1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là mỗi người ăn 1 kiểu, vị miếng khác nhau nên cảm nhận khác nhau. Hôm trước đi ăn thử phở Gà Đỗ Hạnh! Ăn xong thấy nao nao - chắc chắn bánh phở ở đây có Phoócmôn / or hàn the nhiều. Lưỡi có thể sai chứ dạ dày thì cấm có sai bao giờ! Tớ nhạy cảm với mấy cái này lắm! Dù Phở có ngon mấy có mấy thứ đó thì chịu! Cạch luôn! Không biết đã ai bị giống tớ chưa - cảm giác y như ăn bún riêu Thanh Hồng!
    Quán chè Caramen tớ đi tìm cũng chả thấy đâu - chắc ra muộn quá hử?
  2. domino_123

    domino_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đi ăn bánh mỳ bit tết ở chỗ Hoàng Quốc Việt thấy cũng được, giá cả phải chăng, 20k một suất, chắc rẻ hơn Hoà Mã rất nhiều, chất lượng phục vụ em không thấy gì, tại em đến lúc nó vắng khách, nên cũng khá chu đáo, còn vệ sinh cũng sạch sẽ. Em chấm điểm 8/10. Ngoài ra ở đây có cả bún chả ăn cũng ngon lém. Có 2 cửa hàng gần nhau, chẳng biết cái nào ngon hơn. 71 và 73 Hoàng Quốc Việt.
    Còn lần trước có bác nào hỏi chỗ ăn bánh đa kê ngon, chỗ gần trường em ăn là ngon nhất, đường Nguyễn Trãi, rẽ vào Lương Thế Vinh, đi một đoạn ngắn thì rẽ trái, chỗ đường Nguyễn Quý Đức ấy, trên đường Nguyễn Quý Đức, cạnh mấy hàng bán sách cũ có duy nhất một hàng bánh đa kê thôi, bán từ 3h30 chiều đến tầm 6 hay 7h thì phải. Các bác ăn thử đi, đúng là bánh đa kê ở đấy ngon nhất đấy. Giá lại cực kỳ rẻ nữa, dao động từ 1k đến 2k thôi. Ăn cái 2 k là no lắm rồi. Nhược điểm là lúc em đến ăn toàn lúc đông khách, đợi hơi lâu. Quán lại nhỏ nữa, quán cóc ven đường mà. Em chấm điểm 9/10
    Các bác nói quá ăn, mà cứ nói đường chung chung, tìm khó lắm, giá có chi tiết là nó cạnh nhà số bao nhiêu, đường nào thì tốt
  3. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hix, hix, thế cái hàng miến trộn ở gần tháp hà nội thì thế nào hả các bác? lần trước iem đi tìm mà hôk thấy đâu cả huhu
  4. Mertise

    Mertise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bác phải sang nhà cháu gái của bác bán hàng này ăn thử chè Thái xem sao. Em thì trung thành với chị bán hàng này 4-5 năm rùi. Quán nằm ở vỉa hè phố Đội Cấn ngay đầu đường phía Lăng Bác ý ạ. Chè rất thơm do nước cốt dừa được chắt tinh, cả chè khoai cũng ngon lém
  5. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với các bạn một hàng bánh cuốn ngon tuyệt vời mà lại rẻ. Nó nằm ở trên phố Thái Thịnh đoạn ngay gần cái ngõ rẽ ra Thái Hà. Nếu đi từ hướng Ngã Tư Sở xuống thì nó nằm bên tay trái. Đoạn giữa phố. Bánh cuốn rất ngon, sạch sẽ và rẻ, cửa hàng rộng, có chỗ để xe lịch sự. Tớ ăn 2 đĩa bánh cuốn, 1 quả trứng, 1 cốc trà đá, có chả hết 15 nghàn. Bụng no căng luôn à. Mà tớ thì ăn rất khỏe. Hihi ^_^
  6. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0

    Phở gà Mai Anh Lê Văn Hưu
    hè hè - nói đến phở gà - mình lại thấy thèm.
