1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Dễ ăn wá nhẩy, mấy hàng đánh dấu vàng thì chất lượng trung bình, mấy hàng kia thì k bít
  2. khongnghekhongthay

    khongnghekhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quán bún ốc trong ngõ Hồng Mai cạnh chợ Mơ, bún ốc với vài cái tóp mỡ, nước ngon tuyệt, chẹp!
    Quán miến cá dưới chân cầu vượt NTVọng, nước ngon, trong, rau xanh ngắt, bình thường 10k, Tết đang đứng giá 15k--> chấp nhận được, thèm quá!
  3. StadiumArcadium

    StadiumArcadium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hàng mà bạn hỏi là hàng ở trong khu Khương Thượng. Bạn rẽ vào ngõ 1 hoặc 1A Tôn Thất Tùng rồi hỏi nhà A5 thì sẽ tìm ra ngay quán này. Quán này mới mở lại hôm nay từ đợt nghỉ Tết.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hik ... ấy ơi ... ấy có thể share rõ cái địa chỉ này hơn 1 tẹo được hông ... Hàng Bồ có bao nhiêu ngõ ... ví như từ hàng ngang rẽ sang thì ngõ nằm ở bên tay nào... ở đầu, cuối hay giữa fố nhỉ
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có Hàng Miến Lươn trên phố Thái Hà, gần phố Trung Liệt (nằm phía đối diện, ngay mặt đường). Quán sạch sẽ. Miến dai. Cháo khá thơm.
    Giá: trong năm là 10k/bát.
    Tết: 20k/bát
    Chắc khoảng ngoài rằm thì giá sẽ điều chỉnh lại. Đầu năm lạnh nên cũng ít có lươn.
  6. traders

    traders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ở xa lâu lâu mới về được bạn dẫn đi ăn phở Mai Anh ở 32 Lê Văn Hưu, thật khó tưởng tượng ở Hà Nội có quán nào như thế này:
    Gọi bát bình thường sau thêm tý thịt đùi X 2 bát, cộng với hai lon cô ca thêm đĩa quẩy, TỔNG CỘNG: 155.000VND...khủng khiếp quá, ở Hà Nội mà ăn sáng đắt hơn ở LonDon trong khi bát phở không có gì đặ sắc, quán xá bẩn thỉu, chặt chội hơn hẳn phở 24, chủ quán vừa bán vừa chửi nhân viên văng đủ thứ tục tĩu...lần sau về nước chắc không đi quán này nữa, các bạn ai biết có quán phở gà nào ngon thì chỉ giáo nhé ( trừ phở 24 vì đã biết).
    Thanks
    1. Quán Phở Gà Mai Anh 32 Lê Văn Hưu
    Good: Có chỗ đỗ oto , bán vào buỏi sáng và trưa....
    Bad: bẩn, nóng, nhếch nhác, gà bở như gà công nghiệp và quá đắt so với chất lượng
    Điểm hợp lý: (chất lượng nói chung, giá cả, dịch vụ): 3.5/ 10
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu ăn kỹ còn thấy cả thịt chân giò lợn (thịt đen) thái sợi mỏng như thịt gà - làm giả thịt đùi gà nữa cơ. Mai Anh là bọn lưu manh lừa đảo.
    Cái khoản thêm thịt đùi bọn Mai Anh chém kinh lắm, nếu chấp nhận ra đấy ăn thì đừng có gọi thêm gì. Chỉ 1 câu phở có da gà là thêm luôn tiền mà ăn chả thấy khác gì
    Phở Gà Quán Thánh ăn cũng được nhưng hàng quán bẩn, phở đùi 20 K. Buổi tối hay hết sớm
  8. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Phở gà quáng Thánh chính xác là ở số bao nhiêu hả bác ???
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    [uote] Phở gà quáng Thánh chính xác là ở số bao nhiêu hả bác ???
    ---------------
    Số thì chịu nhưng đi đường Quán Thánh 1 chiều thì ở chỗ vườn hoa Hàng Đậu. bên tay phải, gần hàng bán hoa và gần đến Hoè Nhai
  10. StadiumArcadium

    StadiumArcadium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ Ngon ở Hoè Nhai ăn thì okey. Thịt được, nước sốt được. Nhưng bây giờ đông quá. Dao nĩa thì không đồng bộ, cái thò cái thụt. Facilities thì quá kém, giấy ăn, ớt, tiêu chả đủ hết. Hôm nay tớ phải chờ tới hơn nửa tiếng. Mà gọi mãi con bác chủ quán mà anh ta cứ bơ đi. Có vẻ chỉ thân với khách quen thôi vì khách quen tới là tay bắt mặt mừng ghê lắm. Mà tớ biết đông, tớ gọi chả phải để giục giã gì mà chỉ là gọi cốc chè nóng uống tạm thôi. Theo thứ tự thì bàn tớ tới trước mà cũng phải ăn sau. Cũng may có mấy em giúp việc tử tế.
    Nói chung là 6/10 thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này