1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chỗ bánh cuốn ở Bà Triệu, vì lúc trưa này đi ngang qua BT ngó nghiêng địa chỉ 101 như bạn gì nói ở trên thì ko thấy gì cả.
  2. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    nó không bán trưa chỉ bán tối thôi ạ, có biển Bánh Cuốn to lắm mà.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Bạn vào đây tham khảo thêm nhé. http://www9.ttvnol.com/f_69/955760.ttvn
    Tớ cũng đang tìm mấy hàng bánh đa cua ngon ngon đây.

  4. ssamm

    ssamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn đi tầm 5h chiều trở đi chắc là có!trưa ko bán đâu!bán đến tận đêm 11h gì ấy! nó ghi biển bánh cuốn 101 bà triệu!ngồi vỉa hè nhé!dễ tìm lắm!tối mai mình cũng phải đi ăn mới được thèm quá!
  5. dmdy2k

    dmdy2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ái, chào các bạn:
    Tớ thuộc dân ít nhậu nhẹt, nhưng lại thích thử những món ăn mới. Các bạn nếu biết có món gì hay, quán nào tốt, báo tớ với nhé.
    Hôm trước, tớ đọc bên mục quảng cáo về các nhà hàng có nói về cái nhà hàng Chứng khoán. Tớ đến thử (cũng vì tò mò thôi, vì tớ cũng thích chút chút giới chứng khoán; mấy quán cafe Index tớ đến cả rồi) với mấy người bạn làm cùng công ty (đi cùng sếp ấy mà). Quán đó ăn được ra phếp! Tớ khoái nhất món Tôm Sú rang muối ở đó (nhờ mấy cô phục vụ tư vấn). Quán đó cũng lịch sự, mát mẻ. Có điều, nhà hàng đó chỗ nào cũng thấy nước. Nước từ cửa vào tới tận bên trong. Nói chung là quán khá đẹp. Hôm đó, mấy sếp chọn mấy món, món nào tớ thấy cũng ngon cả. Món chân giò muối chiên ăn hệt như thịt quay nhưng chẳng hiểu mấy ông bếp ở đó làm thế nào mà cái da của nó vừa ròn lại mỏng tan. Ngon đáo để. Mấy sếp ăn cái đó uống bia cật lực. Còn một mình tớ thì uống tới 3 ly Sinh tố Chanh leo. Uống cái đó thơm thật. Lúc nào tớ cũng thích Sinh tố cả. Mấy cô phục vụ bàn ở đó cũng nhiệt tình. Lúc đầu, tớ tính uống Sinh tố Bơ, cô phục vụ mời tớ Stố Chanh leo, nhưng tớ không tin lắm, cứ đòi ST Bơ. Nhưng rồi, cũng lại vì tò mò, tớ hét lên đòi đổi STố Chanh leo. Thế mà cũng không làm sao cả. Uống đã luôn 3 ly.
    Ngồi ở đó cũng thoải mái, nhạc ở đó cũng nghe du dương, hợp với tiếng nước chảy. Nói chung là quán này được. Mấy sếp của tớ khoái mục viết hoá đơn không bị tính thêm VAT lắm. Cứ nói với nhau là quán này ăn cũng được, giá cũng phải chăng, có Tôm, Cua, Cá giá cũng chỉ khoảng 80% so với mấy quán Thuỳ Linh, Núi Tản, Hải Xồm mà hoá đơn lại ăn đến đâu viết tới đó. Nói chung là mấy sếp tin tưởng sự sành ăn, sành tìm quán ăn của tớ. Nói lần sau lại ra quán ấy. Nếu các cậu tin tớ, cứ đến thử đi. Có gì, cứ hỏi tớ, ah hay là ra hỏi mấy cô nương ở đó. Họ cũng thoải mái và phục vụ chu đáo. Cái quán ấy ở đằng Huỳnh Thúc Kháng ấy, ngay ngã tư Nguyên Hồng và Huỳnh Thúc Kháng.
    Này có gì mới về mấy quán hay, cho tớ biết với nhé. Tớ khoái được khám phá quán mới, món mới lắm!
  6. dohoiboichau

    dohoiboichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bia tươi hả bác, em lại thích mới chết chứ, uống bia ngon, mát, còn món chân giò hầm gì đó cũng tuyệt, giá cả thì ko nhớ lắm
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    bạn đi tầm 5h chiều trở đi chắc là có!trưa ko bán đâu!bán đến tận đêm 11h gì ấy! nó ghi biển bánh cuốn 101 bà triệu!ngồi vỉa hè nhé!dễ tìm lắm!tối mai mình cũng phải đi ăn mới được thèm quá!
    [/quote]
    Hihi, cám ơn 2 bạn này nhiều. Để tối nay tớ ghé qua coi sao !
  8. cuteapple

    cuteapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại ăn bún chả que tre ở Nguyễn Du, tuy ko bằng hồi trước nhưng đúng là vẫn ngon, chả vừa được tẩm uớp khéo léo,lúc nướng xong lại quyện mùi tre, rất dân dã, ăn xong vẫn thòm thèm. Chỉ có điều số lượng chả thì chỉ bằng 1/2 bún chả ở hàng Mành hoặc đường Thành, 2,5k 1 xiên chỉ có 3 đến 4 miếng thịt thoai... túm lại hơi đắt 1 tí. Có bạn nào biết chỗ nào khác ăn bún chả que tre ko chỉ cho tớ với
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ thấy có bài viết về bún chả que tre ở Ngõ 81 Lạc Long Quân, nổi tiếng là hàng bún chả que tre đầu tiên của HN hay sao ấy. Bạn nào ăn ở đấy rồi cho tớ xin cái comment nhá!
  10. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nộm thì 1 quán trên Đường Thành còn ngon hơn cả Hồ Hoàn Kiếm ý ạ. Khoảng 40m đi từ chợ Hàng Da, bên tay trái, cạnh đấy có hàng sứa cũng ngon, nghĩ đến thèm quá, ực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này