1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bác redfox79 giống em, thái độ phục vụ mà tồi thì em không bao giờ quay lại. Mà các bác đừng có hiền quá, nhân viên mà thái độ xấc xược thì cứ "quạt" thẳng, hoặc phản ánh với chủ để nó học lại phép lễ độ với thượng đế
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [quot-redfox79 viết lúc 01:54 ngày 28/12/2007-]
    Quán CHIẾN (ăn đồ nướng, beefteak) dưới chân đê đường Âu Cơ (gần chỗ miến lương Nghệ An)
    Hôm nay lần đầu vào quán. Quán đang trống 2/3.
    Quán toàn bàn dành cho 4 người và các cặp khách đều ngồi ăn trong những chiếc bàn như vậy. Mình chọn 1 bàn mà mình cảm thấy thích nhất.
    --------------------------------------
    Chất lượng của Chiến Béo chỉ còn 1/5 so với hồi đầu tiên .
    Cái dở nhất bây giờ (dở hơn cả cái dịch vụ láo toét) là các món ăn đều được làm chín trước, rồi hâm lại bằng vi sóng trong vài phút. Ăn chán kinh
    Bây giờ hễ cứ nghe ai khen Chiến Béo thì 1U429 lại nghĩ lại 1 chút :" hay là mình sai, hay là nó tốt lên". Nhưng khi nhớ lại những món ăn nguội, âm âm do vi sóng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quay lại, thậm chí cả khi được mời miễn phí.
    Cái món Mì Spag ở đó dở tệ, lúc đầu ăn thấy tạm ổn. Nhưng sau, ăn kỹ thấy cái mỳ rẻ tiền + thịt bò xay với cà rốt và bí đỏ hầm + xốt cà Trung Thành thì thôi cũng pó tay.com . Thà ăn bát phở ngon ngon còn thik hơn
  3. redfox79

    redfox79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Phải quạt. Đã có lần nhân viên tính tiền gian lận lại còn quay giọng láo, tớ quát cho từ lớn đến bé và gọi chủ ra sạc cho một trận nữa. Mà cái HN này thiếu gì chỗ ăn đâu. Mình đơn giản là muốn ăn trong một thái độ phục vụ bình thường cơ bản nhất chứ chưa cần nó làm mình hài lòng theo tiêu chuẩn. Và quan trọng là "tao ăn bao nhiêu tao chả từng đấy, đừng hòng ăn gian của tao đồng nào". Và tất nhiên 98% tớ luôn check lại hóa đơn thanh tóan xem mức độ thực thà ra sao. 2% còn lại là dành cho những lúc tớ là khác mời hoặc tớ có được một bữa ăn ngon với cảm giác thoải mái thì ko bao giờ check lại. Bước này rất bình thường và không thừa nhưng lại bị dân HN này bỏ qua khá nhiều. Nhiều người còn ngại. Nhiều quán thấy khách check lại thì ra chiều khso chịu. Bọn nước ngòai dù ở nước nó hay sang nước khác đều giữ thói quen đó. Nó luôn muốn biết mình sẽ ăn gì, bao nhiêu tiền và ăn xong sẽ trả bao nhiêu. Xét cho cùng nhân viên phcụ vụ ở VN mình đa số không đứa nào có chút khái niệm tối thiểu về Nhân Viên Phục Vụ là gì.
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    em cũng ăn bún mắm ở đây rồi, lần sau thì đúng nói đến chuyện quay laị chứ đừng nói gọi món đó, cá nhân em thì em thấy nó chả ra cái khỉ j cả
  5. suggar

