1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em đóng góp thêm hàng bánh mỳ gần trường Quang Trung, đối diện ngõ Hạ Hồi ở đây. Ngồi vỉa hè, học sinh bu đầy thì đích thị là hàng bánh mỳ này. Ngon nhất ở đây là vụ thịt nạc thịt mỡ, mọi người cứ ăn thử bánh mỳ bơ+ thịt nạc thịt mỡ nhé ( có cả dưa chuột và rau mùi ) (3000k/cái bánh mỳ nhỏ, 5000k/ nhiều thịt ) Hợp nhất cái hàng bánh mỳ này, mà nó hết sớm lắm (9h hết rồi), nên ai đi học đi làm thì qua đấy mua ăn thử .

    Quán Ngon : Nhiều người nhắc rồi em xin nhắc lại là đừng bao giờ ăn món bún phở ở trong đó, chán kô thể chịu nổi và quá đắt ( vì ăn quá chán ). Mấy món cuốn ( tôm bao mía cuốn bánh gì .. ngon ), chứ còn phở bún thì chớ bao giờ ăn . E ăn ở đây một bát phở ( nhạt phèo ), một bán bún mắm ( rau sống thả vào thì héo hắt, đắng ngắt, nước thì âm ấm, ( bún mắm đấy ), nguyên vật liệu cứ sao sao, kô thể chịu nổi )
    Chè Nguyễn Bỉnh Khiêm : nên ăn thử, chè chuối ( cực ngon, nấu kiểu hồi xưa, chưng chuối lên, nước chưng ăn mát lắm ), chè đậu xanh ( hạt nguyên, to, thơm kô tả ) . Em thích 2 chè này thôi, ngoài ra có cả bánh đúc thấy cũng khá ngon . Nấu ngon lắm nhưng bad là đắt ( bát chè bé tý, ăn 2 bát chắc mới đã, 6000k++, có trông xe, phố vắng vẻ, thơ mộng, ăn trong sân có mái che, khá là ổn )
    Bánh đúc nộm, món ngon bị bỏ quên : Hồi xưa trong phố cổ hay có người đi rao, giờ hết hẳn, ai muốn thử thì xuống Bạch Mai, cạnh ngõ 105, vỉa hè, có người bán ( hơi nhiều mì chính tý ), nước đậm đà, rau sống hơi héo, và làm hơi phồn thực ( bánh đúc nôm ăn chơi mà cho 1 bát to uỵch, bát ô tô hồi xưa, rẻ 5000k/bát, ăn no ) Đối diện ngõ 105 ( chỗ vào hàng vịt ) là xôi xéo ( có 2 hàng, 1 hàng ngon hơn ) rất ngon và khá là rẻ . Quán vịt trong ngõ cũng được ( kô rẻ lắm, 2 người ăn no hết 70k ++ vì 10k/bát bún ít thịt + 1/2 con vit nướng = 50k )
  2. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thêm 2 quả bún ốc và bánh tôm HN nữa :
    Bún ốc đúng kiểu HN vừa chua vừa dịu là bún ốc bà Sáu ở Mai Hắc Đế ( đi từ Trần Nhân Tông xuống gì đó nhìn sang trái là thế nào cũng thấy ) . Chật chội lắm, nhưng mà ngon, vị đúng kiểu thích lắm. Giá thì 8 hay 10k thì phải, kô phàn nàn nhiều vì nấu ngon mà . Còn muốn ăn bún ốc nguội Khương thượng quanh đấy thì ra Bùi Thị Xuân, cũng vỉa hè, để được 1 2 xe máy và 2 3 người ngồi ăn một lúc vì toàn người quanh đấy ăn thôi . Đi từ Trần Nhân Tông xuống là bên tay phải, cách có vài mét thôi . Ngon, chưa bao giờ ăn bún ốc nguội mà ăn lần đầu ở đây ngon quá . Sạch sẽ, cái môi múc = gỗ đúng kiểu xưa. Bát bát trang đẹp, bún miếng bé xíu, đại loại là vỉa hè mà cầu kỳ . Giá cũng cực cầu kỳ 10k / xuất ( vài con ốc thôi + cái bát nước để ăn to hơn bát ăn cơm + 1 đĩa bún , đúng kiểu thanh lịch ăn ít thưởng nhiều, ai ăn thêm nước cứ xin đừng ngại ) ăn mát ruột lắm .
