1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nếu bạn nào thích ăn bún cuốn vào buôi trưa thì qua ngã tư đinh liệt với tạ hiền ăn. Nó mở cửa từ 9h sáng đến khoảng2,3 h chiều. Ăn cái này mùa hè, nhẹ bụng mà bạn nào ngại béo cũng vô tư.
    Ah, cái hàng này đắt hơn tí teo, cuốn: 2,5k, xèo 3k
  2. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 quán nói trên của bác mình đều ko khoái, vì nước dùng mỡ, ngậy và nhạt.
    Mình thấy quán chỗ ngã tư Quang Trung-Trần Quốc Toản ăn ngon hơn nhiều.
  3. daiduongdo

    daiduongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn cho địa chỉ cụ thể được ko, chứ viết đối diện gò Đống Đa làm hôm nọ mình đi cả vào khu ký túc trường Công Đoàn rồi đi dọc cả đg Sơn Tây ma kô thấy quán nào như bạn miêu tả cả.
  4. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đường Tây Sơn bác ạ
    Nó đối diện gò đống đa í.
    Bác đi tới trường công đoàn, nhích lên một tí sẽ có cái bốt điện,
    Ngõ đó sát bốt điện.
    Mà lạ nhỉ, sao bác tới đó k hỏi người dân ở đó một tiếng, ai chả biết quán đó
  5. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    miến lươn sao các bác k ra 42 Thái Hà ăn, quán Hà nội gốc đó.
    Sáng miến, chiều có cả cháo đó.
    chất lượng k chê vào đâu được, lại sạch sẽ
  6. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, phục chú này thật, đúng thế, nghĩ mãi không ra mình thiếu cái gì. Không hổ danh mod ẩm thực. Có điều quán nào chú cũng sâu sát thực tế và nắm vững thế, thì khó lòng giảm cân lắm nhỉ?
    Không biết đã bạn nào kể về hàng bánh giò cạnh thế giới chè kem caramen cuối đường Ngô thì Nhậm chưa nhỉ? Cùng một cái sân to, hàng chè bên này, hàng bánh giò bên kia lối vào. Bánh ngon phết, nóng hổi đến kì lạ, như là vừa vớt ra ấy. Nhân bánh thanh cảnh chứ không tham nhiều. Thịt ngon. Giá rẻ 2.500đ/ cái, tớ thường kèm thêm 1 cái chả cốm 1.500 nữa. Cô bán hàng trẻ, xinh, trắng bóc, mặt hiền như tranh thánh, lúc nào đông quá thì hơi căng thẳng nhưng vẫn nói với khách một cách hiền lành chứ không khó chịu như nhiều hàng khác. ăn bánh giò có tương ớt chua ngọt cũng hay, không ngán.
  7. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, phục chú này thật, đúng thế, nghĩ mãi không ra mình thiếu cái gì. Không hổ danh mod ẩm thực. Có điều quán nào chú cũng sâu sát thực tế và nắm vững thế, thì khó lòng giảm cân lắm nhỉ?
    Không biết đã bạn nào kể về hàng bánh giò cạnh thế giới chè kem caramen cuối đường Ngô thì Nhậm chưa nhỉ? Cùng một cái sân to, hàng chè bên này, hàng bánh giò bên kia lối vào. Bánh ngon phết, nóng hổi đến kì lạ, như là vừa vớt ra ấy. Nhân bánh thanh cảnh chứ không tham nhiều. Thịt ngon. Giá rẻ 2.500đ/ cái, tớ thường kèm thêm 1 cái chả cốm 1.500 nữa. Cô bán hàng trẻ, xinh, trắng bóc, mặt hiền như tranh thánh, lúc nào đông quá thì hơi căng thẳng nhưng vẫn nói với khách một cách hiền lành chứ không khó chịu như nhiều hàng khác. ăn bánh giò có tương ớt chua ngọt cũng hay, không ngán.