    suggar Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Túm lại muốn ĂN NGOn thì không nên vào quán NGON này.
    tớ cũng đồng ý như vậy. vào ăn lần đầu vừa không ngon ,phục vụ thì chán,ra ngoài lại mất xiền gửi xe..hix.mấy tháng sau lũ bạn tớ rủ qua đấy..nghĩ bụng chắc lần này sẽ tốt hơn..vậy mà còn thê thảm hơn..bi giờ thì chắc chắn không bao giờ vào nữa.
  6. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở gần đấy nên em ăn từ rất lâu rồi.
    Hồi đầu thì thơm, đậm vị mật ong(đường hóa học?) ngòn ngọt.
    Về sau, chẳng thấy ngọt gì nữa, chỉ mằn mặt vị muối.
    Sau cùng dở đến mức không thể dở hơn nữa, thì lại thơm Nhưng là thơm mùi nước rửa bát trong dưa chuột.
    Lần đầu tiên em thấy có mùi nước rửa bát vẫn còn không tin (tại em nghĩ mấy hàng ấy mà dùng nhiều nước rửa bát đến nỗi mình ngửi đuợc thì cũng hơi lạ, keo lắm) . Đến lần sau quay lại vẫn thấy hương nước rửa bát. Thêm một lần nữa bạn em hỏi em là có phải ở đấy có mùi nước rửa bát không, sao nó đi ăn cảm thấy có mùi nước rửa bát.
    Em chạy thẳng không ngóai đầu lại luôn.
  7. waytovietnam

    waytovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ cơ quan mình vào đây ăn, công nhận service chậm lại còn kiêu. Mình thấy có khuyến mại Rượu quế dịp Noel và năm mới. Hỏi phục vụ, nó trả lời rồi dám bĩu môi (đồng nghiệp mình nhìn thấy). Tức, chửi đổng nó bảo cho bĩu môi thoải mái. Ở các quán khác có bao giờ service thái độ lại kém thế cơ chứ. Cơ quan mình cũng chê ko ngon.
  8. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    cứ nghe giọng điệu của các ông các bà bàn luận ở đây là thấy điêu rồi,nói chi tới bọn bán hàng nữa
    đúng là sống ở miền Nam thật tuyệt vời
  9. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các Bác cũng phải thông cảm và nhìn lại mình một chút. Tại các Bác đang đói nên mới có cảm giác sốt ruột như vậy. Người ta phục vụ nhiều người chứ có phải một mình đếch đâu. Còn bọn nhân viên thái độ cũng dễ hiểu thôi. Để phục vụ các bác nó phải làm quần quật từ 8h sáng, lau bàn, quét dọn, nhặt rau các kiểu, đến lúc phục vụ các bác thì nó mệt rồi. Đấy là chưa kể đến việc chủ hay quản lý soi, lương thì thấp. Trong khi đó các bác vào thì ngạo nghễ ta đây là thượng đế. Chưa ngồi vào chỗ đã ê thằng này, ê thằng kia. Nó chẳng cáu. Ngày trước em cũng giống các bác nhưng giờ nghĩ khác rồi. Các bác thử phục vụ cho người khác ăn một ngày thì mới hiểu được.
    Chúc mừng năm mới!
  10. mio0908

    mio0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Cach day 2 tuan, Mio co chuyen cong tac ra Ha Noi.
    That la that vong! Ha Noi ko nhu trong van tho, nhac hoa.
    Cac dich vu va thai do phuc vu o Ha Noi ko duoc hoa nha.
    Mio co cam giac nhu tieu chi phuc vu cua ho la:
    "An thi an, ko an thi thoi
    Mua thi mua, ko mua thi thoi"
    Khi nhan vien ra hoi khach dung gi, ko dua Menu. Khi hoi cho xem Menu thi ... lay menu ra va quang cai phịch lên bàn. Hau nhu quan nao cung nhu quan do.
    Taxi thich thi cho, ko thich thi san sang cho khach xuong giua duong, mac cho khach hang nan ni. Vi tat ca deu lan dau tien ra Ha Noi, xe bo giua duong co biet di dau.
    O Sai Gon thi ''''Khach hang la Thuong De''.

Chia sẻ trang này