1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muna2810

    muna2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã thử ăn miến, bánh đa cua cả trộn lẫn nước ở 199 Lò Đúc chưa? Hôm trước bạn mình dẫn đến ăn thấy ngon wá. Cô chủ quán lại vừa xinh vừa dễ tính, chiều khách. hàng đấy bán trong ngõ, trong sân nhà vừa rộng rãi, vừa thoáng mát, để xe thoải mái. nhưng tiếc nhất là chủ nhật ko bán, chi bán tầm trưa đến chiều.huhu . nhắc đến lại thèm, tí nữa phải đi ăn thui.
    bạn nào kết món này thử wa đó ăn coi.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái quán bánh mì ngon các bác nói nó bán sáng, trưa, chiều hay tối thế ạ. Hôm nọ tầm chiều chìen em đi mãi, chả thấy,
  3. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Có phải là quán miến, bánh đa, nước & trộn ở phố Lê Ngọc Hân? Hay nó lại là quán khác vậy? Quán miến, bánh đa, bún đậu mắm tôm trong ngõ đối diện Bí đỏ Lê Ngọc Hân ngon hết xảy. Bây h quán còn có cả bún giả cầy. Trong ngõ vẫn có hàng bánh đúc nóng & bún ốc thì phải?
  4. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em hay ăn miến trộn ở Kim Liên. Thực ra nó cũng chỉ như là quán cóc thôi. Nhưng người ăn rất đông, có khi phải chờ 30 phút đến 1 tiếng nếu giờ cao điểm.
    Chủ quán phải đánh số cho từng bàn (Nói là bàn nhưng thật ra là dùng ghế cao làm bàn, ghế thấp hơn làm ..ghế) theo thứ tự.
    Nhưng thật sự là rất ngon.
  5. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    giá cả ở đây thế nào hả bác ?
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tùy bác uống nữa ạ, càng đông càng rẻ. Nhưng em thấy nhà em đi ăn thì vừa ăn vừa uống khoảng 100k.
    Mỗi mâm khoảng 3,4 món nướng, còn lẩu thì gọi ít nhân thôi, và 3 bàn 2 nồi là đẹp (mỗi bàn khoảng 6, 8 người)
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    KHong phải ngõ 178 Thái Hà mà đối diện đó chứ nhỉ,cạnh CA Phường mà, quán Chính Thắm, có bánh xèo mỳ quảng, cơ mà hơi bị đắt, em ăn lâu lâu rồi cũng 15K-20K/tô mỳ thì phải
  8. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là quán Bánh xèo này là do người miền Nam(có mấy bé phục vụ là người Cao Lãnh Đồng tháp), món Bánh xèo cũng được, bạn nhớ gọi nước mắm theo kiểu bánh xèo miền trung he,
    Còn Mỳ quảng thì cũng ko ấn tượng lắm. ở HN tớ chưa thấy quán nào ngon cả....
    thôi chịu kho vi vu vào xứ quảng gọi tô mỳ quản ăn mới thú. mà ngay xứ quảng thôi nhưng mỳ quảng cũng có những vị khác nhau đây. :D
  9. longmai478

    longmai478 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Hôm 18/12/ 2007 tôi và 2 anh bạn vào quán nhậu SƠN CƯỚC, trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy,HN cảm giác thất vọng kinh khủng.
    Cách đây khoảng 8tháng, đây là một quán ăn ngon, nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo, lễ phép. Rất ấn tượng...
    Mà giờ đây, hỡi ôi!!! Đồ ăn thì đắt, tăng khoảng 30% so với trước (xong không quan trọng). Cái đáng nói là thái độ nhân viên phục vui, rất vô văn hoá....tôi xin đơn cử vài ví dụ.
    - Mang đồ ăn thì lâu, chừng 50 -60 phút kể từ lúc goi, gần như là xin ăn, đặc biệt gọi các món phụ như rau lẩu, bột canh, nước chấm... thì thôi rồi, hầu như không để ý nếu bạn chưa gọi tới lần thứ 5.
    - Mặt bọn nhân viên nặng như trì, ko có 1 nụ cười.
    - Ai đời bọn tôi ăn lẩu gà, xin đồ gia vị để chấm, chúng nó mang ra 1 bát nuơc mắm ớt, quay đầu dậm chân đi thẳng, gọi ko quay lại.
    - Lợi dụng khách ko để ý, hoặc khách quá chén tính tiền thêm. Hôm đó bọn tôi bị tính thêm 1bao Vinataba với giá 15000 VND.
    - -Miệt thị, khinh thường các bàn ăn ít người, chỉ phục vụ các bàn ăn nhiều người.
    - Điều đáng nói là, phẳn ánh bức xúc này với bà chủ quán.Ko được 1 lời xin lỗi, mà bà ta thản nhiên cho rằng lỗi tại khách. Vô văn hoá hết sức.
    Tôi viết bài này bầy tỏ cảm xúc của mình và kêu gọi mọi người cùng nhau tẩy chay những quán ăn vô văn hoá kiểu đó. Để chúng ta có những cuộc vui tron vẹn.
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    ơ , tớ cũng hay ăn ở đấy
    1 tuần chắc phải ăn ở đấy ko dưới 5 lần
    ngon thật , nhưng mà daọ này thái độ hơi kém , mình chỉ gọi miến mà cứ ép mình ăn thêm dưa góp , bảo ko thì lườm luờm, phát sợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này