1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    haha, bọn này mới vào hôm thứ 6 đây
    Đúng như bác nói 100%, hồi mới mở nhân viên gọi món có mấy em xinh xắn, mặc đồng phục áo Tầu ra phục vụ nhẹ nhàng, kiên nhẫn hết sức .... giờ thì nó đổi mấy con ranh nhìn mặt đã ghét, gọi món đợi rất lâu, phục vụ đúng là kiểu "tao đxx cần chúng mày".
    Bác nói mới nhớ, hôm vừa rồi 8 chú ăn hết hơn 700k mà toàn thứ vớ vẩn, tội cái mình say quá nên ko ktra hoá đơn, mai đi làm phải hỏi lại mấy chú thanh toán
    Mặc dù biết thế nhưng thỉnh thoảng bí quá vẫn phải dẫn khách vào vì công nhận chỗ ngồi nó hay nhưng đồ ăn thì chưa bao giờ khen cả.
    Chả hiểu thế nào nhưng cứ ngẫm ra thì thấy, cứ quán nào mà tiếng tăm, khách khứa đi lên thì chất lượng lại đi xuống .... đúng là cái dân xxx
  2. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mình ăn quán Ngon - PBC rùi, đi đúng tầm trưa, đông khủng khiếp, phải ghi tên, ngồi chờ có bàn trống thì đến lượt sẽ gọi
    Món ăn thì cũng bt thui, ko có gì đặc sắc lắm, được cái nhiều món, nhưng món nào thì cũng ít tẹo, nên phải ăn nhìu may chăng mới ấm bụng
  3. conphonho

    conphonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hàng thịt bò nướng ở phố Cát Linh (cạnh trường THCS Cát Linh). Đĩa thịt có 1 nhúm mà đòi tận 100k 1 đĩa (cửa hàng chiếm dụng vỉa hè, kô phải thuê địa điểm), bà chủ nhìn điêu kô chịu được
  4. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
  5. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác cũng sà vào ăn. Em gặp phải mụ nào điêu điêu là em lỉnh.
  6. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Quán chân gà nướng Mỹ Miều ở Phạm Ngọc Thạch nữa, lợi dụng khách ko để ý là tính điêu ngay. Với lại phục vụ như dở hơi ấy . Mà sao thời buổi này ở HN còn nhiều kiểu bán hàng như là bố thiên hạ ấy nhỉ. Chẳng hiểu khác hàng là thượng đế hay thượng đế là khách hàng . Em mà vào các quán nào phục vụ láo hay bán mà hách dịch thì cho nghỉ,kể cả ngon hay nổi tiếng. H thiếu j hàng ăn ngon mà cứ phải tự làm khổ mình ra
    p/s thêm cái bánh tôm hồ Tây, quán 4 mùa của Hapro trên tầng 6 ấy,phục vụ như dở hơi
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hải Xồm ở Giảng Võ, phục vụ ko biết quê đâu ta mà cái thái độ với khách rất bất nhã, gọi đồ thì mãi mới mang ra, đến khi dọa tính tiền ko ăn nữa thì mang ra bảo :" gọi rồi ko trả lại", đến quản lý nhà hàng cũng láo, cái thái độ khinh khỉnh, cậy đông khách rồi láo, hôm nọ mà đoàn em ko làm ầm lên thì nó còn láo
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    thật chứ giả cái gì, hôm đấy đi cùng thấy bọn nó tính tiền đắt lè lưỡi, quán thì bẩn, bò nướng thì còn ươn ướt đỏ, kinh chết đi được, đứa nào mời lần sau cũng cạch
  9. meomeo111

    meomeo111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải kể đến là quán mì tôm tim, bầu dục, thịt bò... ở đằng sau sân vận động Hàng Đẫy. Ở đấy thì mấy con phục vụ là thượng đế chứ khách hàng ko phải là thượng đế. Vào ăn thì mình phải ngồi yên 1 chỗ (chuyển chỗ khác coi như là khách mới vào luôn), khi nào có con phục vụ bê bát ra cho khách bên cạnh mình thì nó mới bắt đầu hỏi mình ăn gì với cái giọng lạnh tanh cứ như nó đang bố thí cho mình suất ăn - "Anh kia! Ăn gì đây?" . Nó mà chưa hỏi thì cứ phải ngồi đợi đến lúc nào được nó hỏi đến thì mới thôi, đừng có mất công gọi nó món này món nọ, nó ko nghe và ko làm cho mình đâu. Có lần mình phải đợi 15 phút mới "được" nó hỏi Mỗi lần vào quán đó ăn rất chi là bực mình vì phải ngồi đợi rất lâu. Nói chung là hôm nào có thật nhiều thời gian thì mới dám vào quán đấy, ko thì phát điên lên vì đợi & cái thái độ coi thường khách của chúng nó mất.
    Còn 1 quán nữa là quán bò nướng ở giữa phố Mã Mây, ngay ngã ba, quán đấy tính tiền rất gian, mình mà ko để ý là bà chủ quán toàn tính đắt hơn mấy chục nghìn. Gặp phải mấy quán như thế này ăn mất ngon
  10. tsukushi3006

    tsukushi3006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bạn này hiền thế, nó đã như thế rồi mà vẫn còn vào mấy lần. pó tay.
    mình cũng ghét quán chân gà nướng Mỹ Miều, công nhận ngon thật nhưng thái độ thì ko chấp nhận dc.

Chia sẻ trang này