1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, bạn này hay nhở, bạn chả hiểu nghĩa của cụm từ "phục vụ" hay sao ý...Với lại thường thì nhân viên chạy bàn khác hẳn với nhân viên làm các công việc trong bếp (chỉ có hàng quán ở vỉa hè, không có địa điểm cụ thể, vài cái ghế, mấy cái bàn thì nhân viên chạy bàn mới kèm nhân viên dọn dẹp, làm bếp thôi bạn ợ)
    Bạn phải bỏ tiền ra để thứ nhất, mua đồ ăn, thứ 2 tớ nghĩ là mua luôn thái độ phục vụ chứ, tại sao phải thông cảm khi mà lúc mình đi ăn là lúc cần thư thái, cần không gian, cần những nụ cười...nhưng đổi lại thì chỉ nhận được những thứ chả đâu vào đâu.
    Tớ rất ghét vào những quán ăn nào đông người, thế nên hầu như ko bao giờ vào, kể cả nó có nổi tiếng đi chăng nữa, và nếu giả sử như có vào nơi nào đó, thái độ phục vụ mà như chửi bới, hoặc này nọ thì kể cả gọi món rồi tớ cũng đứng dậy mà nếu thích gắt gao tớ trả luôn tiền món đó và đứng dậy, ko có lần trở lại thứ 2...thế nên ít khi bực dọc khi đi ăn lắm
  2. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy sao ý chứ, hàng phở đó nổi tiếng lâu nay là ngon ( cho dù bi h ít thịt hơn hùi trước rùi ). Mà trả tiền trước thì có vấn đề gì đâu nhỉ, mà bạn trả tiền xong rùi có người bưng ra tận bàn cho bạn mà. Nếu mún thử cảm giác đi ăn xin thì lên quán phở ở Bát đàn nhé, quán phở nước chứ ko phải phở xào đâu nhé. Bạn phải trả 1 số tiền kha khá để xếp hàng và tự bưng bê 1 bát phở. Cụ thể là 20k cho 1 bát phở tái chín muh thịt thì nhiều hơn phở, mỗi tội ăn dai nhách, nước thì nguội. Đấy mới là cảm giác đi xin ăn phở bạn ạ
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nước nguội là do không dám làm nóng vì tự phục vụ (nước dùng nóng thì có mà xoảng xoảng) ....................... đoán thế
  4. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Bác này hình như đi đúng taxi dù rồi chứ còn không bố bảo thằng nào dám đuổi mình xuống , nếu em đoán không nhầm chắc là bác đi taxi đó từ Nội Bài vào Hà Nội nên bị nó bắt chẹt
  5. FI_AN_SI

    FI_AN_SI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tớ xin mạn phép tẩy chay quán Lẩu Hàng CHỉ (18 ngõ hàng chỉ) nhá!!
    ai đời tớ gọi 1nồi lẩu, nó ko cho váng đậu, mì tôm, rau cải, đậu phụ. Thấy thiếu thiếu, tớ hỏi, nó đưa ra. Lúc tính tiền tá hoả, cộng tất cả những cái còn thiếu (đáng ra hiển nhiên fải có khi ăn lẩu) vào bill với giá order thêm. Điên ghê^
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tình hình là mấy hàng lẩu ở Phùng Hưng, Ngõ Trạm là em chỉ dám ăn 1 lần rồi lần sau mút chỉ ko dám đến. Thứ nhất là phục vụ thì có quán tốt có quán ko, nhưng mà mình đi ăn gọi gần chết mới đem ra, bực mình. Cái thứ 2 là công đoạn chế biến vệ sinh quá ư là đáng sợ, nước lẩu đựng trong cái thùng sơn ko biết sạch bẩn ra sao, rồi thịt, tôm cá ... là lẫn lộn. Chưa kể đến việc cho viên xyz nào đấy của Trung Quốc vào, ôi thôi, muốn ăn lẩu ở nhà làm cho lành vậy
  7. coimax

    coimax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bâc nào cho một cái nhận xét thật khách quan về quán Ngon ở Phan Bội Châu đi nào?
    E thì cạch đến già không bao giờ đến đó ăn nữa.
    1. Lúc gửi xe: Cái xe ga của e nó nặng, nhờ mấy ông bảo vệ dắt hộ lên vỉa hè thì được các ông ý tặng ngay câu: không đi được lại còn sĩ? đừng đi nữa===> thực ra e có fải là ko đi được đâu mà chỉ tại cái vỉa hè nó cao em không dắt lên được thui.
    2. Lúc gọi món:
    "Chị ơi! ở đây chúng e chuẩn bị luôn 1 lần nên chị ăn gì thì gọi luôn đi ạ?" --> món chính chưa mang ra hết đã thấy bê món tráng miệng ra rồi.
    Gọi theo menu món Bún mọc bò viên gân --> bưng ra tô hủ tiếu gân bò. Hỏi thì bảo chúng e ko có bún thế mà ghi lù lù trong thực đơn. Đã thế gân bò thì không lời nào tả nổi: to như nắm đấm mà zzzzzai dã man
    3: Lúc đi ra lấy xe:
    "Chị cho xin tiền gửi xe?" --> Đưa tờ 5000VNĐ -->chúng nó trả lại 2000. Dã man quá chưa đi ăn ở quán nào mất tiền gửi xe như quán này
    Thế mà không hiểu sao mọi người vẫn vào đó nhỉ?
    Nhưng chắc làm ăn kiểu này thì chỉ bán cho mỗi người một lần.
    Hay bọn chúng nghĩ Việt Nam có 80tr dân chỉ cần mỗi người một lần là sống đủ???????????
  8. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác này nói đúng, em công nhận là quán này có mấy điểm hơi bị chuối:
    - Gọi món cực kỳ lâu, mỗi lần gọi là ngồi chờ dài cổ mới thấy bưng ra
    - Mới ăn được khoảng 2 món là nhân viên tự động bưng trái cây tráng miệng ra (tếu ghê cơ)
    - Lúc lấy xe ra thì nhân viên ko dắt xe cho khách, đã thế còn thu thêm của khách 2000đ >>> đúng là bọn ăn bẩn
    Cái quán đấy ăn cũng bình thường thôi mà, có gì đặc sắc lắm đâu cơ chứ
  9. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ca Ngon SG và NGon HN đều chẳng ra gì. Có điều tớ ngu. Dính chuởng Ngon SG ròi thế mà nó mở ở HN lại còn háo hức rủ bạn di xem nó the nào.???!!!!!
  10. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi bậy, các bác thông cảm: quán này nên tổ chức ném bom **** vào cho tan kon miẹ nó đi, ăn với chả uống như cặk, phục vụ như four`,ăn uống đíu gì mà phải xếp hàng như thời bao cấp vậy, tóm lại là ****-off.

Chia sẻ trang này