1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    size=2]nói thêm một tí: loại 85.000 là loại trung, đường kính khoảng 30cm. Bánh rất thơm, nói chung tớ thấy chất lượng thế là rất ổn
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Al Fresco ăn chán lắm, ăn của Little Italy ngon hơn , rẻ hơn (vào thứ 7 giảm giá 50 % - cái này hợp lý hơn mua 1 tặng 1 như Al)
  3. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ĐỊa điểm quán Little Italy ở đâu? bạn không nói luôn cho mọi người biết với, và ở đó loại nào ngon nhất?
  4. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    phí của giời thế em? chị ở tít xa còn chịu chạy lên đó ăn, ăn suốt từ lần đầu tiên năm 1996 (SV năm I) đến giờ vẫn còn thèm, hồi đó có lần ăn một lúc đúng 1 chục cái. chị chủ quán bây giờ vẫn nhớ tên, vác mặt đến là được chào luôn. Bây giờ hễ đi ngang là vẫn rẽ vào, tuy công năng không còn như xưa. mà lạ cái là chị chủ quán ấy, đã 1 thập kỷ rồi trông vẫn thế, chả thấy già đi tí nào.
    Nhưng đúng là bây giờ mình ăn không còn thấy thần tiên như xưa nữa. Không biết có phải vì bây giờ họ cắt nhỏ bánh rồi chan nước chấm lên, một lúc sau bánh ngấm nước nhão ra mất ngon. Ngày xưa thì ăn đến đâu lấy cái thìa con múc nước tưới đến đấy, vừa thổi vừa ăn, tuyệt đỉnh nhân gian.
  5. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng tình với nhận xét trên. mình cũng tự hứa với lòng là thà ăn ở một quán phở gà "cóc" nào đó còn hơn vào đó mất tiền để thấy tức.
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ĐỊa điểm quán Little Italy ở đâubạn không nói luôn cho mọi người biết với, và ở đó loại nào ngon nhất?
    -------------------
    Ở đây nhiều ng biết lắm, số bẩy mấy thợ nhuộm, sát Eden, phía bên phải đường. 1U429 thích nhất là Portofilo (tôm, ham...). Tel: 9424812
    Ở Al fresco được nhất là món sườn nướng.
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với các bạn mấy quán cũng khá ngon ở Hn
    1. Quán Hội An ở 2B Ngô Thì Nhậm gồm các món đặc sản của Huế (nhưng ko nhiều), nhưng tớ khoái nhất món lẩu chim câu ở đấy, ăn mấy lần rùi mà vẫn mún đến típ. Giá cũng mềm: khoảng 50k một con, tính theo số lượng khách muốn ăn, thịt chim mềm và thơm, nước lẩu gồm nhiều loại nấm và thịt nạc thái nhỏ để ăn với miến, khung cảnh quán sang trọng và sạch sẽ, thái độ phục vụ của nhân viên thì miễn chê, ngạc nhiên nhất là ko hiểu sao các món ăn đều ko quá đắt như nhiều nhà hàng #. Nhưng tớ ko thích mấy món phụ lắm, chẳng hạn nem hải sản vừa đắt mà lại ko đúng vị ,6k/cái, ko ấn tượng, mấy loại rau xào thì hơi già, khoai chiên hơi quá béo....nhưng nói chung là ổn, cảm tình nhất với mấy cô nhân viên, vừa xinh lại dịu dàng khéo léo....
