1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothot22

    hothot22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    =================
    Có sao thì nói vậy, đi ăn bỏ tiền mình ra chứ có phải tiền đi ăn cắp đâu mà việc gì phải kêu người ta kể điêu, đã thử chưa mà biết
    Được hothot22 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 18/03/2008
  2. perfume999

    perfume999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vào cái quán kem Mondo Galeto ở Bà Triệu ( chỗ đối diện bán đồng hồ Swatch) để rước bực vào người, Chả là thế này, thấy ở nhà có mấy cái phiếu khuyến mại của cửa hàng kem này trong đó có ghi là nếu đến cửa hàng trước ngày 15/3/08 thì được lựa chọn miễn phí kem hoặc mua 1 pizza tặng 1 pizza hoặc giảm giá 15% đồ uống. Hôm đó đi chơi chán chê khoảng 9h30 tối mình mới ghé cửa hàng. Ngồi đến gần 10p mới có cậu phục vụ ra hỏi uống gì. Mình hỏi là có voucher này và muốn được gọi kem. Cậu ý bảo là máy làm kem của CH hỏng, nếu muốn ăn thì xuống cơ sở 2 ở phố Thợ Nhuôm ( chỗ này hình như gần đèn xanh đèn đỏ giao với Bà triệu - THĐ). Thế là mình gọi nước hoa quả. Một lúc sau, thấy 1 tốp khách khác vào, thấy phục vụ bê toàn kem ra. Lúc thanh toán tiền, mình hỏi cậu nv thế Ctr KM này là thế nào ? sao lại có kem phục vụ thế kia ? cậu ý trả lời là máy làm kem vừa sửa xong, a muốn ăn thì gọi tiếp. Nó cứ làm như mình trẻ con ko biết gì hay sao ý.Bực mình bảo với nó là : CH em bỏ ngay cái kiểu làm ăn vớ vần đó đi, không muốn bỏ tiền ra làm KM thì cũng đừng có quảng cáo ầm ỹ làm gì và mình xé ngay mấy tờ voucher của CH. Từ giờ chắc không bao giờ bước chân vào hệ thống cái CH này nữa.
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    may thế, hôm trước lên cơn thèm kem, định dùng cái KM này, nhưng lại thôi.
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bỏ phiếu quán ăn có cách phục vụ cực kỳ kém cho hàng ốc gần trường Ams, mặc dù các loại ốc ếch ngao sò ở đó làm khá ngon nhưng mà cách phục vụ thì ko chấp nhận được . Đến đó nếu ko xông vào tự phục vụ thì chỉ có ngồi vêu mà chờ, chẳng có em nào buồn hỏi thăm, mà có gọi được các em ấy ra ghi chép thì vẫn cứ ngồi chờ dài cổ -> nói chung ăn ở đó được 1 bát ốc thì chờ cả 20phút, ức chế kinh vậy mà mọi người vẫn đổ xô đến ăn, hay đó cũng là 1 cách để hút khách nhỉ
  5. dautroc300

    dautroc300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì chẳng còn chỗ nào hơn, đành phải....
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cực kỳ bức xúc với cách phục vụ của tụi kem NZ ở Trần hưng Đạo (khác với cửa hàng cũ ở Lý Thường Kiệt).
    Hôm 8/3, tớ với OX dung dăng dung dẻ đi ăn kem cho xì tin tý. Vào đó, họ chả còn bàn, phải kê ghế nhựa ra ngoài rồi. Bảo phải đợi 30p mới có kem -> okie (chả việc gì phải vội, ngồi buôn đã)-> lúc sau xung quanh vây kín người, quá 30p, tụi tớ bắt đầu giục-> gật lấy gật để-> một số lúc sau -> tụi tớ phải gọi đến khỏang 2-3 lần nữa -> kết quả là mang kem cho 3 nhóm bên cạnh, đến sau tụi tớ. Tụi tớ trơ mắt ếch ra nhìn. OX cú đứng dậy luôn, thề không bao giờ quay lại hàng này nữa.
    Tớ chú thích quán này rất đông người phục vụ. Nhưng nhìn qua, họ chỉ máy móc phục vụ khi lượng khách vừa đủ lượng bàn có sẵn. Còn với những dịp phát sinh cao quá thì dẫm chân lên nhau. Loạn xà ngầu. Người thì vẫn thừa mà không phục vụ khách chu đáo. Chủ quán kém.
  7. game128

