1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn đồ TÂY ở Hanoi

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi easyways, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ăn rồi, ăn rồi, chẳng có ấn tượng nhiều lắm cả về đồ ăn cũng như giá tiền, điều đó có nghĩa là nó không đắt điên cuồng mà cũng không rẻ bèo bọt, cũng chẳng ngon tuyệt trần mà cũng không dở tệ. Ấn tượng chỉ là không gian tôi om om nhưng lại được bài trí khá đẹp và bà chủ quán rất niềm nở. Thêm một khuyến cáo nữa là chỗ để xe hơi bị khó khăn.
  2. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    có bác nào đã từng ăn ở Me***erraneo (sao mà khó đánh vần thế) ở phố nhà thờ chưa ? bác nào biết hàng này cho em biết giá cả và chất lượng thế nào .
  3. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử đến quán Bonanza Resto ở 107 Giảng Võ xem sao. Quán mới mở, tớ ăn ở đấy rồi. Đồ ăn ngon, nhiều món lạ, nhưng đồ uống bình thường. Đến thử đi rồi cho tớ cái comment nhé. Tớ thấy quán đấy hay hay.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở Hot rock ngon và rẻ là mấy cái loại salad của nó, vị được mà có đầy đủ cả ham lẫn cheese còn tệ nhất lá soup, ăn không nuốt nổi vì cứ như là nấu kiểu ăn liền ý,dở ẹc, pizza thì cũng được. Mấy món nướng có vẻ cũng thơm.
    - Quán Nga ở Tô Ngọc Vân : Tớ ăn ở đó 2 lần và thưc tế là đồ Ukraina thì đúng hơn. Khá ngon vì chủ là người đi Ukraina bị vợ bỏ nên về VN hay sao ý. Tớ cũng k chắc lắm. quán đúng là vắng thật.
    - Ăn buffet ở Tara tớ thấy bình thường vì các món ở đó thì nhiều chỗ buffet ăn chuyên nghiệp hơn. Hic tớ nhớ là ăn con ghẹ ở đó bé tí, cá trứng nướng thì ở đâu mà chẳng như nhau,,, đại khái là chưa ăn món ăn bình thường nên không thể kết luận được gọi món ở đây có ngon hay không nữa.
    - Ăn ở Alfresco càng ngày càng không ngon mà giá đắt. Cùng thuộc một hệ thống thì tớ thấy peper là giá cả ổn nhất, món ăn cũng khá là phong phú trong chuỗi alfresco, papa joe hay cái khỉ mốc gì trên tháp Hà nội ý. Đắt điên cuồng mà ăn như dở hơi. Tớ kết spagethy ở Peper từ ngày xưa giờ thích thêm mấy loại pizza mới có viền cuộn cheese ăn dễ thương lắm. Bi giờ đi xem phim có thẻ giảm giá pizza to thì vào đấy gọi pizza to, thêm ít coke, đĩa salad tự chọn 48K chất đầy có ngọn thì thôi, gọi thêm đĩa khoai tây chiên ăn vừa rẻ vừa ngon. 3 người ăn thoải mái cũng chỉ >200K 1 tí là cùng, thích là tớ lấy được cả hoá đơn đỏ về cho công ty. Hic làm kế toán khổ lắm, suốt ngày hoá đơn.
    - Pane e vino : ở nguyễn khắc cần và cả hàng trống chỗ gần ra ngã rẽ ra nhà thờ ý. Ăn pizza và mỳ ở đó khá là ngon. Tớ chưa thử ăn beef steak bao giờ vì sợ béo nên ít ăn mấy món đó. Nói chung không gian đẹp. Đế pizza mỏng và không bị cứng. Ăn không thấy bị bột bột
    - Little Italian ở Thợ nhuộm nghe nói là đổi chủ rồi nên tớ cũng không ra đó nữa. Ăn soup và mỳ thì ngon chứ pizza tớ cũng thấy không ngon lắm. Chỗ đó ngày xưa nhiều chương trình Khuyến mại nên bà con mê pizza ở đó dã man.
    - Mondo gelato: Chỗ này thì tớ ăn mấy lần, 2 lần ăn kem đều thấy không thích bằng kem ở Fanny. Ăn món mỳ ở đó thì dính quả nấm sạn không đỡ được. Nhưng nói chung cách làm khá ổn. Sốt kem không bị mặn thơm và không quá ngấy. Pizza thì đúng là cũng ngon, tớ thấy đế bánh mà ổn thì coi như là ok vì chỗ nào cũng có cả tỉ loại nhân, những loại phổ biến thi cũng toàn các nguyên liệu phổ thông nên ăn đâu cũng k được. Tớ thích pizza 4 loại cheese của bọn này.
    - Pari Delli: Chưa ăn cái gì ngoài bánh và kem. Hic cũng thấy ổn ổn thôi. Mocktail của bọn này có 1 loại tớ uống kết hợp giữa nho và cái gì ý uống sợ kinh khủng. Tớ có cảm giác mình bị nôn khi uống cái món nước này do sự kết hợp rất kỳ dị của nho và cái quả gì đó.