    2. Quán Lẩu Thái - hình như nằm trên đường Lý Thường Kiệt, tớ ko rõ lắm, nhưng nó nằm cạnh cái cty du lịch Châu Á gì đó. Lẩu ở đây nước rất ngon, nhưng ko thực sự là lẩu Thái giống tụi Thái nó làm, giống nhau chắc chỉ ở phần nấm. Bên Thái Lẩu đc chia làm 2 ngăn trong cùng 1 nồi, một bên cay đứt lưỡi còn bên kia bt, ai thich bên nào thì cứ việc chiến bên ý. Lẩu ở đây các loại thịt cá tôm và rau ít hơn nhiều so với lẩu CBQ hay PH, nhưng lại ngon tuyệt, rau sạch và khô ráo, thái độ phục vụ của nhân viên hơi bị khệnh . Nồi cho 2 ng là 200k
    3. Quán Hải Trung ở chợ đêm Đồng Xuân, quán này đặc biệt có món lòng non ngon mê ly rụng rốn. Lẩu cho 2 ng là 80k, rẻ hết ý mà lại nhiều. Lòng non của họ mình dày, béo, nhúng vào nồi lẩu sôi lên cho luôn vào miệng cắn cái sụt, muốn chít luôn, tôm sú thì họ bắt luôn con tôm sống trong chậu đang bơi, thả luôn vào nồi nên đảm bảo độ tươi sống. Mấy bé kon phục vụ thì hơi ngơ ngơ, chậm chạp
    4. Phở trộn Lý Thường Kiệt: khoái nhất cái rau húng đỏ của họ, cho vào thơm phức bát phở, nhưng hơi mặn, trông quán lại hơi bẩn, chỗ ngồi thì cập kênh
    5. Vịt cỏ Linh Đàm, hơi xa trung tâm tí nhưng ngon, đỉnh nhất là quán Nhung Hiền, bà này béo ịch, có 7 cửa hàng trên toàn bộ khu đấy, quán ngon nhưng rất đông, phục vụ toàn các cháu thiếu nhi 16,17, nhưng khuyến cáo các bác đừng ăn lẩu vịt ở đấy,nước lờ đờ như mắt vịt ý
    6. Thịt chó Anh Tú ở Lĩnh Nam, trên đường Nguyễn Tam Trinh, rất đúng hương vị truyền thống, ngon nhưng ko ngấy tẹo nào, thái độ phục vụ cũng bơ ngơ nốt, quán lại hơi nóng và khó chịu vì mùi nướng chả
    7. Quán Phương Nguyên trên đường gì đó quên mất rùi, nhưng quán này rất nổi tiếng và đông nghẹt, đoạn lên phủ Tây Hồ hay sao ý, tớ mới ăn có một lần, ngon nhất là món gà luộc xé phay và miến lòng mề gà, ngon như mẹ nấu ở nhà luôn
    Chẹp chẹp, tạm thế đã, chúc các bác ngon miệng
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 28/11/2006
  8. tvo22

    tvo22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xin loi
    Được tvo22 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 28/11/2006
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    7. Quán Phương Nguyên trên đường gì đó quên mất rùi, nhưng quán này rất nổi tiếng và đông nghẹt, đoạn lên phủ Tây Hồ hay sao ý, tớ mới ăn có một lần, ngon nhất là món gà luộc xé phay và miến lòng mề gà, ngon như mẹ nấu ở nhà luôn
    Chẹp chẹp, tạm thế đã, chúc các bác ngon miệng
    -------------------
    Thanks, 1U429 sẽ tham khảo đầy đủ các hàng ngon của bạn.
    Quán Phương Nguyên thì ốc vô cùng bẩn, đen xì. 1 lần ăn dính phải ốc làm đã lâu nguội ngắt, đưa vào lò hay cái gì đó cho âm ấm. Không biết có phải ốc thừa k. Mấy thằng phục vụ có tuổi lượn lờ giục đặt món để đỡ phải chờ lâu trong khi quán to đùng mà chả có ai (3h chiều). Kết quả sau con ốc đầu tiên là mắng bọn phục vụ và trả tiền.......
  10. iiuu4ever

    iiuu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hêllô các bạn, lâu mới vào lại ẩm thực.
    Tự nhiên nhớ ra một quán ăn rất được nhé. Công nhận trước chủ quán là học sinh mẹ mình, nhưng phải nói cả nhà mình, rồi rất nhiều khách khứa mình và gia đình mời tới ăn ở đây đều ấn tượng tốt.
    Tên quán: Quả táo đỏ (nhà hàng thì đúng hơn, kô xô bồ, đèn vàng, nhạc du dương, phù hợp cho gia đình, tiệc nhỏ; 1phục vụ 1-2 bàn)
    Địa chỉ: P103 - C5 Giảng võ, thực ra là trên đường Trần Huy Liệu, đối diện quán chè thái ý.
    Các món ăn ngon: rau xuxu xào (rất ngon, rau non, xào xanh mướt) ; khoai môn nhồi thịt; nộm các loại; lẩu....
    Nói chung ăn rất vừa vặn. hix, nghĩ lại thèm.
    Hehe, chúc mọi người ăn ngon miệng giống nhà tớ ở đây nhé. Chị chủ quán dễ thương, làm kim chi tặng thêm cho khách ngon lém.
    Giá cả: 60-70 nhé, uống nhẹ thôi đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này