1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkbee

    pinkbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hic em đóng góp 2 cái quán hổ lốn chả nhớ tên trên đg Fạm Ngọc Thạch ý ạ, bán cả quẩy cả bánh xèo cả bánh bột lọc...... ngay gần unimart, bọn này điêu kinh dị, gọi bánh xèo mình gọi theo chiếc, nó mang theo suất, mà mỗi suất đâu 5 cái, nhét vào mắt (hầu như là thế, ko cẩn thận thì gọi 1 đc 3-5 ngay), mà kiên quyết ko cho trả lại, mình ăn ko hết nó chắc còn để lại bán cho lượt sau hị. Kinh dị nhất là có 1 lần hồi cấp 3 mấy đứa em vào đấy, để xe đạp hơi lấn sang hàng bên canh, lúc ra bị xịt hết lốp xe, mà lúc đấy là gần nửa đêm noel thì fải , dã man tàn bạo
  2. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Cách đây khoảng hơn 1 tuần , đc mời ăn pizza của bọn 112 , vẫn lởm y như lần đầu tiên , khuyến cáo k nên ăn pizza của bọn này , cực chán . Có khi ăn kebap còn ngon hơn
  3. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cảnh báo: Ăn ở Hảo Lẩu - hàng Chiếu, ko nhớ số. Vừa bẩn vừa đắt
  4. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. bác nào lập ra cái topic này đúng là thoả lòng em quá. Em như kiểu ko có duyên với các hàng ăn uống lẫn cafe ngoài phố ý. Hồi trước hầu như lần nào em đi ăn cũng mang bực tức về vì cách fục vụ, đồ ăn và tiền nong.Giờ có kinh nghiệm nên đỡ hơn roài.Cụ thể, em liệt kê cho các bác coi:
    1. Quán Sơn cước: nhà em đi ăn 1 lần rồi. Cạch mặt luôn, đúng là nhân viên ở đó cực kỳ láo.
    2. Quán chè ở Nguyễn Bỉnh Khiêm (có 1 cô bán hàng), em rất thích món chè chuối ở đó. Nhưng mà rất chuối ở chỗ mấy lần em fải chấp nhận ăn chè chuối lẫn với các thứ khác, ko được ăn chè chuối không. Cô bán hàng bảo vì nấu ít. Nhiều người cũng bị thế.Có lần em bảo cô ý là sao cô ko nấu thêm vì cháu thấy có nhiều người thích, Cả nhà biết cô chủ quản trả lời sao không? Oh, cô không thích, vì cô bán hàng ko fải vì tiền. (Mặt rất vênh). Em mới bảo: Cháu nghĩ ko fải là chuyện tiền mà là mọi người đều thích món đó, cô nấu thêm và bớt các món kia. Phục vụ khách hàng là trên hết mà.
    Cô ấy lườm nguýt em 1 fát rồi ko thèm nói gì.
    Mà món chè ở đó giờ đắt lời mắt luôn. Lần cuối em ăn là 9k-10k gì đó, giờ bão giá ko biết đã tăng chưa.
    3. Quán bánh xèo 2 bác trai fục vụ. Em công nhân bánh ở đó khá ngon nhưng mà cách fục vụ thì: cứ từ từ. Có lần em bị thế này. 2 bác đó có người quên đến chơi. Hà hà, 2 bác đó niềm nở đón tiếp và fục vụ rất nhiệt tình, trong khi hàng loạt khách ngồi vêu mõm chờ. Có chị tức quá bỏ về. Hồ hồ, ở đâu ra cái kiểu nhất thân nhì quen trắng trợn đến thế. đã thế còn mắng chị kia khi chị ấy lên tiếng là: cứ fải từ từ, rồi sẽ đến lượt cháu, ko đợi đc thi thôi. hix
    4. Oh, quan Sít - trên Hồ Tây cũng thế: bẩn, ăn gian của bon em mất 100K đặt cọc. Hôm công ty em đi liên hoan, người đặt cọc và người thanh toán khác nhau mà quên dặn. Thường thì người ta fải ghi tiền đặt cọc trong hoá đơn.thấy khách ko biết thế là ỉm luôn.
    Hiện tại em nhớ mỗi thế. có gì lúc nào minh mẫn em nhớ thêm e sẽ post tiếp
    Nhưng mà em nói thật chứ em milu cách fục vụ ở HN này lắm. ăn đã mất tiền rồicòn fải ôm bực tức vào người.
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    mấy quán trên bạn nói thì tớ biết,, nhưng quán cuối cùng Sít có phải ở PĐChính ko? quán đấy ngon, phục vụ cũng ok, mặc dù quán đông kinh khủng. còn chuyện tiền đặt cọc thì có thể họ đông quá, tại sao bạn ko quay lại đòi
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Lần nào em đi qua hay ăn bên VIP vẫn ngó xem 112 làm ăn thế nào, thấy vắng teo.
    Thế mà quảng cáo: nhiều kinh nghiệm làm bếp bên châu âu: có lẽ là rửa bát hay gọt khoai tây bếp âu thì mới lởm thế. Bếp lò đốt bằng củi: không có trình độ nên cháy be bét, khôn ra thì làm bếp lò điện cho nó dễ nướng. Được cái hồi đầu chịu khó đưa đẩy chèo kéo trên TTVN, nhưng khi bị lật tẩy hàng lởm thì cãi giả bôm bốp chát chát. Khi có người nói ít Cheese thì Show cái ảnh và nói " Cheese nhầy nhụa thế này thì ít cái gì". Phải công nhận là giỏi, làm ăn mấy năm không có khách mà vẫn chưa bị phá sản đóng cửa
  7. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    đã thế còn thue thêm được cái cửa hàng to tướng mặt phố hàng bông nữa chứ
  8. vsdpro

    vsdpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em đi ăn 123 ở phố huế về bjo cũng bị tào tháo rượt hic e bụng dạ yếu nhạy cảm mie nhà nó nữa càng ngày càng đắt mà an toàn vệ sinh thì cứ gọi là tụt dốc thảm hại, gọi món thì chờ dài cổ ra. nói chung là e cạch cái quán đó mặc dù rất thik ăn thịt bò xào khoai tây
  9. vsdpro

    vsdpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lại nói đến chân gà ở phạm ngọc thạch. Em đi học ở Kim Liên 3 năm trời ngày nào e cũng đi qua đó và ko bao giờ e lại dám ăn chân gà. Chân gà thì toàn chân gà Trung Quốc đóng bánh đông lạnh ko rõ từ bao giờ, tầm trưa các anh chị nhân viên đổ chân gà vào cái chậu thật lớn đổ nước vào rồi ko để ý chân gà vãi lung tung ra đường, lại nhặt vào tiếp tục hành trình rã đông. Úi giời cứ nhìn cái chậu đỏ au chân gà trắng ở nổi lều phều, bát đũa thì bẩn kinh khủng e chưa biết cái vị nó thế nào nhưng nhìn cái cách nó chuẩn bị thì í ẹ
  10. vsdpro

    vsdpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lại nói đến chân gà ở phạm ngọc thạch. Em đi học ở Kim Liên 3 năm trời ngày nào e cũng đi qua đó và ko bao giờ e lại dám ăn chân gà. Chân gà thì toàn chân gà Trung Quốc đóng bánh đông lạnh ko rõ từ bao giờ, tầm trưa các anh chị nhân viên đổ chân gà vào cái chậu thật lớn đổ nước vào rồi ko để ý chân gà vãi lung tung ra đường, lại nhặt vào tiếp tục hành trình rã đông. Úi giời cứ nhìn cái chậu đỏ au chân gà trắng ở nổi lều phều, bát đũa thì bẩn kinh khủng e chưa biết cái vị nó thế nào nhưng nhìn cái cách nó chuẩn bị thì í ẹ

Chia sẻ trang này