1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái giọng thích gây sự nhỉ
    HL1: Đã là làm hàng,thì 1 cái lợi nhiều và 1 cái lợi ít họ vẫn chọn cái lợi nhiều
    HL2 : Đã bao h anh canh bầu bí nấu bằng gói bột tôm chưa?
    HL3 : Tôi nói là giòn mà ko cứng, có phải bị thiểu năng đọc hiểu ko?Bản thân tôi cũng có cái bí quyết đó mà chẳng cần phải dùng đến hoá chất độc hại
    HL4 :Ăn mà ko tự phân biệt được thì cái lưỡi của bạn dùng để làm j thế,mà ăn ngoài hàng liệu có tránh được đường hoá học,hàn the,phẩm hoá học ko ?
  2. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng thấy nhạy cảm nhở?
    1. Không ai chọn "cái lợi" ngu ngốc và vô lý. Điều mà chỉ có những đ/c chuyên "nghe được ở đâu đó" rồi post lên như đúng rồi!
    2. Cậu có biết quy trình sản xuất bột/gia vị tôm/gà/bò... không? Nếu biết chắc đã không hỏi thế! Nhỉ?
    3. Cậu thiếu hài hước nghiêm trọng. Thành ra trình đọc hiểu bị chệch hướng nên mới dùng phép "nội suy" cho người khác như vậy!
    4. Vậy khi ăn xong đường hoá hoá, lưỡi sẽ bị làm sao, có vị gì, thêm phản ứng phụ như thế nào? Cái này là tôi hỏi thật tình, không nghĩ là sẽ nhận được một câu trả lời (bằng một câu hỏi) hằn học như vậy!
    Nếu cậu không đủ kiến thức, hoặc không có khả năng search trên Google được câu trả lời... thì cũng không nên đốp chát với thành viên như thế!
    Cậu là Mod cơ mà! Quá thất vọng!
    ---
    Hôm trước đi cùng mấy đứa em lên Hi-land Hồ Tây. Vừa "vào vòng gửi xe", cô em gái đã được đ/c trông xe tặng một câu chào: "Khiếp, người đâu mà béo thế! Đi đứng lấp hết cả đường người khác!". Choáng, em tôi ú ớ: "Cái gì..." thì được đ/c còn lại đốp luôn: "Gì cái con khỉ, béo là béo còn gì nữa..."
    Mấy đứa em còn lại định "nói chuyện phải quấy" với 2 đ/c này. Nhưng tôi can. Khi đã yên vị, mới gọi đ/c quản lý ra hỏi về thái độ của nhân viên trông xe. Quản lý cũng choáng, vội gọi đ/c trông xe kia lên xin lỗi, có giải thích đấy là "câu nói đùa".
    Nhưng những chỗ được coi là "tương đối văn minh" như Hi-land Hồ Tây mà có những "câu nói đùa" kiểu đấy, kể cũng lạ nhỉ!
  3. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã là fan của Vô Thường quán muốn đem chuyện xưa nói lại thì tôi ko thèm chấp.Trả lời những người như thế phí lời.Còn thiết nghĩ những gì bạn hỏi tôi đã trả lời đầy đủ hiểu hay ko tuỳ bạn
    Còn cái vụ lợi hay ko lợi thì đã xem cái chuyện ngư dân VN mang cáp ngầm đi bán chưa
    Được kaza sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 12/06/2007
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em em ăn, gặp hôm đói thì gọi 3 suất/ 2 đứa hoặc em đi ăn với zai thì toàn phải gọi thêm 1 đĩa bún 2 đứa ăn thêm (ghi chú: em ăn bún chả hết rất ít thịt chỉ tốn nước chấm).
    Nói chung, những hôm như hôm nay mà đi ăn thì tuyệt, mấy hôm trước nóng quá không dám ra khỏi nhà
  5. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường nào? Fan nào? Tôi chỉ là người cũ của Ẩm Thực. Thời cô Nore với em Béo mở trang lập box, thi thoảng rảnh thì qua, bận thì ngơi. Giờ cũng vẫn thế! Cậu không phải canh cánh nỗi lo ấy đâu. Cứ phòng thân với những bài sưu tầm cũng đủ vui rồi. Phòng người bằng cách soi xét những bài viết linh tinh của những đứa như tôi làm gì!
    Còn thì sao mà tôi không hiểu cậu cho được. Bài viết nào của cậu, mười đoạn cũng như mười dòng; mười dòng cũng như một dòng; một dòng đọc khéo thì cũng thành một chữ. Súc tích, chân thành và sâu sắc lắm. Tôi rất phục!
    Chuyện lập TÀU ĐÁNH CÁp bàn ở đây làm gì. Loãng hết mùi vị thức ăn, mất hứng. Nếu là tàu đánh cá, câu mực nhảy, được con nào hấp bia con nấy, chấm nước mắm gừng xơi luôn giữa gió đêm... thì còn nghe được! Phỏng?
