1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giengtroi13

    giengtroi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... cái quán này nằm đối diện nhà mình! Có phải nó ở đầu ngã tư phải ko?
    Nếu đúng thì quán này nằm trên đường Láng Hạ cơ các bác ạ! Đi từ Giảng Võ xuống đường Láng Hạ, nó ở tần cuối đường, bên tay trái ấy! Cái quán đông khiếp!!!Vậy mà mình chưa ăn bánh ướt thịt nướng bao giờ! Mỗi một lần ăn bún bò, cũng ngon! He he.. hum nào pon chen wa cái mí được!
  2. giengtroi13

    giengtroi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hàng phở gánh này ở đâu vậy! Cho địa chỉ chính xác đi bạn! Mí lị có thêm hàng chả xiên nào ngon ko nhỉ? Tận trên Tạ Hiện xa tít mù khơi!!
  3. giengtroi13

    giengtroi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đấy là phố Hoàng Ngọc Phách í mờ! Đi từ rạp chiếu phim QG xuống phố Láng Hạ rùi rẽ phải ngay ngã rẽ đầu tiên nhá!
    Có cả ốc xào: xào dừa hoặc xào me! 7k một đĩa ốc xào nhỏ thì phải! Công nhận là bánh bao chiên ngon thật! Vỏ bánh trắng tinh và mềm cực kì! Bên ngoài thì được chiên vàng ruộm! Trông rất chi là ngon mắt! Ko như bánh bao chiên bình thường( trông cứ xỉn xỉn xấu xấu í mà)!!! Mí lị, nước chấm bánh bao chiên là một loại sốt hơi kì kì, trông chẳng có j ngon cả! Anyway, ăn bánh bao chiên ở đây vẫn ngon tuyệt!
    Còn ốc luộc ở đó thì chặng có j đặc biệt! Hix...
  4. giengtroi13

    giengtroi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xời ời! Đúng thế đấy! Chằng nhớ hồi xưa mình ăn như thế nào! Nhưng cách đây 2 tháng tớ ghé qua ăn! Chán chẳng buồn chết!
    Bánh thì ngấy kinh lên được, nhân chẳng có j ngon, vỏ thì cứng như đá ấy! Ghét ko chịu được! Thế mà nó vẫn đông! Tức!!
    Cạch hàng này luôn!
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em vào Dã Liên rồi đây ạ. Cũng lâu lâu rồi, nhưng vẫn nhớ như in vì thấy nó đắt quá. Đồ ăn thì cũng chỉ gọi là được thôi, không phải cái gì quá xuất sắc nhưng được cái khung cảnh đẹp, phục vụ cũng ok. Nhất là design của bọn nó, nhìn đâu cũng thấy thích. Rất phù hợp để mời khách khứa sang trọng 1 chút. Còn sinh viên mà vào đấy ăn, chắc chết mất. Hôm đấy em đi ăn 3 người, gọi những món hết sức bình thường, mà cũng hết đâu 450k gì đấy (không có súp ạ). Giá cả đại loại như:
    - Rau bí xào: 45k
    - Salad nấm: 60k
    - Canh cải gì đó: 40k
    - Thăn cá gì đó hấp xì dầu ( 2 cái thăn thôi ạ , cũng không to tát gì đâu): 100k.
    Chả nhớ hết nữa. Nhưng thấy mấy bát chè tráng miệng gì bé tí tẹo cũng khoảng 30k gì đấy.
    Không biết ở trên ai nhắc đến hàng nộm ở Hàng Buồm í nhỉ. Nộm là món khoái khẩu của em. Mấy hàng em đã ăn qua:
    1. Hàng em thích nhất là ở Lê Văn Hưu (hàng này trước đây nằm trong ngõ cạnh trường Ngô Sĩ Liên ở Hàm Long, nhưng do 2 chị em xích mích gì đó, cô chị chuyển ra số 1 Thi Sách, rồi loanh quanh từ Hàng Thùng xuống đến Lê Văn Hưu, cô em giờ vẫn bán trong ngõ cạnh trường Ngô Sĩ Liên): 10k/đĩa,
    - ưu: Ngon, sạch sẽ, phục vụ nhanh chóng, có mấy anh trông xe dễ thương
    - Nhược: hơi đắt nếu so với những chỗ khác ở Hàm Long hoặc Hàng Buồm
    2. Hàng Buồm (thẳng Tạ Hiện, cạnh cửa hàng quần áo Hương Lan)
    - ưu: rẻ, làm ăn cũng được, có món cổ gà rẻ và ngon.
