1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    trang web www.thegioichecaramen.com died rồi à??? sao vào chẳng được j vậy. Buổi tối quán này bán đến mấy h thế các bác nhỉ???
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Ôi dã man con ngan thế, ngày xưa em đi với bạn gái đến đấy ko hiểu thế nào bọn em gọi 2 trà đá chung nó mang 2 chả lươn ra, em nói 1 hồi thì chúng nó cầm 2 bát chả đi, xong zồi đang ngồi ăn bát miến trộn thì bị 1 đứa nó mang cái xô nước gì qua sóng sánh sóng sánh thế ra hết chân mình
  3. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, hàng này đến bây giờ vẫn còn tiết mục xách nước lượn qua mặt khách nữa à? Em nhớ hồi xưa em đi ăn, cũng phải 2, 3 năm rồi đi ăn lần nào cũng thấy mấy bác nhân viên tung tăng xách xô nước đi qua đi lại trước mặt khách, rồi hét toáng lên "Nước sôi, nước sôi". Thế chúng nó không hét lên hay sao mà để nước bắn vào chân bác thế?
    Không biết giờ thế nào, chứ hồi xưa em đi ăn phục vụ vẫn ok lắm. Miến lươn ăn tạm được.
    Bên cạnh hàng này còn có hàng Bún bò nam bộ. mặc dù khách không gọi nhưng lúc nào cũng bầy sẵn nem chua, chả lụa gì đó trước mặt khách để dụ khách ăn. Chiêu này khá thành công vì mấy lần tớ định không ăn thế mà thấy nó cứ lù lù trước mặt nên phải chén mấy cái
  4. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [quothttp://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/sanh/167628/
    --------------------------------
    Ăn gà "chạy bộ" giữa Hà Nội
    Thứ sáu, 19/10/2007, 07:55 GMT+7
    Với các bà nội trợ, tìm được một con gà ta ngon trong "thời buổi công nghiệp" này quả khó khăn. Cũng bởi vậy nên trong thực đơn gia đình mình, đôi khi dù không muốn nhưng các chị em cũng đành thay thế bằng các loại gà công nghiệp được chế biến sẵn.
    "Gà đi bộ" là từ mà thực khách sành ăn quen gọi khi nhắc tới gà Mạnh Hoạch. Những con gà được nuôi thả, chọn lọc và mang lên "phố" khi chưa đầy 1kg - lúc thịt gà vừa nhất, ngon miệng nhất. Khẳng định uy tín bằng chính những nhà hàng luôn đông khách ở Hải Phòng, Hải Dương, gà Mạnh Hoạch giờ đã có chi nhánh duy nhất tại 52 Hòa Mã ?" Hà Nội để phục vụ những món ăn ngon nhất về thịt gà.

