1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Những món ốc ở SG mà bạn kể trên thì là ốc hải sản, nói chung là ở HN cũng có nhiều quán lắm nhưng cách chế biến cũng ko bằng SG nói chung
    Còn ở HN có những loại ốc ở nước ngọt mà chủ yếu làm bún ốc ý , và ốc luộc là hay ăn nhất, ngoài ra còn ốc xào, ốc mút ..... hì hì cái này có lẽ dân của ốc club vào giải thích thì rõ hơn
    Hình minh hoạ xem ở đây nhé, vì post mãi chả được, mạng ttvn chán quá
    thugian.com.vn/uploads/news/oc8dc.jpg
  2. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    là sò lông, sò điệp, con chem chép nướng bơ lạc hành --- giống kiểu ngao hoa (ngao hoa ăn ngon hơn), con ốc móng tay nó dài như cái móng tay cái, loại này trũng qua nước sôi, rút lên chấm ăn ...... tất cả loại này xuống quảng ninh hay hải phòng thì nhiều lắm , nếu mua thì có mấy chỗ như hải sản kim anh ở phan chu trinh hay thể giao hoặc dốc bác cổ ý, ngoài ra thì ko để ý lắm
  3. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Pepperoni:
    Cons: thức ăn đúng kiểu bình dân, quá nhiều gia vị và ăn cực ngấy. Spaghetti ở đấy e tự làm ở nhà còn ngon hơn. Quán đông. Chật. Bật nhạc sến không chấp nhận được
    Pros: Giá cả chấp nhận được, nhất là cái buffet ý. 38k chắc rẻ nhất HN nhg với thức ăn kiểu ý thà e bỏ ra thêm mấy chục đi thêm vài bc'' ra buffet ks HN 60k còn thấy đáng tiền hơn.
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra ngã tư Phạm Hồng Thái cắt Hàng Bún, gần EVN nhé, có hàng nộm bán vỉa hè, gọi một đĩa Tá Lả (tức là nó cho nhiều thứ trộn lẫn vào với nhau ý mà)
    Riêng rượu ở đó chán kinh khủng, và không có nhà vệ sinh.
    Ăn thì vui miệng + chỗ ngồi hay hay, cũng đáng để ngồi và chẹp ... ra đấy làm đĩa đây.
  5. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng người Hà Nội đây mà cực ghét thái độ phục vụ kiểu đấy. Tự nhủ bao h mình về phải mở một tiệm ăn lấy tận tình với vệ sinh làm tiêu chí cao nhất, không thể có cái kiểu khách hàng bị bắt chẹt thế này mãi được (thực ra HN cũng ối quán tận tình, tớ chỉ ăn ở các quán này).
    KFC với fastfood tớ cũng thích lắm
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bít tết, bít tết, bò bít tết ở đâu ngon ta, cho em địa chỉ cụ thể và giá tiến nhé (trừ cái quán ở Yết Kiêu ra)
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    về thái độ phục vụ của các quán ở HN thì khỏi nói rồi
    hic, định tìm topic nào nói về các quán cafe tệ để pot một bài về cái bọn See wan ton ở Phan ĐÌnh Phùng, tức điên
    may mà mấy ngày rồi, nên mình cũng hạ hỏa, chỉ có điều cứ pót lên đây, để mọi người tránh xa cái quán đấy ra, stupid và may là mình chưa hề mất một đồng nào cho cái quán đấy
    số là thế này, hôm tối thứ 7 vừa rồi, mình với anh yêu loanh quanh một hồi chả bít đi đâu, mới bảo vào đấy uống trà, vì bình thường hay ngồi cafe nhiều rồi. Lúc đến cái quán stupid đó, zai nhà mình hỏi xem để xe ở đâu, đứa trông xe (hic, thề là đấy đã là từ nhẹ nhàng lắm rồi so với những gì mà bọn tớ phải chịu ở cái quán đó) bảo là "anh cứ để đấy đi" nhưng nó nói nhỏ nên zai nhà tớ k nghe thấy và hỏi lại về vụ để xe thì cái đứa trông xe đấy xưng xỉa lên và nói thêm lần nữa là "anh cứ để xe ở đấy" với một cái giọng mà 2 bọn tớ nghe xong cũng xưng xỉa theo
    cứ nghĩ là thôi thì đã đến thì vào, hy vọng trà dư tửu hậu xong thì mọi việc cũng đỡ hơn, ai dè tớ với zai vào kiếm được chỗ ngồi, loay hoay một hồi chả thấy ai có ý định đưa cái menu ra chọn đồ, đến lúc thấy có đứa waiter đi qua, zai nhà tớ hỏi nó mới tha đâu được quyển menu đến đưa cho. Nói là ném phịch quyển menu xuốgn bàn thì hơi quá đáng, chứ nó cũng chỉ thả xuống bàn rồi biến mất luôn, đã ức chế lại càng ức chế hơn, tớ với zai cũng ngồi chọn được trà, thì có thấy thằng của nợ nào vào để mình order đâu, tớ bực mình lắm rồi, định phi ra gọi xem manager của bọn này là sao mà có bọn nhân viên từ trông xe đến waiterr lại như thế, nhưng zai can nên thôi, làm ảnh hưởng mất một buổi tối thứ 7 của 2 bọn tớ, cái chính là mất thời gian và tự dưng lại bực mình, nên bọn tớ đứng dậy đi về cho rảnh chuyện, dẫu sao cũng ngồi trong đó được khoảng 15min khá mát mẻ, còn lại chả có gì thú vị ở cái quán stupid đấy, thề là k quay lại quán đó
    chả hiểu mọi người đã từng vào quán đó thấy thế nào, chứ k hiểu sao hay lúc ra khỏi nhà bọn tớ bước nhầm chân mà vào cái quán stupid thế, từ giờ cạch cái quán đó
  8. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng mình hay ăn ở hàng bít tết Xuân Cường trên đường Âu Cơ, địa chỉ thì ko nhớ chính xác nhưng đi từ sofitel lên khoảng 500 mét và nó ở bên tay phải. Rất ngon nhưng mỗi tội xa nhà mình quá
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bò bít tết ông Lợi trong ngõ ở phố Hàng Buồm.
    Bít tết và các món bò của Chiến béo Yên Phụ ăn chán kinh, phục vụ kém. Đã nói ở đầu topic rồi
    Nhưng mà từ ngày đọc bài của bạn Peo gì đó trên ẩm thực về bít tết, thế là khỏi ăn bít tết bò VN hoặc VN nàm lun, đỡ tốn bao nhiu là tiền.
  10. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ Bít tết số 8 Hoè Nhai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này