1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vh_xx

    vh_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác ăn bánh pizza ở đâu 100-200k 1 cái thế , em ăn mấy chỗ như pizza112 , lý quốc sư , cả cái hàng gì chỗ hai bà trưng ( đối diện cổng sau tràng tiền plaza ) , Ciao .. cũng ko thấy 200k 1 cái , 120 thì có nhưng mà cái to , 2 người ăn mới hết,
    Cũng có thể 2 đứa em ( em với con bạn ) bụng người bé ăn ít
    Được vh_xx sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 26/10/2006
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi HN công tác! Có ăn ở quán lẩu gì ngay đầu PHÙNG HƯNG (Mạn phía Cửa Đông)! (Nhà 39 thì phải?
    Hik! Thằng làm bếp thì như thằng hâm! Cãi khách như chém chả! Mình bảo lại với bà chủ nó thì khi thanh toán, nồi gà nhỏ cho 2 người ăn nó lấy 90k! Hik!
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pó tay .com, cĂi 'ỏằ" fake 'ỏƠy mà 35 K còn là quĂ 'ỏt 'ỏƠy bỏĂn vh_xx
  4. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giới thiệu với cả nhà món cơm rang với ruồi ở của hàng thứ 2 từ trái sang nằm trên ngã tư đường Nguyễn hữu Huân với phố Lò sũ thì phải (đi từ bờ hồ lên) chỗ ngã tư có vài quán đó. Tôi được giải thích rằng một em ruồi bay ngang chảo cơm rang sau đó em đột nhiên mất độ cao ( khả năng em này bị ruồi bay vào mắt nên mất phương hướng ) và hạ cánh an toàn ở chảo và sau đó du lịch ra bát tôi.
    Ồ tôi không biết là may mắn hay không nữa.
    Chỉ bởi do hoàn cảnh xô đẩy, quá đói và không thấy tiềm năng quanh đó có quán nào nữa đành nhắm mắt đưa chân vào quán này.
    ah về sau còn chú ý thấy cơm có một rổ vất dưới gầm bàn để lấy lên rang cho khách ăn trong đó cũng có lấm tấm đen gì đó.
    Buổi trưa đang đói, lại ngồi với cô em gái, không tiện đôi co. Đành viết vài dòng: Hậu thế mai sau nhớ đá đỏ Quỳ châu (Sẩm đá đỏ).
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tôi ăn bánh gối, bánh rán mấy lần ở quán chõ Lý Quốc Sư nhưng chả thấy ngon gì cả, bánh không giòn, thậmchí cólúc còn hơi ỉu, lúc giòn thì ăn cảm thấy xác xác, mà lại rất nhiều mỡ chóng ngán. Không hiểu sao mọi người thích chỗ đấy nhỉ
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nó là 1 chỗ thuộc về quá khứ và dĩ vãng. Ra đấy tìm cảm giác ngày xưa khi còn no đói.
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt ly
    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 31/10/2006
  8. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Cái quán này fải cho -10đ ý chứ. Bánh rán bánh gối thì chả có gì đặc sắc, cửa hàng nồng nặc mùi mỡ, đi từ xa đã ngấy đến tận cổ, nhân viên thì mất dạy ko chịu được. Tính nhầm tiền cho khách, nhẹ nhàng lịch sự hỏi lại nó, nó lại rống lên vào mặt mình "nhầm một tí mà cũng lắm chuyện." Có cho tiền cũng ko bao giờ quay lại
  9. thethai_nhantinh

    thethai_nhantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào hay ăn ở chỗ cuối Tuệ Tĩnh thì xem lại nhen. Hồi cuối năm ngoái tui và hai thằng bạn tới đó đúng lúc trưa rất đông phải ngồi chờ ở tầng dưới đợi bàn. Thấy 1 em giai tiếp phẩm mang về bao tải rau, một em khác bê nồi lẩu cá chạy ra rút xoạch bó thìa là, lia kéo cắt cái roẹt đám rễ, vứt cái lạt buộc đi rồi thả oạch vào nồi lẩu, bê thẳng lên lầu...!!! Tui và hai thằng bạn nhìn nhau ko thốt được lời nào, cùng đứng lên và zọt lẹ...
  10. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Quán này theo mình nghĩ đông là do nó ở vị trí trung tâm thành phố (trong phố cổ mà lị) với lại dù sao thì quán cũng có tiếng từ lâu lắm rồi nên bà con mình cứ theo thói quen đến đó mà ăn thôi. Công bằng mà nói bánh bi giờ so với khoảng 5 năm về trước mình ăn thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này