    Trên đường Khâm Thiên có mấy cửa hàng phở gà ngon lận - 1 cưa hàng bên cạnh đồn công an - chỉ bán đến 8h30 sáng. Và chiều từ - 6h30-11h . Đi quá lên 20m gần Bia Căm Thù thì thấy 1 hàng khác - 2 hàng này là anh chị em với nhau - giá 10K - rộng rãi, thoải mái - phở gà đúng vị, đúng kiểu - ko chê vào đâu được. TB 10K - nếu muốn ăn ngon hơn thì customize nhé!
    [/quote]
    Bác là người đầu tiên trên ttvnol khen phở gà Mai Anh ngon.
    Quả thật có rất nhiều người đến ăn phở Mai Anh, nhưng em cam đoan với bác đại đa số thực khách đến đó đều là đíu biết thưởng thức phở, em ăn ở đó 1 lần rồi cạch đến chết, lý do: bác để ý mà xem phở gì mà cho 2 thìa bột ngọt Knoor, thêm mấy viên mọc lợn to tổ bố, lá chanh thái như khuyến mãi. Toàn các chú sành điệu lái ô tô xếp hàng rồng rắn đến ăn mới bỏ mịa chứ. Bác muốn ăn phở gà ngon, xin mời lên hàng phở ở phố Đỗ Hạnh - Yết Kiêu ( đối diện bánh mỳ Phúc ), phở ở đó nước dùng được ninh từ 4h sáng, trong veo, ít mỳ chính, toàn gà đen có cả chân đùi cánh ngon vãi , bác nên đến sớm từ 6h30 -7h30 thì phở ngon nhất, sau đó thì kém ngon vì hơi đông người và nước dùng cũng phẽo dần.
    [/quote]
    [hl]Em tẩy chay phở gà MAI ANH cũng lâu rồi, Chắc tại bác không đọc hết. Mai Anh có 1 vấn đề nghiêm trọng là:
    Phở gà Mai Anh lừa đảo bán thịt chân giò lợn (có mầu đen) giả thịt đùi gà. Không thể nhầm lẫn do người ăn được vì :
    1. Có ở cả 2 bát phở. Không phải 1 mà là vài miếng
    2. Thái đúng theo kiểu thịt gà (thái lát mỏng) . chứ không phải là do nhầm hoặc bị lẫn vào.
    3. Chọn riêng lát thịt chân giò lợn thấy đúng là thớ thịt lợn, mầu thịt chân giò, ăn sẽ thấy sõ vị thịt chân giò lợn.
    P.s Nếu không để ý thì sẽ bị lẫn với các miếng thịt gà khác, vị lá chanh và nuwóc dung + dấm + ớt.
    Chúc các bác may mắn
    đọc box này thường xuyên nhưng ngại post với lại chả biết gì nhiều, nhưng nghe các bác tán phở gà nhiều quá em thèm
    phở gà mai anh đúng là chết tiệt,đúng là cho thịt lợn, cục giò thì vô duyên dã man, lá chanh rắc như được mùa,nước kém...dc cái quán rộng ngồi cũng thoải mái, dưng mà ko sạch lắm
    phở gà tôn đức thắng,em cũng hay ăn,hình như phong độ nồi nước dùng ko ổn định, hay là do mình ăn vào nhiều thời gian khác nhau trong ngày, nhưng nói chung là chấp nhận được (đúng như d/c gì nói ở trên, nhớ nói rõ gà đùi hay cánh hay phao câu tuỳ khoái khẩu) còn gà chặt ở đây thì tuyệt cú mèo,họ có cái chiêu luộc gà kinh điển gì hay sao ấy ...đắt thì hàng nào cũng thế,tầm 50k/đùi (trừ gà công nghiệp hàng cơm bụi )
    có lần có việc lên hàng mã,ăn đại phở gà ở một hàng phố đó hoặc lân cận (em ko nhớ),cửa hàng to to như mai anh,ăn tạm tạm,hôm nào lên tìm lại
    nói chung không nên ăn đại phở gà ở các quán lạ,và phở gà ở các hàng ăn đêm bán đủ hầm bà lằng các món,thường dở hơi lắm
    phở gà khâm thiên cụ thể chỗ nào ạ?
    có nghe về 1 hàng phở gà trên quán thánh,mà cũng ko biết chính xác chỗ nào ...
    chúc các d/c nghiện gà ngon miệng!

