1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
  2. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có mấy quán phở chửi.
  3. suggar

    suggar Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Quán ngon chỉ được mỗi cái là nhiều món nhưng chẳng mấy món làm ngon cả trừ 2 món đó là chả cá thác lác và bún mắm. E đã ngồi đó ăn thử khá nhiều thì thấy các món khác thì cực kỳ dở hơi, bún ốc nhạt toẹt ăn vào là muốn nhổ đi, bánh trái, chè cháo, ăn như đấm vào mồm ấy, mấy cái đồ khác cũng không ngon 1 tí nào mà lại còn đắt nữa.
    Về khoản phục vụ thì thôi rồi khốn nạn, ban đầu thì nó phục vụ tốt lắm tôi thấy happy nhưng càng lúc càng như c... ấy. Nhân viên thì láo nhìn thấy khách mắt cứ thượng hết cả lên. Nói thật cứ cái đà này chắc là sẽ có bác nào chim cú quán Ngon quá sẽ thuê 1 xe cam nhông chở đầy c... đổ trước cổng Quán Ngon cho bõ tức.
    Các cách trả thù cho bõ bực mình thằng Quán Ngon
    1/Mua hoặc xin khoảng 5kg thịt, lòng lợn ôi thiu băm nát rắc quanh Quán Ngon
    2/ Thu mua chuột chết hoặc đánh bả chuột, trứng thối ném lên mái nhà, cây, sân và làm 1 bịc ny lông ném vào 1 chỗ nào đó kín kín Quán Ngon để bốc mùi thoang thoảng từ từ nó mới hay.
    Còn nữa e sẽ cung cấp tiếp....the and
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tòan vào đấy ăn bún mắm dù nhiều bạn đã từng ăn trong Nam ngoài Bắc chê, nhưng mình biết mỗi quán Ngon có bún mắm nên bún mắm ở đó là number 1 Cả chè nhãn nhục và bún thịt luộc mắm tép nữa...Mình vào đấy thường hay gọi mấy món này
  5. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Oài oai cái này hay ghê
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    công nhận là cái quán Sơn Cước chán kinh hoàng
    chưa kể cái rượu dân tộc của nó uống như khỉ í, về bị đau bụng âm ỉ mấy hôm, dị ứng mẩn hết cả người, mấy đứa phục vụ thì mặt nặng như đeo đá, trông đã mất cảm tình, phục vụ thì rùa bò, đg vào quán thì ẩm ướt, trơn tuột, cầu thang xoắn bậc cao phát điên, mình đi guốc khổ thế, rõ khó leo
    quán Ngon chờ lâu, gọi đồ lấy cũng hơi lâu vì nó đông chứ phục vụ làm j đến nỗi, hay là mình chưa gặp mấy đứa láo toét chỉ khó chịu mỗi cái tiền gửi xe thôi, thà tính xừ vào lúc thanh toán còn đỡ, đằng này... hết sức ngán ngẩm
  7. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    trời em cũng bị tính nhầm tiền, thái độ fục vụ thì ko có lời bình
  8. redfox79