    Một bữa cuối tuần ấm cúng, liên quan bè bạn, sinh nhật....đều là lý do chính đáng để bạn và gia đình tìm tới với gà Mạnh Hoạch. Những món ngon nhất từ thịt gà với giá cả hết sức phải chăng sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng và cảm nhận được hết vị ngon của miếng thịt gà "chạy bộ".
    Nếu không có thời gian và muốn được tận dụng thời gian tại gia đình, bạn chỉ mất một cú điện thoại tới số 04 9712920 hoặc 04 2370814 và chờ đợi một bữa ăn ngon lành, đảm bảo vệ sinh tại nhà.
    --------------------------------
    1U429 cứ tưởng 52 Hoà Mã là hàng nhái hoá ra là gà Mạnh Hoạch xịn
    Em cũng phỏng vấn người khác về gà Mạnh Hoạch ở gần Hải Phòng gì đó thì thấy nói là ăn cũng được nhưng vẫn kém gà ta, gà nhà xịn. Thế này thì khỏi phải ăn gà Mạnh Hoạch nữa.
    Món gà rán: gà được rán quắt lại, khô cháy, ở nhà mà làm như vậy thì có mà ném cho Dog.
    Gọi rau, và các món khác thì nhân viên cứ cãi nhem nhẻm, bảo mang 2 thì mang 3 rồi cứ đòi bắt ăn vì em đã bảo dưới kia làm như thế rồi, đến lúc quát lên thì mới chịu mang xuống. Gọi khoai tây rán thì mang ngô chiên , mùi mỡ khét lắm, chắc là do quá lửa và dùng lại nhiều lần. Xôi thì rồi rạc, không dẻo và mỡ rưới lên thì cũng khét lèn lẹt, thôi thì làm 2,3 miếng cho biết mùi.
    Đến tiết mục miến mới bực mình. Sau khi gọi nhiều lần, chờ rất lâu, khoảng 20 phút (chắc là chạy ra chợ mua lòng thừa), với câu trả lời là "đang làm" mỗi khi giục. Đã nói to, rõ ràng, nhắc đi nhắc lại là 1 bát miến ( món trước nó đã mang thừa rồi) thì chính đứa phục vụ đấy lại mang lên 2 bát rồi nằng nặc bắt phải ăn cả 2 vì đã mang lên rồi .
    Nhân viên thì láo lếu, đứa đứng xem TV và chuyển kênh liên tục, đứa bấm điện thoại di động.
    Chất lượng gà bình thường, chỉ hơn gà công nghiệp chứ kém xa gà ta mua ngoài chợ. Đấy là chưa nói đến kỹ thuật nấu nướng quá kém, toàn đồ nấu sẵn gần chín rồi cho vào lò vi sóng, mang ra thịt bên trong vẫn còn mềm và chảy nước hồng dù bên ngoài đã bợt hết cả da (mòn gà luộc).
    Chất lượng kém các hàng ăn có món gà khác quá nhiều.
    Hãy là 1 tâm hồn ăn uống thông thái
  5. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đại loại thế này vậy. Nhìn từ bên ngoài thì thấy cũng hơi long lanh làm mình liên tưởng đến phong cách Phở Vuông hay 24. Nội thất bên trong thì sạch mắt, hay hay, có máy lạnh. Nhân viên mặc đồng phục, trông có vẻ tiệm ăn hơn là quán ăn. Trong lúc chờ đợi có phục vụ nc vối (có máy nóng lạnh). Cái này mình thích vì khoái uống nc vối. Nếu ăn ở tầng 1 là có thể xem cậu nhân viên SX mỳ thao tác cái máy làm mỳ sợi tươi, ngộ phết. Đến cái mục ăn, nói thật là vị ngon nhưng hơi lạ so với các quán khác, mình thấy nó ít mùi tôm hay sao ấy, thắc mắc hỏi bác chủ (đoán thế, người gốc Hoa). Bác ý bảo đó là bí quyết riêng của gia đình. Mình đợt này lại đang hơi dị ứng với đồ tanh nên thấy OK. Giá cả thì đang KM nên có 16k/tô (Đã giảm 20%). Nói tóm lại thì cái tiệm này làm theo phong cách lịch sự chứ ko phải theo kiểu dân dã nhưng nếu so với giá cả trên khu phố đó thì mình nghĩ là ổn.
  6. blitzkriegvn

    blitzkriegvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi có quản lẩu nào rẻ chỗ ngồi thoải mái ko nhỉ
    bác nào biết cho em cái giá cả với
    khổ, suốt ngày tổ chức liên hoan cho lớp nên cứ phải rẻ là hàng đầu
  7. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác đi đươ?ng Quang Trung (1chiều) đến ngaf tư QT va? HBT thi? nó nă?m ngay bên tay pha?i, góc ngaf tư, vi?a he?.
    Lưu ý:
    Ha?ng bán đến khoa?ng 9h sáng là hết thôi, CN muộn hơn. Ngô?i nên chọn trước mặt ba? chu? ma? ngô?i, nếu ngô?i tít xa thi? chi? có ma? bị chen ngang thôi, tức lắm hi hi...
    Thi?nh thoa?ng CA đuô?i, mưa ..... XYZ ... thi? ha?ng bán trong khu tập thê? 2 Quang Trung (cô?ng to, gâ?n mấy ha?ng cắt tóc gội đâ?u, phi thă?ng va?o trong, tref pha?i la? thấy).
    Hic, sáng na?o cufng nộp tiê?n ơ? đây.
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn ơ? đó la?m gi?. Nhớp nháp bâ?n thi?u kinh ngươ?i. Em ăn 1 lâ?n cạch luôn
  9. Daigiagiauco

    Daigiagiauco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em là rất sợ những quán ăn bẩn. em cứ chỗ nào sạch em vô, đắt tý cũng đc nhưng còn có cảm giác mình là người chứ ko phải nhợn.
  10. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác này đến ăn ở cái quán mỳ đại hưng mà có bác gì giới thiệu ở trên ấy. Sạch sẽ. Em cũng vừa qua thử rồi. Đúng là nó hok có vị tôm, có sái sùng thôi. Ăn đc, quán lịch sự, 18k/tô, hình như vừa hết tuần khuyến mại. Biết thế đi sớm hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này