    Được hippy sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 24/04/2007
  7. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có mà khó hơn cả tìm đường lên giời
  8. opera_it

    opera_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    khó gì đâu, gần nhà tớ, mai tớ nhìn địa chỉ rồi post lên cho, nhưng hàng này hay hết sớml ắm, có hôm 4h chìeu đi qua đã thấy dội nc quét sân rồi
  9. MICKEYYEU

    MICKEYYEU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    1. Quán Chiến Béo ( Nghi Tàm )
    Good : - Đa phần các món đều ngon , giá cả chấp nhận được ví dụ như món dạ dày , sato , mì ý , vịt sốt cam , bò cuốn , mực chiên ròn ( món này bây giờ hơi khô so với hồi trước ) .
    - Chủ quán dễ chịu .
    Bad :- Quán hơi nhỏ , quá đông khách thường xuyên rơi vào tình trạng hết chỗ , ngồi ghép bàn.
    - Nhân viên phục vụ thái độ kém .
    - Không có điều hoà , mùa hè ngồi nóng và bí .
    Điểm : 7/10
    2. Quán Bún chả Bà Bẩy Đang ( trong làng Bưởi ) .
    Good : Cực ngon , thịt dùng que tre kẹp nướng nên chín kĩ , vàng thơm . Giá cả phải chăng , trà đá miễn phí .
    Bad : Quán không nhỏ , nhưng quá đông khách nên thỉng thoảng vẫn hết chỗ , đợi lâu . Và từ ngày Bà cụ mất , con cái kế thừa làm cũng kém đi chút .
    Điểm : 8/10
    3. Bò bít tết , chim quay ... Nam ( đoạn Hàng Buồm rẽ )
    Good : Thịt bò , nước sốt ngon , tớ thích cách làm bò bít tết này hơn ở Hoà Mã . Chim quay ngon .
    Bad : Quá đông khách , phục vụ chán , chờ lâu, quán vỉa hè , hơi bẩn chút. Đi ăn dễ chuốc bực mình .
    Điểm : 6/10
    4. Bún cá NGuyễn Trường Tộ ( vỉa hè )
    Good : Ngày xưa ăn thấy ngon
    Bad : Chất lượng , phục vụ nagỳ càng chán . Giá cả leo thang không tương xứng.
    Điểm : 4/10
    5. Bánh cuốn Dốc Hàng Than
    Good : Cực ngon , phục vụ được . Giá cả phải chăng ( không chém như ở Hàng Gà ) .
    Bad : Cũng có khi phải chờ , thỉng thoảng hết chả .
    Điểm : 8/10
    6. Phở Lâm ( Nam Ngư )
    Good : NGon , phục vụ nhanh .
    Bad : Có mấy người thay nhau bán nhưng tớ chỉ thích ăn bác Béo nhất bán thôi, cho gia vị đều tay hơn . Mặc dù thái độ của Bác ấy hơi khó tính ( nhưng công bằng với khách , chấp nhận được ) .
    Quán nhỏ quá và lại thường xuyên đông khách .
    Điểm : 8/10
    7. Quán Hồng hạc quán ( đi qua trường Ngoại Thương , cái đường vòng quanh hồ ) .
    Good : Giá cả , chỗ ngồi , phong cảnh quán đẹp , dễ chịu thích hợp đi ăn đông , món ăn ngon .
    Bad : Chỗ ngồi tầng 1 có muỗi, nhiều khi ngày nghỉ ko đặt trước đi đông ko có bàn.
