1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1U429 đi ăn ở Chiến béo. Khách cũng ít, có lẽ là do trời rét và không phải ngày nghỉ. Chất lượng thì bắt đầu có vấn đề. Món thăn bò nướng Foma: Thịt được nướng chín sẵn, chỉ làm nóng lại 1 chút rồi xếp lên đĩa cùng với hành tây, dứa, khoai lang nướng sẵn rồi rưới nước sốt cũng nguội ngắt lên. Lúc ăn phải bắt nhân viên nướng lại mấy thứ củ quả mà vẫn chỉ hơi âm ấm....
    Kết luận: Chất lượng giảm so với trước kia quá nhiều. 1U429 sẽ phải rất cân nhắc khi đến Chiến béo ăn lần sau.
    Khăn: 2 x 1000 = 2000
    Bò Quấn: 1 x 110000 = 110000
    Vịt sốt cam 1 x 45 000 = 45000
    Mỳ ý: 27000
    Salad: 12000
    Cam lắc: 2x 8000 = 16000
    Báng mỳ: 2 x 1000 = 2000
    Tổng là: 214 000 VND
    Bác nào đã vào Dã Liên chưa nhỉ,
    Súp: 40 K - 70 K.
    Nước cam : 35 K
    Coca: 25 K
    Lavie 1,5 L: 60 K
    Canh ngao chua (1 liễn): 70 K
    Cơm (liễn): 20 K
    Gà nướng sốt hạt điều (khoảng 1/4 con gà): 100 K
    Nem HN, 12 chiếc: 80 K
    Bò nướng: 4 xiên: 100 K
    Giá này SV vào thì đau sờ cau. Được cái là lịch sự và nhiều Tây
  2. olala_olala

    olala_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    đắt kinh hoàng
  3. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    em mới đi 2 quán mà theo cảm nhận chung thì lần sau không quay lại đấy nữa/
    1) Trà Trường Xuân ở Ngô Tất Tố. Hôm trước đi sn thằng bạn thế là kéo nhau vào làm ấm trà cho ấm ai ngờ khi ra tính tiền:
    1 ấm trà, mấy cái bánh đậu xanh và kẹo lạc cùng ít khế xào mà hết 100k. Riêng ấm trà 70k
    2) Quán ăn Huế ở Thái Thịnh. Giá thành thì không đắt nhưng chán kinh khủng, đồ ăn thì nguội ngơ nguội ngắt, bắt nướng lại cho nóng mà vẫn vậy. Nhiều đồ ăn nhưng chả nuốt nổi món nào
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Sáng chỗ đầu Hàng Bông gần quán Phố Cổ có bán phở gà ngon lắm các bác ơi, nước ngọt quên sầu
    Hơi bẩn và đông một tí
  5. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Quán mới quán mới các bác ơi.
    Nhà hàng ẩm thực rượu dân tộc Văn Tiến ở 90 Võ Thị Sáu- Trông quán không nổi bật lắm nhưng món ăn rất phong phú, ngon miệng mà giá cả phải chăng. Tớ chấm mấy món sau
    1. Gà rang muối ( 1 đĩa to đùng nguyên con là 120k)
    2. Lẩu gà long nhãn ( ăn rất được, vị đậm đà, đặc biệt, ngọt ngào, có vị thuốc bắc nữa nhưng ko hề khó ăn)
    3. Tôm rang muối
    Ngòai ra có nhiều món đặc biệt nữa như các món chế biến từ thịt thỏ, cá sấu, ba ba, các loại rượu ngâm khá cầu kỳ và chất lượng. Đặc biệt có món lẩu chó Thiếu lâm tự rất hoành tráng là lạ miệng. Ưng nhất là cái giá ở đây: 8-10 người- gọi món thông thường thôi (gà, lẩu, rượu...chứ ko có ba ba hay cá sấu đâu nhé) = 500-600k. Với giá cả như thế, thì nhà hàng này thực sự là ok, được 8/10 đấy. Mời các bác đến măm thử và cho í kiến.
  6. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    quán này gần cơ sở 2 của mình mà sao mình không biết nhỉ. Hôm nào đến ăn thử mới được
    Được Thegioiche_caramen sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 22/12/2006
  7. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Chắc nó cho mù tạc đấy bạn à
    [/QUOTE]
    không phải mù tạt đó là 1 loại lá gần giống lá chè xanh còn tươi mà tên gọi là gì tớ quên rồi, bởi vì ở trên phố Lò Đúc bán rất nhiều lợn quay sữa đi qua hay thấy cái lá đó, dưng chưa ăn bao giờ
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    không phải mù tạt đó là 1 loại lá gần giống lá chè xanh còn tươi mà tên gọi là gì tớ quên rồi, bởi vì ở trên phố Lò Đúc bán rất nhiều lợn quay sữa đi qua hay thấy cái lá đó, dưng chưa ăn bao giờ
    [/QUOTE]
    Lá mắc mật. Ở Lạng Sơn nhiều lắm. Quả mắc mật đem ngâm măng với dấm ăn tuyệt vời. Lá mắc mật thì mang quay với lợn thì cũng nhất
  9. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mình và mấy đứa bạn tổ chức buổi đi chơi. Cả lũ định ăn lẩu ở phía Phùng Hưng. Nhưng lâu lắm rồi mình không ra đó ăn nên chẳng nhớ giá cả ra làm sao. Có bạn nào vừa ăn ở khu vực đó trong thời gian gần đây thì cho mình xin cái bảng giá (sơ sơ cũng được), để cả nhóm mình tính tóan trước chi phí.
    Được DuyMinh1504 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 25/12/2006
  10. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mình với mấy người bạn cũng ăn ở đó cũng lâu lâu rồi, khoảng tháng 9, gọi một bữa lẩu thập cẩm cho 6 người chỉ mất khoảng hơn 200k
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này