1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bị chém thêm 500đ rồiNếu bạn qua ăn gặp bác chủ (chừng 60t) hoặc 2 chị người ngoại tỉnh bán hàng thuê thì họ chỉ tính 2000đ/cái bánh giò thui . Em gái xinh xắn nhỏ nhắn này tớ ko biết là cháu bác ý hay bán thuê nhưng toàn tính đắt hơn 500đ/cái.
    Bánh giò ở đó ngon, lúc nào cũng mới & nóng hổi là đúng rùi, vì bác ý có nguyên 1 xưởng làm bánh giò riêng
    Được ara_xinh_xinh_new sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 30/05/2007
  2. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bị chém thêm 500đ rồiNếu bạn qua ăn gặp bác chủ (chừng 60t) hoặc 2 chị người ngoại tỉnh bán hàng thuê thì họ chỉ tính 2000đ/cái bánh giò thui . Em gái xinh xắn nhỏ nhắn này tớ ko biết là cháu bác ý hay bán thuê nhưng toàn tính đắt hơn 500đ/cái.
    Bánh giò ở đó ngon, lúc nào cũng mới & nóng hổi là đúng rùi, vì bác ý có nguyên 1 xưởng làm bánh giò riêng
    [/quote]
    Thế à? Tớ bị chém đấy. Theo bạn thì lần sau mình có nên thắc mắc không nhỉ? Thôi nhưng mà cho em í 500 cũng được, vì công em í xinh, nhìn mặt dễ chịu nên ăn cũng ngon miệng hơn. Hàng này rẻ nhỉ, mà lại ngon nữa. Thảo nào đông như quân Nguyên.
    Bad: chỗ ngồi luôn thiếu, trên vỉa hè hẹp, dưới chân là cái rãnh nước. GIải pháp là mua mang về.
  3. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bị chém thêm 500đ rồiNếu bạn qua ăn gặp bác chủ (chừng 60t) hoặc 2 chị người ngoại tỉnh bán hàng thuê thì họ chỉ tính 2000đ/cái bánh giò thui . Em gái xinh xắn nhỏ nhắn này tớ ko biết là cháu bác ý hay bán thuê nhưng toàn tính đắt hơn 500đ/cái.
    Bánh giò ở đó ngon, lúc nào cũng mới & nóng hổi là đúng rùi, vì bác ý có nguyên 1 xưởng làm bánh giò riêng
    [/quote]
    Thế à? Tớ bị chém đấy. Theo bạn thì lần sau mình có nên thắc mắc không nhỉ? Thôi nhưng mà cho em í 500 cũng được, vì công em í xinh, nhìn mặt dễ chịu nên ăn cũng ngon miệng hơn. Hàng này rẻ nhỉ, mà lại ngon nữa. Thảo nào đông như quân Nguyên.
    Bad: chỗ ngồi luôn thiếu, trên vỉa hè hẹp, dưới chân là cái rãnh nước. GIải pháp là mua mang về.
  4. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hàng này nổi tiếng lâu rùi bạn à>Đây là xôi bà Thảo.Cơm rang cua của hàng này ăn cũng khá ngon nhưng mà giá thì ko ngon mấy
    Mà sao thấy mọi người comment Hot tệ nhỉ,hồi đầu mình vào thấy nó cũng ổn mà.Chắc tại hồi đấy còn vắng khách
    [/QUOTE]
    CÓ lần 2 vợ chồng đi chơi đêm kéo nhau vào đây ăn miến xào lươn. Thịt cua có vẻ nhiều, nhưng cứ lạo xạo vỏ cua. Chồng tớ ăn 2 thìa thì đẩy ra bảo anh chịu thôi. Tớ tiếc của, cố thêm vài thìa nữa rồi cũng chịu nốt. Thế là chả bao giờ quay lại. Bây giờ muốn ăn hải sản toàn ra đại lý ở phố Hồng Hà mua thôi. Rẻ và luôn tuơi, đầy ăm ắp. Sò huyết 30k/kg, Cua 1 con to ịch có 60k mà nó bắt từ bể ra chứ không buộc cả đống dây đâu. Tôm cá gì cũng bơi loe ngoe trong bể cả.