    Điểm : 8/10
    8. Quan Sơn Cước ( Đường mới mở đi từ đường Đào Tấn thẳng qua ) .
    Good: Quán nhậu , tụ tập cũng được . Phong cảnh lạ , trang trí lạ chút.
    Bad : món ăn bình thương , càng ngày chất lương phục vụ , món ăn càng đi xuống
    Điểm : 6/10
    9. Quán Bí đỏ ( Giảng Võ , với ở gần Hoà Mã nữa )
    Good : Đi ăn gia đình hợp , giá cả chấp nhận được . Phục vụ tốt .
    Bad : Bình thường ko có nhiều thứ đặc sắc . Thích mỗi món đậu phụ trưng muối ở đấy .
    Điểm : 7/10

    **** Ngoài ra một số quán khác mọi người có thể ăn thử nhé tớ ngại viết tiếp quá .
    1. Quán bún đậu giả cầy ( Phạm đình hổ )
    2. Quán chè ( đầu Đội cấn )
    3. Quán bánh rán ( Thụy Khê , đầu chợ Bưởi )
    4. Quán bánh giò ( chợ Ngã Tư Sở )
    5. Quán bánh đúc nóng ( Lê Ngọc Hân ) dù bây giờ chán hơn nhiều rồi
    6. Quán bún đậu ( Lê Ngọc Hân ( đi vào ngách ngõ nhỏ )
    7. Quán chè, bánh gối , bánh rán ... trọng chợ Hoè Nhai ( tên chị chủ quán là Hiền người béo béo )
    8. Bánh khúc nóng ( Cầu gỗ )
    9. Bún ốc nguội ( Hàng gánh ở Nguyễn Trường Tộ )
    10.Quán gì ý trên đường Đào Tấn mà chuyên về Bò ý . Tớ thích ăn thịt Bò nướng phiến đá và kim chi ở đấy
    11. Quán bún móng giò , dọc mùng ... buổi sáng sớm ở Cửa Nam , chỉ bán đến 7h sáng là đã nghĩ rồi . Cực cực ngon 10/10
    12. Quán này cũng là bún móng giò , dọc mùng , sườn ... ở Quán Thánh ( đoạn gần chợ Hoè nhai ) , quán này buổi tối bán ốc nóng , sáng bán bún dọc mùng ... 9/10
    13. Quán bánh mì sốt vang ở cửa nam , sữa đậu lành ngon , ko quá ngọt .
    ........ Tớ sẽ nhớ tiếp up tiếp sau

    **** Một số quán sau , tớ đã ăn qua và theo ý kiến cá nhân tớ thì thật ân hận đã ăn ở đó và tớ không bao giờ quay lại lần sau .
    1. Quán phở Gà chặt Tôn Đức Thắng , quá chán .
    2. Quán Lẩu dê Dũng Dâu ( Láng Hạ ) , tớ ăn một lần bị đau bụng .

    3. Bánh cuốn Hàng Gà , quá quá đắt . Không tiếc tiền nhưng thấy mình ăn bánh cuốn thôi ko đáng cái giá đó.
    4. Bánh xèo Chính Thắm ( Thái Hà ) , tớ ko nới về giá cả quá đắt , mà thấy họ làm rất bẩn , ấn tượng nhất lần đang ăn nhìn thấy một con sâu to đùng trên rau sống ( bé tí thì tớ cũng đã sợ chết ngất ). Hic hic ... nghĩ lại trước đây mình ăn bao nhiều lần ở đó rồi mà hãi .
    5. Lẩu Phùng Hưng , Lẩu Hàng Cháo tớ ăn lần nào về cũng bị đau bụng . Và mọi người chú ý cái hàng lẩu ở Hàng Bột hay Hàng Cháo gì đó ( đối diện cái nhà công an phường nhỏ nhỏ ý , gần quán ALADANH cũ của ca sỹ Thanh Hoa ý ) , hàng tính giá chém cực kì kinh khủng , phục vụ như xã hội đen
    6. Quán chè ở chỗ đầu Cát Linh ( Tôn đức thắng ) , hic hic ... tớ mua buổi tối về ăn toàn bị đau bụng vì chè cũ ( à mấy lần tớ mua là chè đỗ đen , chè thái , và chè trân châu loại to ý ) .