  8. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia vừa vào lại quán Hot, bi h đổi tên là So Hot chỗ Hạ Hồi. Hic, cảm giác của tớ về cái quán này bi h thật quá tệ!
    Hồi trc tớ hay vào đấy uống nc hoặc thỉnh thoảng cug gọi đồ ăn vì thấy không gian ở đó dễ chịu, k quá ồn ào như nhg chỗ khác, đồ ăn (hồi trc) cug ok.
    Nhưng hôm vừa rồi vào lại thấy chán quá là chán. Không xét về không gian bài trí, chỉ xét về 2 khía cạnh sau:
    Về đồ ăn nhé: gọi đồ xog thì đợi dài cổ không thấy đâu, thức ăn thì nguội ngắt, lèo tèo vài miếng rau, canh cug k có như trc. Giá không đổi nhg chất và lượng đồ ăn thì đều giảm đi trông thấy, hic, nói thật là mất cảm tình.
    Về fục vụ: nhân viên fục vụ thái độ tương đối nhã nhặn, nhg không linh hoạt và thực sự chuyên nghiệp chút nào, đưa đồ ăn cho khách mà lúng ta lúng túng, không biết đồ ăn này là bàn nào gọi, đưa nhầm lẫn hết cả.
    Số fận món cơm của tớ thì bị "chu du" đi tận đâu, loanh quanh mãi mới được nhân viên fục vụ cho về đúng đích Thời gian chờ món đã gần nửa tiếng, lại cộng thêm thời gian món ăn mình gọi bị fục vụ cho "đi chơi" đến 15-20'' thì đug là hết kiên nhẫn.
    Sau vài lần như thế thì nói thật là tớ cạch cái quán này rồi
  9. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia vừa vào lại quán Hot, bi h đổi tên là So Hot chỗ Hạ Hồi. Hic, cảm giác của tớ về cái quán này bi h thật quá tệ!
    Hồi trc tớ hay vào đấy uống nc hoặc thỉnh thoảng cug gọi đồ ăn vì thấy không gian ở đó dễ chịu, k quá ồn ào như nhg chỗ khác, đồ ăn (hồi trc) cug ok.
    Nhưng hôm vừa rồi vào lại thấy chán quá là chán. Không xét về không gian bài trí, chỉ xét về 2 khía cạnh sau:
    Về đồ ăn nhé: gọi đồ xog thì đợi dài cổ không thấy đâu, thức ăn thì nguội ngắt, lèo tèo vài miếng rau, canh cug k có như trc. Giá không đổi nhg chất và lượng đồ ăn thì đều giảm đi trông thấy, hic, nói thật là mất cảm tình.
    Về fục vụ: nhân viên fục vụ thái độ tương đối nhã nhặn, nhg không linh hoạt và thực sự chuyên nghiệp chút nào, đưa đồ ăn cho khách mà lúng ta lúng túng, không biết đồ ăn này là bàn nào gọi, đưa nhầm lẫn hết cả.
    Số fận món cơm của tớ thì bị "chu du" đi tận đâu, loanh quanh mãi mới được nhân viên fục vụ cho về đúng đích Thời gian chờ món đã gần nửa tiếng, lại cộng thêm thời gian món ăn mình gọi bị fục vụ cho "đi chơi" đến 15-20'' thì đug là hết kiên nhẫn.
    Sau vài lần như thế thì nói thật là tớ cạch cái quán này rồi
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào cái Hot cafe này 2,3 lần nhưng cũng không khoái lắm vì cách phục vụ của nhân viên. Thiếu chuyên nghiệp và hơi chậm chạp, nếu hỏi luôn lúng túng.
    Lúc thanh toán, em đã nhắc trước là mình không dùng khăn ăn, thế nhưng tính tiền vì vẫn tính, em nhắc thì hơi bực mình và cho em đợi thêm 15p nữa. Không phải vẫn đề là 1,2 k mà nó làm cảm giác không thoải mái thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này