1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Cái quán này là của người bạn tớ, hề hề, dân đi Tây về có khác muh.
  2. bietuot

    bietuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe bọn bạn mình ca ngợi cái quán này ghê quá, sáng hôm qua đánh quả liều bùng học rủ bọn bạn qua 9gang thì quán lại đóng cửa vì có đoàn làm phim Nhật Kí Vàng Anh, thế mới cay chứ. Mình chẳng thích cái phim này, nhìn cái thực đơn ngon quá, chỉ muốn ăn thôi nhưng lũ điên bạn mình thì cứ nhảy xổ ra chụp ảnh với xin chữ kí tìm lum. Ngoài đời Vàng Anh béo như củ khoai tây nhưng đưọc cái dễ thương, thân thiện còn em Vân Bồ Nông kia thì xinh hơn trên TV nhwng có vẻ hơi kiêu. Post mấy cái hình cho bà con chiêm ngưỡng. Thông cảm chụp trộm, ko dc dùng flash nên hơi bị sấu [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được bietuot sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 31/12/2006
  3. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hôm nào phải đi thử hết các quán bác giới thiệu mới được, chắc về béo ú lên mất
  4. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    hehhe.. còn nhiều lắm, hôm nào em post tiếp nhá
    chuẩn bị đi bây giờ
  5. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    hì.. bánh bột lọc ở tren TKhuê gần nhà tớ, nên hay đi bộ ra đấy ăn.
    Còn nem Hàng CHĩnh gần nhà chồng tớ
    nên hay ra đấy ăn
    nhưng toàn anh ý trả tiền nên ko biết
    ở đấy đông bỏ xừ, bất tiện là tối om ý
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hỏi giá tiền thì cũng phải biết đi bao nhiêu người nữa chứ. Nhưng mà tầm 6 người thì ăn uống bét nhè mất khoảng 350k đổ về đấy là gọi thêm bét nhè đấy. Rượu uống ừng ực cả chai
  7. bietuot

    bietuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bánh đa kê ở trong khu Thanh Xuân Bắc, đi từ đường Nguyễn Trãi vào Nguyễn Quý Đức, gần đến chỗ rẽ nhánh thì có. Chất lượng tạm được.
    Ăn lòng lợn Lò Sũ thấy hay có cô bán bánh đa kê đi qua (đi rong)
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ! Mí lị có thêm hàng chả xiên nào ngon ko nhỉ? Tận trên Tạ Hiện xa tít mù khơi!!
    Chả Xiên ở Quang Trung, gần trường Quang Trung nhưng phía gần Trần Hưng Đạo, trước cửa của hàng điện thoại di động
    Bad- Hôi và khét khủng khiếp
    Good: không bít vì ngửi đã k dám ăn, nhưng có mà cũng có nhiều người ăn.
    Dạ, em vào Dã Liên rồi đây ạ. Cũng lâu lâu rồi, nhưng vẫn nhớ như in vì thấy nó đắt quá. Đồ ăn thì cũng chỉ gọi là được thôi, không phải cái gì quá xuất sắc nhưng được cái khung cảnh đẹp, phục vụ cũng ok. Nhất là design của bọn nó, nhìn đâu cũng thấy thích. Rất phù hợp để mời khách khứa sang trọng 1 chút. Còn sinh viên mà vào đấy ăn, chắc chết mất. Hôm đấy em đi ăn 3 người, gọi những món hết sức bình thường, mà cũng hết đâu 450k gì đấy (không có súp ạ).
    Trang trí , mức độ nhanh của nhân viên thì cũng được, nhưng cái ngón tay của nhân viên bưng bê cứ đặt lên vành bát cái này vẫn còng VN lắm. Về chất lượng đồ ăn thì thường thường. 6 người ăn đồ thường thường, chỉ lửng bụng : kém mấy chục thì đầy 1 Tr
    1. Chè thái ở phố Đội Cấn, ăn cũng ngon, nhất là cái nước cốt dừa của nó, thấy ngày càng đắt, trước có 2K giờ lên 4K
    Chè này ăn đến lần thứ 3 là chán và cảm thấy đắt. (có phải là chè giun mầu xanh?) so với chè Sài Gòn Tạ Hiện thì không ngon bằng. Tính chung thì chè Sài Gòn Tạ Hiện hơn.
    Caffe thì nhìu hàng nhưng thấy trên Lâm uống đ.c (caffe thôi)
    Nếu Cafe thì Lâm hơi nhạt. Hợp gu 1U429 vẫn là cafe Nhĩ Hàng cá không đướng.
    11. Bánh rán trên chợ bưởi cũng ko kém phần long trọng, ăn ko chua như các hàng khác, nói chung là rẻ nữa. 1k/bánh ngọt và 1.5/cho 1 cái bánh mặn. Đi học về toàn mua xịch cái mang về nhưng khổ nỗi chờ lâu dã man ( đông mà)
    Bánh rán chợ Bưởi ăn chơi thôi. Mua về nhà (nhà gần đấy thôi), vừa ăn vừa đánh gía chất lượng thì thấy cũng được, tính cả giá rẻ nữa thì cho 7/ 10
    Đã mất công đi xa lên đây thì phải đợi ăn bằng được. Quay ra làm bát bánh trôi tàu nhà bác Phạm Bằng, đúng 10'''' ạ.
    Hàng chè bác Bằng ăn khá nhiều nhưng đến 1 tối (cuối buổi rùi) ăn phải 4 cái bánh trôi tầu không có đậu xanh mà chỉ có dừa. Cứ tưởng là 1 cái bị nhầm nhưng đều cả 4. Chắc là hết nhân đậu xanh nhưng vẫn bán cố. Giá thì không rẻ và cũng không ngon đặc biệt. Chỉ có cái thương hiệu hài Phạm Bằng----------> chuyển ra Lương Văn Can cho nó rẻ, ngon, nhàn
    Trước đây 1U429 từng khen phở bò Bát Đàn, nhưng thái độ phục vụ ở đây cũng hay kiêu và hơi láo (tuy rằng thường thì cả chủ và tớ vẫn tỏ ra niềm nở): 1 nam thanh niên cầm tờ 20 K vào gọi 2 bát gì đấy .... (bát phở chín thấp nhất là 10 K, tái 12 K, tái nạm 15 K, tái gầu đặc biệt 20 K) . Không hiểu chủ quán nói thế nào mà bị khách chửi là láo và khinh người. chủ thì cứ gằm mặt, biết là mình có sai nên đấu dịu. Và cái này cứ thỉnh thoảng lại có 1 phát.

  10. zinbabe

    zinbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Cái wán này chính xác nằm trên đường Trần Huy Liệu bạn à! Từ đường Kim Mã bạn rẽ vào đường Trần Huy Liệu nhá! Rồi rẽ trái ra đoạn cái nhà tập thể đấy! Nó nằm ở tầng 1 của khu tập thể! Cứ đi wa mấy hàng sinh tố, cafe là tới! Đông lắm! Còn nếu bạn biết trường Giảng Võ rùi thì tốt wá, nó ở ngay cạnh trường này mà! Lâu lắm rùi ko ăn ở Quán Cay vì đông wá, nên ngại! Hè hè... Quán hồi trước toàn anh chị SV làm, có chị Huyền chuyên xào ốc! Ngon lắm! Nhưng hình như giờ đổi chủ rồi! Chẳng biết thế nào nữa!!!
    Nếu có cơ hội thì bạn cứ thử ghé qua xem sao nha! Nhậu nhẹt linh đình vào! Giá cả thì cũng tốt!!!
    Với lại nhân thể ngắm đồ luôn, ở gần đấy có My Style mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này