  5. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hàng này nổi tiếng lâu rùi bạn à>Đây là xôi bà Thảo.Cơm rang cua của hàng này ăn cũng khá ngon nhưng mà giá thì ko ngon mấy
    Mà sao thấy mọi người comment Hot tệ nhỉ,hồi đầu mình vào thấy nó cũng ổn mà.Chắc tại hồi đấy còn vắng khách
    [/QUOTE]
    CÓ lần 2 vợ chồng đi chơi đêm kéo nhau vào đây ăn miến xào lươn. Thịt cua có vẻ nhiều, nhưng cứ lạo xạo vỏ cua. Chồng tớ ăn 2 thìa thì đẩy ra bảo anh chịu thôi. Tớ tiếc của, cố thêm vài thìa nữa rồi cũng chịu nốt. Thế là chả bao giờ quay lại. Bây giờ muốn ăn hải sản toàn ra đại lý ở phố Hồng Hà mua thôi. Rẻ và luôn tuơi, đầy ăm ắp. Sò huyết 30k/kg, Cua 1 con to ịch có 60k mà nó bắt từ bể ra chứ không buộc cả đống dây đâu. Tôm cá gì cũng bơi loe ngoe trong bể cả.
  6. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    CÓ lần 2 vợ chồng đi chơi đêm kéo nhau vào đây ăn miến xào lươn. Thịt cua có vẻ nhiều, nhưng cứ lạo xạo vỏ cua. Chồng tớ ăn 2 thìa thì đẩy ra bảo anh chịu thôi. Tớ tiếc của, cố thêm vài thìa nữa rồi cũng chịu nốt. Thế là chả bao giờ quay lại. Bây giờ muốn ăn hải sản toàn ra đại lý ở phố Hồng Hà mua thôi. Rẻ và luôn tuơi, đầy ăm ắp. Sò huyết 30k/kg, Cua 1 con to ịch có 60k mà nó bắt từ bể ra chứ không buộc cả đống dây đâu. Tôm cá gì cũng bơi loe ngoe trong bể cả.
    [/QUOTE]
    Bác ơi, cái chỗ đại lý đấy ở bao nhiu Hồng Hà thế bác? Em kết mấy con sò huyết lắm.
  7. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    CÓ lần 2 vợ chồng đi chơi đêm kéo nhau vào đây ăn miến xào lươn. Thịt cua có vẻ nhiều, nhưng cứ lạo xạo vỏ cua. Chồng tớ ăn 2 thìa thì đẩy ra bảo anh chịu thôi. Tớ tiếc của, cố thêm vài thìa nữa rồi cũng chịu nốt. Thế là chả bao giờ quay lại. Bây giờ muốn ăn hải sản toàn ra đại lý ở phố Hồng Hà mua thôi. Rẻ và luôn tuơi, đầy ăm ắp. Sò huyết 30k/kg, Cua 1 con to ịch có 60k mà nó bắt từ bể ra chứ không buộc cả đống dây đâu. Tôm cá gì cũng bơi loe ngoe trong bể cả.
    [/QUOTE]
    Bác ơi, cái chỗ đại lý đấy ở bao nhiu Hồng Hà thế bác? Em kết mấy con sò huyết lắm.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống nhà em, mỗi khi nấu lẩu hải sản toàn ra đây mua. Giá vừa tầm, đồ tươi ngon, bán hàng khá thật thà. Đi hết cây xăng ở dốc Bát cổ, đi lên đường đi, đúng cái cửa khẩu nhìn vào bên tay phải là thấy nó ngay bác ạ. Ba ba, ngao, cua gạch, cua thịt, sò huyết.... tha hồ chọn
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống nhà em, mỗi khi nấu lẩu hải sản toàn ra đây mua. Giá vừa tầm, đồ tươi ngon, bán hàng khá thật thà. Đi hết cây xăng ở dốc Bát cổ, đi lên đường đi, đúng cái cửa khẩu nhìn vào bên tay phải là thấy nó ngay bác ạ. Ba ba, ngao, cua gạch, cua thịt, sò huyết.... tha hồ chọn
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Có fải Hải sản sầm sơn ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này