    - Ăn ở Asahi Triều Nhật có một số món nướng rất hấp dẫn. Hihi tớ mà có tiền thì tuần nào tớ cũng vào đây ăn. Nhưng có món lẩu bò Kobe hồi đầu ngon lắm giờ vừa điêu vừa đắt không thể tả được. Nói chung là kết cả món Nhật và món nướng ở đây.
    - Ciao là 1 quán bán thập cẩm đủ thứ và đã bành trướng ra gấp đôi so với ngày xưa. Phục vụ cực kỳ mất dạy nên 2 năm nay tớ không bao giờ vào dù đồ của nó cũng có mấy món cơm ngon phết. Chỗ này cùng 1 chủ với pari delli, phở 24 và Minhminh Ibox đấy.
    - Tiện thể nói luôn đến Minh Minh Ibox: Mình trước rất hâm mộ món cafe late và sữa chua dâu tươi nhưng bi giờ món sữa chua cũng kém ngon rồi, không hiểu tại sao nhưng chất lượng sữa chua không ngon như xưa. Mình cảm giác như sữa chua kem chứ không chua loét như bi giờ. Món ăn đầu tiên ở đó là mấy món pasta. Nói chung tớ đến đó không phải để ăn.
    Còn tiếp...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    - Trăng thu: Tớ thấy hơi lạ là chẳng bà con nào nhắc tới chỗ này nhỉ. Tớ thấy các món ở đây đều đạt chất lượng trên trung bình. Nói chung giá cả cũng phải chăng và chất lượng ổn định. Tớ rất thích các món mỳ tươi ở đây. desert cũng rất ngon và đặc trưng với style của Ý. Tớ nhớ là có tháng tớ ăn ở đó những 3 lần vì không thể ăn hết 1 lần số món mà tự nhiên tớ thèm. Đến đây khách đa số là Tây nhưng phục vụ không phát ghét như ở Bobby Chinn hàng khay. Àh mà logo của nó là mấy quả đậu hà lan chứ không phải lá lẩu gì đâu nhé. Tớ quen 2 ông đã là đầu bếp ở đó nên chắc chắn là đồ ăn ở đó ngon,mỗi tội đến cửa mà đã có cảm giác như không phục vụ người Việt nên tớ bye luôn ( may mà thế vì lần đó tớ ăn ở Ashahi có món lẩu bò kobe vẫn còn rất ngon và k quá đắt).
    - Uống beer và thưởng thức các món ăn ở Hoa Viên cũng là một điều thú vị. Tớ đã măm đồ của Hoa Viên ở Hà Nội và Mũi né. Nói chung là bia uống ngon hơn là Legend beer. Chắc tại tớ thích beer ở Hoa Viên nó không bị đắng và cũng nhẹ nhẹ. Món tớ thích ở đấy toàn là món nhậu. Ăn dễ thương là mấy món kiểu tiệp. Nói đến lại nhớ cái chân giò hầm sốt kem ở Legend bia lần gì ăn ngấy ngất người. Cũng tạm được nếu ăn vào lúc rất rất đói.
    - Chiến béo là quán tớ có ấn tượng rất tốt cách đây 4 năm. Lúc đó không đông và kênh phát khiếp như bi giờ. Ăn ngon và cảm thấy chỗ này nên thường xuyên qua. Bi giờ thấy vẫn đông nhưng đồ ăn dở tệ. Đúng là như bác gì nói, beef steak mà như hâm lại thì ngon sao nổi.
    - Nhà máy nước đá: Mình chưa vào đây nên không biết chất luợng ra làm sao. Thấy cũng to và hoành tráng ở mấy chỗ liền. Có khi cũng tương tự kiểu mấy bọn Hoa Viên và Legend beer.
    - Âu lạc: Đúng là dành cho bác nào có niềm đam mê với các món nướng và thịt bò đến mức có thể 1 tháng măm ở đó tối thiểu 2 lần. Em thì ăn 1 tí đồ nướng ở mấy cái buffet ở khách sạn đã trợn mắt rồi nên thấy bỏ 1 đống tiền vào Âu lạc ăn mấy món nướng thế e là hơi phung phí và lo tập thể dục hết hơi.
    - Quán Hoa sữa: Chỗ này là kiểu quán của trường hoa sữa, nấu các món âu cũng tạm ổn. Khung cảnh đẹp. Mình khoái món vịt sốt cam ở đó
    - Tớ vẫn mong có ngày được ăn món gan ngỗng ở sofitel metropol vì nghe quảng cáo món này hoành tráng lắm. Hic hic nghe có vẻ hơi crazy vì ăn quá nhỉ.
    - có 1 quán là 4 seasón gì đó ở Quán Thánh và bên cạnh có 1 qúan nhìn như bán cơm bình dân thấy có quảng cáo bán đồ ăn Nga. Chẳng hiểu ăn có ngon không. Mình qua đó bao lần và lần nào cũng có câu hỏi đó trong đầu.
    - Thêm 1 chỗ mình cũng hi vọng được đến măm đó là VINE ở chỗ Xuân Diệu. Chẳng bít ngon thế nào mà các sếp cũ của mình suốt ngày măm ở đó. Mình chỉ được đặt bàn chứ chẳng bao giờ được ăn ở đó.
    Hu hu sơ sơ là 1 số review của tớ. Có bạn nào có thêm kinh nghiệm thì chia sẻ nhé. Tớ cũng rất muốn biết thêm nhiều về những địa điểm mới hoặc là những chỗ hiểm.

