1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hơi xa ấy nhỉ? Nhưng khi nào có dịp mà tiện đường nhất định tớ ăn thử
  2. rannnamona

    rannnamona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có phải cái hàng lên ti vi hoành tráng đấy không nhỉ?
    Nhìn trên tivi thèm thế, có lần định ăn thử, con bạn can ăn chán lắm nên thôi không vào nữa
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ngay gần nhà tớ. Đó là BÚN ỐC CỔ. Suýt đối diện với Chùa Bát Tháp. Nhà tớ trong ngõ ấy.
    Tớ ăn suốt, được. Nhưng mẹ tớ có lần đau bụng vì ăn. Hôm đó mình ko ăn may quá.
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    không biết ở đây đã có ai ăn bún riêu ốc của bà Lan béo ở khu chung cư c6 _vũ ngọc phan,láng hạ chưa?
    Theo e đây lf 1 quán ngon và sạch,giá cả lại rất bình dân vì o nằm ở trên phố giá cả dao động từ 5_10 ngìn tuỳ bạn ăn ít hay ăn nhiều.
    Ăn ở đây o có j phải chê ngoại trừ quán quá đông,phải chờ 1 lúc mới đuwọc ăn nếu đến đúng h cao điểm,khoảng từ 7h30 đến 8h30 sáng và quán hay hết sớm,tầm 9 h là hết!
    Theo e quán này ít nhất cũng được 8,5/10
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Bún ốc nóng bình thường em thấy ăn ở Bún ốc Bà Sáu ở Mai hắc đế ngon,chỉ bán đến trưa thôi nhé.các bác ra buổi chiều tối là ng khác bán đó.còn búcn ốc nguội thì ở Nguyễn trường tộ ý ạ,cái gánh bún ở giữa hàng bánh bao với hàng caramen chè xoài.hàng này cũng khá là nổi tiếng dưng mà chưa thấy pác nào nhắc đến.bán tầm 4h chiều,chỉ bán 1lúc thui đấy.các pác mau mau chén thử nhé.em hơi yếu về khoản miêu tả nên chỉ kể dc có bấy nhiêu thui
  6. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bún ốc Hoè Nhai này, bánh đa của cô gì ở nha ở cuối phố Quán Thánh đó (trong ngõ), bún trả của bà...ở trong ngõ gần trạm y tế phương Nghia Đô (nổi tiếng vì quạt trả bằng quạt nan thôi).Bánh đa ở dôc Tam Đa........
    Oi nhác đến mà thèm quá
  7. Mertise

    Mertise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em ăn thấy không ngon bằng Mỳ vằn thắn trên số 2 hàng Phèn - Viên vằn thắn ở Hàng Phèn còn đc chiên giòn thơm lắm , miếng gan nếp ở đây cũng tuyệt cú mèo . Mỗi tội bà chủ của hàng này cũng là 1 "dân chơi ngôn ngữ" nổi tiếng - chửi nhân viên như chém chả trc mặt khách . Phải trả tiền trc khi ăn cũng làm mình hơi khó chịu .
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thực sự sau khi ăn bún ốc ở Hoè Nhai e o tài nào hiểu được nó dở thế mà sao vẫn có người ăn
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật vừa rồi mới có dịp ghé qua hàng Bún cá rô đồng ăn một bát, hàng này mở cũng được một thời gian rồi. Quán Bún cá rô đồng này nằm trên phố Lê Văn Hưu, tui không nhớ rõ số bao nhiêu nhưng mà nó nằm gần Phở gà Mai Anh ấy! Quán này còn một địa chỉ nữa ở Quận I, Sài Gòn. Vào đây ăn tớ thấy bàn ghế cao ráo sạch sẽ là điểm ấn tượng nhất. Bát bún thì to, gia vị đầy đủ, nhưng ăn theo kiểu miền Nam nên là có một rổ rau thơm bên cạnh, thái độ phục vụ khá tốt. Bán bún khá chất lượng đó, có nhiều trứng cá, thịt cá, nước ngọt.... tuy nhiên giá cả nó cũng khá cao so với mức thu nhập bình quân (20.000đ/ bát). Bỏ ra bấy nhiêu để ăn sáng đối với tớ thì quả là nhiều, giá mà nó chỉ 15.000NVĐ/bát thì thỉnh thoảng tớ sẽ qua ăn. Còn giá 20.000 chắc phải khi nào có lương mới qua ăn một bát....hic
    Bác nào thử ghé qua và phát biểu cảm xúc xem thế nào...!!!
  10. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này! Kiểu bò + riêu + quẩy lẫn lộn này quả thật là không thể tin nổi! Bụng phải tốt không thì Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực nó đuổi cứ gọi là....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này