1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Điều này trong Sài Gòn hiếm có khó tìm. Cứ bảo sao phả kêu ca về thái độ phục vụ ở HN, nhưng sự thực nó là vậy. Khi nào về HN, xin chừa quán này ra.
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn đến quán đó sao? Mình thì cho tiền cũng ko thèm.
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Quán Ngon trong SG ở gần dinh Độc Lập, đông thôi rồi. Có lần đi cùng bạn bè vào đó, thấy đông quá, đi liền.
    Quán Ngon ở HN, Phan Bội Châu mới mở, hí hửng tới, 30 phút mới có đồ ăn. Bún ốc thì như đấm vào mõm.
    Không bao giờ vào mấy quán kiểu đó nữa.
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Làm gì thì làm, nhưng đã làm việc của mình, nhất là ngành dịch vụ thì ko thể chấp nhận kiểu mặt sưng mày sỉa với khách được, vì tôi cũng từng là bồi bàn và bartender.
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 09/01/2008
  5. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, như vậy phải trừ thêm điểm của bọn Sơn Đông. nó mang 2 con baba để trong cái xô, mình bảo mang ra 2 con to hơn, nó bảo: Nhà em chỉ có 33 cỡ này thôi ---> Chất lượng nguyên liệu tồi.
    Còn bực mình nhất là vụ gà. Gọi 2 phút sau đã có gà, không hiểu nó lôi từ đâu ra mà nhanh thế.
  6. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Baba của bạn ít thịt có thể do baba bé (1kg) nên ít thịt nhiều mai là phải. Với lại 250n/kg baba thì chất lượng cũng chỉ thế thôi Mình cũng ăn baba rang muối, nấu chuối đậu ở đấy rồi nên mình biết chất lượng nó thế nào. Nếu bạn thích ăn baba ngon thì lên quán Hương Quê trên đường Nghi Tàm, hình như >400n/kg nhưng baba nhiều thịt hơn, ngon hơn ở Sơn Đông Quán nhiều. Hơn nữa service ở đấy cũng tốt, chủ quán thường xuyên ra tận bàn ăn chăm lo cho khách. Hiếm có quán nào được như thế đấy
    [/quote]
    Hehe...em cũng hay ăn ở quán Quê Hương,nói chung là chưa ăn 33 ở chỗ khác nhưng nhiều người đã ăn và đều công nhận ở đấy làm ngon hơn,mà phục vụ cũng ok.Ăn xong gần bãi cát nhảy ra chơi 1 thể cho vui
  7. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
  8. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bác nì . Tình trạng phục vụ chung của Hà Nội là đang trên đà đi xuống . Bán hàng mà cứ như đuổi khách đi ấy... chẹp chẹp...
    Hướng tới tự phục vụ thoai. Tự túc là hạnh phúc mừ...
  9. muathulavangrung

    muathulavangrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tớ thì bỏ phiếu đen cho cái bọn buffet SEN chỗ gần công viên nước.
    dạng quán Ngon phiên bản mới ý ạ!
    Phục vụ thì bất lịch sự không thể chấp nhận.
    Mình đặt chỗ, lỗi của chúng nó ghi chép thế nào, mà tới khi không thấy tên mình thì ôi thôi nó hỏi tra khảo mình như kiểu mình đang gian dối, lừa đảo 1 phi vụ để được ăn ở cái nhà hàng của chúng nó!
    cả 1 lũ từ phục vụ tới cái đứa dẫn đường (nghĩa là có đứa nó dẫn mình vào bàn ý ạ), rõ là lắm nhân viên mà cứ loạn lên như cào cào!!
    Chán chê xếp cho cả hội hơn chục đứa cái bàn ngoài sân (cái sân láng xi măng, nằm ngoài khuôn viên quán, trogn khi lúc gọi điện đặt chỗ ở ngoài vườn và bản thân trong vườn vẫn còn chỗ!!)
    cả lũ ngán quá, chịu không nổi, đi thẳng!
    Không bao h quay lại lần 2, món ăn thì chưa thử nên không bình luận!
  10. muathulavangrung

    muathulavangrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon thì chả biết ngon thế nào, nhưng BẨN.
    cá nhân tớ có 3 lần vào đó ăn (do người khác rủ, không từ chối được), thì cả 3 lần đều được đưa cho cái bát bẩn!
    Nhờn mỡ, dính rau, dính miến
    Được cái bát thì đẹp mà bẩn hơi cả mình ngồi ăn vỉa hè!

Chia sẻ trang này