    - Bánh tôm Hàng Bồ : Địa điểm kô có mà ngon lắm, giòn thơm, bột ngon, tôm tươi, lúc khách ăn thì rán lại giòn rộm. Đi qua hàng bánh xèo + bánh ngọt Công Trung ở Hàng bồ, đi tiếp về hướng Bát Đàn khoảng vài mét, nhìn sang tay trái, chỉ bán buổi chiều ( 3h gì đấy đến 7h ) Có một cái tủ kính bày bánh và chảo thôi, ăn phải vào ngõ, nhưng ngõ sạch, làm sạch nên kô phàn nàn gì . 2500k/ cái, kô rẻ, làm 4 cái 10k kô cảm thấy xót ruột là đựoc rồi.

    Có 2 khu vực ẩm thực tớ chưa được khám phá là chợ hôm và chợ Đồng Xuân ( cái ngõ ) ai biết chỉ tớ , tớ cảm ơn nhìu nhìu . À, thêm khu phố Ẩm thực nữa ( quê quá ), tớ mới ăn lẩ mắm ở đây 1 lần còn lại chưa ăn gì hết vì đông quá ma vừa vào bị một loạt kéo xe lại nên kô thích lắm .
  3. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nem chua rán ở đâu thì ngon nhỉ?
  4. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngõ Tạm Thương ở Hàng Bông, ngon, giòn và một chỗ gần chợ Ngô Sĩ Liên ấy, cái đoạn rẽ vào ngõ, bán hàng chiều khách, nem ngon. Về ngõ Tạm Thương nhé, có chuyện thế này, ở ngõ đấy có mấy hàng tớ chưa đếm, hay ăn hàng đầu tiên bên trái, to, ngồi trong nhà và đường . Có lần nhà ấy đông, tớ ăn nhà bên phải của 1 bà già, vì thấy bà già tội tội, quán bé tý lại vắng hơn. Lúc tớ còn đi xe thì bà già niềm nở lắm, chỉ chỗ để xe rồi xếp chỗ ngồi, dọn bàn ngay. Đấy, nhưng tớ đi có 2 người, ( thì đi chơi tạt qua, lấy đâu ra lực lượng ), định ăn nem thôi nhưng cuối cùng ăn cả đậu vì đi ít người quá ngại gọi ít.. Tính tiền thì hơn 20 30k gì đấy, Bon tớ ngồi ăn nhanh, chẳng hạnh hoẹ gì, vậy mà lúc gọi tính tiền, biết bà già nói gì kô ? " 20k/ 30k mà cũng bán, ai bán cái suất này thế , khách sộp quá " . Mình chẳng ăn mặc rách rưới làm bẩn hàng bà ý, chẳng thêm hành thêm thỏi gì, cũng chẳng ăn xin ăn mượn gì mà đã thế này rồi Hôm đấy tớ bực lắm, ức, mà bà ấy lớn tuổi rồi, đi cùng bạn trai tớ kô thích cãi nhau . Lần sau tớ kô bao giờ vào đấy nữa . Quá thể đáng
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em thấy hàng bà jà này còn có thương hiệu trc hàng bên cạnh àm chị
    mà hàng này ăn 1 lần chục cái 15k với 5 k củ đậu hết 20k cũng bình thường mà em toàn ăn thế
    bà jà bà í rán thế cho có thương hiệu bà jà thôi chị, bi h bà í cũng chả rán nữa để con bà í rán trong nhà rồi
  6. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    thế chắc hum đấy ấy đi ăn bà thế nào ý chứ, chứ tớ ăn ở Tạm thương lúc nào cũng chui vào hàng bà già đấy, cho dù nhà bà chật nhất. Bọn tớ đi dù đông dù ít ntn thì bà vẫn tử tế lắm. Mà tớ cảm giác tương ớt của bà ngon hơn các hàng khác hay sao ý
  7. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ăn nem chua bao bột ở trường Việt đức chưa ,em thấy ngon lắm í 2500d 1cái...thêm cốc trà đào 2k nữa ..ngon tuyệt
  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ủa, mình đi qua phố HOÈ NHAI vào buổi tối suốt mà có thấy hàng bánh mỳ đấy đâu nhỉ . Phiền bạn gagoithu có thể chỉ đường cho mình được ko? Phải vào hẳn chợ hả ấy ( mà vào đằng nào cơ hi hi )
  9. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ đi ăn bún bò nam bộ ! nó tăng lên 20k roài . Nhừn mà hơi nhiều , ăn cố mới hết ! Sao ko làm ít rồi giảm giá nhỉ
  10. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nó nằm ở giữa phố Hòe Nhai,có ghi là Bánh Mỳ Ngon.
    hihi nhà ở đó mà tui ăn mỗi 1 lần,vì ko khoái bánh mý lắm.quán này mới mở mà cũng đông khách lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này