1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em hum trc ăn ở phở thìn lò đúc
    về já cả thì thế cũng ko đắt lắm 18k 1 bát phở nhiều thịt
    nhưng nc nó ko nóng nên hành ko chín ăn rất ghê nc lại quá béo cảm giác cứ như ăn canh mỡ í nên cũng ko thik chỉ thấy ở đây thịt nhiều gọi thêm gân 2k cũng dc kha khá
  2. chikimy

    chikimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quán bún đậu Mai Khanh chợ Mơ. Chứng kiến 1 lần 2 em SV đi vào ăn kg có chố bà chủ bắt ngồi 2 chỗ khác nhau lại còn mắng: " Đi ăn chứ có phải đi chơi công viên đâu mà phải ngồi dính vào nhau". Bó tay chả biết nói sao!!!!
  3. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp thêm quán Phương Nguyên trên Hồ Tây : Nhà mình đi 6 người định lên tầng trên ngồi cho đỡ xô bồ thì được 1 chú nhân viên cáu kỉnh : " ngồi tầng 2 được rồi ", được ông anh mình sẵng giọng " thích lên tầng trên ngồi " thế là chú ấy mặt hằm hằm " tùy ". Điên hết cả người! Đã thế gọi món ốc luộc thì toàn con gầy quắt,èo uột, long mồm mẻ miệng....Gọi 2 con gà thì thấy có mỗi 3 cái cánh, 1 cái phao câu....dư thế là dư thế lào??? Hay gà tây nó thế!Nhìn cái hóa đơn hơn 800k xót cả ruột vì ăn chẳng có gì....Cạch! Cạch! cạch!
  4. gepa

    gepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quán bia ho­i Hiếu béo trên đ­­­­­­­­uòng Kim liên kéo dài cũng có thái độ phục vụ thiếu va­n hoá. Phục vụ cục lâu, hay mang nhầm món và lại dổ tại ngu­o­ì gọi...
    Hôm lâu mình ngồi uông tại đó vo­í bạn nhân dịp họp lo­ps, nhân viên ba­ts cho lâu kinh khủng, khi gọi ga nu­o­nga thì lại mang cá, nói chung là rất bu­cj mình
  5. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị 1 vố vào Phương Nguyên khi nó đang xây mới và có dãy quán ở dưới bãi cát.
    Vừa bước vào mấy thằng bồi nông dân chạy ra hỏi ăn gì rồi cứ ép gọi thật nhiều món. Bảo là cho ốc hấp thuốc bắc rồi tính sau thì bọn nó bảo phải gọi trước vì làm lâu lắm. Mà lúc đó là 3 giờ chiều. Vừa gọi xong được 2 phút thì mang ra bát ốc nửa nóng nửa lạnh vi sóng ăn éo được vì là ốc cũ bị ôi ôi. Chỉ thử có 1~2 con gì đó. Em cho mấy thằng bòi nông dân 1 trận, lúc trả tiền (1 bát ốc + 1 Coca) bọn nó bắt đợi rõ lâu. Mà tiếp ngay sau đó lại có thêm gần chục con gà chuiào rọ tiếp theo.
    Không hiểu bọn bồi ở Phương Nguyên có ăn % không mà cứ gạ khách ăn như cửu vạn nhồi vịt ấy.
    Tiếp sau 1 thời gian thì quay lại trong buổi họp lớp, ăn thừa ê hề. Hỏi đứa bên cạnh thì nó cũng có đánh giá là chất lượng đồ ăn kém, chỉ có ào ào vui vui thì ăn thôi. Mà ốc của bọn này bẩn kinh, toàn đất là đất.
    Em đã tẩy chay và loại khỏi danh sách từ lâu lắm rồi.
    Lại còn cả Chiến Béo Yên Phụ, thịt bò mà cũng vi sóng, ăn như dở hơi, thế mà vẫn đông khách mới tài. Hồi đầu thì Okie lắm, bây giờ chuối cả nải.
  6. jappa

