1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonitoni

    tonitoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    duplicated!
    Được tonitoni sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 23/02/2007
  2. xumitnhidong

    xumitnhidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em hay ăn nộm hoa chuối hàng bác Giang, đối diện gò đống đa. ăn kèm với đậu rán, giò bì,,,,,,,,,,,,,,ngon tuyệt giá cả lại rất sinh viên. Ngày trc còn có món nem cuốn và lá lách nhưng giờ bác í chả làm nữa rồi .
    Tuy nhiên khi ăn ở đây các bạn nên í tứ, hạn chế hỏi và vòi vĩnh thêm vì bác chủ quán khá là khó tính
  3. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    bạn ơi có phải cái quán đó mới khai trương dc mấy tuần , còn gọi là cơm gà Sing không ? Nếu là nó thì mình thử rùi , thường lắm
  4. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bạn, quán này lâu rồi mà. Ở quanh đấy bây giờ nhiều quán lắm, cửa hàng nào cũng to đẹp hoành tráng nhưng chất lượng thì còn phải xét . Quán mình nói ở trên thì ngược lại, hình thức trông bình thường mà. Khá nhỏ, khó tìm nên mình mới phải giời thiệu là ở ngay cạnh Texmech mà.
    Được bodoi2006 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 24/02/2007
    Được bodoi2006 sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 24/02/2007
  5. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    à, tớ cũng ăn bánh tôm tết này. Nó bày bánh mẫu thì tôm to và ngon, nhưng cái bánh cho mình thì tôm bé tí và chắc phải rán lại đến 2 lần. Bún cá chán, thằng em tớ bỏ nửa bát. Cá cháy mà, chẳng có chả cá. Mẹ ăn bún ốc, cũng đuyển đoảng lắm. Giá thì đắt đúng như bạn nói.
    Phàn nàn, bà chủ nói: thông cảm đi, thuê cái chỗ này 10 triệu/tháng đấy, sáng dậy mở mắt là mất 300k rồi. Kinh thật, thảo nào bọn dân ở đấy mặt mũi hớn hở thế. tóm lại là sang năm không ăn nữa.
  6. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Kể về bánh đúc trên lối vào Phủ nhé:
    Bánh đúc chấm tương: ăn được, nhưng đắt gấp rưỡi bình thường.
    Bánh đúc riêu cua: nước nhạt hoẹt, lõng bõng, chả thấy cua đâu, bỏ thìa vào miệng phải hết sức tập trung chú ý mới nhận ra mùi cua. Toàn mì chính, ăn xong lợ hết miệng. 7000/bát là quá đắt, vì chẳng có cái quái gì cả.
    Bánh tẻ bình thường, trừ một điểm là bé hơn hẳn bánh tẻ chợ Thành Công.
    Có lẽ nên ăn ở các quán cũ ở Phủ, đoạn đối diện vườn quất ấy, chất lượng hơn hẳn đoạn từ bãi gửi xe vào đến Phủ.
  7. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là tết thì chẳng bao giờ ăn gần khu vực phủ
    Nên về nhà xử lí nốt cỗ hoặc làm miếng bánh trưng rán cho lành
    Nếu ko mua ít bún về làm bún bò hoặc bún măng khô ăn cho nó mát ^^
    Cua ốc để sau tết ăn
  8. patlux76

    patlux76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bi hâm, ko ăn được thì nhịn đi, hè hè, vào đây bít thêm khối địa chỉ, mai dắt gái nhà e đi măm
  9. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    đợt trước em vào SG ăn ở một hàng cơm gà ta đàng hoàng, thấy nó nấu cơm ngon lắm. Dùng nước luộc gà nấu cơm chứ ko phải nước sôi đâu và dưới ít mỡ lên, ăn ngon gần chết, không hiểu ở HN mình có hàng nào nấu kiểu đấy ko nhỉ? Thèm quá
  10. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn ăn quán cơm gà thượng hải ở võ văn tần ko? hic hic, ở chỗ khác thì ko biết, chứ ở đây cơm gà cũng bình thường thôi mà. Thịt gà toàn là gà trắng, bã ơi là bã, cho quá nhiều tỏi. Và vì ở quận 3 nên giá cả ( dù đã quảng cáo là bình dân) vẫn thấy đắt như ở những quán sang sang ngoài HN. Nhưng quán này rất nổi tiếng và được nhiều người ưa thích phết !!
    Chắc mình dân HN ko hợp khẩu vị món nam...
    Ở HN, có lẽ bạn thử cơm gà Thuận Hoa hay cái gì Hoa ( quên mất roài) ở trên đường Phan Chu Trinh không nhớ địa chỉ, chỉ biết rất gần với Hà nội danh trà xem. Tớ thấy ở đó cơm gà cũng ổn lắm, mà giá cả lại phải chăng.
    Món cơm gà là món Hoa, nên vào các nhà hàng Hoa thế nào cũng có. Chất lượng thì phải thử mới biết được nơi nào ngon lành hiệu quả nhất !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này