    - Nhược: đông khủng khiếp, chỗ ngồi chật chội nên làm cũng lâu. Bác nào ra đấy ăn nộm thì xác định mất khoảng 30''. 5'' để tìm chỗ để xe, 15'' để đợi với điều kiện luôn miệng nhắc và đứng gần bác bán nộm, thêm 10'' để ăn uống và trả tiền. Chưa kể đợt nào công an phường đi tuần, đang ăn cũng khốn khổ khốn nạn ra dắt xe. Hôm qua em vừa ra đấy ăn xong. 5h ra chưa dọn hàng. Đã mất công đi xa lên đây thì phải đợi ăn bằng được. Quay ra làm bát bánh trôi tàu nhà bác Phạm Bằng, đúng 10'' ạ. Quay về thì thấy người ngồi đợi đầy ở đấy. Em là người thứ 13, đợi để ăn nộm. Thêm 10'' hàng nộm mới dọn hàng. . Có cái nữa em không thích là thịt bò ở đây hơi cứng.
    3. Hàng nộm Hàm Long, chỗ mọi người vẫn hay ăn
    - ưu: rẻ, em chả tìm thấy cái ưu điểm nào nữa
    - Nhược: em không thích ăn hàng này. Vì em quen ăn ở Lê Văn Hưu hoặc Hàng Buồm rồi, ăn đây cứ làm sao í.
    4. Mấy hàng trên Bờ Hồ, em ăn mỗi hàng có chữ tàu, bán trong nhà í:
    - ưu: thịt bò có mấy loại, ăn hơi khác một chút
    - Nhược: nước chấm không ngon, chưa kể thịt bò cũng cứng.
    5. Hàng ở Mã Mây: hàng này chán toàn tập luôn.
    6. Thêm 1 hàng nộm hoa chuối và giò tai hay cái gì đó trong ngõ đường Tây Sơn, gần đối diện Gò Đống Đa: cũng không ấn tượng gì luôn ạ vì không ngon mà.
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc hôm nay mới biết cái Topic này em là chua là cà ( hay nhậu hơn ăn vặt) Lẩu mùa này ăn là hảo nhất rồi. Nhưng ăn lẩu ở đây mãi chán lắm đã có bác nào thử hàng lẩu Nấm ở ngay ngã tư Đặng Dung cả Phan Đình Phùng chưa. Theo quan điểm của em thì ngon chủ yếu là lạ. Chứ cứ ăn mấy món lẩu kia hoài chán lắm rồi. Mà pác nào hay ăn ở Phùng Hưng em giới thiệu hàng Anh Quân 31 Phùng Hưng. Nước lẩu chua ngon, đặc biệt đồ ăn rất là tươi gọi mới thái. Có món gân bò để vào lẩu ngôi lai rai cứ gọi là... , rồi ngô chiên, khoai tây chiên ở đó cũng được lắm, à quên món sở trường lòng lợn ở đó cứ gọi ngon. Giá cũng cũng dễ chịu. Đặc biệt phục vụ nhanh( mỗi tội ở đó hơi bẩn mà không lịch sự chỉ hợp cho bạn bè thân) Nhưng em khoái mấy món ngồi lê la hơn là vào quán lịch sự. Chắc có lẽ sinh viên đi cùng gia đình vào mấy quán đó em không thấy khoái tí nào ngồi nó không xôm :P
  7. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhắc đến nộm hàng buồm,tớ thích ăn ở đó,ăn tầm 7h thì vắng hơn,thịt bò cứng thì bác phải ngâm trong nước nộm cho nó mềm ăn mới ngon,nhưng mà công nhận là ngồi ở đó chờ cho thịt bò mềm ra để mà ăn thì chẳng dễ chịu chút nào,đông khiếp
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chính xác thì giá cả là nhiu ạ, để còn bít mà định lượng, em cũng chưa ăn lẩu ở đó bao giờ.
