1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    lẩu Hải Nam chỗ Phạm Ngọc Thạch ( đối diện công an phường) cũng ok lắm , kết nhất khoản sạch sẽ , cực kỳ sạch luôn.
  2. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu hàng mã ý bạn nhỉ?
  3. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ khoái ăn các loại bánh Huế thôi.
    Bác nào biết ở đâu bán với giá SV k0? Bảo em với!
  4. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà biết chỗ nào bán xôi xéo ngon không? mùa đông rồi tự nhiên thèm xôi xéo quá, ngày xưa nhiều hàng làm ngon bây giờ bớt xén nhiều thứ ăn chán quá
  5. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có đứa bạn bảo có nhà hàng Huế ở chỗ Thái Thịnh giá cả cũng bình dân mà lại ngon, bạn ăn thử xem. Hôm nào mình đi ăn rồi sẽ thông báo sau
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Kiếm bia hơi HN chuẩn khó lắm. Một cốc bia hơi HN chuẩn phải đạt tiêu chí: bọt nhỏ li ti, mịn, lâu tan, màu bia vàng óng, vị đượm, ngậy của hoa Hublong.
    Thực ra bây giờ có đến gần 65% thị phần bia hơi HN là của thèng cha Đường béo (nghe đâu tay này là thương binh, giầu vào diện nhất nhì HN). Hầu hết các quán bia hơi HN đều lấy bia pha thêm. Kiếm được cốc bia hơi HN xịn thật khó thay.
    Tuy vậy, may mắn là vẫn còn 2 địa điểm mà bạn có thể cảm nhận được chính xác vị bia hơi HN. Đó là điểm bán giới thiệu sản phẩm của Nhà máy bia HN. Chỉ có duy nhất điểm nằm lọt bên trong nhà máy, trên tầng 2 là bia ngon, ít pha (không biết họ có pha không). Những điểm khác xung quanh cổng Nhà máy bia đều lấy bia không rõ nguồn gốc. Mình ngồi đó uống để ý toàn thấy họ lấy bia từ đâu về chứ hok phải lấy từ trong nhà máy ra.
    1 điểm nữa là quán 1B-Bắc Sơn, cổng sau Bách Thảo, điểm này bia uống cũng chấp nhận được vì bia pha ít. ĐIểm này có thế mạnh là có khá nhiều món nhậu, hấp dẫn nhất là món lợn sữa nướng, nước chấm của nó nhìn như ma-gi nhưng vị thì khác hẳn, hơi hăng hăng, đượm đượm 1 chút. Bát nước chấm nào cũng có cái lá quái quỷ gì gì cho vào. Tiếc là mình chưa hỏi được nên hok biết nó là cái lá gì.
    Còn tất tần tật các thể loại như Lan Chín, Hải Xồm, Cường hói, A2, Ngọc Khánh, Thùy Linh, v.v... và v.v.... đều là bia pha hết, uống quá tầm là bị đau đầu, nhức đầu, khát nước. Nếu là bia hơi HN xịn 90% (tớ chỉ dám nghĩ xịn đến 90% thôi) thì không hề có hiện tượng này, kể cả khi bạn uống quá tầm tửu lượng (hix, quên, bia lượng chứ nhểy).
    Bia Pacific, Henginger, Việt Hà cũng là loại gây đau đầu, khát nước. Bất kỳ 1 ai chỉ uống đến tầm 10 cốc là đều cảm thấy ngay hiện tượng này.
    May là gần đây lại có thêm mấy thể loại như bia tươi Tiger, bia Anchor, bia Đức (Legend) là uống được vì nó không đau đầu.
  7. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    lẩu ở chỗ SVĐ hà nội cũng đông đấy chứ nhỉ, ăn uống là phải đông vui mới có không khí
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ xung: Nếu là dân nghiền bia hơi HN mà không biết quán Quân đội ở Hoàng Diệu thì thật là thiếu sót. Quán này chẳng có biển hiệu cũng chẳng quảng cáo gì, bạn đi đường Hoàng Diệu hướng từ Điện Biên Phủ ra Phan Đình Phùng, qua quán bia 19 Hoàng Diệu một đoạn, đến biển đề "Di tích lịch sử Đoan Môn" thì rẽ phải. Quán này bán bia theo ca chứ không theo cốc, một ca rót khéo được 5 cốc. Bia ở đây uống cực kỳ chuẩn, chỉ bán vào buổi trưa và chiều. Buổi trưa đến khoảng 1h hơn là hết bia, đóng cửa. Quán này có nhược điểm là bán kiểu mậu dịch ngày xưa, phục vụ rất chán xong chất lượng bia hơi và món ăn thì miễn bàn. Có vịt luộc và móng giò luộc ở đây ăn ngon dã man, nghĩ đến là thèm. (Giá lại rất rẻ)
  9. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    cá nhân mình thì mình thấy ở đây không ngon bằng Ngõ Trạm
  10. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Chắc nó cho mù tạc đấy bạn à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này