1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttrung84

    nttrung84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hi xin đóng góp với các bác mấy địa chỉ mình hay ăn và thấy khá ok:
    Bánh giò bác béo ở trong vườn hoa nho nhỏ đầu đường Thụy Khuê mình quên mất tên (cạnh hồ Tây, đoạn đi hết Quán Thánh qua đèn đỏ thì rẽ fải vào). bánh giò + chả cốm hoặc giò tai: 7K/cái ăn ngon lém, mỗi tội hết nhanh, cứ tầm 5h - 5h30 chiều đã hết sạch.
    Bún ốc bò Tuyết Đại Cồ Việt: 12k/bát.
    Lẩu vịt Kim Mã: good!
    Lẩu nướng Hồng Kông: Ngõ Trạm (cũng k0 nhớ chính xác số, hình như ở đó có mỗi 1 quán, fía bên tay fải nếu đi từ Phùng Hưng vào). Ăn ngon, fục vụ nhiệt tình và giá cả fải chăng (6 người tầm 400k là ăn tẹt)
    ...
  2. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    bạn quá khích rồi .
    Đành rằng mỗi miền nấu ăn khác nhau . Chẳng lẽ 1 kẻ sinh ra và lớn lên ở cái đất HN này còn không rõ cách nấu ăn ở cái tp này sao . NHưng mà mấy chỗ như ABC hay 123 thì ... ai ăn qua đều biết rồi đó . Tớ chỉ nói thẳng cảm nhận của mình thôi . Chúng la lên 4rum là để trao đổi ý kiến và học hỏi . Tớ thích ăn cơm gà rán và tin nhiều người HN cũng vậy . Nhưng tớ ăn qua vài nơi và thấy không ngon . Tớ biết hiểu biết của tớ chẳng bằng ai . Tớ post bài lên đây chỉ hy vọng có người nào đó biết thì chi sẻ địa chỉ với tớ , cũng là với những người yêu thích món cơm gà nói chung . Tiền chúng ta kiếm dc = mồ hôi nước mắt chứ không phải tự dưng chảy vào túi . Tớ không thể chấp nhận việc bỏ 1 số tiền không nhỏ để vào 1 quán sạch sẽ , thậm chí chẳng sang trong nào đó như ABC , 123 chẳng hạn để ăn món ăn mình yêu thích dc nấu 1 cách cẩu thả ( nói thẳng là cẩu thả , làm đúng theo fong cách đồ ăn nhanh , nực cười , nghĩa là hâm nóng thức ăn đã làm trước cho bạn , tẩm ướp và gia vị đều thiếu nên sao mà ngon thực sự dc ) . Tớ tin rằng ai cũng như tớ , khi đã ăn ngon miệng thì tiếc gì số tiền bỏ ra , nhưng bỏ tiền ra mà nhận dc cái ko xứng đáng thì ........ Như thế là tự khinh rẻ giá trị bản thân mình . Tớ post bài vì chưa thấy reply , tớ mong có dc reply nào đó , tớ đâu có bắt ép ai trả lời tớ , chỉ vì sợ có người biết mà chưa đọc dc thắc mắc của tớ thôi . Ấy thông cảm nếu tớ làm ấy khó chịu .
  3. Takumi_Hanako

