1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misugijun09

    misugijun09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em thấy quán 123 trên phố Huế cũng bình thường mà sao nhiều bác kêu quá, ăn cũng được mà chưa bh em bị phục vụ chậm, kể cả lúc đông khách, được cái các bé ở đấy nhớ mặt, thấy mình gọi món sườn nướng là bít ngay sẽ yêu cầu rút xương
    Đặc biệt là chân gà nướng Mỹ Miều thì thôi rồi, em đã từng được mục kích 1 lần cái khoản nó ngâm chân gà trong nước cho trắng ởn ra hãi hùng luôn . Từ đó đến nay bạn có rủ đi ăn chân gà nướng ở Nguyễn Thái Học ( cái hàng trong cùng ở phố Lý Văn Phúc ý ) em cũng chỉ dám ngậm ngùi ăn 1 2 miếng bánh mỳ , xong rùi ngồi im
    Được misugijun09 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 18/07/2008
  2. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    1. Lẩu vịt -Kim mã : giờ vửa đắt, ăn k ngon, chỗ ngồi lại cực bẩn. Mất vệ sinh hết chỗ nói.
    2. Phờ gà 172 (Tôn đức thắng), phở thì đắt (30-40k), gà thì k hiểu cho miếng gà j toàn xương, k thể gặm nổi. Phục vụ thì thôi rồi.
    3. Bún ốc cổ (Đội cấn): ốc thì chẳg hiểu ngâm cái j, mà chưa gắp đã thấy vữa ra. Nước thì k sôi.
    E cũng hay đi ăn ở Sơn cước, quán Ngon. Nhưng jờ nghe các bác nói, e sợ dần ròai.
    Thanks các bác cho e địa chỉ blacklist.
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mới biết topic này . Hix, có lần tớ cũng vào cái quán này , bà già chủ quán khiếp chết đi được, tớ gọi 1 đĩa bánh xèo 1 đĩa nem lụi (Tớ và đứa bạn ) bà ấy lấy ra mỗi thứ hai suất Cuối cùng bà ta còn tính đắt hơn cho bọn tớ vì biết bọn tớ sẽ k bao giờ quay lại . Chuyện cách đây 2-3 tháng rồi , khiếp lắm cơ
    Được BuuXuu sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 26/07/2008
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Em ăn Chính thắm 1 lần cách đây 2 năm, chạy mất dép, chờ thì lâu ơi là lâu, giá thì cắt cổ, em không để í bà chủ, nhưng sau lần ấy mỗi lần đi qua em lại tự hỏi "sao giờ mà nó vẫn còn tồn tại được "
    Thêm một phiếu trừ cho Mỹ miều, chân gà thì ướp mùi nhiều quá, ăn mà cứ tưởng ăn ngũ vị hương
  5. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 1 phiếu trừ cho CIAO nè. Trước tớ thích quán này cực nhưng hôm rồi vào ăn làm nản hẳn, pizza ko còn ngon như trước, làm rất ẩu, cắt miếng cũng ko đều nhau nhìn ko ngon mắt lại thêm cái anh bồi đứng cạnh khách chờ gọi món mà cứ rung đùi rung chân ầm ầm, tác phong rất kỳ cục; tương ớt cũng đc thay bằng 1 loại rẻ tiền hơn trước rất nhìu, buồn thật. Các món khác thì tớ ko bít các pác cứ vào gọi các món khác rồi đàm đạo típ hehe....
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái chỗ này tớ cạch lâu rồi, nhân viên phục vụ láo toét mà đồ thì càng ngày càng vớ vẩn.
    Tớ thêm 1 địa chỉ là cái quan what''s your nem j đó ở t5 vincom. Phục vụ củ chuối, ngu xuẩn, đồ ăn dở tệ. Hôm đấy trời mưa nên 2 chị em nhà em đành phải vô đó ăn trong lúc chờ giờ phim. Vừa vào mấy đứa đã đòi mình chọn món rồi trả tiền luôn. Xong xuôi 2 con bé ra bàn ngồi chờ. Lúc đó vắng te k có khách mà bọn nhân viên ăn trưa ở ngay bàn bên cạnh cuời nói vô duyên ( mình còn cú vụ bọn nó ăn canh măng mùi um hết cả lên nên ăn xong ở đó thì người mình như con vịt ngâm măng ý). 2 đứa ngồi chờ dài cổ thì 1 thằng phục vụ dở hơi ra hỏi thế 2 chị gọi món chưa. Mình trợn ngược cả mắt lên vì chờ đến cả 10'' k có cốc nước lọc để uống, phải nghe nhạc như dở hơi, nhìn bọn nhân viên ăn uống cười nói vô duyên, mũi bị tra tấn bởi mùi măng trả lời là tớ gọi rồi chứ ngồi không ở đây để nghe nhạc à? Chán chê mê mỏi thì bọn điên này mang đồ ăn ra với cái bánh xèo cũng to bằng 2 cái bánh gối ngập đầy mỡ rắc mấy cái rau héo lên chẳng cắt gì cả. Mình đã bực mình rùi nên cố nhịn bảo là cắt nhỏ dùm ra thì nó cắt được 1 đường nửa to nửa bé mà chẳng đứt nên mình bực lắm lắm. Hôm đấy đúng là ăn vừa đắt vừa chẳng ra cái gì mà chẳng vui vẻ tí nào tớ cứ mong là chỗ đó nó dẹp sớm để cho bọn nào vào đó tử tế hơn thì tốt
  7. soida1

    soida1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    e là e kỵ cái thằng bia Hải Xồm ở Giảng võ quá,ngày trước thì còn đc chứ bay giờ làm món ăn ngày càng chán,mà thái độ nhân viên phục vụ rất kém,bia thì pha là đương nhiên rồi.hôm nọ đi với bạn 1 lần mà cạch ko bao giờ vào nữa
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    MOa cạch quán này từ lẩu từ lâu rồi,bán bia mà như bán ông nội của bia không bằng
  9. blackrider89

    blackrider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.123 ăn cũng chỉ dạng bình thường,không có gì để mà khen ngợi cả...
  10. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    tẩy chay Khoa Ngan trên Hai Bà Trưng . Chả là hum nay 2 mẹ con định ăn ở bên đường thì họ ko bán nên đành đi bộ ra Ngan Khoa ăn. ăn mặc thì quần áo mặc ở nhà thui nên nghe chừng các em phục vụ hơi khinh rùi. Vì biết Ngan Khoa hay chặt chém nên mẹ em phải hỏi trước giá. Hic hic 1 đĩa ngan luộc 2 người 100k, lòng mề 80k ...... Đắt quá nên mẹ em chỉ gọi 2 bát bún + 1 bát canh măng gan mề. Bát bún thì lèo tèo vài sợi + mấy miếng thịt chặt mà tận 30k/bát . ăn xong hết 140k mà 2 mẹ con điên hết cả người, nước dùng thì rất bt. Nói chung là cạch mặt bọn này, lần sau ứ dám vào nữa

Chia sẻ trang này