1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    nổi tiếng đấy bác,mẹ e có thâm niên ăn ở đấy lâu rồi,đắt ko tưởng dc nhưg ko hỉu sao vẫn đông khách
  2. tachau

    tachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hè, nổi tiếng thế thì đố em dám quay lại bác ạ.May mà bạn gái em nó bấm tay bảo là "hình như 20k/suất anh ạ" ko thì em vốn ăn hơi hơi nhiều cao hứng gọi thêm thì chết tiền .Em chỉ nghĩ là nó ít thế thì cũng re rẻ như ở khu nhà em thôi,ai ngờ.
  3. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
  4. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Về thái độ phục vụ thì tớ thấy quán cafe Deli ở ngõ 41 gần Đài THVN thật là chán.
    Khoảng 3 năm trước (Hay 2 năm nhỉ) hồi quán mới mở có mấy bạn lễ tân ở đó phục vụ rất dễ thương, nhanh nhẹn. Vừa bước chân vào quán đã thấy các bạn mời tới chỗ ngồi quen, hoặc hôm nào tớ bị chiếm chỗ thì cũng nhận được nụ cười an ủi. Tớ chưa kịp mấp máy mồm các bạn đã hỏi: Chị uống nâu hay đen...Nên cafe ở đó (thời điểm ấy) có đắt hơn một số quán quanh khu vực nhưng tớ vẫn chọn để làm quán tủ. Có hôm tớ ngồi 3 lần: sáng , trưa, chiều ở đó. Nhưng bây giờ thì chán phèo.
    Có lần tớ ăn phải món mì hải sản với tôm có mùi. Vừa cho con tôm lên mồm đã ngửi thấy. Về thức ăn thì thôi có thể cho là hôm đó họ chọn nhầm hàng nhưng thái độ phục vụ ở đó bây giờ chán chưa từng có. Cafe nâu giá 14k nhưng khi bạn vào ngồi khoảng 5 phút mới có nhân viên ra hỏi: Chị dùng gì. Mặc dù lượng khách trong quán cũng không đông lắm. Khi đi ra thì đủng đà đủng đỉnh. Thêm hơn 10 phút để có đồ uống. Tới khi trả tiền cũng chờ khoảng thời gian như thế. Có lần tớ tiếc khi nhớ lại những nhân viên cũ đã định ngứa mồm góp ý với ông chủ. May mà kiềm chế được. Thôi tự nói với mình: Chả vào đây uống nữa. Hic hic. Địa điểm cũng được. Phí thật.
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào ăn ngon mà chả thế (trừ khi bán đắt thì may ra được phục vụ tân tình hơn, lãi nhiều --> thuê nhiều nhân viên) Ở chỗ Hàng Buồm có quán vỉa hè bán đầu, cổ gà rán ngon lắm (nộm không ngon bằng ở Lê Văn Hưu) chỉ mở có mấy tiếng buổi chiều, nhưng ra đấy ăn, chồng tớ phải đứng xếp hàng 15 phút, tự bê ra bàn. Trong khi đợi mình làm hết nửa cốc trà đá rồi
  6. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp vui 1 đc: Toàn bộ dãy vịt nướng trông ra cầu Giấy. Chống chỉ định với toàn bộ công dân VIỆT NAM . trên 4 tuổi, đầy đủ năng lực hành vi .....
    Kinh khủng về:
    1 - VSATTP.
    2- Giá cả ( giá cả của nó thời điểm T3/2007 tương đương thời điểm vàng 1,8tr VNĐ/chỉ ) Các pác có thể đàng hoàng gọi 1 bát cháo 1 chỉ mà vừa ăn vừa nhăn...
    3- thái độ & quan điểm phục vụ nhân dân.
    4- Nỗi sỉ nhục của nền ẩm thực nước nhà nói chung và liên đoàn Vịt Vân đình nói riêng...
    Xin thông báo : thông báo của tôi đến đây là hết ! Bao j có thông báo mới, tôi xin thông báo trên bảng thông báo để mọi người cùng được biết về thông báo mới! Xin cam ơn đã theo dõi thông báo...
  7. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    giống nhà em quá, nhưng cách đây phải đến 5-6 năm rồi , hđấy bố mẹ và em đi ăn ở Hòa Mã, thế nào chờ đến 1tiếng đồng hồ cũng chưa mang qua, trong khi những bàn đến sau lại có trc, từ đấy cạch chưa bao giờ quay lại luôn hihi ... đây gọi là có thâm niên trong nghề rồi ạ
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cái quán bà già ở ngã 5 Bà Triệu Nguỹên Du đấy khuyết điểm là đắt nhưng ưu điểm là ngon bác ạ. Cái gì chứ, so sánh với Đắc Kim thì phải là 3 với 7 (Đắc Kim 3).
    Còn thái độ phục vụ thì em hay ăn thấy cũng bình thường, không đến nỗi khó tính. Nói 1 lần là xong mà, phục vụ thứ tự.
    Bún chả kẹp que tre, ngồi mẹt. Nói chung là cũng có chỗ thú vị.
  9. tachau

    tachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thú vị là em thấy giống hồi bé đc mẹ dắt lên bà ngoại phố Hàng Quạt, ăn bún chả có 2 hàng là hàng bà Tu [ bà này đã mắt lâu lắm ] phố Tố Tịch và quán Đắc Kim ,hồi đó thì đều là que tre kẹp cả v, và Đắc Kim hồi đó ngon lắm,tất nhiên em cũng nói ở trên rồi là bi h em cũng chả dám bén mảng vì toàn chơi lò vi sóng,ngoài nóng trong lạnh
    cơ khổ là em cũng có nói năng cụt lủn hay to tiếng gì đâu nhỏ nhẹ mà vẫn ăn chửi ,mà chửi 2 phát mà toàn oan nên h vẫn ức lắm
    em so sánh là so sánh giá tiền thôi cũng dc nhưng ko đến mức quá dc với 1mẹt như thế [ như thế nào thì em tả rồi ]
    nói chung anh em cũng cứ nên ghé qua làm phát rồi cho thêm ý kiên chứ em thì cạch rồi
    à
    tại mới ăn ở quán này về và cũng ko hài lòng lắm nên post ri` viu phát
    bánh cuốn Quân
    quán này ở phố Hàng Buồm hay Mã Mây đoạn gần Đào Duy Từ,sry là em quên số nhà mất tiêu
    gì chứ bánh cuốn là em thích lắm
    1 lớp bột tráng mỏng,nóng hôi hổi,nhân bên trong là thịt lợn xay với mọc nhĩ nấm hương cùng các gia vị khác trộn lại với nhau,có thể là thay lợn = gà và cũng có thể là lòng đỏ trứng
    khi ăn chấm với bát nc mắm hơi chua chua,hơi ngòn ngọt,lại có thêm tí hành phi thơm
    sang thì thêm tí cà cuống [ nói là sang thôi chứ nhớ ngày xưa cứ dịp thu hoạch quế thì ở đoạn cầu Chương Dương lúc chưa làm lại thì đầy cà cuống,ngày xưa theo bọn anh ở phố ra đấy thì có mà bét nhè hấp cơm chấm nc mắm ngon ko tả,may mà hồi đó không biết uống rượu chứ ko hỏng gan mất ]
    ....đại khái là mòn này đã , tuy ăn tầm 3 đĩa là cũng bư bứ ko ăn thêm đc.....
    hôm rồi trời lạnh, có ghé qua đoạn phố này,thấy ghi 2 chứ "gia truyền" ở bảng hiệu mà quán xá cũng có vẻ hay hay, nó là nhà kiểu cổ,bà chủ cũng già già,mà cảm tình nhất là quán không có tính chất hiện đại,ko thấy xa cách lắm, nên dù trong túi tiền ko rủng rỉnh cũng mạnh dạn vào gọi 2 đĩa có chả....
    về chất lượng thì : chán, ko biết có phải em đi ăn hơi muộn ko,nhưng mà thấy có 1 đĩa đầu là bánh tươi, tức là làm tại chỗ bê ra
    còn đĩa 2 là hấp lại
    nhân siêu ít nhưng cũng đek ngon,hơi có mùi là lạ
    nc mắm thì nhạt nhẽo,ko ngọt,ko chua và cũng chả mặn
    chả có vẻ để hơi lâu nên bở bùng bục
    rau thì ...rửa ko sạch lắm, cái này làm em ức nhất vì em khoái ăn bánh cuốn và nhâm nhi tí kinh giới
    mà thôi.....đang lạnh,ăn ko ngon lắm thì cũng chịu, can tội về muộn,hàng quán cũng đóng cửa nhiều
    nếu chỉ đến thế thì chả có gì để nói,cái đáng nói là lúc rút ví ra thanh toán,đến h....em vẫn đắt quá....
    tại em cũng ko giàu lắm nên cứ ăn ,tất nhiên chất lượng khác nhau nhưng mà nếu ko bằng hay bằng bằng thôi thì sẽ nghĩ ngay việc liên tưởng giá tiền với các chỗ khác
    và theo cách em tính thì....đắt quá ,chất lượng bèo mà giá toàn tulip thế này...lạnh hết sống lưng
    đại khái là bác nào đến check thì nên ăn 1 đĩa thôi nhá ^^
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc thế cơ chứ
    Hôm nay đi ăn ở TARA RESTAURANT số 3A Ngô Quyền , thật ko thể tưởng tượng nổi, đó là RESTAURANT, ăn buffee buổi tối là 200k / 1 người và mình ăn thì :
    - nôm chua loét, hỏng (vừa vào bữa đã thế rồi nên ăn cái gì cũng phải đưa lên mũi ngửi, thật sự chả thoải mái tẹo nào). Thế mà báo nhân viên họ còn bảo nộm vừa làm xong chị ạ, mình bảo chị ngửi đi thôi, chứ em ko cần chị phải thử, thế là chả ngửi đâu nhưng đi ra ngoài rồi quay lại xin lỗi. Thế thôi
    - Lúc sau mang khăn ăn lên cho mình với 1 đĩa ngao. Khăn ăn thì có vài con kiến (tại nó đập vào mắt khi mình mở ra), và ngao thì vài con có đất bên trong. Mình ko phàn nàn nữa, mất hứng rồi. Để cuối buổi mình vẫn nói, con bé phục vụ nó trả lời "thế hả chị" tỉnh bơ.
    - Ra lấy hoa quả thì mấy con nhặng bay vò vè, thật mất cảm tình
    Nói chung mình ko nghĩ là sẽ quay lại nữa. Nhưng cũng khuyên mọi ng để ai có ý định vào đó thì xem xét.
    (Cuối buổi mình cũng được giảm giá 10% vì những lỗi trên)

Chia sẻ trang này