    redfox79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Quán CHIẾN (ăn đồ nướng, beefteak) dưới chân đê đường Âu Cơ (gần chỗ miến lương Nghệ An)
    Hôm nay lần đầu vào quán. Quán đang trống 2/3.
    Quán toàn bàn dành cho 4 người và các cặp khách đều ngồi ăn trong những chiếc bàn như vậy. Mình chọn 1 bàn mà mình cảm thấy thích nhất.
    Nhân viên nửa mời nửa ép mình phải ngồi vào bàn khác theo ý họ. Tất nhiên mình không hài lòng. Mình nói: - Ahh không muốn ngồi bàn đó. Anh thích ngồi bàn này. Và mình ngồi đúng bàn mà mình thích.
    Nhân viên mặt chuyển sắc sang ra chiều bực và "dọa":
    - Anh chị ngồi bàn 2 kia đi, bàn này tí khách đến đông phải ngồi ghép thì lại khó chịu.
    Mình nói:
    - Không sao. Khi nào có khách đến và cần ngồi ghép thì ngồi không sao. Họ mới là người tự quyết định có muốn ngồi ghép hay không.
    Nhân viên đưa thực đơn ra.
    Trên thực đơn có chụp ảnh các món ABC cùng tên gọi nhưng ko thấy ghi giá . Chả biết các bác thế nào chứ tôi thì KHÔNG BAO GIỜ THÍCH ĂN Ở 1 QUÁN NÀO MÀ THỰC ĐƠN KHÔNG GHI GIÁ. Nhìn cái thực đơn mà ko ghi giá là đã bực mình không muốn ăn rồi. Tôi luôn thích sự rõ ràng. Tôi cần biết mình ăn gì và bao nhiêu tiền. Tôi chấp nhận ăn giá ĐẮT nhưng phải là biết trưóc để quyết định chứ không chấp nhận những cái lập lờ không rõ ràng. Đắt nhưng mình biết trước và uki rồi thì khỏi bàn nhưng lấy của mình một đồng mà không đúng thì nhất định không.
    Tôi quay ra hỏi cô bé nhân viên:
    - Sao anh không thấy ghi giá các món ăn? Bọn em phải ghi vào để anh còn biết mình có đủ tiền ăn không chứ?. (Tôi thì cứ thích hỏi thẳng thế)
    Em nhân viên trở thái độ:
    - Món này đĩa nhỏ là 125.000đ. Đĩa to là....Anh ăn đĩa nào để em lấy? Nội dung thì cũng chẳng có gì để bàn nhưng con bé này nói với giọng rất xấc.
    Bực quá nhưng mình chỉ nói:
    - Em ăn nói với khách như vậy à? Anh bắt đầu thấy không cảm thấy thoải mái rồi!
    Em nhân viên sau khi chững lại vài giây liền quay sang xin lỗi nhưng đã quá muộn.
    Mình quay sang bảo bà xã ta đi chỗ khác cho dù mình đang đói. Vậy là 2 vợ chồng rồng rắn nhau đi măm chỗ khác. Tuy phải đi xa tới 10km nhưng được món hợp khẩu vị và quan trọng là TÔI CÓ ĐƯỢC SỰ THOẢI MÁI - điều tôi đánh giá CAO NHẤT trên cả chất lượng mà món ăn đem lại. Món ăn theo khái niệm của tôi phải là một sự kết hợp tổng thể của bản thân món ăn đó, khung cảnh, và quan trọng hơn là cảm giác của chính mình.
    Thế đấy. Rất nhiều quán tôi đã không quay lại (hoặc không đc thưởng thức dù chỉ 1 lần) đơn giản là tôi không cảm thấy thoải mái cho dù chỗ đó rất rất ngon thế nào chăng nữa. Tôi có cực đoan và khó tính không nhỉ?
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon: cả HN và HCMC đều dở. Quá đông, ồn ào ầm ĩ, phục vụ lâu, đồ ăn dở (chả phải đồ ăn truyền thống, bún phở chả giống ai).
  10. redfox79

    redfox79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Túm lại muốn ĂN NGOn thì không nên vào quán NGON này.
    Chỗ đó chỉ là 1 "hợp chủng quốc" các món ăn chứ rất ít có món ra hồn. Ai đời quán gì đã gây cho thực khách là tôi sự bực mình ngay từ "vòng gửi xe".
    Hôm đầu tiên đến quán và đang chuẩn bị gửi xe thấy 1 chị lấy xe ra và người bảo vệ (trông xe) thu 2000. Tôi quay ra hỏi anh ta: "Đây là chỗ gửi xe của quán Ngon và vào ăn phải gửi xe mất tiền à?" thì anh ta trả lời là đúng. Và mình không nói 1 lời quay xe luôn. Đi măm chỗ khác. Trông xe là điều cơ bản nhất mà bất kỳ 1 quán ăn nào cũng phải lo được bằng bất cứ giá nào và tất nhiên phải miễn phí. Tiền đó nếu vì lá do ABC nào đó phải chi thì thiếu gì cách khác để "lấy" của khách chứ ai lại thô thiển thế.
    Và phải gần 1 năm sau, phải đến vì được mời thì mới đến đó măm lần đầu tiên cho dù dân mình măm chán chê chỗ đó rồi (đc mời và đến bằng ôtô của người khác). Măm xong cũng chả đến thêm lần nào nữa.

Chia sẻ trang này