1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    hà nội có quán nào chuyên nầm dê chiên hoặc nướng ngon các bác nhỉ
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các quán bán món nầm thì 100% là nầm của các động vật khác chứ không phải dê. Đã có mấy bài báo trên Vnexpress nói về cái này rùi
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ui zời ơi
  4. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    thế này thi goodbye, vừa xa vừa đắt
  5. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích quán ăn chất lượng tàm tạm chấp nhận được nhưng phải sạch, chỗ để xe rộng rãi, chỗ ngồi thoáng mát.
    Đời tớ chưa bao giờ vào các phố có tên "Hàng..." để ăn cái gì, trừ 1 lần ra chỗ gì gần hàng Than ăn búng cá.... sao mà khó nuốt thế

  6. BacsiRua

    BacsiRua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bạn à,bạn nói thế là sai đấy,tôi ở ngay phố Hàng than và là hàng xóm của mấy nhà bán Caramen từ thời họ mới mở cửa hàng cơ.hàng Kim Yến 31 Hàng than chính là nhà em gái của cô Nga bán Caramen ngon mà bạn khen đấy,và chất lượng caramen của 2 hàng đó chẳng có gì khác nhau như bạn chê đâu,vì nó cùng do 1 người làm ra cả thôi,nhưng vì bạn ác cảm nên bạn thấy nó ko ngon.Hàng cô Nga đã nghỉ hẳn và chuyển nhượng cho cô em là Kim Yến vì thế bạn ko cần tìm hiểu chuyển đi đâu
  7. autumn02

    autumn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    keke.em cũng bon chen tẹo.Nếu mà hẹn hò lãng mạn thì các bác lên quán Oliu 81-83 Lò Đúc,phục vụ okie lắm
    Bún ốc thì lên Hàng Chiếu,bi h toàn ốc to thui,but ngon,quán bán buổi tối,chứ em chán mấy quán ở chợ Hoè Nhai rùi.
    Trên Thuỵ Khuê có 1 hàng phở ngon lắm,nước của nó rất chất,có điều quán hơi khuất,511 Thuỵ khuê thì phải.
    Để ăn nhậu thì có 1 hàng trên đường chùa Láng,đến hồ thì rẽ ở ngõ trên,cứ đi sâu vào trong gần cuối đường,đồ ăn ngon,giá cả vừa phải,em thấy món thịt gà rang muối very ngon.
    buổi trưa thì ăn bún đậu trên Thành Công đối diện với cty may,mội tội hàng quá đông,mấy em phục vụ thì mắng khách xơi xơi,thía mà vẫn cứ đông mới lạ.
    Em tạm thời mới nhớ ra đến đó thui,hihi
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Quán Bún ta mới mở trên Hàm Cá mập.
    Giá: Đắt. Một suất bún cuốn 4 miếng (mỗi miếng bằng 1 cuốn cắt đôi): 24k
    Bún thịt bò xào: 38k (các loại bún khác đa phần cũng khoảng 38k)
    Chè long nhãn, chè hạt sen (đếm được hạt); 15k.
    Chưa kể 5% phí phục vụ, 10% VAT.
    (trong tháng 4 chưa tính thuế được giảm 30% nhưng sau đó cộng thêm vào tức là cũng chỉ giảm được 15%).
    Chỗ ngồi: Vắng vẻ, thoáng mát. Có cái ban công ngoài trời ngồi 2 người nhã. Thích hợp những ngày trời đẹp.
    Nhân viên: Nhanh nhẹn, lễ phép và đặt biệt nhiều. Đồ ăn thì ít mà nhân viên thì nhan nhản phát sợ
    Chất lượng đồ ăn: Tàm tạm. Nhưng trình bày đẹp. Menu thì rất đa dạng nhưng mà kèm theo 1 cái menu phụ (khoảng hơn chục món) là menu trong ngày.
    Nói chung là em không nghĩ sẽ quay lại trừ khi có ai đó xa lạ mới (người quen mời thì thương người quen lắm).
    (ghi chú: hôm qua em ăn 2 người, 1 bún cuốn, 1 thịt bò xào, 2 trà đá, 2 chè, tính cả giảm giá còn khoảng 100k. Nhưng nửa no nửa đói, lưng lửng bụng. Thà ăn ở Quán Ngon 2 người kiểu này thì no nhoè.)
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    À, buôn thêm tí chuyện về hàng caramen ở Nguyễn Công Trứ. Tớ cũng hay đi ăn ở đấy, ngon rẻ nhưng hơi bực mình vì thái độ nhân viên nên dạo này ít ăn rồi. Một hôm, cầm bát xong đứng lên bảo cho em thêm tí cốt dửa (tớ thích ăn nhiều cốt dừa), 1 em bảo : Vâng, đợi em tí. Vừa đưa bát, 1 em khác giật phắt lại bảo " Thế đủ rồi, nhiều lắm rồi, ai cho thêm nữa"> Rất bực mình.
    Hôm nữa, đèo con em gái đi, con bé theo thói quen lại " Em nhiều cốt dừa nhé" Thế là, em bán hàng lại xơi xơi" Nhà này căn thế là đủ lắm rồi, không thêm thiếc gì".
    Nói chung là hôm nào tớ quên thì lại đến ăn, nhớ ra lại bực mình thấy kém ngon
  10. hw

    hw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Công nhận quán này đắt và chán thật, chẳng bù cho quán trong SG.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này