1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cơm 123 cũng dc tuy chưa hẳn là ngon nhung ngồi cg mát mẻ,giá cả cũng vừa vừa,mà đồ ăn thì nhiều ơi là nhiều,thường thì em phải bỏ lại vì ko ăn hết nổi
  2. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cài bà mẹ của bà bán bánh cuốn ngày xưa bán mới ngon
    bà ý là cùng làng với 1 ng` bạn của oôs em
    nghe kể là hồi abf cụ còn bán bà ý toàn tráng bánh = tay nên bánh mỏng tang,nc mắm bà ý tự tay pha nên đúng alf rất ngon
    hồi ebs em suốt nagỳ ăn bánh cuốn bà ý thui mà lại rất chiều khách nhé,khách ăn bao nhiu thì gọi chứ chả theo suất suất như bi h đâu,lại rẻ nữa
    bi h bà cụ già ko almf nữa giao cho con cái làm chán hẳn,nc chấm ko ngon,bánh cuốn thì tráng = máy cho nso công nghiệp bán dc nhiều lại ko chiều khách nữa,nhưng dc cái tiếng của bà mẹ nên đông thôi
    tiếc bà cụ quá đi
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đồng ý với bạn asagi.Nói chung nếu xét theo giá cả và chất lượng đồ ăn thì thấy ổn rồi.
    Công nhận là ở đấy làm nhiều,tớ ăn rất nhiều mà mỗi lần đến đấy cũng chỉ ăn hết 1 đĩa cơm + 1 đĩa mì ý
  4. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    ấy ăn gì mà yếu thế ^^ có hết mỗi 1 đĩa cơm và 1 đĩa mì
    Tớ ăn ở 123 lần nào cũgn hết 1 đĩa cơm bit tết, 1 cốc dưa hấu 1 bát súp rau, hêh khoẻ chưa ? mặc dù nhìn vào ai cũng bảo tớ là con mắm
    123 to thay'' an van ngon,hop khau vi mac du luong i''t hon hoi xu*a, to'' an o day hoi to'' hoc lop6 hay sao y( hoi no moi mo? chi co tang 1 beti thoi da an roi) den bay gio tott nghiep DH di lam roi an o day van thay on ^^
    Được clride sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 18/08/2007
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Gọi là quán ngon chứ đồ ăn chỉ khá là rẻ thôi chứ đâu có ngon nhỉ? Có phải chỗ đối diện với bánh ngọt Nguyễn Sơn không?
    Hà Nội thiếu gì chỗ ăn mà phải đến ăn cái bọn xấc xược đấy, hỗn láo. Dân hà nội mình mặc dù biết phục vụ như **** mà vẫn lao đến ăn vì đồ ngon giá được thì đúng chả khác quái gì cái thời bao cấp.
    Nói thật nhé, quán vỉa hè em còn chấp nhận, đã mở nhà hàng mà làm cái kiểu đấy ấy hả, ỉa vào mặt chúng nó. Đời ghét nhất là coi thường khách hàng. Có lẽ nên giới thiệu cho nhiều người biết cái chủ đề này mà vào tẩy chay nó cho nhanh.
    bị quá nhiều người kêu rồi.
    Riêng em, quán ngon em ít ăn lắm, vì đồ ăn thường lắm. Đa phần chỉ ăn các món riêng lẻ ngoài vỉa hè , thi thoảng thèm lẩu quá thì vào quán Thái trên Lý Thường Kiệt ăn, thích ăn ốc thì ra trường Ams.
    Khổ nhỉ, quán phục vụ như vậy vẫn đông, công nhân dân ta dễ tính thật, đúng là bị ăn làm mờ cả mắt, hờ hờ.
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao Ngon_HN chán thế nhỉ? Ngon_SG chỉ có phục vụ chậm vì đông chứ tớ chưa thấy thái độ xấc xược lần nào ở Ngon_SG hết í. Lần nào đến năn cũng phải chờ khoảng 10p mới có bàn . Khổ cái tuần nào cũng mò vào ăn vì cực gần nhà. Lần trước ăn ở Ngon_HN cũng kg bị. Chắc tớ may mắn :)
    Thích ăn ở Ngon vì mỗi phần nó ít ít, thích hợp cho công cuộc eo ót
  7. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đen: Bia hơi tiệp khắc (trên chỗ Trần Quang Khai hay Trần nhật Duật - nhà máy nước đá cũ). Đồ ăn ở đay chán kinh khủng, và cực đắt.
  8. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng công nhận nhiều ng dễ tính thật đấy,nếu ăn mấy hàng ngoài vỉa hè thì phục vụ thế nào ko quan trong.Nhưng đã bỏ tiền vào nhà hàng, trả tiền đắt hơn thì mình cũng phải yêu cầu phục vụ tốt hơn chứ. Nhớ valetine năm ngoái tờ gọi điện book chỗ cho 6 người,em ý bảo chị ơi cần gì phải book.Tớ đã cẩn thận,nhẹ nhàng nói là tớ mời bạn nên ko muốn đến rồi hết chỗ,cứ book cho chắc ăn.Nếu cần tớ sẽ qua sớm để đặt tiền.Em ý kêu là ko cần,rồi yên tâm này nọ.
    Đến 8h qua hỏi bàn đặt đâu,thì có mấy chị mặt vên váo lên kêu là làm gì có bàn của em đặt. Cú không,mà tớ vẫn nhờ hôm đấy mưa bão rất to.Bt tớ rất ít khi cãi nhau mà lúc đấy ko thể chịu đc,đứng quát tháo 1 lúc thì nó mới chịu xếp bàn cho mình.
    Từ sau đấy cạch luôn,bạn bè rủ thì đi chứ ko bao giờ mời khách đến đấy ăn nữa
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn Karen_Millen nói đúng, cái quán Ngon đấy từ hồi đầu tiên mở tớ vào ăn thử đã chả thấy ngon gì cả, hồi đấy thấy phục vụ vẫn tử tế mỗi tội lâu,chỗ đấy nhiều món nhưng thực sự chả món nào ngon,lượng thì ít .Cho tây nó vào ăn thử mỗi thứ 1 tí tẹo cho biết với cả nhìn nó vui mắt thôi chứ vn vào ăn no chả vào làm gì . Bây giờ lại phục vụ bố láo đến mức thế thì tẩy chay là đúng rồi .
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bánh cuốn Bà triệu,tối đi đâu về toàn ghé qua mua,hồi xưa là bà chị bán.Nếu tớ nhớ ko nhầm thì hồi tết chị lấy chồng nên em trai ra bán.Bánh ngon mà phục vụ rất nhẹ nhàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này