    .............
    Được mickeyyeu sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 27/04/2007
  10. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1U429 xin phép Comment 1 ít cá nhân vào nghen:
    1. Quán Chiến Béo ( Nghi Tàm )
    Good : - Đa phần các món đều ngon , giá cả chấp nhận được ví dụ như món dạ dày , sato , mì ý , vịt sốt cam , bò cuốn , mực chiên ròn ( món này bây giờ hơi khô so với hồi trước ) .
    - Chủ quán dễ chịu .
    Bad :- Quán hơi nhỏ , quá đông khách thường xuyên rơi vào tình trạng hết chỗ , ngồi ghép bàn.
    - Nhân viên phục vụ thái độ kém .
    - Không có điều hoà , mùa hè ngồi nóng và bí .
    Điểm : 7/10
    1U429: Chất lượng bây giờ không thể chấp nhận được. Toàn đồ nguội cho chạy qua lò. Đặt lên bàn thấy nguội tanh, có bốc tí khói Bẩn. Trước kia cho 8/ 10, nay chỉ còn 1/ 10. Keep in mind to go away from it
    2. Quán Bún chả Bà Bẩy Đang ( trong làng Bưởi ) .
    Good : Cực ngon , thịt dùng que tre kẹp nướng nên chín kĩ , vàng thơm . Giá cả phải chăng , trà đá miễn phí .
    Bad : Quán không nhỏ , nhưng quá đông khách nên thỉng thoảng vẫn hết chỗ , đợi lâu . Và từ ngày Bà cụ mất , con cái kế thừa làm cũng kém đi chút .
    Điểm : 8/10
    1U429: Ăn mấy lần rồi, cũng thường thôi. Nưóng bằng que tre nhưng cũng không có gì nổi lắm. Buồn cười là có cả món bún ốc + thả luôn mấy miếng chả nướng.
    Điểm: 5.5 / 10
    3. Bò bít tết , chim quay ... Nam ( đoạn Hàng Buồm rẽ )
    Good : Thịt bò , nước sốt ngon , tớ thích cách làm bò bít tết này hơn ở Hoà Mã . Chim quay ngon .
    Bad : Quá đông khách , phục vụ chán , chờ lâu, quán vỉa hè , hơi bẩn chút. Đi ăn dễ chuốc bực mình .
    Điểm : 6/10
    1U429:Cũng được, nhưng ăn ở Ông Lợi ngon hơn (đặc biệt là chim quay) và đắt hơn (Lợi)+ 5 000 tiền gửi xe (Lợi). Bít tết thì phải gọi chính xác là bò tẩm gia vị rán kiểu VN. Quán ông Lợi phục vụ khá tốt, người bán nhẹ nhàng (không phải bọn bưng bê đâu)
    9. Quán Bí đỏ ( Giảng Võ , với ở gần Hoà Mã nữa )
    Good : Đi ăn gia đình hợp , giá cả chấp nhận được . Phục vụ tốt .
    Bad : Bình thường ko có nhiều thứ đặc sắc . Thích mỗi món đậu phụ trưng muối ở đấy .
    Điểm : 7/10
    1U429: Ở đấy có 1 món đặc sắc nữa là Khâu Nhục (1 kiểu thịt kho tầu miếng to, ninh kỹ trong niêu đất, phía dưới có rau cải, nước xốt sền sệt mầu đen), ăn ngon nhưng hơi béo quá. Nhìn sang bàn khác thấy ai cũng gọi 2 món này
    2. Quán chè ( đầu Đội cấn )
    1U429: Quán này mới ăn thấy cũng hay. Ăn kỹ thấy thường thôi, không ngon và rẻ bằng hàng chè miến nam trên Tạ Hiện
    3. Quán bánh rán ( Thụy Khê , đầu chợ Bưởi )
    1U429: Cũng được và rẻ. Chú ý nên ăn nóng. Mua về nhà ăn nguội thì hơi dở.
