1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    May quá, mãi mới tìm thấy cái topic này, vừa tố cáo vừa xả stress, ức chế ko chịu được. Cho tớ ủng hộ thêm vài quán.nhé
    1. Ca cao của cafe Mai trên phố Nguyễn Du
    Ngày xưa cafe Mai cũng khá nổi tiếng, ca cao uống thơm và ngon. Nhưng dạo gần đây thì tởm ko thể diễn tả nổi, phục vụ thì quá kém, bảo pha ca cao thì pha cafe. Rồi bắt uống, nói mãi nó mới đổi cho. Nhưng cuối cùng thì Ca cao lại thành y hệt Mi Lô, ngọt ngọt lợ lợ chán đến tận cổ, với giá ko đắt 15 k. Nhưng uống phải 1 cốc Milô - Ca cao như thế thì ko thể không bực hơn được. Giá nó quất 50 k cũng đc, nhưng Ca cao cho nó ra hồn.
    Đằng này làm cốc Milô-treo dê bán chó béc giê. Tức điên!

    2. là quán Lẩu dê nhất ly, ngày xưa cạnh Rạp quốc gia. Bây giờ chuyển về 125 Nguyễn Khang

    Ngày xưa hồi còn ở cạnh Rạp quốc gia thì ăn tương đối được, nhưng hôm nọ phi lên địa điểm nó mới chuyển về 125 Nguyễn Khang ( Cầu Giấy) thì thật tởm.
    Nhìn cái nhà thì cao to, nhưng vào gọi món ăn thì đợi quá lâu. Đồ ăn thì chán, không món nào ra hồn cả. Chán nhất là món lẩu dê, ăn ko ra cái thể loại gì. Quán vẫn tương đối đông khách, không hiểu vì họ quá dễ tính hoặc do ăn quen ở quán cũ nên cứ đến đây. Bếp lò thì không được bếp từ , nhưng cũng chẳng bếp Ga mà là bếp Than đểu. Không đặt dưới gầm mà thượng lên trên cao mặt bàn. Khói mù mịt lòi cả mắt, bếp lại còn bẩn bẩn.
    Bồi bàn đến thay than làm vỡ cả cái nồi đất, nước lênh láng, đã thế nó thay nồi mới xong chẳng thèm lau dọn.
    Gọi thêm món hết thằng nó đến thằng kia, nó lấy quá chậm lại còn cười hềnh hệch "anh vừa gọi ông kia à, hình như ông ấy ở cửa hàng khác". Điên quá, chả lẽ lại tặng cho nó vài chưởng.
    Được 1 bữa khói lòi, ăn uống thì chẳng ra cái gì, lại mua thêm cái bực tức vào người .
    Mong rằng anh em tránh xa nó để khỏi bị tức-ức chế như tớ
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 23/02/2008
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 23/02/2008
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trong những quán có tiếng thì Cafe Mai Nguyễn Du là dở nhất. Vị cà fê nhạt khủng khiếp, cứ như là kẹo cà fê vậy. Em thik Cafe mà nếu bắt buộc phải wa đó thì toàn gọi đồ uống khác, cùng lắm là cà phê thật nhìu sữa - trong khi đó chỗ nào cà fê ngon thì gọi đen đá k đường.
    Vào những quán vớ vẩn như Cà fê Mai thì Cao cao hay Milô thì đều là 1. Quán nào tử tế thì mới có Ca cao riêng (khác với Milu )
    Lẩu dê em ăn ở Nhất Ly Giải Phóng Bạch Mai, Dũng Râu Láng Hạ cách đây trên chục năm, cách đây 3 năm thì có ăn ở Nhất Ly Hàng Cót đôi lần, Bây giờ chán thịt dê nắm zùi, thà làm bát phở bò xịn còn ngon hơn
    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 24/02/2008
  3. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Có một quán nữa cho các bác tẩy chay này, đó là hệ thống quán bò bít tết ở Hòa Mã , vừa đắt vừa không ngon lại phục vụ láo toét.
    Hôm đấy mình với bf ngồi ăn, quán thì không đông, đã ngồi ở dưới tầng 1 chờ rồi mà nửa tiếng sau không thấy đâu, cùng lúc đấy có một đôi cũng đến ăn, đến sau mình vậy mà lúc thằng ku phục vụ nó mang đồ ăn ra, nó lại đưa cho đôi kia trước. Cả một đám phục vụ bàn cả người quản lý đứng đầy ra đấy mà ko nhớ được người nào đến trước người nào đến sau hay sao ý, bực mình quá bọn tớ đứng dậy trả tiền đi về luôn.
    Ăn thì cũng ko ngon mà lại còn đắt hình như là 45k / suất, giá cả đang tăng chóng mặt chắc vài bữa nữa còn lên giá mạnh. Cửa hàng đấy mang tên Ngọc Hiếu, chắc có tiếng từ lâu ở Hòa Mã gòy
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sài Gòn anh go mà chợt hãi
    Bởi vì nhân viên nude, không mặc áo Hà Đông? Không hề.
    Trước Tết, tôi ra Hà Nội, đến Nắng Sài Gòn nằm ở tầng 1, tòa nhà cao tầng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Trông rất hoành tráng, thế mà.
    Chúng tôi vào quán, nhưng ngồi đợi vêu mõm lên 10 - 15 không ai thèm nhìn ngó. Khách gọi em ơi, anh ơi cứ mặc kệ. Gọi chán, nhân viên mới xuất hiện vứt tọet thực đơn rồi bàn rồi biến. Không thấy mặt ai, gọi thêm nữa thì mới đến.
    Đồ uống thì thôi rồi. Tôi gọi ly ****tail Margarita thì không có lát chanh trang trí, muối bao quanh miệng ly là muối hạt to vật vã, chứ không phải muối bột.
    Ly ****tail Grasshopper của cô bạn thì thay vì màu xanh nõn nà của cánh châu chấu non lại hóa thành màu xanh lá cây của đám sọi sành cõng ma, muồm muỗm già khú đế.
    Không hiểu Nắng với mưa làm ăn thế nào mà khách vẫn đông? Nhưng chắc chắn ko bao giờ tôi tới Nắng Sài Gòn.
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Cây bàng đỏ
    Buổi trưa, vào quán Cây bàng đỏ (ngã ba Đội Cấn - Giang Văn Minh) cũng thấy ổn vì buffet nghi ngút khói, khách khá đông. Hỏi lại có wifi không tuy rằng ngoài cửa chễm chệ chữ free wifi, bảo nhà em có ạ. Cứ lên gác cho sóng khỏe. Có ạ nhưng lò dò mãi cũng why? Why tiếp thì thẽ thọt bảo: nhà em chưa lắp xong. Định bibi khẩn, nhưng còn làm việc khác, nên ngồi lại. Một bàn bê chừng 6 - 7 khách, có lẽ là dân phóng viên lục tục kéo vào. Đồ ăn ê hề thơm phức, nhưng "em ơi cho cơm đi" thì cứ "đợi em một tí", "chờ em một tí". Cái tí ấy hóa thành 30 - 45 phút, thì khách có vẻ nổi quạu, mới lừng lững ra thông cáo báo chí "nhà em hết cơm rồi". Mấy anh em trai định sừng sộ, nhưng chị gái duy nhất - có lẽ là sếp nhẹ nhàng: thôi, ăn tạm đồ ăn cũng được, chiều mình đói lại ăn sau. Đoàn lục tục về, sau vài câu giáo huấn kiểu lần sau không có thì phải bảo trước nhé. Đến lượt mình tính tiền, bảo: của anh 15 nghìn. Sao thấy ghi trong thực đơn 12 nghìn? Bảo: nhà em thế. Định bảo: mày mang thực đơn ra cho ông xem, nhưng có hẹn hò, nên trả cho nó xong chuyện. Chắc chắn có cho tiền cũng không thèm tới xem cây bàng đỏ hay xanh nữa. Đứa bạn người Hà Nội phải vào Sài Gòn bartender, sau quay ra thủ đô, mở nhà hàng nhỏ nhỏ, bảo: em chỉ muốn đuổi hết nhân viên. Chỉ dạy chán chê, nhưng mặt mày cứ thườn thượt. Chuyện cũng chẳng có gì lạ khi hồi tháng Tám ra Hà Nội, vào cafe trang trí khá đẹp, vị trí ngon lành ở Tôn Đản nhìn sang nhà hát Lớn và cổng viện bảo tàng Cách mạng, khách nói chuyện mặc khách, nhân viên cứ thồi thồi buôn con này, con kia, ăn cái nọ, ăn cái kia, đ cái nọ, đ cái kia. Cho nên, cũng chẳng có gì lạ khi khách từng phàn nàn rằng trong khách sạn 5 sao đẹp nhất, cổ nhất Hà Nội trên đường Ngô Quyền, đang nói chuyện mà nhân viên cứ rì rầm, xì xầm.

