1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo mọi người đừng bao giờ ăn bò, nầm nướng ở chợ Hàng Da, chính xác là đối diện chợ Hàng Da, ngay vỉa hè cạnh với quán xôi ấy ạ .
    Ăn xong, giờ kể lại vẫn còn bực mình, hôm đấy tụi mình có 4 người, vào quán hỏi rõ ràng là bao nhiêu tiền 1 đĩa ( cả bò và nầm ) thì chị chủ trả lời là 40k ( ặc ặc). Cả bọn hí hửng vào ăn, đến lúc thanh toán thì đĩa bò nầm bình thường thành ra 160k, hỏi thì được trả lời rằng 40k/phần, 4 người 4 phần nên 160k ( pó chiếu). Ghét nhất kiểu lập lờ thế này. Ko bao giờ quay lại lần thứ hai
  2. muathulavangrung

    muathulavangrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ngoài cái quán ăn ngon Phan bội châu mà mấy bạn phản ánh ở trên ra thì cho tớ bổ xung vào list thêm
    - quán buffet SEN chỗ gần công viên nước!!
    Thái độ phục vụ quá tệ, cứ như mình đi xin ăn!
    Đã gọi điện thoại đặt bàn trước, tới nơi chúng nó không thấy tên mình đâu thì bảo: không có tên của chị trong này! ai đến cũng nói là đã đặt bàn rồi!
    Rồi tra khảo mình kiểu như là: chị gọi thì ai nghe máy?
    .v.v.
    Điên cả tiết, cả hội hơi chục đứa đến nơi, đến cả những đưá dễ tính nhất cũng chịu không nổi!
    CHả thèm đôi co với chúng nó làm gì!
    ĐI ăn để thư giãn chứ có phải là đi Đấu tranh giành quyền được ăn đếch đâu!
    - Bổ xung thêm về cái Quán Ngon:
    Siêu bẩn!
    có phải số tớ đen hay không mà cả 3 lần vào đó ăn, đều được đưa cho cái bát không mỡ nhoe nhoét, thì cũng dính thêm vài cọng miến, cọng rau trong bát!
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bàn về món ăn ở HN mãi rồi, bây giờ ăn theo cái đặc sản các vùng miền trong ẩm thực. Các bạn cùng bàn tán cho vui (khẩu vị mỗi người một khác, đây chỉ là cảm nhận cá nhân):
    1 - Ninh Bình có thịt dê núi, các món và cơm cháy, rượu Kim Sơn...
    Comment: Thịt dê ăn thường thôi (cá nhân: chán rồi, đừng rủ em nhé) , rượu Kim Sơn: nhà em có đầy (ở dưới quê mang biếu), nhưng do trình độ kém nên em chỉ ưu tiên mấy loại rượu ngoại có tên tuổi, rượu nội thì kính nhi viễn chi. Cơm cháy ăn khá ngon, giòn giòn mềm mềm.
    2. Vân Đình: Thịt Chó; Cháo-Thịt Vịt nướng; Bánh cuốn chả nướng...
    Cái này cũng phình phường (quê em). Thịt vịt: em về Vân Đình từ hồi còn vắng hoe, chỉ có quán nước chè với lèo tèo vài cái kẹo bột và bánh nếp chứ làm gì có thịt vịt. Ăn vịt Vân Đình cũng là vịt bình thường. Bánh cuốn chả nướng, cái này giống Phủ lý, đây chỉ là món ăn được nhất trên đường từ Hn đi các tỉnh thôi. Bánh cuốn dầy, kém xa bánh cuốn HN (bánh cuốn Thanh Trì xịn ngày xưa thì còn ngon hơn nữa nhưng tìm hổng có thấy). Thịt nướng chỉ là thịt tươi không ướp nướng trực tiếp. Nưóc mắm bình thường, không thể so với nước mắm bún chả hay nước mắm bánh cuốn HN.
    3. Tương Bần: Bình thường, tất nhiên là loại bầy bán, lịa đặc biệt thì em không biết. Em chỉ nhớ nhất một lần nhà được biếu chai tương của nhà chùa (loại chuyên dùng nội bộ, không bán), tương này rất ngọt và con nguyên các hạt. Ngon đến nôi có thể chan xâm xấp ăn với cơm (không pha thêm đường như các loại tương thưong mại khác)
    4. Thanh Hoá: Nem chua- bình thường, nem Hn ngon hơn
    5. Huế: Tôm chua, mè xửng: ngon, đặc sắc. Cái này nhà em cũng hay được biếu. Nhưng trong số hàng trăm hàng thì chỉ có vài hàng là chất lượng cao thôi.
    6. Lào Cai: Thắng cố ngựa Lào Cai, gần nhà ga tầu hoả: nhiều thịt, rẻ, dai , ăn cho biết chứ không ngon. Được cái tên là hoành tráng.
    7. Thái Bình: Bánh cáy: cái này thì đúng là Pó mồm.com tham mấy em cũng không chơi được.
    8. Gỏi các nhệch Ninh Bình: bình thường, em k thik dù rất thik Sasumi và Sushi.
    9. Món ăn ấn tượng nhất: cháo mực SG bao gồm mực khô (nhỏ cỡ nửa bàn tay) xe nhỏ nấu cháo, hạt cháo nhỏ và rời như hạt cơm nguội trương (kiểu SG) + bì thái nhỏ. Em ăn mà cứ ngó nghiêng xem có phải tại mình người Bắc nên người bán hàng "chơi" mình chăng. Đến khi thấy 1 ông bố vào gọi bát cháo cho con trai thì em mới yên tâm nhưng cũng hổng nuốt nổi
    10. Nam định: Kẹo Sìu Châu (kẹo lạc, ăn rất ngon, có bán tại HN. Tel: 0915116266, 04.8515636
    Phở bò Nam định: ăn được thôi, cũng là phở bò chứ không phải là phở ngon