    Mark: 7/ 10
    5. Quán bánh đúc nóng ( Lê Ngọc Hân ) dù bây giờ chán hơn nhiều rồi
    1U429: Cũng được. (Mark: 7/ 10) Nhưng mà cho rất nhiều hàn the (trên báo có nói, do bên vệ sinh an toàn thực phẩm đi kiểm tra bắt được)-------> Mark: 1 / 10
    8. Bánh khúc nóng ( Cầu gỗ )
    1U429: Chưa ăn ở Cầu Gỗ bao giờ.
    Nhưng bánh khúc ăn đêm ở chợ Đống Xuân (chỗ có cái bia tưởng niệm ấy) thì cũng được. Bánh làm ngon, có cả hành phi thơm trộn trong xôi (ít thôi). Cho hơi ít muối vừng
    Mark: 7/ 10
    Bánh khúc cô Lan? Chợ Nguyễn Công Trứ (hình như bây giờ bán cả ngày). Gạo ngon hơn chợ Đồng Xuân. Nhưng nhân và muối vừng kém hơn
    Mark: 7 / 10
    11. Quán bún móng giò , dọc mùng ... buổi sáng sớm ở Cửa Nam , chỉ bán đến 7h sáng là đã nghĩ rồi . Cực cực ngon 10/10
    1U429: Bạn chỉ chỗ chính xác cho mình với
    12. Quán này cũng là bún móng giò , dọc mùng , sườn ... ở Quán Thánh ( đoạn gần chợ Hoè nhai ) , quán này buổi tối bán ốc nóng , sáng bán bún dọc mùng ... 9/10
    1U429: Bạn cũng chỉ cho mình chỗ này nhé. Thanks
    **** Một số quán sau , tớ đã ăn qua và theo ý kiến cá nhân tớ thì thật ân hận đã ăn ở đó và tớ không bao giờ quay lại lần sau .
    1. Quán phở Gà chặt Tôn Đức Thắng , quá chán . QUÁ ĐÚNG
    2. Quán Lẩu dê Dũng Dâu ( Láng Hạ ) , tớ ăn một lần bị đau bụng .
    1U429: Ăn thường lắm. Mà nói chung các quán Lẩu Dê bây giờ đều thế- Nhất Ly có khá hơn chút chút
    Mark: 4/ 10 (cả Dũng râu và Nhất Ly)

    3. Bánh cuốn Hàng Gà , quá quá đắt . Không tiếc tiền nhưng thấy mình ăn bánh cuốn thôi ko đáng cái giá đó.
    Cái vấn đề chính là không ngon 1 tí nèo. Tiếp theo là giá quá đắt. Lạp xưòn loại rẻ tiền (đỏ rực) , ăn kinh lém
    4. Bánh xèo Chính Thắm ( Thái Hà ) , tớ ko nới về giá cả quá đắt , mà thấy họ làm rất bẩn , ấn tượng nhất lần đang ăn nhìn thấy một con sâu to đùng trên rau sống ( bé tí thì tớ cũng đã sợ chết ngất ). Hic hic ... nghĩ lại trước đây mình ăn bao nhiều lần ở đó rồi mà hãi .
    Rất không ngon, rất bẩn và rất đắt
    5. Lẩu Phùng Hưng , Lẩu Hàng Cháo tớ ăn lần nào về cũng bị đau bụng . Và mọi người chú ý cái hàng lẩu ở Hàng Bột hay Hàng Cháo gì đó ( đối diện cái nhà công an phường nhỏ nhỏ ý , gần quán ALADANH cũ của ca sỹ Thanh Hoa ý ) , hàng tính giá chém cực kì kinh khủng , phục vụ như xã hội đen
    Lẩu Phùng Hưng vui thì ăn chứ không ngon và hoàn toàn không rẻ. Mang nặng tính phong trào.Đầy chỗ ngon và rẻ hơn nhìu
    Mark: 3/10
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này