1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leuchong

    leuchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tí vậy
    Thấy cả nhà ủng hộ món phở với bánh gối Lý Quốc Sư quá, e cũng thấy lạ chẳng hiểu nó ngon cái ghề. E ở ngay phố đó thấy bẩn chít lên được. Các pác đi tập thể dục buổi sáng nhìn thấy hàng phở vớt xương bò từ nồi hầm rùi chuyển nước đó sang nấu nước phở hoặc thấy người ta làm nhân bánh gối thì e cam đoan cả đời các pác không bao giờ dám quay lại lần 2. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân thôi. Cái mồm làm tội cái thân mà.
    À pác nào cho e xin cái địa chỉ bán chè Bát Bảo với. Ngày xưa ở phố Ấu triệu (hồi e còn bé tí) có 1 ông nấy chè này ngon lắm. Bi giờ cứ đi tìm mãi xem có hàng nào ngon như thế ko.
  2. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    "Quán" San Hô, đầu đường Lý Thường Kiệt
    Good: Món ăn đa dạng, cực ngon, không gian đẹp, phục vụ tốt (do có bác quản lý người miền Nam)- Theo tớ là một trong những nhà hàng tốt nhất HN
    Bad: Đắt
    "Quán" Nam Phương - ngã tư Lý Thường Kiệt với Ngô Quyền
    Good: Món ngon, đa dạng, không gian đẹp, tối có nhạc dân gian.
    Bad: Đắt, phục vụ quá cẩn thận (cứ đứng nhìn người ta ăn)
    "Quán" Serenade - Đầu đường Ngô Quyền (cắt Tràng Tiền)
    Good: Ngon, phục vụ tốt, không gian đẹp
    Bad: Đắt, khăn trải bàn hơi bẩn
    "Quán" Trăng Thu - Trên đường Điện Biên Phủ, đối diện ngõ "phố ẩm thực", gần đường rẽ vào Lê Duẩn
    Good: Ngon, phục vụ tốt, yên tĩnh, không gian đẹp (bác nào muốn ăn Pizza ngon thì đúng địa chỉ rồi, vì đây là quán của một ông chủ người Ý)
    Bad: Đắt
    "Quán" Paradise trên đường Lý Thường Kiệt, chỗ cắt phố Huế
    Good: Thức ăn khá ngon
    Bad: Phục vụ kém, bẩn từ bàn đến thức ăn
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    các bác ui, cái chỗ này hổng phải là cái quán đâu, nhưng mờ nó ngon quá nên iem đành bon chen một tí vậy
    Hàng chè thập cẩm đối diện trường Việt Đức
    GOOD : ngon, chè nấu rất vừa miệng ( ko ngọt quá, khoai dẻo, cốm tươi, có chè ngô làm bằng ngô ngọt -> ngon ). nước cốt dừa thơm, loãng. đặc biệt là ăn bằng bát, ít đá nên cảm thấy hết vị ngon của chè.
    Giá : mềm, 4K/bát, ăn 2 bát là no (em thích ăn 1 thôi để vẫn còn thấy thèm.
    BAD : đỗ xanh và đỗ đen ko ngon, đỗ xanh ko nhừ lắm lại rất nhạt , đỗ đen hơi cứng, vì thế em ăn thập cẩm bao giờ cũng bỏ 2 cái món đấy ra. món thạch trắng ăn chán -> cũng loại luôn
    quán vỉa hè, lại đông và hết tương đối nhanh. . quán lại rất bé, chỉ là cái quầy cạnh mấy hàng bán sách GK nên hơi khó phát hiện.
  4. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    hê hê. Xin đóng góp mấy ý kiến mới.
    - Vào trong này và vài chủ đề khác thấy các bạn khen bánh rán chợ Bưởi tôi cũng ăn rồi mà không hiểu các bạn khen nó vì cái gì??? tôi thấy cũng bình thường thôi chứ đâu có gì ngon lắm. Nhân thì chỉ miến không có thêm lát thịt luộc sãn nó, không trộn lẫn với miến như nhân nem, ăn vừa rời rạc vừa không thành vị gì cả, được cái nước chấm có tương ớt (kiểu lọ bán ở siêu thị) cũng được nhưng không phải là quá ngon. Nhớ lại cách đây 12 - 13 năm có hàng bánh rán và quẩy nóng ở ngã tư Trịnh hoài Đức (sau bán chân gà nướng) ăn ngon thế, hồi ấy học sinh Hà nội có phong trào ăn quẩy nóng nhất là ở Phan bội Châu vui phết
    - Tôi thấy bánh pizza ở Hà nội đắt quá. cái bánh bé tí có chút thịt ở trên 1 người ăn 1 cái cũng hết thế mà giá 100k - 200k đắt một cách vô lý . Mà hình như bánh ở Hà nội còn thiếu bột lá gì khô thì phải, tôi ăn ít khi ngửi thấy mùi lắm .
