1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cái quán này đông mà to khiếp nhỉ có hôm cả nhà em đến đấy em thấy choáng vì nó bự quá thể he he
    bia em chả thik uống nên ko bít nói thế nào,chỉ có cái là ở đây phục vụ chậm,gọi nc mà nói mấy lần mới có vì chỗ nhà em ngồi tít tần 4 ý hic
    cái chân giò hầm hôm đấy nhà em cũng ăn công nhân ngon tuyệt thịt rất nhừ ,ngoài ra còn ăn thịt bò sốt(ko bít tên gọi chính xác nữa) ăn cũng ngon tuyệt nó cũng rất mềm nhừ
    nhưng quán này đông đúc ầm ỹ quá đúng alf ko hợp với gia đình đi vào ăn chỉ hợp với các ông đi nhậu nhẹt thui he he
  2. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cả phòng đi ăn tại quán Ngon thực sự mình đã chán lắm rồi nhưng chị e đã bố trí thì phải đi thôi . Thực sự mình lại nhận được những sự không hài lòng nhiều hơn về quán ngon . Bún ốc ăn không ra 1 cái gì nước thì nhạt nhẽo và ông bạn mình còn bị chơi nguyên cả bát mắm tôm vào cổ áo . Đông quá nên chúng nó nhìn thấy khách mặt cứ thượng cả lên . Điên thế!
  3. Tinhban6868

    Tinhban6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dành cho mọi người thích ăn bún ốc nguội:
    Cô bán hàng chỉ với hai cái thúng(ghánh hàng) hình như là bún ốc ghánh hàng rong nổi tiếng của làng Phùng Khoang xưa ngồi vỉa hè đoạn ngã tư cắt Trần Nhân Tông và Bùi Thị Xuân,nếu đi từ hướng hồ Thiền Quang ra Trần Nhân Tông đến ngã tư thì nó nằm góc bên phải Bùi Thị Xuân.Mình ăn ở đó 2 lần giá là 10000đ/bát, bát hoa văn cũng cổ xưa ăn cực ngon,mình ăn 2 lần với 2 loại bún khác nhau 1 loại bún bánh và 1 loại bún rối,chỉ mở buổi trưa thì phải,1lần mình ra ăn lúc 11h30 thì chỉ có bún bánh(là loại bún cắt ra từng miếng như kiểu ăn với bún chả),còn bún rối với những sợi nhỏ li ti thì hình như phải từ 12h-12h30 trở đi mới có.Mình cực kỳ ấn tượng khi ăn bún ốc nguội ở đó nhất là ăn cùng bún rối với nhưng sợi bún nhỏ li ti chưa thấy sợi bún ở đâu nhỏ như vậy ngon tuyệt Chỉ có 1 nhược điểm nhỏ là chỗ ngồi hơi chật vì cái vỉa hè đường Bùi Thị Xuân cũng chật
    Chúc mọi người ngon miệng
  4. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ tớ không nghĩ là có người khen hàng chè này. Tàu hủ tớ chưa thử nhưng tớ khẳng định chè bưởi ở hàng này chán chưa từng thấy. Nói chung tớ ăn một lần và chạy mất dép luôn,ko có hứng để thử món khác nữa
  5. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    hìhì, spam tý cho vui hỉ. Nghe bạn này nói cứ thấy bạn í ăn uống lúa lúa thế nào í.Chả có biểu hiện gì là sành ăn cả. Tôm sú rang muối hay chân giò chiên muối có gì mới mẻ đâu, ặc ặc. Lại còn làm 3 ly sinh tố chanh leo cùng một lúc nữa chứ....Món sinh tố này cũng thuộc về đời napoleon... roài.
    Bạn tự vỗ ngực sành ăn, sành tìm quán. He he, chưa tin lắm...
  6. cuteapple

    cuteapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi ăn Lấu nướng ở đâu thì ngon nhỉ? Cho tớ địa chỉ cụ thể nhé!
    Được cuteapple sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 24/08/2007
  7. cuteapple

    cuteapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Mỗi lần đi qua quán Ngon, ước ao có 1 quả lựu đạn để quẳng vào cái bọn chó nhân viên vừa ngu vừa khệnh, quẳng vào mấy cái mẹt bán hàng giả cổ truyền làm ăn vừa láo vừa ****
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Đùa chứ tớ không nghĩ là có người khen hàng chè này. Tàu hủ tớ chưa thử nhưng tớ khẳng định chè bưởi ở hàng này chán chưa từng thấy. Nói chung tớ ăn một lần và chạy mất dép luôn,ko có hứng để thử món khác nữa
    ------------------------------
    Oạch giống y chang mình, chẳng thấy quan chè ở Bà Triệu này ngon tí tẹo nào, hơi sệt wá và ko thơm. Minh thì chỉ thik ăn chè ở Nam Đồng đoạn gần Hồ Đắc Di hoặc ở Giảng Võ, ăn ko ngọt quá mà nuớc cốt dừa lại rất thơm. Trước kia lúc nào đi qua mình cũng fải đánh 2 bát, bi h sợ béo rùi chỉ dám ăn 1 bát thui
    --------------------------------------
    Me too
    Chất lượng kém chưa từng có trong lịch sử chè bưởi
  10. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ hay đỉ ăn Lẩu lòng ở Phùng Hưng. Mùa hè hơi nóng nhưng đến mùa đông thì ngon tuyệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này