ..... Vã mồ hôi ra mà lúc nào cũng phai tươi cười đấy, không mà để khách nó phàn nàn với chủ hoặc nó chơi quả email về trung tâm (chẳng hạn như Subway hoặc Mc Donald luôn có địa chỉ để khách hàng có thể liên lạc khi có vấn đề gì đó không hài lòng) thì ra đi ngay.
    Làm nghề phục vụ cho khách ở các dịch vụ ăn uống nói riêng và các dịch vụ mua bán khác thì điều cần thiết nhất phải có đầu tiên là sự niềm nở, chả biết trong bụng nó có chửi rủa mình không, chỉ cần nhìn cái mặt tươi cười thì dù thức ăn có kém ngon 1 tí cũng có thể du di bỏ qua được

Chia sẻ trang này