    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 01/01/2009
  6. phibaox

    phibaox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đồ ở alfrescos chắc chắn là ngon hơn ở pepperonis ,pep dc nhiều người chuộng hơn là vì giá rẻ thôi
    cái khỉ mốc gì ở trên tháp hà nội là jaspas nằm ở tầng 4, đồ ăn ở đó ngon nhưng khá đắt vì nó là chuẩn 5*,còn papa joe thì ở tầng 1 chủ yếu là phục vụ cafe và các món ăn nhanh.
    www.alfrescosgroup.com
    đây là trang web của công ty mình các bạn vào xem : có tất cả các loại đồ ăn và giá cả cụ thể
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Paris Deli.
    Có 2 món rất khá là cá hồi và thịt gà non gì đó ko nhớ tên.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn quán này rùi. Ngon lém, nhất là mỳ tươi. Đúng chất Ý lun. Tớ đồ rằng quán này bán đồ Ý ngon nhất HN. ;)
    Giá thì tớ nghĩ ko rẻ đâu. Nói chung là cứ 150-200k/người kể cả đồ uống bt (rượu vào thì chắc đắt hơn).. Tớ ko phải trả tiền nên ko rành lắm, chỉ liếc sơ qua giá tiền thui.
    Đồ ăn ở Paris Deli & Mondo Gelato cũng tàm tạm đấy.
    Mấy anh Tây ở chỗ tớ hay ăn ở Little Brussels (ko bít ở chỗ nào nữa) và khen chỗ đấy ngon. Bọn tớ đang rủ nhau ăn Annual Party ở đấy.
  9. phibaox

    phibaox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nó nằm ở ngã tư Quang Trung và Trần Quốc Toản (nếu đi từ phía Quang Trung vào thì ngay bên tay phải, số nhà thì mình không nhớ chính xác)
  10. hoanglan_pham

    hoanglan_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    To phibaox: Mình thích món khoai tây nghiền ở Alfressco lắm, mấy lần ăn mà không để ý giá tiền, bạn có biết giá của 1 đĩa khoai tây nghiền ở đây là bao nhiêu không ? Mà món này mỗi ở Al có mà ở Peper không có, lạ nhỉ ?

Chia sẻ trang này