    jappa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon <---chán ko đỡ được lun
    Quán Nhật thì bực mình nhất quán Sakura ở Tràng Thi, đối diện Phố Biển. Sushi miếng nào miếng nấy to đùng to đoàng, chán. Hum đấy lần đầu mình đi ăn đồ Nhật , gặp phải em nhân viên củ chuốiT.T, bảo giới thiệu món ăn cho mọi ng bít, iem ý ngồi im. Hỏi món nào ngon, iem ý bảo món nào cũng ngon anh chị cứ gọi đi, hỏi món nào khách hay gọi ien ý bảo khách vào đây gọi đa dạng lắm. Nói chung là quý vị cứ nhìn vào menu gọi tuỳ thik, ko ai tư vấn hộ đâu. Cuối cùng hum đấy ko bít gì, gọi linh tinh, đành phải ăn toàn sushi với cơm nắm T.T
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    Trú hỏi thế này thì khác gì oánh đố em ý
    Fải hỏi khéo là "ở đây có món gì đặc biệt hoặc khách hay gọi món nào, thik món nào" ... chứ lại hỏi ở đây món nào ngon - giả dụ em ý mà giới thiệu cho - thì chẳng hoá bảo mấy món ko được giới thiệu là chán, ko đáng để ăn à
  8. traitimsat7

    traitimsat7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em in các bài trong đêy đến từng quán đưa chủ quán đọc hok bít có bị oánh hok nhỉ
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Úi rời, em mới đi Nha Trang về, làm 1 bài cho bác nào định du lịch NT biết mà tránh cái nhà hàng gần sát bờ biển ra, Thu Hương hay Thu Dương hay Thanh Hương j j đấy. Đại khái là sát bờ biển chỉ có iem này.
    Hôm í cả nhà định bữa cuối cùng ăn hoành tráng nên bảo lái xe đưa ra nhà hàng sát biển với ý định ăn lẩu. Vào đến nơi chọn đc cái bàn ưng ý thì các em pvụ mãi chẳng chịu dọn bàn (khách mới ăn xong mà), cứ đi ra đi vô rồi sờ sờ lần lần, khách đứng đợi 15'' mới có bàn để ngồi. Rồi gọi đồ uống, gọi cả thể mà đầu tiên mới mang bia, 5'' sau mới có 2 lon coca, 5'' nữa mới đc chai nc khoáng rồi 10'' sau kêu ca ỉ ôi mới có 2 chai cam ép
    Gọi 2 lẩu, đợi 10'' chưa thấy, gọi thì bảo chờ, chờ mãi lại hỏi thì nviên bảo hết lẩu 100k chỉ còn lẩu 150k, thì ok, gọi thêm 2 đĩa khoai tây vì nv bảo khoai là có ngay. Chờ 1 lúc bê khoai ra, 2 đĩa mỗi đĩa đc độ 20 miếng rồi chờ thêm 20'' nữa, đủ loại kêu ca này nọ mới mang bếp ra, bếp hỏng lại thay. Rồi mang 2 cái nồi lẩu nhỏ xíu ra, nc lạnh te, đun bếp cồn 10'' vẫn nguội ngắt, tay còn cho vào nc mà chưa thấy ấm. 1 lẩu 150k gồm có 1 đĩa bún bé, 1 đĩa rau, 1 đĩa hải sản gồm 1 lát cá thu mỏng dính, 4 miếng mực nhỏ mỏng dính, 3 con tôm bé tí, 3 con sò huyết, mấy miếng ốc. Hết
    Nhà em tức quá mới kêu nv tính tiền, nói là lẩu ko thể ăn đc, ko ăn nữa, tính tiền. NV ra trình bày với chủ, chính xác là mụ quản lý, cả nhà em 9ng đứng đấy, nó hỏi
    "Vì sao anh chị ko dùng lẩu"
    " Vì lẩu của nhà hàng nguội lạnh chắc để từ bao giờ, đun mãi ko chín. Mà hải sản thì ko tươi"
    "Đấy là các anh chị ko chịu chờ, dùng thử mới biết đc"
    "Chúng tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi, ko chờ đc nữa vả lại đồ ăn thế ko ăn đc"
    "Ôi giời, cả cái nhà hàng của ngta đông khách thế kia, chỉ có mình bàn anh chị là ko ăn đc"
    Nhà em tiếp tục phàn nàn. Nó tương ngay cho 1 câu
    "Xem lại mình đi, cả cái nhà hàng đông khách ngta ăn đc"
    Bực thế ko biết, mà nào có p đông khách j, đc độ 5,6 bàn. Mà thái độ của mụ quản lý thì ko chấp nhận đc.
    Xin các bác đi chơi NTrang thì tránh xa cái chốn này ra
  10. rosefromgun

    rosefromgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dong y voi bac nay

Chia sẻ trang này