  9. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác cho em trích 1 đoạn trong blog của em nhá :
    Hrm...... xem nào, đang rỗi chả biết làm gì, mình thử lập cái list những nơi mà mình đã từng ăn, review cho mọi ng nhá
    1. Chè thái ở phố Đội Cấn, ăn cũng ngon, nhất là cái nước cốt dừa của nó, thấy ngày càng đắt, trước có 2K giờ lên 4K
    2.Miến lươn ở chỗ Hàng Điếu, cửa hàng to đùng ý, thấy chỗ này là ăn được nhất . 11K 1 bát miến nước, còn lại là miến xào, miến trộn...... nhưng ko nhớ giá là bao nhiu
    3.Ốc.... hehe ăn ở phố nhà mình thì nhất rồi còn gì, cả phố bán ốc và trứng cút luộn, hàng nào cũng ngon nhưng good nhất là hàng Trà sữa chân châu.giá chung là 5K/bát+nước ốc
    4. Há cảo+ bánh tôm. Ở phố Hàng bồ, lưu ý là chỉ bán mùa đông, hàng bé tí tẹo thui nhưng đông lắm ý, lâu quá rồi không ăn, chỉ nhớ là 5K/chục cái há cảo, 2.5/bánh tôm. ngon dã man con ngan, trước chiều nào cũng đi với hunnie ăn
    5.Bánh xèo, ăn nhiều nơi rồi nhưng thấy cũng ở phố Hàng Bồ ăn ngon nhất, nhưng ăn đ.c 2 cái là ngấy lắm rùi. 4k/cái.
    6.Mực nướng + nem chua rán. Ăn cũng nhiều quán, ăn ở nhà 24 hàng Bồ là ngon nhất. Giá tiền thì tùy thuộc vào con to hay con nhỏ, nem ở đấy cũng ngon hết ý luôn, hình như 15K/đĩa nem . Àh còn cả hàng nem chua trên phố Hàng Chĩnh cũng ngon lắm.nhỏ nhỏ xinh xinh, chua chua chứ ko phải nem ngọt, giá cả thì ko nhớ vì lâu ko ăn
    7.Nộm...... ui rời, món tủ của mình, trước hay ăn trên Hàng Da nhưng từ hồi chuyển nhà ko ăn nữa, giờ toàn ăn tren Hàng Buồm thôi, bác ý bán rẻ mà ngon ơi là ngon, toàn thịt bò với dạ dầy mới chết con ng ta.... nhưng hàng này đông lắm ý, phải đi tầm 7h hoặc 7h30 mới vắng. Giá 5K/đĩa
    8.Caffe thì nhìu hàng nhưng thấy trên Lâm uống đ.c (caffe thôi) nhưng thích cảnh đẹp thì chịu khó bỏ tiền lên Ilu , Ciao,Minh minh.... nói chung là đều đẹp nhưng giá thì chả đẹp chút nào
    9. Kem <----- Kem Tràng Tiền vẫn là ngon nhất quả đất. Giá rất rẻ nhưng tớ chả nhớ bao nhiu, hình nhu 3k/cái
    10.Bánh bột lọc ăn trên Thụy Khuê rất ngon, ngay gần nhà mình, nó bán cả chè nữa, đủ loại nhưng mình ko thích ăn chỉ thích ăn bánh thui ( Quán này chưa đến chợ Tam Đa nhé ). Giá 5k/bát ( rất ngon)
    11. Bánh rán trên chợ bưởi cũng ko kém phần long trọng, ăn ko chua như các hàng khác, nói chung là rẻ nữa. 1k/bánh ngọt và 1.5/cho 1 cái bánh mặn. Đi học về toàn mua xịch cái mang về nhưng khổ nỗi chờ lâu dã man ( đông mà)
    12.Sữa chua thì lên Sữa chua ông già trên Lò đúc, có nhiều hương vị, cũng đ.c. Giá rẻ 2.5/cốc. Nhưng giờ mình toàn lên 31 Hàng Than ăn vì ngon hơn ( caramen ăn ngon thì đừng hỏi) nổi tiếng Hn đấy