  5. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1U429 Review cái phở gà Mai Anh, phố Lê Văn Hưu lại 1 tí.
    Bad:
    Sáng CN lên tầng 2 ăn thấy 1 đôi vợ chồng và con phát cáu bỏ về vì chờ hơn 30 phút mà nhân viên quên mất. Sau khi nhắc thì hỏi "cô chú nói lại là ăn gì vì cháu quên mất rồi".
    Phở toàn bột ngọt, ai không ăn được bột ngọt là đầu óc quay cuồng luôn
    Gọi phở gà nhưng trong bát phở lại có mấy lát thịt đen chân giò lợn (cắt rất khéo, giống hệt thịt gà). Ngắm kỹ thì thấy đúng là thịt lợn, ăn đúng là vị thịt lợn 100%. Mà không phải chỉ 1 ~ 2 miếng. Có thể đoán là hiệu phở do nhiều người gọi thịt đen (thịt đùi gà) nên lấy thịt chân giò lợn làm giả. 1U429 hoàn toàn không nhầm vị và thớ của thịt lợn. Cũng có thể chỉ là sơ suất của hàng phỏ trong 1 ~ 2 bát thôi. Bạn nào hay ăn phỏ gà Mai Anh thử Au*** lại xem, nếu cắch chắn lấy thịt lợn giả gà thì phải đưa vào Black List luôn
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em đi trên đường sang Nhật Tân thấy có cái quán Rừng (Forest) nhìn từ ngoài vào um xùm có vẻ rất đẹp, không biết chất lượng đồ ăn thế nào, giá cả ra sao, bác nào ăn ở đấy rồi, giúp em 1 tiếng với.
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    hehe,cho tớ bon chen với.
    1.Tớ thích ăn gà tần ở phố Hai Bà Trưng.Đối điện với hàng bún ngan ý.
    Good:ăn ngon,có món chim hầm cốm mới thấy ở đây có.Giá mền,sạch sẽ.
    Bad:ngồi ở vỉa hè nên hơi bụi.Muốn ăn thì nhận đồ ăn qua song sắt(giống tù ko?).Nhg thích vì ko quán nào bán như thế.
    2.Quán Huế ở phố Lý Thường Kiệt.
    Good:chỗ ngồi thoải mái,phục vụ đc,đồ ăn phong phú,tha hồ chọn
    Bad:tuỳ từng món mới ngon,hơi đắt.
    3.Kem Pháp ở Lê Thái Tổ
    Good:ăn ngon,phuc vụ đc,giá cả vẫn vậy ko thay đổi theo thời gian.Tơ ăn ở đấy từ khi tớ học lớp 8 đến bây giờ học sắp đi làm rùi thấy giá vãn vậy
    Bad:có món bánh crep rất ngon nhg ko thấy bán nữa.Nhân viên dắt xe thì rất lười.
    4...............
    còn những chỗ khác mọi người đều ý kiến hết rồi.Để đi sưu tập tiếp đã.
  8. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    xin kiếu. nói năng linh tinh để rồi bị người ta bu vào chửi cho à. vụ list quán đen-topic dính vẫn đang hot đó.
  9. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nếu em là người lập list các quán ăn 3 miền ở HN và giữ kỷ lục điểm picachu thì xin chào mừng em trở lại AT. còn nhớ anh chứ?
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Quán 1-2-3 ở Phố Huế:
    Good : Món ăn khá ngon, đặc biệt là mì sốt bò xay, cơm sườn nướng. Giá cả hợp lý
    Bad : Chờ hơi lâu, ngồi hơi chật
    Quán Núi Tản - Giảng Võ( Cạnh Bia Hải Xồm):
    Good : Ăn tạm được, giá cả khá phải chăng, lịch sự thoáng mát, không gian rộng rãi
    Bad : Chưa có món ăn nào ngon nổi bật hoặc đặc sắc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này