1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đến ăn Baba ở quán Sơn Đông 31A Nguyễn Chí Thanh ở gần hồ Ngọc Khánh. Quả thật là sẽ không bao giờ quay lại lần 2. Chuối đậu thì quả thật là Baba đã ít, chuối và đậu còn ít hơn, Baba rang muối thì nó rang cho toàn mai... (Bọn em đặt 2 con, mỗi con 1kg). Gọi 2 đĩa gà hấp thì 2 phút sau đã thấy bê gà lên. Nguội, thịt bở bùng bục... Tráng miệng dưa hấu thì dĩa để ăn dưa còn dính tiết Baba.... Tóm lại là cạch mặt các bác ạ, nhìn thì hoành tráng, nhưng ko thể chấp nhận được.
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Quán con miẹ nó bẩn kinh các bác ạ.Đề ở bên ngoài 250ng/kg cắt tiết tại bàn,sau vào nó cắt tiết thì dùng nguyên 1 chai rượu vodka tắm cho con 33 rồi mới cắt tiết và bảo là tính 30 nghìn vào tiền 33.Lẩu 33 thì gọi 1 đĩa rau muống nhỏ tính 15K.EM ghét nhất cái kiểu giá cả mập mờ,mình thì có yêu cầu nó phải tắm cho con 33 =rượu đâu,mà phục vụ gì mà tính cả tiền rửa thức ăn.Mịe,thieu thì xin em cho hẳn 100K,đằng này nó cứ quanh co bày trò để câu thêm tiền khách.
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Phở Thìn Lò Đúc và phở Bát Đàn, thề đến death không bao giờ vào ăn, đ.m, đi ăn quà sáng cứ như đi ăn trong trại vậy, xếp hàng lâu vãi lúa, mấy cha bán phở cứ làm như phở số zách No1 của VN không bằng, ngon bổ kứt rì mà mọi người cứ đâm đầu vô nhỉ ? Sorry những bác nào hay ăn ở 2 quán này ạ.
    Chả có đất nước đíu nào thượng đế khổ như ở mình.
    -------------------------
    Thực ra là do Cung và Cầu, khi Cầu quá cao mà Cung chỉ có 1. Nhiều khi cũng bực Bát Đàn lắm, đến rồi đi vì k thể xếp hàng được. Nhưng thử đặt vào địa vị chủ quán thì cũng thông cảm được 1 phần nào. Đấy là bản tính con người, đặc biệt là con người VN
    Các bác đã nhìn cái ảnh bọn Hongkong xếp hàng dài dằng dặc để vào mua Louis Vuiton thì làm sao, vào mua túi hàng xịn cỡ nghìn đô mà cũng phải xếp hàng à? Ở VN cũng vậy thôi
    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 08/01/2008
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nếu bác muốn ăn ở mấy hàng phở đó thì xin mời. Em thì hàng nào ngon đến mấy mà thái độ không phải với khách là em nghỉ khỏe luôn. Thông cảm gì ở đây? Chẳng lẽ không đủ tiền mở rộng cửa hàng, hoặc thuê thêm nhân viên? Vì cái mồm mà chịu khổ, có đáng vậy không? Mà có phải mỗi chỗ đó là ngon đâu? Em nói thật rất nhiều quán có tiếng ở HN, đông nườm nượp mà ăn chả ra cái vẹo gì. Nhiều người thấy đông nên cứ xúm vào, đua nhau đến, đông lại càng đông, thế là chủ quán được dịp làm trò
    Tóm lại là bọn em cần 1 thái độ phục vụ chuyên nghiệp.
  5. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là xếp hàng hay không mà là thái độ phục vụ và chất lượng hàng hoá. Đồng tiền mình bỏ ra phải tương xứng với những gì mình nhận được. Ko thể so sánh cửa hàng Lv sạch đẹp, nhân viên lịch thiệp với cửa hàng bán phở ở VN. Nhân viên LV mà bán hàng cũng điêu toa, chửi khách như ca sĩ chuyên nghiệp thì cũng chẳng có ma nào nó thèm đến mua đâu mà.
  6. mai_bhnhantho