    game128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hix . Hôm nay có thằng cu em nó mời cafe ở Overwiew -29 Cầu giấy .gọi cốc chanh leo, uống được một nửa ...thấy có sợi bún bên trong cốc ! gọi nhân viên đến xem nó ko xin lỗi thì thôi , lại còn bảo là không sao đâu !?yêu cầu đổi ly khác thì một lúc sau nó mang ly nước của mình đi đổ thêm nước lọc vào hay sao ấy , thấy trong veo ,lại còn không được đầy như lúc ban đầu nữa chứ !vẻ mặt thì nặng như chì .. mẹ kiếp . đúng là đuổi khách mà
  8. tachau

    tachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thật ra đây chả phải lần đầu gặp 1 hàng kiểu này, nhưng lần này thì mình ...chán thật
    tuần trước mình với bạn gái đi ăn pizza ở quán chỗ Nguyễn Du mới mở, lúc ăn xong đi về thì thấy có 1 hàng bún chả bán ở vỉa hè đọan ngã 5 Nguyễn Du-Bà Triệu và Hồ Xuân Hương,quán đó gần hàng cháo lòng
    nhìn qua thì bình thường, mà có cái hơi khác, đó là chả của quán ko nướng trên vỉ nướng mà nướng bằng thanh tre, miếng thịt kẹp giữa thanh tre
    cái này thì bác nào tầm sinh năm 80-85 thì chắc là nhớ thôi
    [ bạn nào ko biết hay quên thì mình kí gửi 500vnd ảnh]
    [​IMG]
    mình thấy cũng khóai , bạn gái thì chắc ko để ý, thế này quyết lần sau ăn bằng đc
    hôm rồi trở lại ăn thật , nói chung nhìn nhận xét qua là quán bán trên đọan vỉa hè chiếm dụng, ko thấy công an đuổi, quán bán đúng kiểu ngày cũ, đó là chả nướng bằng các vỉ tre,bán trên những cái giá,ngày xưa mình nhớ gọi là mẹt bún chả, bà bán quán khá dễ tính...nói chung cảm giác ban đầu là tốt và thích,tuy là ngồi vỉa hè chen chúc và hơi bửn
    nhưng ...
    một mẹt bún cho một khách cũng là bát chả mà bát chả ở đây thì ít quên chết
    2 miếng chả băm,2 miếng chả miếng
    ngon thì cũng bình thường
    nhưng giá của nó cũng không bình thường lắm,20k/ mẹt - bán chả 4 miếng, ít đu đủ, ít rau,1 đĩa bún con con, dấm ớt ,hạt tiêu đc cái thoải mái mình và bạn gái ăn xong hết 80k.mà nếu ăn ở quán Đắc Kim [ hồi xưa quán này ngon thật, h thì chán chết, chả toàn chơi lò vi sóng ,lâu ko dám bén mảng qua,dù bà ngoại gần đó ] ngồi tương đối thoải mái với giá đó cũng no rồi, còn nếu các quán gần nhà thì...no đừng nghĩ
    còn về phần phục vụ ...., quán đó hình như là do gia đình làm, bà chủ quán chắc cũng tầm gần 70 hay 75 , tóc bạc trắng, dễ tính, nhưng các con bà thì không đc thế mình ăn uống trả tiền đàng hoàng,cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là mình nghĩ bà chủ đã già,mình gọi sợ bà không nghe thấy nên nhờ các con bà gọi hộ mà họ chả những lờ đi lại còn lầm bầm mấy câu khó chịu
    lúc thanh tóan thì rút kinh nghiệm nên gọi bà chủ quán hơi to, lập tức bà con giúp việc vừa bê đồ cho khách vừa nói mình mấy câu mà mình....nói chung là chả còn ý kiến gì hơn, nói thật, một phần toàn là ngưới lớn hơn mình, nên mình chả ý kiến,phần nữa là đang vui , nên ko khóai ồn ào, chứ lúc về thì ức lắm ,vừa bị mắng lại chả no
    các bạn lần sau có ăn bún chả thì tránh xa quán này ra, vì chắc chắn sẽ mua bực vào người, giá tiền đã ko hợp lý lại còn bị làu bàu
    đúng là bún chả kiễu cũ mà giá kiểu tân thời [ bún chả kiều Úc ]
    Ảnh mang tính minh họa thôi, vì ảnh nỳa chụp từ năm 1991 của 1 bác nhiếp ảnh gia Đức nhá, đừng hiểu lầm
    Được tachau sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 19/03/2008
  9. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
  10. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    e chỉ trung thành với kem tràng tiền mà thui hi`

Chia sẻ trang này