1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    tớ ăn là cơm gà Hồng Phát hay Hùng Phát gì đó ở gần ngã tư Bảy Hiền cơ. Giá cả thấy cũng khá ổn 70k/3 xuất cơm và 3 trà đá. Toàn là gà đùi thôi ko có miếng ức nào cả. Ra Hà Nội chưa kiếm được quán nào như thế. thèm quá
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn lại Chiến Béo.
    Lần trước đã vấp lần, lần này vẫn vậy, thề không bao giờ ăn ở đấy nữa.
    Good: Không có. Ai mời không mất tiền thì cố vậy
    Bad:
    Bên ngoài có ghi là ăn ngon giá rẻ. Nhưng thực tế là ăn rất không ngon và giá không rẻ. Chất lượng: tệ lắm, thịt nướng mà nguội ngắt (nướng lại). Thịt tái ngăn ngắt và chỉ hơi ấm khi mới mang ra, rau củ nướng đặt bên cạnh cũng nguội. Tỏi rán ẩm, mềm và cũng nguội.
    Chất lượng khác hẳn thời kỳ đầu: nướng ăn ngay, rất nóng từ trong ra ngoài. Thịt bên trong nóng và đỏ tươi hơn (tái) , bây giờ nướng lại nên tím + hồng nhạt và nguội. Để ý những bàn khác và món khác thì thấy cũng vậy.
    Giá cả: Tổng thiệt hại: 219 K
    110 K bò nướng cuốn Pho ma
    45 K vịt sốt cam
    1 Spagety (cái này Vn hoá quá thể chứ không thể gọi là Ý: Mì thì hơi kém, bò xay với Bí đỏ hoặc cà rốt hầm nhừ, không giám cho xốt cà chua Trung Thành vì : Zởm Wá.
    2 lon cam lắc
    1 Salad
    Mark: 2/ 10.
  3. linh_beautycare

    linh_beautycare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang đói lại nhảy vào đây càng đói,
    * Tớ hay ăn nộm ở bờ hồ, nếu đi từ bờ hồ vào thì ngay hàng thứ 2, 2 vợ chồng trông hiền hiền, ăn rất ngon, 15k/đĩa những rất nhiều thịt bò, chắc mọi người hay vào mấy quán có cửa hàng nên thấy không ngon
    * Bún đậu mắm tôm thì tớ thấy không đâu ngon bằng ở trong chợ Mơ, hàng chị gì mà hơi bị rám má y, Ăn ngon mà rẻ.
    * Bún ốc thịt bò ở ngay đầu Hàng Chiếu, ăn rất ngon: 13k/bát ốc bò, 10k/bát bò ( ai ăn được cay ra đấy hơi bị thích, càng cay ăn càng nhớ lâu)
    * Bún riêu giò tai tớ hay ăn ở phố Hoà Mã, cái cửa hàng ở ngay giữa phố, bên cạnh hàng bánh mỳ, (Tớ hay gọi rau sống trần, ăn sạch mà lại ngon) Mọi người thử ăn thử xem.
    * Hàng Ngan Khoa ở phố Hai bà trưng ăn cũng ngon , nhiều món từ ngan lắm
  4. fx-500A

    fx-500A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác thích ăn xôi xéo ngon thì ra chợ Hàng Bè vào buổi sáng, cổng chợ chỗ Đinh Liệt, có 2 hàng nhưng bác nên ăn hàng của bà cụ, bà bán đến tầm 9h hay sao ý, lâu lắm rồi em ko ăn. Xôi rất ngon, dẻo, hành phi thơm (tự làm chứ ko phải là loại hành thái sẵn rồi phi lên đâu ạ). Ngoài ra còn có xôi ngô, xôi dừa.
    Xin mách các bác 1 hàng xôi ngon nữa là ở ngã tư Dã Tượng và Trần Hưng Đạo, xôi lạc, đỗ xanh, gấc. Rất dẻo, ngon. Nhưng hàng này hết nhanh lắm, và ngồi ở vỉa hè nhé các bác.
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Trang trước có bạn nói món miến cua ở chợ đồ cũ Kim Liên ngon lắm, nhà tớ cũng ở mạn đấy nhưng tớ chẳng biết chợ đấy là ở đâu cả. Bạn làm ơn chỉ rõ cho mình với nhé, vì mình thích ăn món này lắm cơ.
    À mà ở đấy họ bán cả ngày hay chỉ buổi chiều thôi hả bạn?
  6. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hàng miến trộn ở khu KL , nếu đúng là cái hàng em hay ăn thì nó ở sân khu tập thể gần trường đống đa cấp 2 bác ạ
    từ trường đống đa, bác rẽ phải, gặp cái ngõ đầu tiên(bên cạnh ngõ là hàng văn phòng phẩm và trà sữa hay sao ý) thì rẽ vô, đi thẳng 1 lèo đến ngã 3 thì rẽ trái(đường rất to tát). thẳng tiếp khoảng 40m thì nó ở bên phía tay trái
    hàng này ngồi ở sân chơi trẻ em.
    theo em đánh giá thì ăn ở đây cũng gọi là được chứ chưa fải thực sự ngon. ngày trước ngon hơn bây giờ nhìu (em ăn ở đây lần đầu khoảng 5,6 năm trước).
    good: chỗ ngồi tương đối rộng rãi, thoáng đãng, đồ ăn cũng được, lại gần hàng rau câu rất ngon
    bad: đến đúg giờ ăn thì chờ mốc meo(được đánh số như bệnh nhân trong bệnh viện), giá cả leo thang, hơi nhiều mì chính, thái độ phục vụ không tốt cho lắm-bình thường
    điểm: 7/10
  7. ancient_egypt

    ancient_egypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu
  8. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ đi ăn chân gà nướng ở Lý Vạn Phức(hay phúc nhỉ) thấy bây giờ chân cánh gà đắt mà ko ngon như hồi xưa nhỉ(hay già rồi khó tính) bác nào biết chỗ ăn gà (cả con or chân cánh ý)nướng ngon ,giá mềm mềm ko? tớ thích ăn gà nướng chứ vịt ko thích lắm
  9. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    chỉ nhớ cái quán bún chả đấy nó nằm trên duờng Minh khai, thật là táng đởm kinh hoàng cho đến giờ vẫn kinh ,
    con bé ngồi nặn viên chả , tay nó vừa nặn mồm nó thì nói luyến thoắng , mình vào gọi cho xuất bún chả , mịa , nó bưng ra cho mình , tay nó không thèm rửa bốc một mớ rau sống cho vào đĩa đặt truớc mặt mình , thật là kinh hoàng , mất toi 8k mà mình chỉ dám ngoắng cái dũa một 2 phát để giữ ịch sự rồi cút thẳng .
  10. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quán bún cá rô đồng ở Lê Văn Hưu HN, cạnh phở gà chân giò lợn Mai Anh
    Good: Ăn khá ngon, thanh , thịt cá và trứng cá ngon, không bị lẫn xương
    Bad: 20 K 1 bát. Hơi đắt so với chất lượng.
    Quán này được giới thiệu trên chương trình ẩm thực HN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này