1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN, GOOD and BAD

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 22/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nộm tá lả, đại loại là tim gan, cật ruột, nách, hầm bà lằng của con bò cắt vào nộm hoặc để riêng từng thứ ra cho dân bợm.
    Ở Phạm Hồng Thái, tầm 4h30 có một hàng bán, toàn bợm nhậu ngồi.
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn ah, quán Nem n Nem ở MHĐ với quán ở Bùi Thị Xuân là 2 quán khác hẳn nhau! Nem ở MHĐ mới mở thêm ở 75 Núi Trúc, giá buffet đã tăng lên 79K rồi
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới được làm GÀ

    Tối qua, em đi ăn ốc ở cái ngỏ xưởng phim trên đường Thuỵ Khê, gần Mai Xuân Thưởng ấy. Được người nhà nói ngày xưa có quán ốc ngon lắm. Lúc 9:30 tối qua thì thấy có 2 quán ốc bên phía bên phải. Quán đầu thì có khoảng hơn 10 người, quán sau có khoảng 3 ~ 4 người. Thế là em quyết định chui vào quán đông hơn thử xem sao. Quán bán cả ốc to, ốc nhỏ, trứng cút lộn.
    Bắt đầu bằng gọi 1 bát ốc to. Lúc đấy chủ quán (1 vợ to béo + chồng lùn đen + vài trẻ con dọn bàn) mới bắt đầu luộc ốc.
    Nước chấm: nhạt nhẽo, không ngon, có cả sả thái nhỏ. Sả thì chỉ cho 1 chút vào ốc lúc luộc còn ngon chứ cho vào nước chấm thì dở lém.
    Ốc: bát ốc to (cả ốc và bát) nhưng bát lại chỉ nhỡ nhỡ, ốc ăn rất nhão và mềm. Em ăn được 3 ~ 4 con thì bỏ. Không thể tiêu thụ được cái ốc này.
    Giá cả:
    - Tình tiền chị ơi
    - 20 nghìn
    - Có 1 bát ốc to thôi
    - Đúng rồi, ốc to 20 ngìn 1 bát
    Đúng là bó tay toàn tập, câu đầu tiên em nói với người nhà là bọn này bị điên, (chứ chưa nói là đắt). Chất lượng hoàn toàn dở hơi cám lợn mà bán đắt khủng khiếp.
    Ra quán ốc trên đường Liễu Giai, gần Kim Mã Thượng, 1 bát ốc nhỏ giá 8 ngìn, ốc to 12 nghìn (bát to hơn 1 chút, ốc ngon hơn nhiều), nước chấm rất ngon và không có sả.
    Buồn cười là nghe bàn bên cạnh có 2 anh và 2 chị, nghe câu chuyện đại khái là khoe nhau đều là lớp phó đời sống. Lớp phó phụ trách đời sống mà Gà thế này thì cả lớp đói nhăn răng
    Good: Nothing
    Bad: Everything, nước chấm, ốc, giá cả, chất lượng dịch vụ.
    Mark: 0/0 - lần đầu tiên trong bảng đánh giá của em. Có điên mới quay lại.
    Sao bảo Hà Nội dễ kiếm tiền Vì gà còn nhiều wá
    P.s. Mấy quán ốc đoạn giữa Thuỵ Khê (đi từ phía Bưởi thì bên phải, qua dốc tam đa 1 đoạn) cũng bán ốc to, ốc nhỏ và trứng cút lộn cũng dở tệ. Mark: 1/10. Nếu bản thân thì chả bao giờ định ăn thêm lần thứ 2.
  4. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  5. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ốc thì trước giờ em trung thành với quán cô Bích ạ - 75 Đường Láng (đối diện hàng cafe to to ở đầu đường Láng, chỗ rẽ từ Ngã Tư Sở). Nước chấm rất ngon. Gừng, tỏi, ớt tươi và xả thì ai thích ăn bao nhiêu cho bấy nhiêu . Đặc biệt đến mùa còn có rau mùi thái nhỏ nữa, em là em kết nhất cái này . Xào ở đây ngon dã man tàn bạo luôn, em hay ăn xào lẫn đậm ngọt đậm cay . Giá cả cũng vừa phải, hợp với SVHS: ốc luộc nhỏ 6k, ốc xào nhỏ 7k. Ốc to thì 9k và 13k.
    Dạo này còn có thêm cả ngao nữa. Ăn ngon hơn quán Cay, heh heh. Cô ấy phục vụ cũng rất tận tình. Mỗi tội lúc nào đông khách thì phải chờ hơi lâu (đối với ốc xào, luộc thì có ngay )
    Cả xoài dầm ở đây ăn cũng rất dc ^^, hơi đắt một chút thôi. Em hay gọi đĩa 9k . Vì nó ngon lắm.
    Các bác vừa ăn ốc vừa gọi trà đá + nem chua ở quán nước phía trên luôn được. Nem ở đây 1,5k/cái. Trà đá cốc to + ngon 1k/cốc.
    Nói chung chỉ cần tầm 30k là dc một bữa ngon rùi . Em ăn ở quán này 5 năm rùi chưa chán
  6. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    À quên. Bác nào biết quán nào bán bánh Tiramisu miếng nhỏ, ngon mà giá cũng vừa phải không ạ? . Nếu là quán cafe càng tốt ạ .
    Thanx mọi người nhìu
  7. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hihi, rời HN gần 1 năm rồi nên không cập nhật kịp, sozi cả nhà . Mình cũng đoán là giá cả tăng vì VN bây giờ có cái gì là không tăng giá đâu
  8. Mat_Nick_Roi

    Mat_Nick_Roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "nộm tả lả" là thế nào bác nhỉ, nghe lạ thế
  9. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Quán cơm chay thì tốt ạ, nếu không thì quán nó sạch sẽ tí mà giá cả phải chăng, tầm 20-30k/xuất
    Cám ơn các bác ạ, em sẽ vote * nhiệt tình
    Có ông chú trong Nam ra ở mạn đấy
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Các highland cafe, mỗi chiếc là khoảng 38K. Ngon bảo đảm luôn. Trăng thu thì cũng ngon và miếng to bằng 1 goc pizza giá khoảng >50K
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này