1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn dở đề nghị mọi người tẩy chay

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi longmai478, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Kết nạp thêm cửa hàng : Xiên Bar - Giảng Võ. (đã nói bên Hỏi gì đáp nấy).
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_69/1008125.ttvn
    Được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 14/01/2008
  2. DAULAUSHOP

    DAULAUSHOP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng có mà ăn chân gà nướng ở Mỹ Miều, tởm phát nôn, 1 lần tình cờ buổi chiều tầm 2h mình đi làm về sớm, hôm đó lượn lên vỉa hè chỗ quán MM đợi bạn, hic ai dè má ơi,e thấy 2 thằng nv phục vụ của MM vác 2 bao tải chân gà ra đổ vào chậu nhôm to lắm, các chân gà thì mốc xanh, mốc đỏ, hic, 2 thằng hì hục vừa phun nước vừa lấy cái bàn trải chà chân gà cho hết mốc rồi bỏ vào 1 cái chậu nữa đang ngâm nước... hic chắc sau đó chúng nó đem đi tẩm ướp gia vị và nướng lên cho các KH buổi tối hôm đó. Từ đó e cạnh đến già ko dám vào đó ăn, mà nghe mọi người nói chân gà nó nhập về từ Trung quốc chứ lấy bn chân thế ở HN này thì làm sao mà có đủ, với lại HN bi giờ nhiều hàng chân gà qúa cứ tính ra thì phải mấy nghìn con bị giết để lấy chân thử hỏi lấy đâu ra lắm chân cho họ bán,
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tớ cũng nghe vụ này từ lâu rồi . Giờ không dám ăn chân gà nướng nữa .
  4. nhimxu038

    nhimxu038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm em ăn BBQ ở Tràng Tiền hết 79k 2 ng` : 1 suất 1 hamburger 1 pepsi, ham khá là to và no, 1 suất của em là 1 phần cơm rang và 2 miếng gà + 1 nc, miếng gà khá to em nhớ là set 2 hay sao đó.
    Thế mà hôm ăn BBQ ở đường Trần Duy Hưng thì ôi thôi, hết 99k 2 ng : 1 suất là cơm rang + 5 miếng gà mỗi miếng ko phải nói điêu bé bằng 2 đầu ngón tay, 1 suất cũng cơm rang + 4 miếng gà như thế ( suất kia có 2 miếng gà khác nữa, cũng hin hin)
    Mà ko bít có phải em ngu ko, em thấy menu ở Tràng Tiền cái image jốg hệt v món ăn còn hôm e ăn ở Trần Duy Hưng thấy phần cơm i; có 4 con tôm nên gọi ( e thích ăn tôm mà) ai ngờ chả có 1 phân tử tôm nào cả nghĩ mà vẫn thấy ưk ưk
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vừa đi quán Rượu Sít ở 67 Phó Đức Chính. Tên quán là Sít mà over view cũng đúng là như sh!t luôn:
    + Nhân viên: Thái độ rất bố láo, nói trống không, nhát gừng.
    + Quán: Bẩn, bát đũa ăn xong không thèm dọn, để vung vãi giấy ăn và các phần thừa lên bàn, bừa bộn khắp nơi.
    + Đồ ăn: Đắt và không có gì đặc biệt. Lấy cớ bếp ngủ trưa, éo thèm phục vụ khi gọi thêm món.
    + Rượu: Đắt và không ngon.
    Overall: 2.5/10
    Không bao giờ vào cái chỗ chết tiệt này nữa. Post vài dòng cảnh báo các bác
  6. cuncon1212

    cuncon1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn bác nào đã lập ra topic nay , đêm qua em dính 1 vụ cú kinh khủng luôn , cái quán bò Nướng to đùng ở gần sân Mỹ Đình đi từ xuân thuỷ rẽ vào sân vận động Mỹ Đinh đi qua sân vận động khoảng 1km bên tay phải , em không chấp nhận được bò nướng ở đó , em vào quán con nhân viên ra mời chào , mịa nhà nó mình chưa kịp nói nó cứ nhảy vào mồm mình , ăn thì đắt, gọi bò nướng nó cho mình toàn mỡ bò rồi mấy thứ linh tinh nhầy nhầy nhìn kinh khủng thịt bò được tý mà nó thái mỏng teo lại vủn vủn cho vào chảo đuợc tý nó nát hết không thì quắt teo lại , tức không chịu nổi . đúng là 1 lần và mãi mãi em sợ chết khiếp , giá thì chát . anh em có nỡ đi qua thì đừng có ghé qua .
  7. cuncon1212

    cuncon1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    quán này em ngồi 1 lần vào buổi tối , nhưng cách đây khoảng 2 năm roài , chẳng lẽ hà nội nhà mình giờ các nhà hàng đều xuống cấp trầm trọng sao ?
  8. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quán Sơn Cước thì em cũng xin cạch đến già. Xin thêm bát nước chấm thì 40 phút sau mới có, gọi gần chục lần, mà mặt mấy đứa phục vụ nhìn chỉ muốn tát. Lúc đó quán chỉ còn 2 bàn ( khoảng 10h tối ) , bọn tớ gọi giấy ăn mà bọn nhân viên ngồi ngay đấy lờ đi, coi như không nghe thấy
    Bọn tớ gọi thêm rượu trong lúc ăn thì đưa ra chai rượu ở trong 90% là nước ngô, chắc lúc đó bọn nhân nhiên tưởng bọn tớ say rồi, không phân biệt được đâu là rượu nữa , mất dậy không chịu được . Nhưng tớ ghét nhất thái độ phục vụ của bọn nhân viên, láo lếu kinh khủng
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm với bác
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng vào quán này 1 lần, đồ ăn thì kinh khủng, nói thật là đắt mà ko ngon. Mà vừa vào, mượn quyển menu, một em phục vụ đứng cách khoảng hơn nửa mét "ném" hoặc "quẳng" hoặc "lia" (ko biết dùng từ nào nữa) quyển menu lên bàn. Mình giật cả mình vì 2 tay chống trên bàn mà. Lần đầu nhìn thấy kiểu như vậy. Ăn dở, bỏ lại gần nguyên bát rồi trả tiền đi lang thang.

Chia sẻ trang này