    11. Hà Nội: Lạc rang bà Vân 176 Bà Triệu. Đặc biệt chú ý khi đi mua vì dễ mua nhầm hàng giả hàng nhái (đặc biệt tinh vi), mua nhiều lần vẫn bị nhầm hàng nhái

    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 12/01/2008
  4. anhbboy

    anhbboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn về thanh hoá mà chỉ biết mỗi nem chua thôi à . lần sau có về thì chịu khó đi ăn chả tôm nhà thờ , chè bưởi ngã ba bia ( quán bán thuốc bắc ), bún bò huế đối diện nhà khách 25B ( cái này của huế nhưng mạn phép đưa vào, vì nó cực ngon , bán hơn 10 năm nay rồi, ng dân thành phố hầu như ai cũng biết ), ốc mút, ốc khều ngô quyền ... . thực ra nem chua thanh hoá khá nổi tiếng, nhưng bây h tìm đúng hàng ngon để ăn cũng khó lắm...
  5. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cháo Lươn Nghệ An, Vinh
    Có ngon không? Lúc đầu ăn cũng hay, nhưng bây giò thì không !
    Ăn lúc đầu thì được nhưng ăn kỹ ra ra thì có mấy vấn đề như sau:
    - Lươn bé quá, thịt lươn là sợi nhỏ chỉ như trạch. Nhưng được cái nhiều lươn.
    - Nước nấu cháo lươn được nầu bằng xương thủ lợn (loại xách tay nguyên chiếc). Bác bán hàng cháo lương hỏi có ăn thịt không (cháo thịt), đến lúc quấy bát cháo lên thấy có mấy cái mắt lợn + thịt bóc ra từ xương thủ. Thế là em ạ cả người luôn.
    Hôm sau ra hàng khác, anh lái xe hỏi có óc không?
    Ok, có ngay
    Mang ra đây
    ---Thế là múc từ trong nồi ra nguyên cả cái thủ, để em đem bổ ra lấy óc.
    --- Anh lái xe cũng ạ cả nón luôn.
    P.s. Đây là những hàng cháo lươn có tiếng vì được người ở Vinh đưa ra quán "xịn" nhất. Những chố khác thì không rõ.
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Quán Cháo lươn Nghệ An ở đường Âu Cơ nó cho rõ lắm mỳ chính . Hôm lâu rồi mình ăn 1 bát cháo lươn ở đấy, lên xe 1 lúc thì nôn nao kinh khủng, khốn nạn .
  7. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    quán nhà chè trên đường Giảng Võ, tớ tò mò ăn thử món chè "Hasma đu đủ" được quảng cáo là rất tốt cho phụ nữ và ăn rất ngon, giá 100.000đ.
    Thật quá bất ngờ: khi 1 bát chè được mang ra, đó là bát to hơn bát ăn cơm 1 chút, đó là bát nước cốt dừa kèm mấy miếng đu đủ!
    choáng quá! tớ cố hớt hớt thêm 1 chút thì bên dưới đáy bát có mấy sợi trong trong như kiểu sợi trân châu, khó khăn lắm mới có thể thấy mấy sợi này.
    100.000đ đấy ạ.
    hỏi nhân viên là món này là cái gì mà bảo là bổ, thì các em tịt ngóm và bảo là đây là bí truyền của nhà hàng e!
    Ăn xong thấy mình như bị lừa vậy.
    Mà đúng là lừa thật, vì mấy hôm sau 2 vợ chồng tớ qua Trung Quốc, cũng thấy có món chè Haesma mới gọi ăn thử, nó giống cái món mình ăn, tất nhiên là nhiều cái sợi dạng như trân trâu hơn rồi. và giá của nó thì bằng 1 cốc sinh tố thôi ạ!!
  8. tinh_chi_la_giac_mo

    tinh_chi_la_giac_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bác giàu thía 100k ăn 1 bát chè chắc bác bị cái vàng vàng nó quyến rũ
  9. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    nói khí không phải chứ tí nữa thì em ngất
  10. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Trong TTVN có đại gia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này