1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    trưa nào cũng trăn trở mất gần một tiếng về việc sẽ ăn trưa ở đâu. Buffe thì không phải ngày nào cũng đi được, xiền đâu ra.
    Dạo này tớ chuyển gam ăn bún riêu và cháo sườn ở 30 (hay 39 gì đó) Hàng Bồ. Đặc điểm là rất đông. Đi từ Hàng Đào rẽ sang thì nằm bên phải. Công nhận cháo sườn thơm mùi sườn chứ không phải cháo đểu nấu suông với tí thịt vớ vẩn băm. Đang ăn lại xúc phải một miếng sườn bé bằng đốt tay, mềm tơi và thơm, cũng thú lắm. Quẩy ngon, bún riêu ngon.
    Giá phải chăng. Tớ không nhớ chính xác vì toàn đi mấy đứa, ăn loạn xạ, nhưng nhìn chung là ok. Khi đã ăn 1 bún hay một cháo rồi thì có thể gọi thêm một nửa nữa ăn thêm. Hehe, mình thấy nó múc nửa bát cháo hay nửa bát bún tử tế phết, phải được quá nửa ấy.
    Bad: không có bàn ăn, bát bún rổ rau đều đặt dã chiến trên ghế đẩu, chật chội, mùa hè hơi nóng. Đặc biệt các chị em mặc váy rất tội nghiệp. Để xe bên kia đường, nhiều khi ăn cũng hơi nhấp nhổm trông chừng (hôm nào đi xe xịn thôi)
    Tớ làm việc ở Hoàng Diệu, có ai biết chỗ ăn trưa nào khả dĩ thì giới thiệu đi
    Hồi trước hay ăn ở Hàng cơm Trường GIang phố Hàng Bún. Toàn món dân tộc. Một lần nó bê ra đĩa cá rô rán giòn, mỡ đọng ở đĩa đen kít như nước sông Tô. Canh cua ăn chả thấy mùi cua, nó độn đậu nhiều hay sao ấy. Mình chán, mình bỏ.
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    20K bát phở thì hơi đắt nhỉMình thường ăn ngay Bạch Mai đầu ngõ Hồng Mai có 10k/b ăn được ,làm rất vừa chỉ bán buổi sáng,tuy nhiên cho hơi nhiều mì chính nên trước khi ăn cần nhắc là ko ăn mì chính >"<
    -----------------
    20 K bát phở cánh + đùi ở Quán Thánh không đắt vì nhiều thịt và ngon. Phở thường là 10 K. Trong khi đó phở gà chân giò lợn Mai Anh loại thường là 12 K
    Phở Bát Đàn loại gọi riêng 20 K (tái gầu xịn: 20 K, tái gầu mỡ 15 K) . Phở 8 - 10 K ở ngoại ô (Thanh Xuân), 12 K (Lê Đại Hành) hay 12 - 15 K Lý Quốc Sư. Thì ăn 15 - 20 K ở Bát Đàn lại là rẻ vì chất lượng thực của nó so với số tiền chi ra có hệ số hợp lý cao hơn. Bạn hiểu ý mình chứ.
  3. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    - Tớ kết món chè ở phố Bà Triệu lém. NGay cạnh quán KFC, gần VImcom . Ngày xưa có 1,5k/cốc, ăn 4 cốc chẳng thấy tiếc. Bgiờ 3k/cốc mà chè cũng chẳng nhìu lên chút nào... hix hix đúng là giá cả ngày càng leo thang. Quán'' nè chỉ bán buổi chiều đến tối (9h), mùa hè thì hết sớm dã man. He He, quan'' này tớ ăn tù cách đây chục năm. Nói chung là ngon lem'', ko hiu bác ý làm kiểu gì mà đặc biệt thế, ăn bao nhiu quán rồi mà chẳng thấy quán nào giống chè của bác ý cả. Tớ thích ăn tầu hủ nhất, rồi chè bưởi.. và 2 cái sau.
    - Có một quán bún bò chua ngọt, ngay cạnh SITC ngày xưa ý, trên đường Đại Cồ Việt, quán này chỉ bán buổi sáng đến tầm 11h là nghỉ. Nói chung ăn thì cũng được, căn bản có cái nước ớt chua ngọt, ăn lạ miêng (chắc giống kiểu người miền nam hay ăn ngọt). Giá cả từ 12k đổ lên, tuỳ thích ăn gì thì ăn thêm. Nói chung nếu để thay đổi khẩu vị thì ăn cũng đc mà ăn lâu dài thì chắc cũng chán. Căn bản ngày xưa (ha ha lại ước gì cho đến ngày xưa) nó cũng chỉ 3,4k/ bát nên tớ mới ăn thường xuyên.
    nhà này đông qua''s nên ngại đọc để check, ko biết có đụng hàng với bác nào ko nữa.
  4. missindex

    missindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có phải Bác đang nhắc đến phở ngọt ở 45 Bát Đàn không? ĐÔng dã man. Xếp hàng như thời bao cấp. Ăn cũng ngon. Nhưng tớ đi 10 lần thì chỉ ăn được 1 lần vì không thể chờ xếp hàng được. Mà hình nhu hàng càng dài thì mọi người càng thích hay sao ấy?
  5. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Có phải Bác đang nhắc đến phở ngọt ở 45 Bát Đàn không? ĐÔng dã man. Xếp hàng như thời bao cấp. Ăn cũng ngon. Nhưng tớ đi 10 lần thì chỉ ăn được 1 lần vì không thể chờ xếp hàng được. Mà hình nhu hàng càng dài thì mọi người càng thích hay sao ấy?
    ---------------
    Ở Bát Đàn thì có mấy hàng phở, nhưng chỉ có 1 hàng thì phải xếp hàng thôi (cạnh hàng phở xào) đi từ phía Phùng Hưng khoảng 100 m, bên phải. Còn ngọt hay không thì em chịu.
    Bác nhiều xiền thì có thể vô mấy hàng Ca fe, bảo nó gọi cho bát phở, sau đó nhâm nhi cafe lun. (bọn bưng bê kiêm đánh giầy ở mấy hàng nay thường chen ngang nên mua cũng nhanh), bù lại phải cho khách ăn phở để xe trước cửa mà k phải vào uống cà fe hàng mình.
    P.s. Em không thích ăn dở chứ không phải là xếp hàng càng dài càng thích đâu ạ Các hàng phở khác vừa ít thịt, nưóc dùng lởm nên cứ phải đến ăn ở BĐ. Mai có mấy thằng phở cạnh tranh nhau cho mình không phải xếp hàng thì may wá.

  6. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì ko ưa phở BD lắm
    1 là vì thái độ phục vụ
    2 là nhiều quá
    Tớ chẳng phải là đứa ăn ít nhưng mà buổi sáng ăn 1 bát phở đầy tú hụ như kiểu cho ng lâu lâu ko đc ăn thịt ăn như thế thì chán chết
    Bát phở buổi sáng nên vừa vừa,nc thanh quẩy ăn ngon(thực ra phở đã ngon thì chẳng cần ăn quẩy).Có 2 hàng tớ ưng ở cái khu phố cổ này,1 hàng ở Lương Ngọc Quyến,1 hàng ở vỉa hè phố hàng Ngang hàng Đào(nhưng mà cái hàng này dọn hàng trc 7h mà hôm trước 6h30 lên ko thấy ko hiểu có phải dẹp rồi ko? ).
    Cái hàng phở đối diện cái ngõ bán chè của bác Bằng ăn cũng được,chịu khó đi ra ngoài đê Trần Nhật Duật thì có phở Thật với gân bò ninh ăn lạ lạ đổi vị
    Dạo này sáng toàn ăn miến trộn bánh đa trộn hoặc hoa quả trộn chứ ít khi ăn phở ^_^.Có khi mai lại tiến hành 1 bữa phở
  7. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Riêng phở Bát Đàn, muốn ăn mà không phải xếp hàng, thì có 1 cách này thỉnh thoảng thư nhàn ăn sáng mình lại áp dụng:
    Ngay cạnh Phở Bát đàn là 1 hàng cafe lịch sự. Ta vào quán cafe, khi thằng em phục vụ đến hỏi anh dùng gì thì bảo: "lấy cho anh 1 tái gầu, xong rồi cho đen đá nhé". Thế là ok, mình cứ ung dung ngồi thanh thản trong quán cafe nghe nhạc xem báo, chờ phở. Yên tâm, lát sau thằng em bưng khay về, nguyên bát phở nóng sốt cùng đủ phụ tùng chanh ớt đũa thìa phục vụ. Hehe, ăn phở máy lạnh chất lượng cao nhé. chắc thằng em có tính thêm mấy nghìn tiền công xếp hàng, nhưng ăn thua gì, mình sướng vì ăn lịch như Phở 24 mà chất hơn hẳn, lại rẻ bằng một nửa phở 24.
  8. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì Tứ Hải quán là một nơi rất tuyệt dành cho những tay nghệ nghệ một tý. Tiếc là lại ở hơi xa tý. Nhưng phải nói rượu ở đây là số một Hà Nội.
  9. hatecomm

    hatecomm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với các bác một vài điểm mà em cho là OK:
    1. Bún Ngan : Nguyền Hữu Huân, ngay canh xôi Yến.
    Thịt chọn lọc ngon, có cả tiết canh.
    Đặc biệt nước dùng trong, nóng bỏng. Măng cũng rất ngon.
    Thái độ phục vụ của hai vợ chồng chủ quán vui vẻ, hoà nhã.
    Chấm điểm: 8,5/10.
    2. Bún Chả: hàng Than, đối diện Công an Phường (cũ) Nguyễn Trực.
    Ưu điểm: chả uớp thơm ngon, nuớc chấm và rau hấp dẫn.
    Nhà hàng sạch sẽ, thái độ phục vụ tốt.
    Chấm điểm: 8/10.
  10. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Tứ Hải thì cũng bình thường thôi
    Rượu ngâm chưa phải là chuẩn,2 lần tớ uống ở đây thấy rượu cúc đều hơi gắt mà có vẻ chưa dượm mùi cúc ^^
    Đồ ăn cũng bình thường ko đặc sắc mà giá cũng ko rẻ
    Ưu điểm là chỗ ngồi đẹp,có hát quan họ nhưng phải tội là phục vụ chậm
    Nói chung chán các chỗ gần thì đi cho đổi ko khí thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này