    13.Bánh đúc ở gần phố Hồng Phúc ăn ngon lắm, có 3 loại... bánh đúc chấm, bánh đúc nóng và bánh đúc lạc... chẹp chẹp thèm quá, mà giá cũng rất rẻ, lần lượt 1k/cái,4k/bát,4k/bát... àh mùa đông còn có cả chè ngô sắn, ăn mùa đông hết ý, ngon lắm ý, anh iu mình thích ăn lắm.. à mình cũng thích nữa
    14.thịt bò khô... toàn mua tren 24 Hàng Giấy nhưng giờ hay ăn thịt bò khô Tiến Nga ngon hơn nhiều ( mua trong siêu thị áh)
    15.Phở trộn thì thấy ăn trên Hàng khoai cũng đ.c Phở Vi ý .10k/bát
    16.Hủ tíu ăn ở Bát Đàn, chả nhớ số bao nhiu nhưng gần nhà số 10, gần nhà đứa bạn cấp 1. Giá cũng rẻ 12k/bát, ở đấy còn có cả Sỉu Cảo, Mì vằn thắn nữa
    17.àh còn cả món bún chả nữa, ăn ở hàng bán nộm ở Hàng Buồm, buổi trưa bác ý bán bún chả, ngon lắm, mình hay ăn ở đấy và ăn ở ngõ Trạm , rất ngon . Khuyến cáo đừng ai ăn ở Bún chả hàng mành. Vừa đắt vừa bẩn, ai đời Chả miếng bì đầy lông, toàn mỡ, vào 1 lần ko bao giờ bước chân vào lần thứ 2
    18.Chân gà nướng, món tủ của tớ, tớ hay ăn ở ngõ Vạn Phúc, hàng trong cùng, chị chủ rất xinh, toàn giảm giá cho tớ đống tiền lẻ .. ngon lắm ý, ai chưa ăn ở đấy thì vào nhanh, ăn ở đấy thì chắc ko muốn ăn ở đâu nữa
    19.Khoai tây chiên, ngô chiên.... thì ăn trên trường Ams hoặc ra Trịnh Hoài Đức cũng okie.Giá rẻ, hợp với h/s s/v
    20. Lẩu 24 Phùng Hưng, nhà con bạn thân, ăn ngon phết lại rẻ nữa
  10. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, đúng là ngồi đợi nó mềm ra chắc chết luôn í. Mà cái tầm 7 h 7 rưỡi vắng thì mấy khi mình đi ăn nộm được, toàn ở nhà ăn cơm hoặc lang thang lẩu liếc rồi. Toàn nhè cái tầm 5 rưỡi 6h đông khủng khiếp. Về sau cứ vào tầm đấy thì em ra Lê Văn Hưu ăn cho nhanh vậy.
    Bạn Butterfly nhắc đến mấy hàng tớ cũng thích, nhất là hàng bánh bột lọc và chè ở Thuỵ Khuê í, chỉ phải tội nhà xa quá, mò lên đến đấy ăn chắc cũng đến chết mất thôi. Nhưng tớ không thích ăn nem chua ở Hàng Chĩnh. Ừ thì có ngon, nem to thật nhưng hôm Noel đi ăn, rất là úc chế. Phục vụ thì lâu, lại còn cáu gắt loạn lên. Noel còn tăng giá. Hay là giá bình thường nó vẫn thế nhỉ. 20 cái nem, 1 đĩa cá bò có 4 hay 5 con gì đấy, 5 bắp ngô bé tin hin, thêm mấy cốc nước ngô, và 1 đĩa dưa chuột, gần 90k. Hình như 40k 20 cái nem, 20k đĩa cá bò, đĩa dưa chuột 10k. ặc ặc, mặt mũi mấy em phục vụ thì như đâm lê, chắc tại đông quá nên bọn nó kiêu. Thôi, mình lại về chợ Ngô Sĩ Liên ăn cho nó lành vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này