1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn Hàn quốc,món cơm ngon lắm mà gía lại rẻ.Ở Ngọc Khánh nhá

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi bi108, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    thì đó là dành cho SV mà gần trường DH nào mà chẳng có hả bạn thường 4-5000 won an tẹt ga chán nghỉ còn những quán thịt nướng kia dành cho nhà giàu rùi hihii
  2. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    hihi gọi tớ là Bi như mọi người vẫn gọi là được rùi .Nghe ấy cảm ơn cũng thấy vui vui
    Tớ cũng đồng ý với ấy là giá đó là uki rồi
    mà cũng chỉ ăn được 1 suất thôi chứ 2 suất là ngán .nên 20n/1 lần ăn thì cũng ăn được
    tớ đã ăn thịt nướng Hàn nhưng mà thích ăn xiên thịt 2000đ/1 xiên của VN hơn
    hihi
    tơ c
  3. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    bây h ở Vn con gái cũng thế ấy ạ
    uống rượu hay hát Kara đều giải tỏa stress tốt lắm
    nhưng Hát Karaokê thì đỡ hại sức khỏe hơn
    xem phim Hàn tháy có nhiều quán nhậu bình dân nhỉ
  4. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    chào công tử
    lâu lắm chưa vào box Hàn
    mà tưởng công tử thì phải đi ăn quán nhà giàu chứ nhỉ
  5. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Rượu Sochu là loại rượu bình dân ở Hàn, giống như cuốc lủi ở mình. Giá ở siêu thị là 1$ một chai nhỏ như chai bia Hà Nội, ở quán là 3$, còn nghe nói ở VN là 10$ (Số liệu này do chính mấy bác Hàn nói cho tớ, chứ tớ cũng ứ biết chính xác). Rượu không làm từ hoa quả hay ngũ cốc, mà đơn thuần chỉ là chất có cồn (cái này cũng do các bác ấy nói, không biết có phải không). Rượu trong như mắt mèo, uống thấy nhè nhẹ nhưng cũng dễ phê. Bọn Hàn cũng có thói quen uống bia ruợu với cá khô nướng giống người Việt, uống xong say sưa hát hò ầm ĩ... Chắc cái văn hoá "ẩm" thì hai nước cũng giống nhau...
  6. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    1$ thì chỉ mua được cái vỏ chai thôi em camel ạ!
  7. 1512mylove

    1512mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    1USD = 916,636 KRW, đây là tỉ giá ngày hôm nay
    Một chai sochu 360ml ngoài siêu thị Emart hôm nay có 860 won thôi. Thế nên với 1 $ camellia7966 có thể mua hơn một chai sochu, chứ không phải là cái vỏ chai như whitenoise nói đâu
  8. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu bác white, có người bênh tớ rồi nhá!!!
    Hôm qua thể theo nguyện vọng của các chú Hàn, chúng tớ đi ăn cơm Hàn ở quán trên Thành Công, đồ ăn không ngon lắm, phục vụ thì chán chẳng nhiệt tình gì cả, sếp tớ phật ý ra nói chuyện một lúc các cô phục vụ mặt nặng như chì làm bọn tớ mất vui, may mà mấy ông kia không biết tiếng Việt!!!
    Biết thế đi ra Ngọc Khánh theo lời cô Bi cho rồi!
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nhà giàu đâu mà nhà giàu. Tất cả các quán thịt nướng ở cổng trường tớ giá bình dân là 8000w/ 1 suất rùi. Hic, có lần ko biết tiếng vào cái cửa hàng gần trường bị họ cho thịt gì ý( cũng là thịt nướng) mà ăn xong đứng lên nó tính 38ngàn won/ suất. Cạch đến già
  10. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, hay quá, chắc hôm đấy ăn phải thịt rồng, he he.
    Có bác nào biết cái món gà (tớ chẳng biết là quay hay kho nữa) rất ngon, nấu với miến và khoai tây, khi ăn phải cắt miến ra kẻo nó dài hàng mét. 17.000 won được một đĩa to như cái chậu, 2 đứa ăn mãi mà không hết. Nhìn sang bên có 2 cô bé Hàn xinh xắn vào sau gọi một suất tương tự, ăn hết veo không còn dấu hiệu của gà, hic hic! Choáng!

Chia sẻ trang này