    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 29/02/2008
  6. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái quán cafe ở Nguyễn Du càng ngày làm ăn càng bố láo. Tôi nghiệm thấy cứ đi cùng với các bạn gái là khi tính tiền toàn tính sai menu đề 1 giá chúng nó lại tinh 1 kiểu, bực cả mình nếu đi cùng bạn quen thì làm cho ra nhẽ khốn nỗi toàn bạn mới nên cũng khó, rất khó chịu tiền thi không tiếc mấy nhưng cảm giá cứ như bị lừa rồi còn bị chúng nó cười r23)] .
  7. xuanbq

    xuanbq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chạy đâu cho hết mưa các bác. Ăn uống ở đâu cũng vậy thôi. Cái lề thói, ý thức nó đã ăn sâu trở thành 1 nét văn hoá rồi. Ở trên mọi người đã nói hết cả rồi quả thực tôi chắc không cần phải nói thêm chút nào nữa.
    Tôi có 1 đứa bạn người Sing, nó nói rằng: "nghe nói đến VN phải chú ý đến vấn đề ăn uống phải ko nhỉ". Chẳng biết trả lời thế nào, nên buồn hay vui
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ko ăn mà phải trả tiền á nàng ?
  9. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Quán bún chả ở phố Vọng ngay cạnh C.A phường ăn 02 lần TÀO THÁO đuổi cả 2 lần một lần suýt đi viện _ CẠCH MẸT
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hừm,đã vậy thì phải làm cho ra nhẽ. Chẳng lẽ vừa để chúng nó lấy tiền của mình vừa để chúng nó chửi mình à?

Chia sẻ trang này