    mai_bhnhantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc cái này cũng tháy so sánh thật là khập quá .
    Ở bên này, tớ đang ở Đức, có vô số cửa hàng và nhà hàng mà tại đó, khi muốn ăn hay sử dụng dịch vụ bạn phải chờ hoặc xếp hàng, thậm chí ăn xong cũng phải tự dọn dẹp .......... nhưng tớ chưa bao giờ có cảm giác vừa đi ăn vừa đi xin cả ................chưa nói là bị chửi, tính tiền điêu như các bạn khác đã phản ánh
    Được mai_bhnhantho sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 09/01/2008
  7. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Nói đi cũng phải nói lại. Thương con nhà người ta một tí đi các bác ơi. Mấy đồng chí làm việc ở đấy khổ bỏ mịe, 1 ngày bưng xương, bưng nước ko biết bao lần, có phải như ở tây phục vụ nó chỉ mỗi việc bưng thức ăn ra vào với lại cười đâu. Ở ta nhất là mấy quán phở gia truyền này lực lượng nhân viên cái gì cũng phải làm hết. Cho bác vào làm 1 ngày chắc cười ko nổi luôn đó. Tất cả cũng chỉ là vì nghèo thôi bác ạ. Bà hàng phở mà có tiền mua nhà to mỗi bác vào 1 cái bàn to ngồi, nhân viên lịch sự bóng loáng như tây thì giá bát phở nó ko có mười mấy đến 20k như giờ đâu
    Nhà cháu chả hiểu các bác ở các nước khác thế nào, nhưng mà giờ ở VN thịt bò ngon giá 100k/cân (hơn tất cả các nước tiên tiến khác), nhà cửa đắt hơn là cái chắc, mua được cả 1 nhà với sân vườn trước sau xanh um ở tây chắc gì đã mua nổi 1 căn hộ ở ta. Thế mà giá bát phở ta nó bằng 1/5-1/10 giáở tây.
    Ở đời nghèo luôn là 1 cái tội
    Được dangnghia sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 09/01/2008
  8. ravenclaw

    ravenclaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em cũng mạo muội xin đề nghị mọi ng` tráh xa quán cơm 123 trên phố Huế nhá. Ăn vừa chán vừa đắt. Tây chả ra Tây ta chả ra ta
  9. mai_bhnhantho

    mai_bhnhantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nói đi cũng phải nói lại. Thương con nhà người ta một tí đi các bác ơi. Mấy đồng chí làm việc ở đấy khổ bỏ mịe, 1 ngày bưng xương, bưng nước ko biết bao lần, có phải như ở tây phục vụ nó chỉ mỗi việc bưng thức ăn ra vào với lại cười đâu. Ở ta nhất là mấy quán phở gia truyền này lực lượng nhân viên cái gì cũng phải làm hết. Cho bác vào làm 1 ngày chắc cười ko nổi luôn đó. Tất cả cũng chỉ là vì nghèo thôi bác ạ. Bà hàng phở mà có tiền mua nhà to mỗi bác vào 1 cái bàn to ngồi, nhân viên lịch sự bóng loáng như tây thì giá bát phở nó ko có mười mấy đến 20k như giờ đâu
    Nhà cháu chả hiểu các bác ở các nước khác thế nào, nhưng mà giờ ở VN thịt bò ngon giá 100k/cân (hơn tất cả các nước tiên tiến khác), nhà cửa đắt hơn là cái chắc, mua được cả 1 nhà với sân vườn trước sau xanh um ở tây chắc gì đã mua nổi 1 căn hộ ở ta. Thế mà giá bát phở ta nó bằng 1/5-1/10 giáở tây.
    Ở đời nghèo luôn là 1 cái tội
    Được dangnghia sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 09/01/2008
    [/quote]
    Bạn so sánh giá phở tớ cũng thấy khập nốt...........giá do thị trường quyết định. Với cái giá 1 bát phở 15-20 k ở nhà bác so với tây là rẻ hơn 1/5, 1/10 em lại không nghĩ như vậy.
    Với giá bát phở 15k ở nhà chủ hàng có lãi, thì ở tây giá gấp 5-10 chủ hàng cũng mới có lãi. Ở ta mình, tiền nhân công rẻ, thuế thấp, nhiều khi không fải thuê mặt bằng vì có sẵn nhà cửa, còn ở tây, thuế cao, lương nhân công cao (ít nhất phải trả cho người ta cao hơn mức trợ cấp xã hội), tien thue mat bang cao....
    Cái đáng bàn ở đây là thái độ fục vụ mậu dịch chứ không phải chuyện giàu hay nghèo. Chả nhẽ nghèo thì được chửi khách như chém chả ạ? Tớ lại không cho do nghèo, bởi nếu bản thân biết mình nghèo thì lẽ ra cũng đã biết được khách hàng sẽ mang lại cho mình giàu có chứ nhỉ :D
    Nếu đổ tại cái nghèo, sao trong thành phố hồ chí minh cung cách phục vụ không thế?
    xin lỗi bạn chủ topic, tớ hơi sa đà vào tranh luận nhé
  10. meomeo111

    meomeo111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Baba của bạn ít thịt có thể do baba bé (1kg) nên ít thịt nhiều mai là phải. Với lại 250n/kg baba thì chất lượng cũng chỉ thế thôi Mình cũng ăn baba rang muối, nấu chuối đậu ở đấy rồi nên mình biết chất lượng nó thế nào. Nếu bạn thích ăn baba ngon thì lên quán Hương Quê trên đường Nghi Tàm, hình như >400n/kg nhưng baba nhiều thịt hơn, ngon hơn ở Sơn Đông Quán nhiều. Hơn nữa service ở đấy cũng tốt, chủ quán thường xuyên ra tận bàn ăn chăm lo cho khách. Hiếm có quán nào được như thế đấy

Chia sẻ trang này