    ---
    Bánh ngọt Nguyễn Sơn - Phan Bội Châu
    Quán này bánh trái tàm tạm. Cũng có vài thứ gọi là được. Thêm vào địa điểm, có tầng 2, tầng 3 cho khách ngồi ăn bánh, uống trà, tán phét... View cũng không đến nỗi tệ.
    Nhưng thái độ của nhân viên thì...
    Hôm đấy, cả lũ kéo nhau đi ăn ủng hộ cho Quán Nghệ gì đó của một em trên này! Ăn trong chút thất vọng và đói. Nên lúc sau quyết định ghé Nguyễn Sơn - PBC để bổ sung năng lượng.
    Chắc lũ chúng tôi đến hơi muộn (20h45) nên đám nhân viên không được hồ hởi cho lắm. Vài ba cô còn đứng túm tụm xì xào, nhìn khách với ánh mắt khinh khỉnh.
    Lên tầng hai, gọi nước, đặt bánh. Chú nhân viên phục vụ mặt như đeo chì, giục khách "order" nhanh. Khi mang nước thì đặt bùm bụp xuống bàn, không một lời nói. Đến khi khách có ý kiến thì dỗi, bỏ xuống nhà để em khác lên tiếp.
    Lúc xuống thanh toán, có hỏi đ/c quản lý thì được trả lời là: "Anh chị thông cảm, hôm nay các em nó mệt quá!". Uhm, giá rổ ở đây đâu phải rẻ mà chất lượng phục vụ của nhân viên lại thấp thế nhỉ?
    Điểm độc đáo nữa là cả ba tầng của N.S. - PBC chỉ có một cái toilet ở tầng hai. Thế nên sẽ rất khổ nếu bạn đến vào tầm giao ca hoặc hơi muộn một chút như chúng tôi. Bởi nếu có "nhu cầu sử dụng", bạn sẽ phải xếp hàng sau rất nhiều nhân viên. Trung bình mỗi cô/cậu nhân viên sẽ chiếm dụng "nhà thư giãn" ấy hơn 10 phút.
    Bạn sẽ làm gì? Tranh chỗ của 3-4 cô/cậu ôm quần áo ngồi xếp hàng sẵn ngoài cửa, hay cố nhịn, hay...?
    Được the_denier sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/06/2007
  6. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ở đây đã ai ăn bún ốc nguội ở Cô Thảo Hàng chiếu chưa ạ. Em mới nghe quảng cao ngon, nhưng chưa ăn thử. Bác nào cho cái comment nhé
  7. mat_troi_xinh

    mat_troi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chữ NGỦ KHÔNG HỎI roài! Hí hí.
    Anh rai oai! Sao càng ngày càng đanh đá khó tính thế này? Phải lấy vợ đi thôi, cho em còn ăn cỗ. Mí hôm nữa em lên HN, nhớ dẫn em đi ăn nhớ nhớ nhớ! Chọn quán nào good good, đừng dẫn em vào quán bad.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Giá thì tớ không nhớ chính xác nhưng chắc không đến nỗi cắt cổ vì mẹ tớ hay ăn (mấy bác già thì bạn biết cách tính giá rồi đó). Chất lượng: khá, cũng từ 7 điểm trở lên. Phục vụ: bình thường. Chỗ ngồi: như mọi quán phố chợ khác chật và đông.
  9. mbvnvt88

    mbvnvt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng bạn bè rủ nhau đi ăn lẩu chả biết đi đâu ăn ngon, các bác giới thiệu cho em về các món lẩu với, ăn đâu ngon các nhỉ?
  10. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ở Hàng Chiếu thì tớ chưa thử nhưng ở Đội Cấn thì tớ ăn rồi. Ngoài bún ốc nguội ra còn có bún ốc chuối đậu nữa, nói chung cũng ngon lắm, tớ dẫn ai tới ăn là người đó mê tít luôn. Ở đó có vẻ sạch sẽ vì bác gái bán hàng kỹ tính. Hôm nọ nghe lỏm được bác bán hàng nói chuyện với một cô khách là hàng bún ốc ở Hàng Chiếu đều là từ mẹ bác ấy mà ra cả, nhưng trên đó là cô em dâu của bác ấy bán. Nghe đâu còn một hàng ở Thái Hà nữa thì phải. Nhưng cô khách nhận xét ở Đội Cấn là ngon nhất nên lần nào cũng phải mò mẫm đến đấy để ăn mặc dù nhà cô ở gần Hàng Chiếu. Mình thì ở gần Đội Cấn nên chả đi lên Hàng Chiếu làm chuột bạch làm gì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này