    Takumi_Hanako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở Thụy Khuê có quán bán đây, ấy thử tìm coi, tại lâu rồi tớ cũng không qua đó.
  4. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 chuyện hơi bị bức xúc mới gặp hôm qua. Chẳng là đứa bạn mình khoe là ở gần nhà nó có 1 hàng kem Ý mới mở ăn ngon lắm (ở đối diện KFC Nguyên Hồng). Tối qua nó mới dắt mình vào đấy ăn. Lúc bọn mình vào là khoảng 8h30. Đầu tiên là ăn kem để trong khay nhỏ (có 3 viên kem) sau đó gọi thêm mõi đứa 1 cái ốc quế nữa, đang ăn dở và nói chuyện thì 1 người phục vụ đến nói là quán có việc phải đóng cửa sớm (lúc đấy mới 9h kém) nên đề nghị bọn mình thanh tóan luôn và đuổi luôn để đóng cửa. Bọn mình rất khó chịu nhưng đi ra thì mấy người nữa vừa đóng cửa vừa xoen xóet xin lỗi với thông cảm nhé... Thật là...chả hiểu bọn này bán hàng kiểu gì,theo mình thấy thì quá là vô văn hóa, vì trời đánh còn tránh miếng ăn, đằng này khách đang ăn dở mà cũng nhất định đuổi ra. Nếu mà nó bảo mình ăn nhanh còn đỡ khó chịu, đây lại đuổi luôn. Rõ rồ. Về chất lượng kem thì mình ko muốn nhận xét (vì cũng chưa ăn kem Ý nhiều nên ko biết thế nào). Còn về thái độ thì đúng là quá quắt.
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em biết có mỗi một hàng ở chỗ ngõ Đình Đại, nằm trên phố Bạch Mai ý ạ, nước để chấm trứng cút ngon cực kỳ, ăn ngon như mình thik nước chấm ốc ý. Ở đó cũng có vài thứ lặt vặt nữa như bánh bao chiên, nem chua ... Đi vào ngõ là thấy luôn khách ngồi đông lắm. Chỉ có buổi tối thôi hay sao ý.
  6. sahee_88

    sahee_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    xin góp vài địa chỉ là quán quen của em:
    1. Hàng phở ở khu Thành Công (ngõ rẽ từ đường Huỳnh Thúc Kháng vào, góc đường có quán cơm niêu ấy). Phở bò ở đây rất ngon, nước đậm vị bò, thịt cũng ngon. Tuy nhiên vì rất đông khách nên hết hàng rất sớm và phục vụ tuy rất tận tình nhưng cũng không thể nhanh được. Lại nhếch nhác.
    2. Hàng ốc cũng trong khu Thành Công (nhưng rẽ xuống từ Đê La Thành, ngõ đầu tiên bên tay phải nếu rẽ vào từ Nguyễn Chí Thanh). Nước chấm ốc ở đây thì thôi rồi luôn. Ngon cực!
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi đi vào 123. Úi giời nghe danh đã lâu nay mới được ăn thử. Mình và anh giai đi vào. Ngồi 1 lúc lâu, mấy em phục vụ chả hiểu có anh đầu bếp trêu gì cứ cười re ré trong bếp chả chịu ra hỏi khách cần ăn gì. Mình vẫn ngồi đợi lúc sau em ra vừa đi vừa cười ngặt ngẽo. Vô duyên thế không biết.
    Đến lúc gọi món ra thì híc đúng là cẩu thả và chán. Cạch lần sau không đến nữa
  8. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    123 bây giờ tệ thế cơ à,ngày xưa đấy là quán ăn ưa thích của các cụ nhà em đấy. Ngày xưa toàn được mua về chứ ít khi đến tận nơi ăn,ấn tượng lớn nhất là đông thôi,lúc nào cũng đông.
  9. ayakech

    ayakech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bánh chuối, bánh khoai, bánh ngô đây roài. Trời này mà ngồi nhấm bánh chuối buổi chiều ngắm chợ Hoa tết ven Tây Hồ rất thú đấy. Bạn đi đường Yên Phụ, rẽ xuống gần dốc KS Thắng Lợi tầm buổi chiều sẽ thấy 03 hàng bánh chuối đông người, ngồi vỉa hẻ ven hồ KS Thắng Lợi thôi,bẩn là bẩn cái mặt bằng chứ bánh trái trông cũng sạch sẽ, ăn thì okie., chịu khó ngồi chờ bánh mới rán thì rất chi là thơm tho...
    Chúc ngon mệng..
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    quán chè ở Hồ Đắc Di , em thấy quán đầu tiên là ngon nhưng chỗ để xe hơi chật chội
    Lẩu vịt hay vịt nướng ở dưới Linh Đàm cũng ngon ra trò
    Bánh cay ở Đinh Liệt thì phải , em ăn cũng thấy là lạ
    Nem tai bà Hồng ăn cũng được
    Nhà hang Bia Đỏ ở Mã Mây , đi ăn với gia đình thì vào đó nói chung cũng ổn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này